oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Bình chọn: Bạn có thích đọc đam mỹ thể loại ABO không?

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 291
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Thảo Luận] Bạn có thích đọc đam mỹ thể loại ABO không? Vì sao?

      Bạn có thích đọc đam mỹ thể loại ABO không? Vì sao?

      Mình thì không thích đọc thể loại ABO, từng thử đọc vài bộ rùi mà chưa thể nuốt trôi hết bộ nào cả, mình không thích kiểu chia con người thành các loại: Alpha, Omega, Beta. Chủ yếu là vì nó thiết lập Omega có thể chất quá đê tiện, cứ như tính nô với cái "động dục kì" phát mùi hương cơ thể câu dẫn tất cả người xung quanh *beep* mình, rùi thì bắt buộc cần phải có Alpha "dấu hiệu" chủ quyền, cho dù cường cỡ nào thì cũng bị mất hết sức lực ở lúc "động dục kì" và hoàn toàn không thể phản kháng kẻ đã "dấu hiệu" mình mỗi khi đến gần... chẳng khác nào Omega trời sinh không thể sống thiếu nam nhân *beep*. Chẳng những thế, thể loại này còn thiết lập trong quan hệ cơ thể Alpha còn những "năng lực" khiến Omega phải thống khổ nếu không ngoan, như một món đồ chơi tùy ý kẻ khác đắn đo

      Mình đọc thử mấy truyện ABO thụ đều cường đại nhưng chỉ vì có cái "thể chất" trời sinh như thế nên bị cưỡng chế biến thành d*m đãng tiện thụ những khi tới "động dục kì", bất công đến khiến mình phản cảm khó chịu không thể nào đọc nổi tiếp. Mình thấy khá nhìu bạn thích đọc thể loại này, có thể là vì nó thường là cao H hay thuần thịt, còn mình thì xin kiếu, chưa có bộ ABO nào đủ hấp dẫn mình bỏ qua cái cảm giác phản cảm cho dù mình là chủ công đảng =.=
      Sửa lần cuối bởi Amiboshi; 27-11-2014 lúc 18:20.


      Tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, tình yêu là khối cường đại nam châm, có thể để người vứt bỏ rất nhiều thứ, cam tâm tình nguyện thiếp lại đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiên nhẫn tiêu ma, loại này từ trường sẽ giảm nhược, thậm chí tiêu vong.

      Mà một hoàn mỹ gia đình, nó từ lực là cường đại, vĩnh hằng, kéo dài không suy .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      haha ta trước đọc truyện Trọng sinh thành hệ thống thì bạn thụ với công đi qua các thế giới khác nhau trong đó có ABO ta đọc cũng thấy hay hay chứ chưa đọc bộ nào hẳn ABO thấy dân tình nói suốt mà nghe nàng nói thấy ớn ớn
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. coi Thích khách với ngân hà đế quốc chi nhận cho bớt ghét ABO đi thớt!

      ABO có cái thú của nó, đặt ra nhiều chướng ngại cho O, từ đó O mới bộc lộ được sức mạnh và ý chí của mình, còn một cái nữa là có H
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      mình không thích đọc ABO vì mình không thích sự phân chia chủng loại giới tính của ABO
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      102
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Mình thì chưa đọc được nhiều truyện ABO lắm, và trong số truyện ít ỏi mình đọc thì chỉ có hai kiểu thụ:

      1) Rất cường, cả kiên cường về tính cách lẫn cường tráng về cơ thể, và mình thì ko thích cường tráng thụ cho lắm :v thụ kiên cường quá cũng khiến mình mệt mỏi, cảm thấy họ luôn khiến câu chuyên lâm vào bế tắc và đau khổ ko cần thiết

      2) Thụ dâm đãng. Chưa cần có phân chia ABO gì cả thì bản chất thụ đã có phần lả lơi rồi... và mình cũng ko thích thụ nv nốt...

      Kể ra thì mình ko phản đối cái ý tưởng ABO, chỉ là chẳng đọc được bộ nào như ý. Ai biết truyện ABO nào hay hay (và thụ ko thuộc hai mẫu trên) giới thiệu hộ nhé ^_^
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Đối với mình thì ABO cũng như các thể loại khác, nếu có bộ hay về nó mới mò đọc, còn không thì thôi. Tuy nhiên, ở ABO có cái gọi là "tin tức tố" làm mình không thích lắm, nó ràng buộc tình yêu của các nhân vật và đôi khi các nhân vật đến với nhau cứ như chỉ vì nó ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      51
      Cấp độ
      1
      Reps
      12
      Mình đã đọc qua vài bộ ABO, cũng khá hay, không phản cảm gì hết. Có điều càng ngày mình lại càng thích Alpha-Beta (mà tìm không ra), Alpha-Omega thấy nhàm quá. Đọc đi đọc lại, tự nhiên mình thấy A-O hơi hơi giống như kiểu nam-nữ bình thường, kiểu như "nam là sẽ yêu nữ, Alpha là sẽ yêu Omega", đến với nhau vì... sinh lí là nhiều, bị ràng buộc với nhau bằng cơ thể là chính (cái vụ đánh dấu ấy). Nói chung mình thấy cái "tình" trong đó nhạt bớt

      Thứ hai, việc O được định sẵn là có ngoại hình thế này, mùi hương thế này, rồi A sẽ tuyệt đối bị thu hút bởi O... các thể loại, làm mình thấy giống... vạn người mê, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu! =.= Mà mình kị loại này nhất!

      Tự dưng đâm ra hứng thú với Beta! Mình đang tìm truyện nào mà A bất chấp tất cả để yêu B, bỏ qua cả cám dỗ về sinh lí/nòi giống các thể loại với O để đến với B. Cái gì đi ngược lại quy tắc như thế mới thú, chứ cứ "A yêu O" thì thôi, đọc truyện thường cho rồi. Hic, không biết có không nhỉ, tại thấy mấy tác giả thích A-O thôi. Dù ban đầu có là B đi chăng nữa thì cuối truyện cũng lộ ra "hóa ra nó là Omega!" =.=
      Sửa lần cuối bởi linh_2709; 27-11-2014 lúc 21:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      3
      Reps
      132
      Mình đọc Bất báo và thấy rất hay. Thụ là omega nhưng giả là beta. Ảnh từng chịu cảm giác kinh hoàng khi bị nhốt trong 1 cái lồng, thân đến phát tình kì, mà ngoài lồng là bọn alpha đang "lên cơn". Nhưng điều đó không có nghĩa là thụ chịu khuất phục. Và ảnh hay nói mình "rất mảnh mai" không có nghĩa là ảnh yếu đuối, lệ thuộc vào alpha. Trái lại ảnh thông minh, tự do, phóng khoáng. Chỉ có ảnh quay alpha chứ không có alpha quay ảnh. Về vấn đề "alpha có cách trừng phạt omega nếu không nghe lời" thì công thụ bình thường cũng vậy. Nếu không yêu thật lòng thì hành hạ nhau. Nếu đã yêu , thì khi lên giường, cả 2 đều hạnh phúc và chìm đắm. Sao có thể nói là ai dẫn dắt ai, ai làm chủ ai? Việc alpha dấu hiệu omega, theo mình,nó là biểu hiện của sự chiếm hữu. 2 người chiếm hữu nhau . (Anh công trong này lúc dấu hiệu xong, ảnh mãn nguyện mà nói: Ta đã thuộc về ngươi). Nó còn hơn một tờ giấy hôn thú. Nó là ràng buộc về bản năng.


      Ờ, đọc Bất báo, mình thèm alphaxalpha. Coi cái cảnh ông chú khốn nạn của Thiệu Trạch theo đuổi cha Thiệu Trạch trong tuyệt vọng, điên cuồng thấy thương lắm. Thiệt là, alpha lại yêu alpha mới khổ.
      Sửa lần cuối bởi gingin; 27-11-2014 lúc 21:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi Hạ Tước Xem bài viết
      coi Thích khách với ngân hà đế quốc chi nhận cho bớt ghét ABO đi thớt!

      ABO có cái thú của nó, đặt ra nhiều chướng ngại cho O, từ đó O mới bộc lộ được sức mạnh và ý chí của mình, còn một cái nữa là có H
      Mình không thích H trong ABO mấy, mình đọc toàn thấy cả 2 và nhất là Omega khi *beep* toàn là do cơ thể bị kích thích hấp dẫn lẫn nhau, H mà không có tình cảm và chả có lí trí gì cả, cứ như đều có thể làm với bất cứ ai =.=

      @ Còn cái vụ "dấu hiệu" được thiết lập trong ABO tuy rằng cũng có chút ý tứ "trung trinh" nhau, nhưng Omega hoàn toàn có khả năng bị 1 Alpha khác "dấu hiệu" nếu kẻ sau mạnh hơn kẻ trước. Điều này cũng có nghĩa là cúc hoa của thụ vẫn sẽ không an toàn bao nhiu dù đã bị "dấu hiệu" khi cái "kích thích tố" gì ấy của bản thân vẫn khiến các A khác "lên cơn" <-- Ghét
      Sửa lần cuối bởi Amiboshi; 27-11-2014 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nói chung trừ 1 vài truyện như: Ngân hà đế quốc chi nhận, Tuyệt mật đương án thì tớ ko thích ABO, cảm giá O còn nữ hơn cả nữ, thà đi đọc ngôn tình còn hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.