Thời gian: Tháng 6 năm 819
Địa điểm: Cánh đồng cối xay gió - Tiệm hoa - Kí túc xá
Thầy Valois thích những bông hoa đẹp.
Đứa nhỏ đã biết điều này từ trước. Bởi mỗi lúc Linnea ghé nhà chơi, cũng đều nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của thầy khi bắt gặp đóa hoa trong tay cô nhóc. Những đóa hoa cũng không mấy đắt tiền, đôi khi chỉ là nhánh hoa dại Linnea tìm thấy đâu đó trên cung đường đi dạo. Dưới bàn tay tỉa tót của cô, thế mà cũng đủ để đem đến niềm vui cho thầy.
Đứa nhỏ từ đó, không tuần nào là quên ghé tặng hai thầy một bó hoa tươi cùng vài thanh ngũ cốc tự làm. Bởi thầy Cain không mấy quan tâm đến hoa. Để rồi khi nhận được lời khen hay cái xoa đầu nhè nhẹ của thầy, đứa nhỏ lại cười. Nụ cười tươi rói như hướng dương mùa hè.
Chỉ cần hai thầy vui, với Linnea là đã đủ.
Ngày hôm đó cũng không là ngoại lệ.
Giữa cánh đồng cối xay gió lồng lộng, đứa nhỏ nhẹ nhàng gom những nhánh hoa dại vào vòng tay. Chút vàng nhuộm ánh sáng hè, sắc trắng trong vắt như mây bó cùng chút lá xanh mướt. Rồi khi cuộc thu gom kết thúc, cô nhóc lại nhàn nhã thả dốc xuống tiệm hoa, mua thêm vài bông cẩm chướng mới nở hãy còn đọng sương sớm. Gói lại thành một bó to, buộc thêm vài thanh ngũ cốc mang đến tặng thầy.
"Thầy, con tham gia cuộc đua. Đến thử thách mua một bó hoa để bày tỏ tình cảm, con liền làm tặng cho hai thầy nè."
Cô nhóc giải thích ngắn gọn như vậy, rồi quay qua ôm thầy Cain một cái, ôm thầy Valois hai cái. Xoay một vòng khoe váy áo đẹp rồi lại chạy đi.
Cuộc đua còn dài, hai thầy rảnh nhớ đến cổ vũ cho con.
Lời nhắn cuối đọng lại trong làn gió thổi qua, vương hương thơm của đồng cỏ giữa hạ ngập tràn màu hoa.
Linnea tặng hai thầy
Flower Bouquet[Relationship Item] Gửi đến hai thầy, với tất cả yêu thương.
Món quà do Linnea tự tay làm, gửi tặng cho Valois và Cain Myron. Đính kèm là vài thanh ngũ cốc quân dụng cũng tự làm, bởi thầy Cain hẳn sẽ không thích hoa đâu.
Mất 50 Flower Token
Đánh dấu