Merzio Port 29.01 - "A little goodbye"
<
Kaiba nghe Noelle gật như đúng rồi thì mặt trông cũng không kém gì lúc nhận cái chai từ Noelle, căn bản cậu cũng định đang định trả thù anh ta, chờ anh chàng nhíu mày khi nghe nói lẩu với trà nóng hay gì đó nhưng không, gật cái rụp, thế là Kaiba cũng tắt đài theo luôn. Miệng cậu trai há ra xong khép lại, cuối cùng nghĩ được một câu như vầy
Ủa, mình có bảo anh ta uống chung chưa nhỉ? Hay chỉ bảo cậu uống thôi?
Hình như vế sau?
Thế chẳng phải là tự bóp à?
Thiếu niên tóc trắng há miệng ra thêm vài lần nữa, cuối cùng quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Về phòng rồi tính sau vậy.
Còn mua thì, Kaiba nhìn quanh mớ khuyến mãi cho cặp đôi, tự dưng thấy đau lòng hết sức. Nếu nói thì cậu cũng muốn có cái cốc uống nước đằng kia, nhưng căn bản nó bị dính băng dính vô một cái cốc khác rồi,
khuyến mãi dành cho cặp đôi, cậu cũng chẳng thể gỡ băng dính ra rồi bảo người ta tính tiền một cái cốc cho cậu được.
Thế nên Kaiba quyết định cầm cái cặp cốc kia lên, nghiêm túc nhìn Noelle mà hỏi.
"Anh muốn có cốc uống nước mới không?"
Tôi một cái anh một cái, vừa đẹp. Cái cặp Kaiba vừa nhặt lên là một cặp cốc sứ, một cái đen một cái trắng. Cái đen có hình mòe trắng còn cái trắng có hình con mòe đen.
Nhân tiện thì vừa nói xong cậu ta bèn thấy bên cạnh có một cái gối ôm mèo
dài, thế là lướt lại như gặp bùa mê. Nếu Noelle còn nhớ thì, nó là cùng cái con mèo xanh mà Luard từng cho anh xem hồi strip poker.
Vâng, là cái con lắc lắc ấy, chỉ là nó
dài thôi. Dài 80cm, với hàng đống chân như rết.
@
Alfred F. Jones
Đánh dấu