Hôm nay mình xin Review một nhà hàng món Thái ở Hồ Chí Minh. Bác nào thích ăn lẩu mà sợ ăn quán bên ngoài kém chất lượng thì ghé đây ăn thử, nhìn chung là đồ ăn ở đây tươi, ngon, mình khoái nhất là món lẩu tomyum nha. Ngon bá cháy luôn !

Đầu tiên nhìn vào nhà hàng thì mình thấy thiết kế vừa rất Thái truyền thống, vừa rất hiện đại, nhất là những bạn đã từng đi Thái Lan như mình rồi thì gặp là nôn nao cả lên, nguyên cái xe Tuk tuk bự chảng phía trước nhà hàng để các bác chụp ảnh sống ảo các thứ.

Đây là nhà hàng COCA Restaurant Việt Nam, này là chuỗi đa quốc gia nhượng quyền thương hiệu, nghe nhân viên phục vụ nói ăn ở Việt Nam hay ăn ở Thái Lan, Nhật Bản,.. đều y như nhau.

Về không gian thì nhà hàng này tương đối mở, màu sắc tươi sáng nên ngồi ăn cũng thư giản lắm, tiếng nhạc trẻ hợp trend, nghe cứ muốn hát theo ^^.
Rồi rồi, tới giai đoạn rì viu món ăn nha, không gian thì có đặc biệt khỏi bàn tiếp nữa, chưa có nhà hàng Thái nào đầu tư nguyên con xế TUK TUK như vậy đâu, nhìn bắt mắt thiệt.

Món ăn ở đây thì trong menu rất là đa dạng như khai vị, cơm, mì, lẩu kiểu Thái. Đặc biệt khi vào nhà hàng này bạn không nên gọi quá nhiều món nếu chỉ đi 2 người, vì đĩa thức ăn mang ra tương đối nhiều, đi ăn 4 người thì gọi 3 món là nó căng, nếu trong nhóm bạn đang tìm ẩn một "con heo" thì gọi 4 món trong đó có 1 set lẩu nha. Lần nào tới đây ăn no muốn xĩu luôn ý, khuyến cáo các bác không nên gọi nhiều món quá tránh lãng phí nhoa.


Món chả giò giòn rụm, béo ngậy, thơm lừng mùi bơ sữa. sầu riêng, cắn vào một miếng thì không thấy khô, chả giò vẫn rất mềm mịn, ít dầu mỡ, ăn không thấy ngán, tuy nhiên nhớ là đừng kêu nhiều quá nha, vì đây là món tráng miệng thôi, chưa đến đoạn ăn cho no bụng đâu.


Một trong những món Best Seller của nhà hàng này là món PadThái (trong menu note vậy :v) nên mình gọi thử ăn xem sao, đi Thái Lan thì phải thử món PadThai chứ còn chần chừ gì nữa nè. Tới quán Thái nào mình cũng thử PadThai tuy nhiên đến đây ăn rồi thì phải thốt lên sao nó ngon "bá cháy" luôn đó. Sợi hủ tiếu không hề khô nha, mình gọi PadThai Tôm thì Tôm tuy đã chế biến nhưng vẫn rất giòn, ngon, thịt săn chắc, nếu bạn ăn tôm mà mềm xèo ra thì chắc chắn đó là tôm không còn tươi nữa nha, hoặc mấy loại tôm rẻ tiền ngoài chợ Bình Điền :v

Lẩu Hải Sản bao tươi ngon nha, nhìn cái đầu mực với chem chép này là mình khoái nhất ý. Thánh nào cuồng hải sản thì không thể bỏ qua nhà hàng này đâu nha, hải sản ở đây là tươi ngon nhất> Nghe đồn nhà hàng này có Buffet lẩu băng chuyền ở Parkson Hùng Vương với Buffet lẩu gọi món ở Aeon mall Bình Tân. Hôm nào hú hí bạn bè ra đây càn quét hết mấy cái đầu mực béo ú nu này mới được. Haha. Ăn một lần, chấm cái nước sốt lẩu ở đây là nhớ mãi, nên hôm nay mới phải tốn bút mực và công gõ phím viết bài Review này đây bà con ạ.

Nhược điểm của nhà hàng này, cũng như đa số nhà hàng khác, là phục vụ hơi chậm nghen, tuy nhiên đồ ăn thì quá nhiều rồi nên không cần lo phải đợi vì chưa ăn hết món này món khác đã xong rồi, kaka.

Giá cả ở đây là khoảng 300k/ người là ăn no nê nha, bữa trưa ghé ăn nhẹ thì khoảng 200k/ người thôi nà.