Akane bước vào một trong bốn phòng riêng rồi quăng hết đồ đạc vào một góc, nằm bẹp lên giường. Cô cảm thấy khá vui khi cùng phòng với mình là những người bạn đã quen từ trước, nếu không thì cô sẽ phải soạn thêm một tập văn bản "cách bắt tay làm quen một cách không awkward với bạn cùng phòng" và thường việc soạn những văn bản đó... thôi đừng nhắc đến nữa.
Cô thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng sinh hoạt chung. Chị Klausse có vẻ đã ra ngồi trước, còn chị Esme có vẻ vẫn còn trong phòng. Cô chào hỏi vài ba câu với chị Klausse, rồi lại cầm điện thoại lên lướt ba cái linh tinh. Cô có xem qua danh sách phòng rồi và tên của người thứ 4 khiến cô gợi nhớ lại một người bạn lâu ngày không gặp. Akane cũng nghĩ chắc là anh ấy thôi, thế giới này mấy ai trùng được tên nhau cơ chứ.
Đúng lúc đấy thì cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, một cậu trai tóc trắng với đôi mắt màu hổ phách bước vào. Akane thầm nghĩ, a, đúng là cậu ấy rồi.
"Xin chào mấy bạn mới, mình là Kaiba Kiyama, rất mong được giúp đỡ nha."
Akane tính đáp lại mấy câu kiểu okaeri nhưng hả hả bạn mới...
Chị Esme vừa lúc cũng bước ra khỏi phòng riêng rồi hỏi lại tên của anh Kaiba.
...
"Tên anh ấy là Kaiba Kiyama." - Cô trả lời chị Esme. - "Chúng ta từng học chung một lớp với Aaron và một khoảng thời gian sau anh ấy chuyển qua Fanacia sống. Giờ thì đã về lại được Camerata rồi."
"Còn em là Akane Ito, anh nhớ em không?"
Akane hỏi lại cho chắc, nhiều năm không gặp cô thật sự không muốn anh Kaiba gặp tai nạn gì về trí nhớ rồi quên hết mọi chuyện của lũ này và Aaron đâu...
@
annalinh83 @
Ciel Nicole @
Shin Ăn Hại
Đánh dấu