oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 380
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21

      "..."

      !?! | ???


      Trên đường chạy qua hẻm, cậu trai nhắt được một vật lạ, chắc nhờ khả năng đào mỏ ngọc nên cậu ta nhận biết mấy thứ như vậy khá nhanh. Cậu ta đang cảm thấy lạ lẫm thì bị thu hút bởi một tiếng gào. Nói thật là cậu ta hình dung mình sẽ phải đối mặt với một thứ giống... con người hơn.

      Phía xa, cậu ta thấy Lana đang làm gì đó như thu hút con vật.

      "...Cậu cũng nên bình tĩnh..."

      Thật khó khi không gọi tên người quen ra vì họ đang đóng giả éo quen nhau. Monoceros chỉ có thể nhìn Lana-theo-kiểu-ra-dấu-muốn-lác-cả-mắt.

      Chuyện gì đang diễn ra vậy... rốt cục chẳng đoán được chuyện gì xảy ra kế tiếp cả. Cậu ta mệt mỏi muốn ôm đầu, trước nhất là quay sang Raven đi cùng mình. Cũng may là thông tin từ Emeres tới kịp thời.

      "Theo như được biết thì... tôi không chắc, chưa thể kết nối được tình hình cho lắm, nhưng thứ ngọc này, cậu thử dùng ma pháp của mình cảm nhận nó xem. Có thể nó sẽ giúp con vật kia trấn tĩnh hơn."

      Monoceros nói khẽ vô cùng, nhanh gọn rồi đặt vào tay Raven viên ngọc, kèm theo đó là một cái đặt tay lên vai đầy tin tưởng chứ không áp đặt. Cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì (kể cả cuỗm mất viên ngọc, Raven thích ngọc mà). Cậu ấy sẽ làm việc trong khả năng của mình.

      "Không sao đâu, hai người hãy bình tĩnh. Đừng hét lên, hay cũng đừng làm gì quá mạnh."


      Cũng không rõ con thỏ ấy có giống phản xạ của chó không, nhưng nếu giống chó thì nếu chạy nó sẽ càng đuổi theo. Ít nhất cậu nuôi một đàn chóa thì nhớ như vậy...

      - Cố gắng phối hợp thuần hóa con thú
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 15-08-2018 lúc 10:40.
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. 31/10/819 - Vainakhs




      Just a CG

      Chuyện khó nói khi Raven theo Mono và cô gái nọ vào trong hẻm. Cô cảm thấy sự sợ hãi trong tâm hồn của con thú kia. Người nó phát ra mùi tanh tưởi khiến thính giác của loài rồng trở nên khó chịu. Raven nheo mũi cầm viên ngọc mới được đưa cho, suýt nữa thì tiện tay cho luôn vào túi nếu không được giải thích.

      Ác mộng đang ăn sâu vào trái tim của kẻ trước mặt, một tâm hồn run rẩy là thứ Raven dễ cảm nhận thấy, trái tim của loài rồng theo một cách nào đó có những thớ thịt mềm tới đáng ngờ.

      - "Đừng hoảng sợ, chúng tôi không làm gì hại cậu đâu."

      Raven trấn an với sinh vật, giọng nói trầm yên ả như màn đêm, mang theo một phần luth kín đáo truyền một chút vào viên ngọc đang đưa ra, một chút vào luồng luth toả nhẹ như sương trong không khí, trấn an tâm hồn đang dao động của con vật.

      Choice: Thuần hóa con thú.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Vainakhs
      The 7th

      31.10.819

      Khó mà nói Graben nhìn được chính xác màu tóc của người thứ bảy kia là màu gì. Nhưng với con rồng quen nhìn sắc độ từ đậm sang nhạt giữa đen và trắng, màu tóc của người này khiến nó liên tưởng tới màu vảy của Marion.

      Nó vừa uống bia vừa gật gù nghe người nọ nói.

      “Tôi không nghĩ là chúng ta là anh em thất lạc được…”

      Chuyện này cũng khó nói lắm. Nó vẫn nghe người ta nhận nhau là anh em dù không phải ruột thịt.

      “Người trong thành đến đây để gặp Noire, chỉ có Chỉ huy cấp cao của Quân đội hoặc Chính trị gia. Tôi biết mặt từng kẻ trong đấy.”

      “Chúng ta đều đến đây tìm quý bà Noire. Tôi không thể nói rõ mục đích của mình, nhưng chúng ta có thể hợp tác.”


      Graben có chút nhớ lại lần gặp Henry Carter khi nghe từ hợp tác kia. Phải rồi, nhiệm vụ lần này là đi tìm cậu ta đấy thôi. Lần đó nó không hiểu gì về Carter nhưng họ vẫn hợp tác với nhau. Lần này cũng không có gì thay đổi.

      - Nói vậy, ông anh đây là người trong thành? Lại còn là Chỉ huy cấp cao hay Chính trị gia?

      Nó nghiêng đầu, thì thầm vào tai người kia rồi trở về vị trí ngồi ban đầu, khẽ cười như vừa rồi là nói đùa.

      - Tôi không hợp tác với người không tên tuổi.

      - Graben. Nên gọi ông anh là gì?

      Nó giơ ly bia về phía đối phương như muốn làm động tác cụng ly nếu hai bên hợp tác. Cái này nó học được ở quán của chị rồng Serefina.

      - Nhưng hợp tác thế nào đây? Không phải quý bà Noire chỉ gặp một người thắng poker thôi sao? Ông anh còn có cách khác?

      Nó quàng vai người kia, hỏi nhỏ.

      [Kilian. Người này nhận diện ra nhóm chúng ta không phải người ở đây. Anh ta không thể nói mục đích tìm quý bà Noire, nhưng có thể hợp tác.]

      [Tôi đồng ý hợp tác đó.]

      [Nhưng có lẽ chúng ta cần cẩn thận. Có thể anh ta là người có chức vị gì đó ở Orion.]

      Vừa học thêm từ mới gần đây, nó bèn thử áp dụng lên Kilian.

      [Cậu được quý bà Noire ưu ái đón tiếp chứ?]

      Cảm nhận cái nhìn của Emeres, nó quay sang nhìn cậu trai. Và, với thính giác của rồng, nó cũng nghe thấy những gì Emeres và những tên say xỉn kia nói với nhau.

      Snow Wolf à...

      Nó không nghe thấy Kilian nói gì về tình hình của phía Lana khi tổng đài không kết nối đường dây ra tầng sóng quốc tế. Nhưng nếu hiện giờ cả Emeres cũng chạy đi, nó sẽ biết là phía kia có chuyện không ổn.

      [Này Kilian. Lana, Monoceros và chị Raven ở ngoài kia thế nào rồi?]



      Choice: Đồng ý... _(:3 」∠)_


      - Scroll down for more -




      @Aria Verlotte @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 14-08-2018 lúc 09:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 31/10/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Tổng đài dập đầu xin lỗi Ben vì tổng đài không muốn khiến Ben phân tâm :crai:

      Để cuộc hội thoại điện thoại quốc tế này diễn ra suôn sẻ, tạm thời xin bỏ qua vấn đề logic thời gian

      [Kilian. Người này nhận diện ra nhóm chúng ta không phải người ở đây. Anh ta không thể nói mục đích tìm quý bà Noire, nhưng có thể hợp tác.]

      [Tôi đồng ý hợp tác đó.]

      [Nhưng có lẽ chúng ta cần cẩn thận. Có thể anh ta là người có chức vị gì đó ở Orion.]


      [Vậy à? Tôi hiểu rồi, Graben]

      Trong giọng nói Graben nghe được có vẻ như thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại thôi. Mà kỳ thực khi Killian nhận được lời nhắn của cậu bạn Rồng như vậy, bất ngờ là vì không nghĩ sẽ nhận được lời mời hợp tác gì ở đây, lại còn tự dưng rớt xuống một ông quan bự, chứ riêng việc Graben đồng ý hợp tác, cậu tin đồng đội mình có cách lý giải riêng.

      [Cậu cũng cẩn thận với người đó một chút, đừng để lúc về Yule lại khóc nhè]

      Hình như có người đang cười cười

      [Ưu ái thì tôi chưa thấy gì nhiều, chỉ có đang hỏi khó nhau chút đỉnh. Cậu đừng lo, tôi xử lý được.]

      Nói nghe thiệt ngầu, dù bgm chỉ toàn là tiếng áu áu

      [Xin lỗi Graben, ban nãy tôi không liên lạc với cậu vì không muốn khiến cậu phân tâm. Lana nói với tôi là cậu ấy đuổi theo cô gái kia và giờ đang gặp phải quái thú ngoài đó. Tôi đã cảnh báo cho chị Raven và Mono rồi, Emeres cũng sẽ ra đó hỗ trợ, nên tôi hi vọng mọi thứ sẽ ổn]

      Nói rồi chợt có cảm giác như cái pat vai vỗ vỗ lên Graben

      [Cậu để ý cái người Orion mới đến đó nhé. Cẩn thận, và nhớ giữ liên lạc]


      @Kinyōbi -khều nhẹ Ben- T w T )/

      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25

      "..."

      !?! | ???

      Meanwhile in chatroom nhóm be liek:

      [From Monoceros to Killian thông sang Emeres: Shud I play as dogfood...]

      Hi vọng nó chê pup....

      Meanwhile thoại vô đầu Emeres chắc chỉ có: Áu áu áu.

      Không biết tình hình của Graben ra sao rồi.

      Cậu hi vọng Killian không bị cả đám làm tẩu hỏa nhập ma (do spam chatroom) trước khi bị làm thịt bởi đối tượng của họ :yaocry:


      Trả lời kèm trích dẫn




    6. .
      <<<


      Khi bạn chỉ lên react được 3 dòng, thảy emo vào chatroom like:

      [From Emeres to Monoceros & Lana: Ngưng xàm. :unamused:]

      (Tự vệ thì được, không được nằm ra để hàng xóm đánh, cũng không được đánh hàng xóm trước.

      Emeres nghĩ đúng là đời, làm gì cũng phiền.)

      BGM: ÁU! MÉO! ÁU ÁU!! MÉOOOO!!!

      Hiện tại có Raven ở đó, anh cảm giác yên tâm phần nào mà đào nốt chút thông tin lạ.

      [From Emeres to Graben: Có thể tôi sẽ ra ngoài xem xét tình hình, cậu ở lại cẩn thận một chút.]


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Địa điểm: Vainakhs
      Thời gian: 31/10/819


      “Nói vậy, ông anh đây là người trong thành? Lại còn là Chỉ huy cấp cao hay Chính trị gia?”

      Đương nâng cốc bia lên, người tóc đỏ suýt sặc hết cả ra, may là giữ lại kịp bằng không lộ hết cả.

      “Khụ khụ…”

      Anh ta trân trối nhìn Graben, đúng cái nhìn “vì sao anh biết được???” nom đến là khổ tâm, cuối cùng cũng đành đem câu cảm thán kia nuốt ngược xuống rồi tự giới thiệu bản thân.

      “Hãy gọi tôi là Radost.”

      Radost. Không rõ đó là cái tên giả hay thật, cũng chỉ là một cái tên.

      “Nhưng hợp tác thế nào đây? Không phải quý bà Noire chỉ gặp một người thắng poker thôi sao? Ông anh còn có cách khác?”

      Radost miễn cưỡng nâng cốc bia lên cụng cùng Graben để ra dáng anh em đàn đúm, nhưng mặt vẫn đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng anh ta không phải dân chuyên đi làm nhiệm vụ. Một khi đã là dân chuyên phục vụ cho nhiệm vụ của một tổ chức nào đấy, không ai phái tay mơ đi làm nhiệm vụ.

      Rất có thể, anh ta là một kẻ nào đấy đang tự mình điều tra.

      “Chính xác thì… tôi không đến đây vì Quý bà Noire.”

      Anh ta nhìn Graben, hơi mím môi rồi mới nói ra.

      “Có tin đồn về một nhóm phiến quân đang nổi dậy chống lại Harmony. Thủ lĩnh của họ muốn gặp mặt Noire. Quân đội cần trừ khử mầm họa này, đã phái sát thủ đến để chờ cơ hội.”

      “Tôi ở đây để ngăn chặn điều đấy xảy ra.”


      Radost xoa xoa cằm, rồi mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói ra suy luận của mình.

      “Nếu các anh không phải người trong thành, lẫn không phải người ở đây, vậy tôi nghĩ chỉ có một khả năng.”

      “Các anh thuộc Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng, đúng không?”





      Choice cho player:

      - Nói thật.
      - Nói dối.
      - Không trả lời.




      "Chuyện đó… Tôi nghĩ là khi thắng ván Poker đó và được bước vào đây, người đặt câu hỏi phải là tôi mới đúng."

      "Lúc này, ở đây, phu nhân Noire. Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi nhỏ đó của bà"


      “Tôi ngạc nhiên là cậu dám uống rượu mà người lạ đưa đấy.”

      Noire cũng chẳng giận dữ, trái lại câu đáp dường như có ý cười.

      “Đùa thôi, không có độc đâu. Thạch tín sẽ làm mất chất thượng hạng của Cognac mất.”

      Như để chứng minh lời mình nói, Noire cũng rót rượu ra một ly và một hơi nhấp cạn.

      “Nói rằng không có nghĩa vụ trả lời, nói chi rằng thực ra cậu không biết câu trả lời. Đó không phải là điều đáng ngạc nhiên” - Noire giơ ly rượu được rót đầy lần 2 - “Về cơ bản, câu trả lời đấy chỉ thuộc về một người đã nói ra nó. Đó là ám hiệu của chúng ta.”

      Quý bà thoải mái gác một chân lên, ngả người ra dựa vào ghế bành phía sau. Tay lấy điếu xì gà, châm lửa phả khói điệu nghệ. Mùi xì gà dù ngộp, nhưng kỳ thực rất thơm, mùi thơm giống mùi gỗ, mùi vanilla và mùi cam thảo.

      “Nếu cậu cố tìm cách trả lời nó, chứng tỏ cậu là người đến từ trong Tòa thành. Poker là thứ bài bạc của giới thượng lưu. Họ hiểu bản chất của nó hơn ai hết. Tất nhiên, ta sẽ không truy cứu vì sao cậu có thể đánh thắng khi không hề biết về nó, hay… bản chất bộ bài ta đưa người chơi vốn không được thiết kế để thắng.”

      Ngón tay sơn đen gõ gõ lên tựa tay rồi chống cằm lên, Noire vẫn giữ nguyên lớp ren trùm mặt suy tư.

      “Vậy ta đoán cậu đến đây không vì rửa tiền. Nếu không vì việc đấy, vậy cậu đang theo đuôi khách hàng của ta. Nhưng đáng tiếc, nguyên tắc làm việc của ta không tiết lộ thông tin khách hàng… trừ phi đó là một cái giá hay lý do đủ hợp lý.”




      Choice cho player:

      - Ngã giá.
      - Thuyết phục.
      - Đe dọa.
      - Dùng vũ lực.
      - Rời đi.




      "Nghe hay đấy, những con thú ấy xuất hiện ở đây, bắt đầu từ khi nào? Đi theo bầy?"

      “Thằng chó nào đấy… Hề hề! Đại gia!”

      Tên bợm nhậu đang tính chửi kẻ chen ngang hứng bốc phét của hắn thì thấy đống chip lóa hết cả mắt, vơ vội vào tay hết nếu không phải nhìn thấy bàn tay đang gập gập các ngón của Emeres.

      “Bọn thú đấy tồn tại sâu trong rừng từ lâu rồi, sống thành cả bầy. Vốn chúng không bao giờ đi ra khỏi đấy, có người đi sâu vào rừng cũng sẽ đôi lúc thấy chúng lẩn lút trong đó, nhưng cơ bản chưa từng dám tấn công ai. Đám ăn cỏ vô hại vô dụng.”

      Lão già say bét nhè đang định ú ớ kiếm chác thêm thì thấy bàn tay gập gần hết ngón thì vội vàng bổ xung:

      “Nhưng tầm chục năm đổ lại đây, lũ Quân đội thử thứ của nợ gì ở đấy trong rừng. Tabon tabun gì đó, bọn thú chết nhiều lắm, xác còn trôi kín cả sông rồi đóng băng thành cục mấy tháng trời mới dọn được. Sau đấy chả ai ngoài này còn thấy chúng nó nữa.”




      Thỏ không ăn thịt.

      Về cơ bản, tất cả những loài ăn cỏ nếu ép chúng ăn thịt, đều sẽ khiến chúng trở nên loạn trí và vô cùng hung dữ.

      Tiếng hét và âm thanh đổ của dàn sào mà Lana tạo ra khiến con thỏ giật mình dựng cả lên, nó hoảng hốt thấy rõ. Khi bị hoảng loạn, các giác quan của loài lấy tốc độ chạy trốn là tiêu chí sống sót hàng đầu của chúng càng hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con thỏ dù nửa mắt quay lại liếc Lana, nhưng vẫn rất tập trung vào cử động của hai ông cháu kia.

      “Woaaaaaaaaaaaa”

      Đứa bé bật khóc, ngã ra nền tuyết vì quá sợ hãi. Người ông già đã thọt một chân cũng kinh hãi không kém, nhưng cầm gậy hua và liên tục hét vào mặt con thỏ để xua đuổi nó đi.

      Khi hoảng loạn, con người sẽ xử trí kém sáng suốt đi.

      "Đừng hoảng sợ, chúng tôi không làm gì hại cậu đâu."

      Con thỏ dựng dựng tai lên, quay về phía Raven. Một phần, có lẽ vì cảm giác quen thuộc với viên ngọc màu cam. Một phần, bởi dòng Khí tức nhẹ bẫng kia.

      “Kiri kiri…”

      Mõm con thú to lớn bỗng rít tiếng gì đấy thay vì âm thanh gầm gào. Có vẻ đó mới là âm thanh thật sự của nó.




      Để thuần hóa được con thỏ thành công, player cần hành động theo thứ tự và thỏa mãn các điều kiện sau:

      1. Lana và Monoceros: Đánh lạc hướng sự chú ý của con thỏ về phía mình. Lana và Monoceros chỉ có đúng 5 lượt hành động, khi kết thúc lượt thứ 5 sẽ chạm ngõ cụt. Mỗi lượt, player dice 1 lần ngay trong topic. Với tổng dice ≥ 6, cả hai sẽ đánh lạc hướng con thỏ thành công.

      Nếu Lana và Monoceros thất bại ở phần hành động 1, mỗi lần hành động thất bại sẽ làm mất 10% trạng thái ổn định (đã có) của đối tượng.

      2. Raven: Sử dụng ma pháp của rồng Amethyst để xoa dịu trạng thái hung dữ của con thỏ. Raven sử dụng 2 skill là Sacred Grove of AngitiaDivine Radiance, không thể sử dụng thần khí, lượng luth tiêu tốn như bình thường, có thể dùng item hỗ trợ.
      Với SR ≥ 80%, 1 lượt dùng Sacred Grove of Angitia sẽ ổn định được 20% trạng thái của đối tượng.
      Với SR ≥ 80%, 1 lượt dùng Divine Radiance sẽ ổn định được 40% trạng thái của đối tượng.

      Điều kiện: Lana và Monoceros phải đánh lạc hướng thành công.

      Hành động thuần hóa thành công khi ổn định được 100% trạng thái của đối tượng.

      Với hành động thuần hóa thất bại:

      Nếu trạng thái ổn định ≤ 40%, con thỏ sẽ tấn công hai người dân
      Nếu trạng thái ổn định ≥ 40%, con thỏ sẽ tấn công Raven
      Nếu trạng thái ổn định ≥ 80%, hai người dân đang gặp nguy hiểm sẽ thoát được.

      Với mỗi kết quả sẽ dẫn đến phát triển khác nhau trong story tới.




      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.



      @Aria Verlotte @Lia Fáil @Arshes @InoyamaManaLisa @Kinyōbi @Pinky Bookaholic



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 16-08-2018 lúc 15:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Vainakhs
      Assassination?

      31.10.819

      Graben chỉ đoán theo những gì nghe được, không ngờ lại trúng tim đen đối phương. Nó vỗ nhẹ vai người suýt sặc bia vài cái, suy nghĩ có nên bảo phục vụ mang cho bàn này bình trà hay ly nước lọc nếu đối phương lại sặc bia lần nữa.

      “Hãy gọi tôi là Radost.”

      Radost à?

      Graben gật đầu tỏ ý hiểu. Nó không quan tâm lắm việc đối phương có dùng tên giả hay không. Có một cái tên vẫn tiện xưng hô hơn là gọi ông anh này, ông anh ơi. Nhất là trong lúc hỗn loạn.

      “Chính xác thì… tôi không đến đây vì Quý bà Noire.”

      Graben uống một ngụm bia, ngạc nhiên nghe đối phương nói khi mà cách anh ta thắng poker lúc nãy thì không có vẻ gì là không muốn gặp Noire. Nhưng những lời tiếp theo của Radost khiến nó chuyển hướng nhìn về phía người nọ. Ánh mắt thoáng chút căng thẳng rồi bình thường lại. Vừa nghĩ đến hỗn loạn thì sắp có hỗn loạn thật sao?

      - Tin đồn về cuộc gặp mặt đó là vào hôm nay sao? Ý anh là sát thủ đang có mặt ở đây và họ nhận lệnh tấn công bất kỳ ai đã gặp mặt Noire?

      Nếu quả thật có mệnh lệnh như thế, thông tin này đúng là không tốt chút nào, nhất là với Killian, người đang gặp mặt Noire lúc này.

      - Anh muốn bảo vệ thủ lĩnh của nhóm phiến quân đó? Nếu thấy khó nói thì chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được.

      Graben không hỏi vì sao Radost muốn ngăn chặn việc ám sát kia, vì nó nghĩ đối phương sẽ không trả lời. Nhưng nó vẫn muốn xác nhận Radost, người đang trong nghi vấn là Chỉ huy Quân đội hay Chính trị gia của Orion, đang làm việc này vì mục đích cá nhân hay không.

      “Nếu các anh không phải người trong thành, lẫn không phải người ở đây, vậy tôi nghĩ chỉ có một khả năng.”

      “Các anh thuộc Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng, đúng không?”


      - Ồ. Radost à, ông anh còn quên một khả năng đấy. Không phải anh nghe tin đồn về họ mà đến đây sao?

      Graben ghé sát tai Radost, thì thầm ba chữ “nhóm phiến quân”, tay cầm ly bia lên uống thêm một ngụm. Nó nhìn phản ứng của Radost một lúc rồi vỗ vai người kia, nheo mắt cười.

      - Không đùa ông anh nữa. Tôi đúng là thuộc Hiệp hội. Anh Radost không vì thế mà từ bỏ ý định hợp tác với tôi đấy chứ?



      Choice: Nói thật... _(:3 」∠)_
      .
      .

      [Cậu cũng cẩn thận với người đó một chút, đừng để lúc về Yule lại khóc nhè]

      [Cậu cũng vậy đấy Killian. Cẩn thận với quý bà Noire. Yule cũng sẽ khóc nếu cậu có chuyện gì đấy.]

      Tôi biết cậu đang cười đấy nhé.

      [Ưu ái thì tôi chưa thấy gì nhiều, chỉ có đang hỏi khó nhau chút đỉnh. Cậu đừng lo, tôi xử lý được.]

      Sao nó có cảm giác nghe tiếng áu áu vang đâu đó bên kia đường dây.

      Về đoạn thông tin mà Killian nói sau đó, nó chỉ đáp lại một tiếng ừ. Nếu Lana có người theo hỗ trợ, nó có thể tạm yên tâm một lúc.

      Một lúc sau, trong khi nghe Radost nói, nó lại cảm giác nghe thấy tiếng áu áu văng vẳng đâu đây.

      [Killian. Căn phòng cậu đang gặp Noire có đủ an toàn không?]

      [Tôi vừa nghe được tin thủ lĩnh của nhóm phiến quân chống lại Harmony có cuộc hẹn gặp quý bà ấy. Quân đội đã phái sát thủ để chờ thời cơ ám sát.]

      [Killian. Cậu có thể bị hiểu lầm là thủ lĩnh phiến quân.]

      [Cẩn thận xung quanh. Gọi tôi nếu bên trong có tình huống nguy hiểm.]


      .
      .

      [From Graben to Emeres: Tôi không muốn ngăn cậu ra ngoài. Nhưng tôi vừa nghe được một tin không tốt lắm.]

      [Có tin đồn thủ lĩnh của nhóm phiến quân đến gặp mặt Noire. Quân đội đã phái sát thủ để ám sát người đó.]

      [Cậu ở lại xem chừng nơi Killian vừa đi vào được không. Có thể sát thủ đang có mặt ở đây và sẽ cho rằng Kilian là thủ lĩnh của nhóm phiến quân.]

      Cái kiểu trùm mặt kín mít kia của Killian thì dễ bị hiểu lầm lắm.



      - Scroll down for more -




      @Alice19Sai @Aria Verlotte @Arshes
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 16-08-2018 lúc 23:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29

      "..."

      !?! | ???

      Dice lần 1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30

      "..."

      !?! | ???

      Dice lần 2

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.