oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Đã đóng
Kết quả 61 đến 70 của 104
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377

      Nhân vật: Elena Glossom | ????
      Thời gian: 14/01
      Địa điểm: Dungeon




      "Mình muốn ở lại. Tất nhiên..."

      Elena bối rối nhìn Solne quay đi. Bọn cô vẫn còn rất nhiều thứ để làm cùng nhau mà.

      "Cảm ơn anh đã đưa ra đề nghị, Runaan. Tôi vẫn sẽ ở lại với bạn bè mình.

      Nhân tiện, món gà của anh rất ngon."
      @Ultimate

      Choice: Ở lại

    2. #62
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Đây là bài rep story của Remedy Rosewood



      Remedy nhân lúc drama đã thó một cái đùi gà từ chỗ của Runaan Crestfallen, gặm gặm trong lúc các bạn bên phòng một nói chuyện với nhau, sau đó nghĩ phòng bảy cũng nên nói một chút. Cô quay sang Yuneda và Freddie.


      "Em ấy đã quyết định thế rồi, chúng ta sẽ là tổ đội ba người đó. Hai người thấy sao, có sợ không? Bình thường một đội có đến bốn người lận."


      Hỏi thế thôi chứ cô non nửa đoán được câu trả lời của họ rồi. Yuneda sẽ nói cái gì đó về việc tin tưởng cô, còn Freddie....


      Cô sẽ không đưa ra nhận định nào, nhưng cô có thể đoán.


      "Mình biết mấy ngày vừa qua mọi người coi mình là đội trưởng, từ việc quyết định đội hình, chiến thuật và di chuyển đều ít nhiều có sự đồng ý của mình trước khi triển khai. Nhưng mình cần hai người biết."


      Ném cái xương gà vào chỗ đống lông mà Crestfall đã lặt ra lúc nãy, Remedy ngừng nói một chút cho thêm phần lịch tính (nhưng thật ra là cô cần thời gian nghĩ lại cho kỹ điều mình cần nói).


      "Mình không phải một đội trưởng tốt, là một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, bất cẩn và khinh địch. Các cậu cũng thấy rồi đó, có một lần mình đánh hoàn toàn hụt mất do không nhìn kỹ vị trí kẻ địch và nhớ sai kỹ năng. Chúng ta có thể lựa chọn làm công việc mà Friedel giới thiệu hoặc không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều tớ muốn nói bây giờ."


      Cô quay lại nhìn hai người đồng đội còn lại của mình.


      "Elena rút ra rồi, chỉ có ba người chúng ta thôi đó, mà sắp tới còn khó khăn hơn cả bây giờ. Vậy nên xin đừng coi mình là đội trưởng nữa, hãy coi mình như một người trong đội thôi, và gánh vác trách nhiệm này cùng mình với tư cách là những người đồng đội ngang hàng. Có như thế tổ đội này mới không sụp đổ."



      || Remedy Rosewood unlock rank 2 - Yuneda, Freddie || @Lis @Khôi



    3. #63
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      19:05:00
      Jan 14rd
      2063




      Grand Quest #3: Here Comes The Knight


      "Anh Crestfall, đúng không? Sao anh lại đề nghị lập team SES vào thời điểm này? Đã thế, kia là người-của-bọn-tôi. Phòng khi anh không biết, cô ấy cùng học cùng ăn cùng ngủ với bọn tôi nhiều năm. Thứ đề nghị thiếu não nào vậy? Cả mấy con gà ngon lành này cũng không bù đắp nổi ấn tượng xấu của tôi về anh sau một câu nói như vậy đâu."


      "..."


      Bị Dianne sạc cho một trận Runaan im thin thít. Người ta thường nói con gái màu trắng là màu của vô cảm mà cô gái này cảm xúc khét khèn khẹt rồi đây. Runaan nghiêng đầu quay sang nhìn người thứ hai là Valdis.


      "Cậu không ổn với phòng mình hả? Thôi thì, cứ ở chỗ nào cậu thích đi."


      Có 4 người thì 2 người đã cảm thấy khó ở với lời đề nghị của Runaan rồi. Hơi chọc vào một đứa con gái là cả hội đã sưng sỉa cả ra rồi. Lãnh thổ của nữ giới quả là đáng sợ. Runaan nhìn Solne xem cô nàng này có khác gì với 2 người còn lại không.


      "Quan trọng là Elena muốn thế nào. Elena quyết định sao tôi cũng ủng hộ. Dù sao, tôi vẫn sẽ tìm đến Elena khi nào tôi muốn."


      "Cảm ơn anh đã đưa ra đề nghị, Runaan. Tôi vẫn sẽ ở lại với bạn bè mình. Nhân tiện, món gà của anh rất ngon."


      "Okay, cám ơn lời khen của cô. Nếu cô Glossom thích có thể đem gà rán về... Vậy chúng ta bàn vào việc chính thôi nhỉ! Cám ơn các cô đã... tỏ rõ quan điểm."


      Runaan sun hết cả vòi rồi đấy. Tý nữa thì són cả quần, lát về chắc phải đóng bỉm. Lúc này thì thang máy có một người đi xuống, Aiden Stormbound. Runaan định giới thiệu anh ta thì Aiden bảo không cần phải giới thiệu. Tình hình là SES đội 9 hiện giờ chỉ còn mỗi Aiden nên anh ta bị thuyên chuyển công tác sang đội khác - là đội của Runaan. Thế nên giờ hai người này lo luôn trọng trách hướng dẫn người mới, ở đây là 5 cô gái phòng 1. Aiden chào mọi người rồi anh ta cũng khoanh tay lại nhìn về phía Runaan, nghe anh ta giới thiệu với đội mới:


      "Vì mọi người đã quen với GRAM Suit, và vì mọi người mới được công ty GRAM phát Gram Suit nên mọi người sẽ được chuyển sang ngành mới. Ngành này có tý liên quan tới chống tội phạm nhiều hơn là Shadow hay Infected, nhưng vẫn là tội phạm có sử dụng Gram Suit. Chưa có tên gọi chính thức."


      Tại sao phải dùng Gram Suit CHỈ để đánh với Shadow và Infected? Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra. Và khi chính phủ gặp đau đầu trong công cuộc trấn áp tội phạm ở những khu vực như Duskend. 5 cô gái này sẽ là ... cảnh sát hiểu theo một nghĩa nào đó. Theo báo cáo tại năm 2062, có 12% số vụ cướp có vũ trang được đối tượng sử dụng Gram Suit chế tạo từ thị trường chợ đen. Tuy không phải hàng chính hãng nhưng cũng đủ để khiến cảnh sát đau đầu khi gặp một tên có trang bị Gram Suit. Chính vì thế tập đoàn GRAM sẽ có một đội chuyên giúp cảnh sát những vụ như thế này. Báo cáo cho thấy số lượng Gram Suit ở thị trường chợ đen có thể tăng lên nên họ sẽ là lực lượng chính trong việc chống lại những kẻ có mặc Gram Suit.


      "Tôi đã nói chuyện với mấy cảnh sát tại đồn, khi nào rảnh, mọi người có thể tới đó nghe thông tin về vụ đầu tiên. Còn hôm nay cứ nghỉ đi đã."


      Cả Dianne, Valdis, Lune, Elena và Solne có thể tới đồn cảnh sát để bắt đầu Grand Quest #3, tính là 1 ngày Daily Task.

      ---------------

      "Bên anh chắc không muốn thuê người ngoài nhỉ, những ai không liên quan dến chuyện này ngay từ lúc đầu ấy? Vậy anh và GRAM sẵn sàng bỏ ra điều kiện gì để kết nạp tôi vào bộ phận ẩn danh này?"


      "Bởi vì tôi tin cô nói thật về vụ Jack Nightstroke. Tôi cần những kẻ khôn ngoan."


      Gwyn không có bình luận gì về câu nói này. Jehuty tin là Remedy nói thật nhưng chả có bằng chứng thì cũng chả làm gì được. Anh ta không hành động dựa trên cảm tính và lời nói. Jehuty cũng không trách Gwyn mà chỉ bảo anh ta có thể chuyển Remedy, Yuneda và Freddie vào đội của Jehuty. Cậu ta đưa danh thiếp cho mọi người, đó là một danh thiếp của tập đoàn GRAM với một cái tiêu đề: Non-Existence Squad - NES - Đội không tồn tại. Tất nhiên sau đó cậu ta lấy lại cái danh thiếp chứ không để mọi người giữ. Jehuty nói:


      "Gặp tôi tại Capsule Hotel, quận Duskend, số 15 đường Hemwick. Tập đoàn GRAM và chính phủ Camerata sẽ không nhận bất kỳ trách nhiệm nào nếu 3 người tiết lộ những thông tin bí mật của tổ chức này."


      Tất nhiên Jehuty nói mọi người nên nghỉ ngơi cho lại sức trước. Cậu ta thấy qua chỗ Gwyn, Aiden và Runaan để nói chuyện.


      Remedy, Freddie, và Yuneda có thể tới Capsule Hotel để bắt đầu Grand Quest #3, tính là 1 ngày Daily Task.


      Dianne, Lune, Solne unlock Aiden - Rank 1. Valdis, Elena unlock Aiden - Rank 2. Dianne, Lune, Solne, Valdis unlock Runaan - Rank 1. Freddie, Yuneda, Remedy unlock Jehuty - Rank 1. Có thể tương tác tiếp với NPC tại post này nếu cần.












    4. #64


      Địa điểm: Dungeon
      Thời gian: 14/01
      "Em ấy đã quyết định thế rồi, chúng ta sẽ là tổ đội ba người đó. Hai người thấy sao, có sợ không? Bình thường một đội có đến bốn người lận."
      Nghe Remedy nói, Fred cắn nốt thớ thịt cuối cùng từ cái đùi gà cậu ăn rồi đặt xương xuống bàn. Cậu quay về phía cô, không nói gì cả mà chỉ để lộ một vẻ mặt đăm chiêu.

      "Mình biết mấy ngày vừa qua mọi người coi mình là đội trưởng, từ việc quyết định đội hình, chiến thuật và di chuyển đều ít nhiều có sự đồng ý của mình trước khi triển khai. Nhưng mình cần hai người biết."

      "Mình không phải một đội trưởng tốt, là một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, bất cẩn và khinh địch. Các cậu cũng thấy rồi đó, có một lần mình đánh hoàn toàn hụt mất do không nhìn kỹ vị trí kẻ địch và nhớ sai kỹ năng. Chúng ta có thể lựa chọn làm công việc mà Friedel giới thiệu hoặc không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều tớ muốn nói bây giờ."


      "Elena rút ra rồi, chỉ có ba người chúng ta thôi đó, mà sắp tới còn khó khăn hơn cả bây giờ. Vậy nên xin đừng coi mình là đội trưởng nữa, hãy coi mình như một người trong đội thôi, và gánh vác trách nhiệm này cùng mình với tư cách là những người đồng đội ngang hàng. Có như thế tổ đội này mới không sụp đổ."

      Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Remedy, Fred thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Remedy thì đang cố gắng hết sức mình để giữ cho đội này hoạt động, trong khi đó Fred thì chỉ giỏi xa lánh mọi người mà thôi. Cậu còn tự hỏi liệu có phải vì do mình trông quá khó gần cho nên Elena mới không chuyển qua tổ đội 7. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi những người cậu quen biết chỉ là những hình bóng lờ mờ mà nhiều lúc cách duy nhất để phân biệt họ là lúc họ cất tiếng mà thôi. Fred bị cận nặng nhưng không bao giờ đeo kính khi có người khác xung quanh, cậu làm điều này để ngay cả khuôn mặt của những người coi cậu là bạn cũng không được lưu lại trong tâm trí cậu. Mặc dù nghe khá buồn nhưng cô độc chính là con đường mà cậu đã chọn vì bản thân cậu và những người xung quanh. Cậu đã tự đào cho mình một cái mồ để chui xuống quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không bao giờ trở ra, chỉ có thể đào sâu thêm xuống đất mà thôi.

      Fred thấy mình rất may mắn khi được ở trung đội với hai người con gái tốt tính là Yuneda và Remedy mặc dù đã nhận ra tình cảnh của Fred nhưng họ cố gắng không đào sâu thêm gì nữa mà thay vào đó họ giúp cuộc sống của cậu thoải mái. Và điều này cậu rất biết ơn. Vì vậy nên Fred muốn trả ơn mọi người bằng cách cố gắng đóng góp nhiều hơn cho tổ đội của mình, đặc biệt là trong lúc nguy cấp như hiện tại. Dẫu vậy tình cảnh của Fred hiện tại không cho phép cậu giúp đỡ bằng cánh vỗ vai hay động viên mọi người cho dù cậu có muốn vậy đến thế nào đi chăng nữa. Thế nên cậu tự nhủ với mình rằng cậu sẽ cố gắng giúp bằng cách khác, nếu như team thiếu người thì cậu chỉ cần chiến đấu trọn phần của mình và cố gắng bù vào vị trí còn thiếu khi cần là được.

      @Lis @Grey @Ultimate





      Unlock rank 2 cho Yuneda và Remedy



      Sửa lần cuối bởi Khôi; 18-01-2019 lúc 17:24.
      Shit my life sucks



    5. [Abyss] 14/1



      Cô lườm Runaan một cái rồi nhận ra anh ta đưa gà cho Elena, thế là cô không lườm nữa. Sau đó khi Dianne đang canh me nhón một miếng gà từ Elena thì nhìn thấy Aiden. Cô ngồi gặm chân gà nghe họ nói xong, suy nghĩ một lát, rồi quay sang những người bạn của mình.

      "Hôm nay mình nghĩ... chúng ta nên về kí túc xá, nghỉ ngơi cho lại sức, rồi sẽ nói về chuyện này sau, mọi người đồng ý không?"

      Cô vỗ nhẹ lưng Elena. Căn bản là mọi quyết định dù lớn hay nhỏ đều cần phải suy nghĩ mà. Sau hôm nay có thể bọn họ còn phải đối mặt với nhiều quyết định khó khăn hơn nữa. Dianne rồi chợt nhận ra những người đã chiến đấu cùng Elena những ngày qua, trong đó có cô gái đã tới thăm họ ở bệnh viện. Nếu Elena được chiến đấu với cô ấy, có lẽ cô nên tạm yên tâm một chút. Cô bước tới gần cô gái tóc nâu, khẽ cười.

      "Này Rosewood, nếu như cô cần... lần sau có thể lại tới tìm bọn tôi."

      Tuy Elena không thể đồng hành với bọn họ, nhưng việc chiến đấu ở dưới Abyss, sau cùng, vẫn là vấn đề chung.

      Team 1 unlock rank 2 với Dianne.
      Remedy unlock rank 2 với Dianne.
      @Lania @Noir @Luna Neko @ruichan @Grey

      --------------------

      "Anh Stormbound." Cô tiến tới chỗ Aiden và Runaan. "... hôm nay bạn anh không đi cùng sao?..."

      Lẩn khuất trong chất giọng của cô vẫn còn nhiều sự áy náy. Căn bản là từ dạo đấy bọn cô cũng không được gặp lại họ nữa. Mà cô nghe nói GRAM đang bưng bít vụ này ghê lắm nên chẳng rõ là Runaan hay những người còn lại có biết không, bèn nói giảm nói tránh như thế để Aiden còn có đường lui.

      Thực ra cô vẫn cầm cái cánh gà trên tay, nhưng cô không thể ăn nó một cách bình thường trước mặt Runaan được, nên vội vàng đặt nó lại đĩa. ( = _ =)

      Dianne cũng nhìn thấy Gwyn và Jehuty ở đó. Có thể bọn họ còn đang cần bàn bạc gì khác nữa nên chắc cô chỉ hỏi thăm qua vài câu thôi.



      @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi Lufika; 20-01-2019 lúc 23:23.

    6. #66
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80


      Địa điểm: Dungeon
      Thời gian: 14/1


      "Em ấy đã quyết định thế rồi, chúng ta sẽ là tổ đội ba người đó. Hai người thấy sao, có sợ không? Bình thường một đội có đến bốn người lận."

      Yuneda đưa mắt nhìn Elena. Cô mời bạn ấy về đội mình nhiệt tình thái quá. Trong cô lẫn cả buồn, áy náy. Yuneda thoáng nghĩ rồi lắc đầu với chị Remedy. Chị ấy còn nói tiếp nên cô giữ yên lặng.

      "Mình biết mấy ngày vừa qua mọi người coi mình là đội trưởng, từ việc quyết định đội hình, chiến thuật và di chuyển đều ít nhiều có sự đồng ý của mình trước khi triển khai. Nhưng mình cần hai người biết."

      Điều này đúng. Cô luôn thấy chị Remedy đáng tin cậy như chị lớn trong nhà. Vô thức, cô chờ sự thông qua của chị.

      "Mình không phải một đội trưởng tốt, là một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, bất cẩn và khinh địch. Các cậu cũng thấy rồi đó, có một lần mình đánh hoàn toàn hụt mất do không nhìn kỹ vị trí kẻ địch và nhớ sai kỹ năng. Chúng ta có thể lựa chọn làm công việc mà Friedel giới thiệu hoặc không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều tớ muốn nói bây giờ."

      "Elena rút ra rồi, chỉ có ba người chúng ta thôi đó, mà sắp tới còn khó khăn hơn cả bây giờ. Vậy nên xin đừng coi mình là đội trưởng nữa, hãy coi mình như một người trong đội thôi, và gánh vác trách nhiệm này cùng mình với tư cách là những người đồng đội ngang hàng. Có như thế tổ đội này mới không sụp đổ."

      Nghĩ về công việc không rõ ràng ấy, Yuneda gật đầu. Cô có thể hiểu. Sẽ khó khăn, nếu khó khăn mà trong đội không ổn càng tệ hơn. Chị Remedy hẳn đang nói đến sự tôn trọng lẫn nhau. Cô non nớt, nhưng cô sẽ cố gắng.

      "Vâng..." Yuneda giờ mới đụng đến món gà. Chẳng qua là để tìm cách suy nghĩ. "Em hiểu rồi ạ, em sẽ gánh vác mọi thứ chung với chị và anh Freddie." Cô mỉm cười. "Dần dần ta hiểu nhau hơn, rồi sẽ phối hợp ăn ý với nhau hơn, em tin là vậy."

      "Em cũng lo lắng về thời gian sắp tới... Nhưng đi cùng với anh chị, em sẽ có thêm nhiều sức mạnh." Cô chậm rãi nói ra lòng mình. Rồi cười rạng rỡ. "Em sẽ học cả nấu ăn để nấu cho hai người những món gà ngon như thế này!"



      @Grey @Khôi

    7. #67
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Đây là bài rep team của Remedy Rosewood



      Có lẽ là do cô nhạy cảm quá (hoặc là hoang tưởng) nhưng Remedy thấy được một sự thay đổi nhỏ nhất trong ngôn ngữ cơ thể của Freddie, và điều đó làm cô vui như bất cứ lời nào cậu ấy có thể nói. Cô mỉm cười với anh chàng tóc trắng thay cho những câu hứa hẹn.

      Rồi kéo Yuneda lại ôm một xíu, nhưng không dám hôn lên trán em vì sợ còn dính mỡ gà.

      Một vạn lẻ một điều có thể xảy ra trong tương lai, nhưng miễn là ba người bọn họ còn đứng bên cạnh nhau để chiến đấu thì Remedy tin, không có điều gì là không thể.



      @Lis @Khôi



    8. #68
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Abyss
      North Camerata
      Camerata Domain

      19:05:00
      Jan 14rd
      2063




      Grand Quest #3: Here Comes The Knight


      Nãy, hết Valdis ngả người về phía đồ ăn rồi giờ lại tới Dianne cầm cái cánh gà rồi đặt xuống, Runaan vội vàng bưng hai phần thịt gà ra cho bọn họ và bảo bọn họ có thể đem về. Chỉ là gà rán tẩm mật ong và phô mai thôi, Runaan làm cái này suốt để ăn chơi khi buồn miệng. Anh ta chìa hai tay ra và bảo mọi người cứ tự nhiên đi, bản thân anh ta từng làm ở vị trí Military Logistic nên nấu ăn cũng khá nhiều. Bộ giáp Gram Suit cua anh ta khi đeo vào có khả năng định vị xuơng gà, tự động hóa trong việc rút xương, và cả kiểm tra mật độ chín nên đôi lúc anh ta cứ mặc nguyên thế này mà nấu nướng.


      "Cô Wallis và Vanguard cứ mang đồ ăn về đi nếu thích."


      Take away



      "Anh Stormbound.. hôm nay bạn anh không đi cùng sao?..."


      "Cậu ấy bị thuơng năng, phải sống dạng Cyborg cả đời. Chất độc làm hoại tử mọi cơ thể của cậu ấy, may là chưa chết não nên bác sĩ cứu được. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ tiếp tục công việc này. Cậu ấy bảo tôi phải tiếp tục chiến đấu."


      Dianne thấy Aiden chớp chớp mắt, Runaan vỗ vỗ vào vai anh ta như để an ủi. Aiden nhìn đống gà nhưng cũng không nuốt nổi.


      "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được 5 người."


      Đó là trách nhiệm của Aiden. Đáng lẽ cậu ta nên cẩn thận hơn, chỉ vì vài giây bất cẩn mà anh ta đã khiến họ suýt phải trả giá bằng tính mạng. Còn cả của Shiragi và cả của Locke. Cũng may không ai chết, thế nên phía GRAM nói cậu nên chuyển sang đội mới một thời gian cho tĩnh tâm lại đã. Giờ tâm trạng của Aiden gặp Shadow có thể sẽ không giữ được bình tĩnh. Tất cả những gì cậu muốn nhìn thấy bây giờ đó là những con Shadow phải chết dưới tay mình thôi.












    9. #69
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: 14/01/2063
      Địa điểm: [Dungeon] Upper Dragon Stream



      Thấy Solne đi mất, Valdis nhẹ vỗ vào lưng Elena tỏ vẻ thông cảm, ngoài ra không nói gì nữa. Căn bản là Dianne đã nói hết phần cô rồi. Nhìn chung, cô nghĩ Elena và họ cần một cuộc trò chuyện, chuẩn xác hơn là giữa gái tóc vàng nhất hội và Solne.

      Đoạn cô quay qua đật đầu chào xã giao phòng bảy.

      + 1 rank cho tất cả những người ở đó.

      Nhận đồ ăn từ Runaan, Valdis chậm chạp đặt món gà lên bàn, hai cánh tay tạo thành vòng tròn bao lấy cái đĩa, báo hiệu những người xung quanh rằng cô không muốn chia sẻ. Tóc vàng cũng chẳng buồn chờ tới lúc về mà lấy dĩa cắm ngay một miếng. Thịt gà giòn và mọng nước hòa quyện cùng phô mai tan chảy trong vòm miệng. Cứ thế gái ngồi đánh chén ngon lành, cho đến khi cuộc hội thoại chuyển sang một hướng nghiêm túc hơn.

      "Anh nói gì thế?" Đồng tử xanh màu lá mạ lơ mơ nhìn về phía Aiden. Ăn no rồi lại buồn ngủ. "Chúng tôi chả sống nhăn răng đây còn gì?"

      Đầu vàng nghiêng nghiêng. Valdis không hiểu người tóc nâu có gì phải áy náy. Con Stalker đã chết, còn họ thì lành lặn hôm nay. Nếu là thằng anh trai song sinh mất nết của Valdis thì hẳn đã đem chiến tích hiển hách chà vào mặt cô suốt ba năm sau đó, vừa chà vừa đòi nợ rồi. Nữ nhân nhớ mang máng hôm vào viện mình đã cảm ơn mọi người, bao gồm cả Aiden cơ mà.

      Gái vươn tay ra tính vỗ vỗ vai Sếp mà nhận ra khoảng cách giữa mình và tóc nâu cách nhau hơn một cánh tay. Thế là cô bèn vẫy vẫy Aiden lại gần cho dễ vỗ.




      @Ultimate @Lania @ruichan @Luna Neko@Lufika @Lis @Khôi @Grey



    10. [Abyss] 14/1



      "Anh lát nữa cho tôi xin công thức món gà đó được không?"

      Cô nhìn sang Runaan một cái rồi gật đầu như cảm ơn anh ta. Nói gì thì nói sau khi ra khỏi một nơi như Abyss mà có người chuẩn bị đồ ăn cho bạn thì tất nhiên là nên biết ơn họ, chưa kể là món gà cũng khá ngon.

      Về phần Aiden, dù đã nghe về tình trạng của Locke từ bác sĩ Hugo, nhưng nghe lại lần hai cũng những thông tin đấy đều không dễ dàng gì. Nỗi đau và sự day dứt này, có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu nữa.

      "Cô ấy nói đúng mà, bọn tôi vẫn sống... một cách khỏe mạnh, còn bạn anh lại trả giá lớn như thế. Xin đừng xin lỗi, tất cả phải cảm ơn cả hai người mới phải."

      Cuối cùng thì người giết được con shadow đấy cũng là anh ta mà.

      "Có lẽ chúng ta nên về thôi, ở mãi một nơi như Abyss, tâm trạng không tốt sẵn sẽ càng ngày càng xấu đi."



      @Ultimate @Noir


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.