oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 41 đến 49 của 49
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: Summer Festival
      Địa điểm: Summer Racing
      [Summer Racing CG]

      Đi tìm ngài Alston [8/15]

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: Summer Festival
      Địa điểm: Summer Racing
      [Summer Racing CG]

      Đi tìm ngài Alston [9/15]

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: Summer Festival
      Địa điểm: Summer Racing
      [Summer Racing CG]

      Đi tìm ngài Alston [10/15]

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Địa điểm: Di tích xương khủng long
      Thời gian: Summer Racing


      Mặc dù trong khi người người nhà nhà đi chơi thì Mads vẫn làm trạch nam trong phòng Tiên nghiệm, thì cũng có chuyện khiến y lê cái thân già của mình ra ngoài.

      Ví dụ như chuyện đến cổ vũ cho Monoceros.

      Chịu thôi, y… không, đồng bạn của y, gần đây có hơi thừa năng lượng quá mức.

      Ví dụ như y đang rất nhàn nhã giơ tay lên đáp lại tiếng gọi của đồ đệ, đồng bạn của y đứng bên cạnh đã hung tàn phun ra một câu, rõ ràng rành mạch từng từ.

      “Không mang được giải về thì quỳ trước sư môn bảy ngày đi!”

      Tay của y liền chuyển qua ôm mặt đầy mệt mỏi. Trời đất ơi, sao đồng bạn ôn nhu nghiêm cẩn của y lại chui vào cái tiệm khỉ gió ấy làm gì? Làm gì?!


      @InoyamaManaLisa be brave, OOC Glaedr is coming...

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 19-07-2018 lúc 17:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Địa điểm: Đất Thiêng
      Thời gian: Summer Festival 819


      Khi Lana gọi Wyriam, thật ra cậu đang đi tìm mua đá bào trái cây cho Valois, chỉ tình cờ đi ngang qua đường đua.

      Cậu vốn không chú ý lắm, nhưng khi cậu nghe thấy tiếng Lana, cậu lập tức cười như một phản xạ, dù có hơi ngốc. Thật ra Wyriam cũng không nghe rõ Lana nói gì với mình, bởi vì ở đây vốn rất ồn mà, song chỉ cần cảm nhận thấy cô gái là cậu đã vui vẻ rồi.

      Đôi cánh của cậu vẫy phành phạch thay cho tiếng vỗ tay cổ vũ.

      A, cậu sẽ mua thêm một phần đá bào trái cây cho Lana nữa. Cô gái sẽ mệt sau khi chạy đường dài, không biết Lana có thích không nhỉ?


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      "Racinggggg"

      <<< ???


      Cậu trai vẫn nhớ thầy mình hay đóng cửa để đọc sách qua tháng năm ngày tháng, sau chiến dịch Lupus cũng làm bạn với giấy tờ, dù vậy Monoceros có hi vọng một xíu tìm thấy thầy trên đài cổ vũ. Mắt cậu ta có hơi sáng lên vì nhìn thấy thầy thật, bèn đưa tay lên vẫy vẫy, rõ là không quá quan trọng việc thắng thua.

      Chỉ là, nhìn sang bên cạnh...

      “Không mang được giải về thì quỳ trước sư môn bảy ngày đi!”

      N-Ngài Glaedr! Là ngài Glaedr sao???

      Cậu trai không rõ mình đang chấm mồ hôi hay đang cắn móng tay trong tâm tưởng. Khoan đã, cậu đến đây chạy đua để cho vui, ý là chơi ngâu, chuyện này... chuyện này quá đột ngột! Cậu trai nghĩ tới cảnh mình nằm mòn ra trước sư môn, với một bát nước, vài trăm cuộn giấy và vài con người giấy đang quét dọn thỉnh thoảng bị thiếu mochi auto---

      Không, viễn cảnh courtyard không còn đẹp nữa khi đang bị phạt a!!!

      "G-Giải chạy xa nhất được không ạ?"

      Tin cậu đi sau đó thôi cậu chạy một phát 30 bước/lần.


      @Kurama :yaocry:

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Địa điểm: Di tích xương khủng long
      Thời gian: Summer Racing


      "G-Giải chạy xa nhất được không ạ?"

      “Đừng để ý đến hắn, hắn chỉ vừa đi thử vận ở chỗ Guri thôi.”

      Mads chán nản trả lời.

      .

      Ngồi xem Monoceros đua mà Glaedr phá lệ yên tĩnh. Tất nhiên Mads Legionson biết thừa cái sự yên tĩnh này chẳng có gì tốt lành cả. Đặc biệt là khi đồng bạn của y nhíu mày thật sâu trước cú nhảy ngoạn mục hai mươi chín bước của thằng bé.

      Mads bình tĩnh bỏ miếng bánh quế vào miệng, bình luận. “Quả là người ta bồi dưỡng, không quên đạp vào cái bẫy ưng ý nhất của thầy y.”

      Một hơi không hài lòng đầy ác nghiệt của Glaedr cứ thế nghẹn xuống. Mads nhếch miệng cười, tốt tốt, tính cách thay đổi nhưng vẫn còn nhớ ai là đồng bạn của hắn.

      Muốn mắng người thì cũng phải xem lại đang mắng ai.

      .

      Vì thế sau khi Monoceros quay lại, vị rồng kia chỉ ngạo kiều khoanh tay hừ một tiếng. Mads thì vẫn bình tĩnh như cũ, vẫy cậu lại gần.

      “Mấy cái bẫy đó do ta thiết kế. Không có đứa nào đạp phải thì đáng thất vọng thật.” - Mads nói với vẻ đương nhiên, chìa cho cậu một miếng bánh gừng. - “Ăn?”

      Nhảy một cú như vậy hẳn tốn sức lắm.


      @InoyamaManaLisa :yaocry:

      BBCode by Tendo
      [/QUOTE]
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      "Racinggggg"

      <<< ???


      Té ra là ngài rồng cũng thử thuốc ở tiệm. Cậu ta nheo mắt nhìn lên ngài Glaedr thì thấy ngài đang nhìn thật tĩnh, thật nghiêm túc, và nghĩ nên hối lộ ngài ấy đồ ăn gì---

      Và cậu bay đánh viu một cái như loài cánh cụt lần đầu biết cất cánh là gì : D.

      ...

      “Mấy cái bẫy đó do ta thiết kế. Không có đứa nào đạp phải thì đáng thất vọng thật.”

      Oh okay...

      Inner mind

      Khoan đã, cậu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Monoceros nhìn sang ngài Glaedr hừ một tiếng, lại thấy có gì đó sai sai. Sao cậu lại đạp trúng đúng bẫy của thầy??? Monoceros chuyển sang thonkang hard lúc cầm trong tay một cái bánh gừng, cảm thấy như mình vừa được vỡ ra, chân lí soi sáng. Cậu ta không nên chạy xuống chơi ngu mà phải mày mò nghiên cứu, địa hình ở đây cũng đáng nghiên cứu lắm. Monoceros để não chạy tạch tạch một hồi, rồi vê tay.

      "Con xin lỗi, con nên phụ giúp người mới phải."

      Một thoáng Monoceros đã nghĩ hay là mình giẫm thử vào tất cả các bẫy để phụ thầy, cơ mà M quá nên tạm thôi... :yaocry:.

      Cậu trai tóc vàng cười, vẻ hối lỗi.

      "Hay người và ngài Glaedr muốn cùng con đi ăn gì đó ở tiệm DLine không?"

      Monoceros nhìn hai người và rồng cùng puppy eyes và miệng nom nom bánh gừng. Không biết ngài Glaedr trái tính thì có trái tính với đồ ăn không nữa.

      @Kurama :yaocry again:

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Địa điểm: Di tích xương khủng long
      Thời gian: Summer Racing


      Nói là Mads có hơi nhột cũng đúng, dù sao đồng bạn của y dọa sợ học trò của y (mà tình trạng này thì còn gắt lâuuuuu nữa), tất nhiên là Mads dù cố ý hay vô tình, cũng muốn đối xử cẩn thận với thằng bé một chút. Nhưng đến khi nhìn thằng bé cúi đầu vẻ áy náy thì mặt Mads dài hẳn ra.

      “Bây có tới thì ta cũng đâu thể cho bây vào được.” - Mads trả lời với vẻ gì-cơ, nhưng cũng thuận tay kiễng chân vỗ vỗ lên đầu thằng nhỏ. - “Lỡ lộ đề thì sao?”

      Nói thật không đùa, nếu Monoceros tới không chừng Mads sẽ lộ đề th--- khụ, ý là sẽ đuổi thằng nhóc ra thôi. Y lẳng lặng bỏ thêm một cái bánh gừng nữa vào tay cậu trai.

      Còn với lời mời của Monoceros, Glaedr (lại) ngạo kiều hừ thêm một tiếng, nghe ngứa gan đến mức Mads chỉ muốn đạp cho y chui vào hang ngủ đến hết năm. Muốn ăn thì nói mợ ra đi còn ngoài mặt không thích trong lòng nhộn nhạo là cái tính cách kiểu quỷ gì???

      Thiếu niên đỡ trán, nói với Monoceros. “Chúng ta đi.” Nhìn sang Glaedr đang trộm liếc bọn họ, Mads nói thêm trước khi phủi quần áo đứng dậy. “Bánh táo của DLine ngon lắm.”

      Glaedr lại hừ thêm một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Mads thì nhún vai với Monoceros kiểu ngươi-hiểu-mà.


      @InoyamaManaLisa Sóc mở ở DLine nha :inlove:

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.