Guri có thể bán đồ cho các bạn miễn phí trung gian, nhưng mà thế thì quá nhàm. Bất kể ai vào quầy cũng phải chọn 1 trong 6 chất lỏng không màu để uống trước khi mua đồ. Chỉ có duy nhất một lọ bất kỳ trong đó là Lạc hoa dược các bạn cần.
Tất cả những vấn đề khác phát sinh, hãy coi như đó là ý Altair. Còn chủ tiệm tất nhiên biến mất tăm, chỉ để lại một hình nhân tinh xảo biết chớp mắt thay mình trông đồ.
Mỗi ngày real chỉ được thử 1 lần, không được thử lại trước khi thuốc hết tác dụng - tức là đã hoàn thành thử thách của lần uống potion trước.
Player dice 1 lần để nhận effect sau khi uống potion. War Cleric, Theurgist và Amethyst luôn được phép thay đổi kết quả dice lên/xuống 1 nút.
Danh sách thuốc đợt 1
Dice ra 1: “Tình” dược. Nhân vật viết và đọc to một bức thư thể hiện “tình anh em” sâu sắc với một nhân vật khác có rank với mình, không phân biệt cao thấp. Bức thư tối thiểu 200 từ. Có tag đối tượng. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.
Dice ra 2: “Đa dịch” dược. Thuốc giúp nhân vật hoá thành một diện mạo khác, nhưng thay vì hoá ra người khác thì lại hoá ra... một loài lông xù. Hẳn là chủ tiệm đã lỡ bỏ nhầm lông tụi nó thay vì tóc người. Nhân vật hoá thành một loài thú tuỳ chọn trong vòng 1 ngày, viết tương tác với tối thiểu 2 nhân vật khác, mỗi người tối thiểu 150 word về việc này. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.
Dice ra 3: "Điên long đảo phượng" dược. Nhân vật hoá thành giới tính ngược với giới tính thật trong vòng... không biết bao lâu. Thay CG tương ứng và viết tương tác tối thiểu 200 word về việc này, đồng thời dùng CG đó đi làm các challenge khác tối thiểu 3 ngày sau. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác. Player không nhất thiết phải đợi đủ 3 ngày để tiếp tục thử sức, nhưng trong 3 ngày sau, nếu dice vào dược này hay "Đa dịch" dược sẽ phải dice lại để chọn loại dược khác - vì chủ tiệm không thích các bạn biến hình 2 lần đâu.
Dice ra 4: "Hữu hình hoá vô hình" dược. Guri đang trao cho bạn cơ hội để đi tàng hình hù doạ người khác! Nhưng hãy cẩn thận vì dược hiệu của thuốc này khá chập chờn, có thể sẽ khiến bạn hiện hình trở lại vào những lúc không ngờ nhất.
Viết tương tác tối thiểu 200 word với nhân vật khác về việc này và so dice 1 lần ngay trong tương tác. Nếu nhân vật được tag có dice lớn hơn bạn, tức là họ nhìn thấy bạn và bạn đã hiện hình.
Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác.
Dice ra 5: "Đa cấp" dược. Uống thuốc này sẽ khiến các bạn mắc bệnh đa cấp và đi chào hàng thay chủ tiệm. Viết tương tác với tối thiểu 3 người, mỗi người tối thiểu 100 word để chào hàng hoa/thuốc cho chủ tiệm. Nhận 40 Flower Token sau khi đã hoàn thành việc đa cấp. Guri sẽ tặng thêm cho các bạn 5 Flower Token nếu bạn đa cấp thành công và đối tượng của bạn đến mua hàng/tham gia challenge trong cùng ngày.
Dice ra 6: Lạc hoa dược - may mắn bé con. Uống vào trên đầu sẽ nở ra một bông hoa lắc lư. Ong bướm trên đảo rất thích bông hoa này. Sau khi hoa tàn, đem phần còn lai đến tiệm để chế thành Flower Elixir với giá “phải chăng”.
Lạc hoa dược sẽ chỉ nở 1 lần với mỗi người. Với các lần ra 6 tiếp theo, may mắn khiến bạn nhặt được 10 Flower Token trên đường đi ngay tức khắc.
Kể từ lượt dice ngày 17.07 (real), danh sách thuốc ở tiệm đồ kỳ thú của Guri sẽ được thay đổi như sau:
Dice ra 1: “Tình” dược. Nhân vật viết và đọc to một bức thư thể hiện “tình gà mái mẹ” sâu sắc với một nhân vật khác có rank với mình, thể hiện mong muốn bảo bọc người đó. Bức thư tối thiểu 200 từ. Có tag đối tượng. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.
Dice ra 2: "Chiếp chiếp" dược. Tiếp nhận bản năng của gà con mới nở: nhận bất cứ ai nó thấy đầu tiên làm mẹ! Player uống phải dược này sẽ lăn ra ngủ hoặc mơ màng trong vài giây, khi tỉnh dậy hoặc bị gọi dậy, sẽ đi theo nhân vật đầu tiên mình nhìn thấy như gà con đến hết ngày. Viết tương tác tối thiểu 200 word với player/NPC khác về sự việc đó để hoàn thành. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.
Dice ra 3: "Thần tiên" dược. Hoá thành các sinh vật thần thoại trong vòng nửa ngày, mang một phần đặc điểm ngoại hình và cả "bản năng" của sinh vật đó. Chọn 1 trong 3 dạng sau: Vampire mọc răng nanh và thèm cạp cổ, Mermaid mọc vây cá và muốn ra biển hát còn Werewolf mọc tai đuôi sói và muốn... lên núi tru. Player thay CG và tương tác với 2 nhân vật/NPC khác về việc này, mỗi tt tối thiểu 150 word để hoàn thành. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác và có CG.
Lưu ý: một dạng chỉ có thể hoá một lần. Nếu uống phải dược này lần hai, player chọn một trong hai dạng còn lại để hoá.
Dice ra 4: "OOC" dược. Mối lo của mọi nhà! Bất cứ ai uống phải dược này đều sẽ trở nên OOC - Out of Character, hành xử ngược 180% so với tính cách thực của nhân vật trong vòng 1 ngày. Chứng tỏ việc đó trong tương tác với 2 nhân vật khác, mỗi tương tác tối thiểu 200 word. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác. Nếu khiến player/NPC khác phải kêu lên "sao tánh kỳ quá vậyyyy" hoặc đại loại, Guri sẽ gửi bonus cho bạn 5 FT!
Dice ra 5: "Wonderland" dược. Trải nghiệm cảm giác bị thu nhỏ thành các công chúa hoàng tử ngón tay và nhìn mọi thứ hoá khổng lồ! Player chọn 1 item trong túi đồ để chiêm ngưỡng khi biến nhỏ và viết tương tác về việc này với 1 player/NPC khác, tối thiểu 300 wc. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác.
Dice ra 6: Lạc hoa dược - may mắn bé con. Uống vào trên đầu sẽ nở ra một bông hoa lắc lư. Ong bướm trên đảo rất thích bông hoa này. Sau khi hoa tàn, đem phần còn lai đến tiệm để chế thành Flower Elixir với giá “phải chăng”.
Lạc hoa dược sẽ chỉ nở 1 lần với mỗi người. Với các lần ra 6 tiếp theo, may mắn khiến bạn nhặt được 10 Flower Token trên đường đi ngay tức khắc.
Flower Elixir[Special Item] Mỗi player được phép mua và sở hữu tối đa 1 item này. Sử dụng Elixir tạo ra hoa ma thuật, quấn rễ quanh chân kẻ thù. Dùng item sẽ biến đòn đánh [Single target] của bản thân trong 1 phase thành [All target] với dmg mới được tính lại = (tổng damage gốc bao gồm buff x 2)/số target mới. Mỗi battle chỉ có thể dùng 1 lần item này bất kể player có bao nhiêu item tương tự. Item không tốn turn để sử dụng. Item dùng 1 lần. - 250 Flower Token
Linnea cầm ly thuốc cạn trong tay, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về lễ hội bên ngoài. Ừ lễ hội, dù có là Orion lạnh đến rét run cũng có những lễ hội đông vui và hoành tráng. Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Vì mùa lễ hội năm nào chả vui, một ngày chạy cả chục việc nhẹ nhàng ở các quầy hàng, tối về ôm một bọc tiền vàng nặng trĩu thì không vui sao được.
Cô nhóc cười cười, nụ cười cô vẫn hay dùng mỗi dịp đi làm thêm mùa lễ hội. Ngoài góc mắt chợt bắt gặp cái đầu nâu nâu trông quen quen.
Đi làm thêm kiếm chút xèng tiêu lễ, nghe cũng hay hay.
Đầu tiên và quan trọng nhất, phải có một nụ cười thật thân thiện cùng ngoại hình không-dọa-người một chút. Để làm gì, để có thể thuận lợi tiếp cận con mồi khách hàng mà không sợ bị đuổi đi. Vóc dáng nhỏ cùng gương mặt trẻ nít ngày xưa của cô nhóc là một lợi thế. Chỉ cần che đi mái tóc đỏ, ăn mặc lịch sự (nhưng không quá đắt tiền) một chút, nở nụ cười tươi tắn một chút rồi bắt đầu. Người lớn ấy, nhất là các cô các dì, ai mà nỡ cứng rắn trước cảnh ấy được.
Cơ mà, xét con mồi khách hàng ở đây là bằng hữu cùng quê, Linnea chỉ cười một cái thật tươi.
"Chào Ilya, lâu rồi không gặp. Lin vừa tìm được cái này hay lắm, Ilya qua coi thử không?"
Rồi dùng lực tay của Aethertech mà kéo tọt cậu bạn vô tiệm đồ của Sếp. Vậy là xong, đơn giản nhanh gọn.
Để vị khách hàng đầu tiên khám phá tiệm, nhân viên làm thuê số một biệt hiệu "Một con puppy" lại tiếp tục xả thân vì (tiền của) tiệm. Lễ hội đông người, nhưng đảo Kỵ sĩ thì dân số chỉ có thế. Không mất quá lâu để nhân viên làm thuê số một tìm được khách hàng tiềm năng khác. Lần này là một cô gái da ngăm tóc đen, tính ra còn là người vô cùng thân thiết nữa.
"Visrin, em cũng đi chơi lễ à?"
Cô gái mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ.
"Chị vừa tìm được tiệm này bán đồ hay lắm. Chị em mình ghé qua thử nha."
Nói rồi, cô dẫn đứa nhỏ hướng về phía tiệm của Sếp. Cũng vừa hay gặp được nhân viên làm thuê số hai biệt hiệu "Một con hamster" đang đi tới luôn.
Chẳng biết có phải do tác dụng phụ thần kỳ của thuốc hay không, mà hai nhân viên bán thời gian số một và số hai làm việc cơ bản là ăn ý. Một người đi trước mở đường, dẫn dụ khách hàng từ xa đi về phạm vi hoạt động của tiệm. Quãng đường còn lại thì thuộc về địa phận của người thứ hai.
Linnea gật gù giữa những lúc nghỉ. Kinh nghiệm trên dưới bảy năm chạy việc lễ hội quả là không thể coi thường.
Lại nói, nhìn thấy cậu bạn đồng fluffy ở gần đó. Nhân viên cần mẫn chỉ liền áp sát, mỉm cười một cái thật tươi mà nói.
"Ấy Monoceros, lâu rồi mình không gặp ha. Cậu cũng chơi lễ hội à? Có mua quà hay gì không? Nếu mua thì qua chỗ này nha, Lin vừa ở đó ra, có nhiều thứ hay ho lắm đó."
Đoạn, đứa nhỏ vừa nói vừa dẫn cậu bạn về phía tiệm, nơi nhân viên làm thuê số hai đang chờ sẵn.
Thời gian: Hè 819
Địa điểm: Guri's Stall
----------------------------------------------
Ilya vốn chỉ tình cờ đi dạo sang đây, nói đúng hơn là đang đi giữa đường, chứ chưa có tấp vô lề nào hết, thì đã gặp mời chào. Thanh niên cũng chẳng rõ khuôn mặt mình trông có ngơ ngơ quá không, nên mới bị lựa làm mục tiêu như thế này. Nếu không phải là cô bạn tóc đỏ, có lẽ cũng là người khác.
Cậu con trai chưa kịp đáp lời, thì đã bị xách đi một mạch đến gian hàng kia. Okay, đường đường là thân nam giới cao tầm mét tám , mà lại không đọ nổi sức với một cô gái nhỏ hơn mình...
Thế là Ilya cũng lóng ngóng đi theo vào tiệm, để xem thử coi có gì, với lại cũng giúp được doanh số cho cô bạn.
Thời gian: Hè 819
Địa điểm: Guri's Stall
----------------------------------------------
Bằng một cách quái quỷ nào đó, Ilya lại vớ đúng lọ trở thành cấp dưới đi đa cấp cho chủ tiệm. Trời xui đất khiến thế nào, nhưng cậu cảm thấy mình cũng hợp với việc này lắm.
Khi mái tóc vàng và bộ đồ đen lọt vào mắt, thanh niên chạy tới quàng qua vai cậu em trai, cười rất tươi.
"Monoceros, đi đâu mà không có Tiểu Khoan cùng vậy? Có muốn mua quà tặng bạn gái không?"
Thời gian: Hè 819
Địa điểm: Guri's Stall
----------------------------------------------
Vẫn chưa đủ doanh số, cậu trai khi đang đứng ngay ngoài gian hàng, phe phẩy tờ rơi cho đỡ nực trong ngày hè nóng, nghĩ thế. Phải đủ thì mới có hoa hồng, càng nhiều thì càng thêm hoa hồng!! Xèng là một chuyện, nhưng cái tâm lý đã làm thì phải làm cho tốt của đứa tóc nâu vẫn còn y nguyên.
Tới khúc đó, Ilya bỗng thấy một nạn nhân khách hàng tiềm năng tiếp theo đi tới. Cậu trai bước lại, nở một nụ cười chào hàng thật chuyên nghiệp.
"Killian, cậu đó à? Nghe nói cậu hay thích mấy thứ lạ lạ, thế thì tới xem chỗ này thử nhé."
Cậu thề lúc cậu đi qua cái tiệm này cậu ngửi thấy mùi sai tđn. Mà càng sai thì sao cậu càng quẹo chân vào...
"Ấy Monoceros, lâu rồi mình không gặp ha. Cậu cũng chơi lễ hội à? Có mua quà hay gì không? Nếu mua thì qua chỗ này nha, Lin vừa ở đó ra, có nhiều thứ hay ho lắm đó."
"Linnea..."
Monoceros đơ ra được một lúc rồi mới thở ra được một tiếng. Vì cậu nhớ Lin ít khi có vẻ phấn khởi như vậy, nên cũng có phần ngạc nhiên. Hoặc là cửa hàng bán đồ tốt thật chăng, tem phiếu Linnea đưa cho Monoceros thường rất có giá trị ( =]]]]]]] ).
"Monoceros, đi đâu mà không có Tiểu Khoan cùng vậy? Có muốn mua quà tặng bạn gái không?"
"..."
Giờ Monoceros nhìn sang Ilya.
Tự nhiên thấy sai sai mà cũng đúng đúng... Cơ mà đây là hai người bạn đầy uy tín của cậu, nên chắc nó nghiêng về đúng đúng ( oimeoi =]]]]]]] ).
"Hmmm, vậy để tôi vào thử mua hàng trước coi sao."
Monoceros cười tươi rói, trưng ra vẻ mặt #tinngườivkl và lăn vô tiệm thử thuốc trước khi hóa bụp thành động vật lắm lông.
Nghe đa cấp, đi vào tiệm, được phát cho lọ thuốc, cậu trai ngơ ngơ một lúc rồi cầm lên nốc thử. Và dẫn đến tình trạng lảo đảo rồi trở nên lùn tịt lúc sau. Lúc lắc đầu, tại sao vậy ta?
------------------------------------
Cái chưn này là paw pup... Con pup nhìn vào cái đệm chưn, mặt sau của paw của nó, đuôi lắc qua lại đầy vẻ khó hiểu, tai cũng vẫy vẫy khó hiểu nốt. Nó làm chuyện đó trong vô thức nên không biết người bên ngoài đang nhìn nó ngoáy mung với vẩy tai tứa lưa. Nó chỉ biết là tự nhiên nó lùn tịt đi với một đống chi ngắn cũn cỡn.
Và có suy nghĩ kì lạ muốn giỡn với những thứ hình tròn.
Con pup đập bẹp bẹp paw xuống đất thì thấy người bước vào, tai vểnh lên rồi chạy té le ra dưới chân người đó.
Inner mind of pup: Emeres Emeres Emeres!!!
True lines of pup: Áu Áu Áu Áu!!! Q A Q )
Rồi thấy Killian bước vào và con pup cũng làm tương tự.
Con pup đang tính áu áu tiếp, nhưng ngước lên nhìn thấy chỉ nguyên một cái bản mặt phụ huynh dòm xuống nhìn mình, bèn cụp tai, nằm bẹp lên chưn người như một củ khoai tây.
Em chỉ thử thuốc thôi mà, nghe đồn không có chết (???).
Con cún lúc lắc đuôi cho đến khi được phát cho mớ tờ rơi. Đây là cái gì, ăn được không, sao phẳng lì vậy? Sau khi phát hiện ra là giấy, con cún bị phản xạ khi nó còn là con người, kêu áu lên rồi sợ hãi đi rải một loạt khắp nơi. Huhu giấy tiêu biến đi, phát nhanh còn tiêu biến đi!!!
Củ khoai tây lăn được một lúc rồi xông vào rúc chân Killian.
"Mono?"
"Áu áu áu."
Decode: Killian Killian Killian!!!
Mônpup đưa paw ra vẫy vẫy về phía Killian, rồi đưa paw trỏ về phía Emeres, vì ổng có vẻ nhận ra cậu.
Đang đưa chưn về phía Killian thì thấy cái gì đó là lạ.
Ủa khoan... ngực?
Ngực?
Ngực????
: D
"Áu?"
Trỏ về phía (ngực) Killian.
Ủa khoan, mùi này đúng là của Killian mà. Dù có hơi khang khác (do thay đổi hoocmon?).
Emeres chuyện gì đang diễn ra vậy--- sao tự nhiên miệng anh hoạt động như cái máy khâu... hụ hụ.
Anh cũng chỉ là dân đa cấp thôi~ Bèn dùng quyền trợ giúp của Thẻo hạ xuống 1 dice để đường hoàng đi đa cấp.
.
Lúc anh bước vào trong tiệm dòm thấy 1 con pup, đừng hỏi anh tại sao anh đứng khoanh tay dòm nó như phụ huynh bắt quả tang con em mình mới phá nhà. Ý anh là, dù nó chưa phá nhà, thì hậu quả cũng tương cmn tự. Anh cầm nó lên vò. Đừng hỏi anh tại sao lần nữa.
Số anh từ khi sinh ra đã nhạy cảm với ma pháp nên là... Con cún này... Anh muốn mang nó nhúng nước.
"Hửm?" Anh nhướn mày nhìn nó kêu áu áu. I know it's yew. But we will talk about dis later...
Bản năng trỗi dậy khi anh thả nó xuống để đi phát tờ rơi. Like, this.
"Bạn muốn biến ước mơ thành sự thật? Bạn muốn một lần được sống ảo mà không ai biết? Bạn muốn được một lần khám phá bản thân? Xin hãy đến với tiệm hoa và thuốc này! ..."
Dù anh không có lương cộng tác viên.
Bèn ăn gian coi như bản thân dụ dỗ được Killian đi Thái.
Anh nhìn thấy thằng bro số 2, đi vào tiệm, rồi hít nhầm lọ nào đó.
Like.... Anh quan ngại hết mức.
Thế rồi có thằng tóc vàng mắt xanh nào đó đi qua có lẽ là nhếch khoé miệng lên cười một cái, miệng lầm bầm something like: "Gia đình thằng đồng râm thặc có số chuyển giới." Dù bản thân nó chính là thủ phạm trong một vụ đi rừng rượt ong, ong rượt.
Phụ huynh: đkm này rõ ràng là cái thằng ăn hại kia ám vận qua đâyyyyy!!!!
.
CG
Killian thề là cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đầu tiên là trên đường đến tiệm của người nào đó ngó thử, cậu nhìn thấy Ilya hamster và Linnea đồng pup đang chào mời mọi người với một dáng vẻ rất đa cấp không lẫn đi đâu được.
Sau đó khi vào tiệm cậu bị một cục fur xù ngoáy mung lăn ra quấn lấy chân, điệu bô y chang như Monoceros mỗi khi thằng nhóc bị panic.
Tiếp đó, à cái này thì không lạ lắm, cậu thấy Emeres đon đả đa cấp hàng cho tiệm.
Cuối cùng là khi cậu cầm đại một cái lọ và uống.
Thực ra quá trình xảy ra biến nó đến lẹ lắm, chỉ bùm một cái và xung quanh cậu trai tóc trắng như có khói trắng bốc mù mịt, nhìn ngoài vào y chang ba cái sô ảo thuật thường quy. Vấn đề được đặt ra là trong lúc Killian không biết nên ho hay che mũi cho bớt sặc khói (?) thì cậu loáng thoáng thấy bóng người đứng trong làn khói, chĩa cái quỷ gì nhìn như cây đũa về phía cậu kèm theo câu gì mà Multicorfors. Ảo giác của thời kỳ chơi ngu? Anh em xuyên không hại đời nhao? Chuyển-giới-thì-không-được-chuyển-một-mình?
Có là gì thì cậu cũng dám cá cái bóng đó đang cười khả nghi bỏ meo!
Sau đó, à ừ thì...cậu thành ra bộ dạng như cái hình phụ huynh đính kèm...
Trầm mặc vài giây...
Không phải giả gái bei ơi, này là thành gái thật...!!!
Killian lặng lẽ làm cái biểu cảm the scream trong lòng. Đời cậu 20 năm nay trải qua lắm thứ gây hoang mang cũng không hoang mang dữ như lần này. Thiệt đó, cậu thề, 20 năm sống với tư cách một thằng con trai mà bây giờ biến véo thành con gái, có thích nghi với hoàn cảnh nhanh như tắc kè thì chuyện này cũng gây khó thở vi eo. Lại còn...váy ở đâu ra thế này? Cậu trai, à bây giờ cô nàng tóc trắng nhìn khắp tiệm, chỉ thấy Emeres quay qua nhìn mình với cái biểu cảm...khó định nghĩa, rồi thì con cún bám chưn cậu lại đập đập đuôi.
Cảm giác này quen dữ thần...
Killian chỉnh váy ngồi xổm xuống đất bế cục fur xù kia lên nhìn chằm chằm, mãi mới thở ra được một câu
"Mono?"
Vì giời, ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 07-07-2018 lúc 19:37.
Riposa, riposa in pace.
Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
Riposa, riposa in pace.
Monoceros hóa pup 3 ngày liền vì uống nhầm cùng một loại 3 ngày, còn Killian là uống nhầm 1 loại rồi chuyển giới cả tuần chưa có dấu hiệu trở về nguyên dạng. Không thể trách cậu làm màu, trách thì trách bà người cầm lầy nhớt thây.
Mà nhìn em giai cứ rúc rúc vào người mình rồi lon ton chạy theo từ cửa tiệm đến tận nhà ma, hết lăn ra phơi bụng nằm nghe cậu kể chuyện ma rồi lại áu áu áu đi kể chuyện ma cho đám lắm lông cùng nhà (mà giờ Mono có vẻ đã lên chức thủ lãnh tạm thời thay cho Hakuren bạch pông), Killian cũng không biết phải làm sao ngoại trừ...pet mung loài pup. Sao mà mụp tròn thế này hở em? mofu sướng hết cả tay
Killian mofu thằng em pup đã đời rồi lại chuyển sang bế cục béo lên cọ cọ mũi. Ừm ừm ngoan nào, đừng dỗi nữa, cậu cười cười dùng tâm thuật nói với thằng nhóc (có lẽ nó còn hiểu cả thôi, người hóa pup thì sẽ học được song ngữ tiếng chóa-người ấy mà).
Còn về công đạo của thằng nhóc thì cậu đã đòi từ ngày đầu tiên rồi, nghe đâu tới hôm nay vẫn còn hiệu quả.
Nhưng tự làm mình biến pup tận 3 lần liên tục thì, em giai à, đây hẳn là định mệnh rồi nên em chịu đi, chứ anh không thể lại đi biếu không đậu hũ mùa hè được nữa đâu.
Thời gian: Hè 819
Địa điểm: Guri's Stall
----------------------------------------------
Cậu trai trở thành đa cấp, chuyện nghe có vẻ có một không hai nhưng ở trên đảo này thì thứ gì cũng có thể cả, nhất là khi chủ tiệm lại là ai đó. Ilya sau khi vồn vã quảng bá cho một cục fur trông quen quen, bèn chạy đi làm việc chào hàng tiếp. Từ xa, cậu có thể thấy bóng dáng một cô gái mình quen, và không chần chừ vụt tới mở lời ngay.
"Visrin, lâu lắm mới được gặp em! Hôm nay là hội hè, em có muốn tới tiệm này ghé xem đồ không? Biết đâu sẽ tìm được món gì độc lạ dành tặng... người em thích chẳng hạn."
Ilya nháy mắt, đưa cho cô gái nhỏ một tờ rơi, rất thoải mái giang tay dẫn ủn đi theo mình.
Thời gian: Hè 819
Địa điểm: Guri's Stall
----------------------------------------------
"Clive!"
Thanh niên tóc đen có thể thấy bóng dáng một người mình quen tiến tới với bộ dạng tươi hơn mọi khi họ gặp nhau. À thì, cũng vì đa phần đều gặp trong tình huống sml hoặc nằm viện.
"Cậu đang đi đâu vậy? Muốn thử ghé qua chỗ này không?"
Một lần nữa, tờ quảng cáo quay qua quay lại cả hai mặt được chìa ra trước mắt nạn-nhân. Đến đi, biết đâu tìm được đồ gì có thể hóa giải nghiệt thì sao.
"Tôi có cảm giác cậu sẽ thích những món mới lạ chưa ai khám phá qua bao giờ, và có thể tìm được chúng ở đây."
Thời gian: Summer Festival 819 Địa điểm: Tiệm đồ kỳ thú của Guri
Nó chỉ đang đi dạo.
Bùm, một cái đầu đỏ quen thuộc chạy tới, xoa đầu nó một cái (nó cũng tranh thủ dụi mái tóc xù vào bàn tay ấy), rồi kéo nó đi chơi lễ. Mà, chính xác là, kéo nó chạy tới một gian hàng nào đấy rất-chi-là-khả-nghi. Không hiểu tại sao, nhưng nó cứ có cảm giác chị Linnea lúc này có gì đó… lạ lạ…
Nghi ngờ của nó được củng cố khi anh trai đội Thủ hộ cũng bước tới, lộ liễu hơn rủ rê đa cấp kéo nó đến… sao cũng lại tới cái tiệm đó? Na ni?
Nó ngơ ngơ ngác ngác, để một cô gái tóc đỏ kéo tay đi, sau lưng thì lại được một anh trai tóc nâu chống lưng đẩy tới.
…
Khoan, sao nhin cứ như bị áp tải…
…
Thonkang một hồi, nó quyết định phó mặc cho số phận. Đằng trước là lực tay của Aethertech kéo đi, sau lưng lại có nguyên một lồng banh hamster của Barrier Specialist bọc lại, nó nghĩ, giờ muốn chạy cũng không chạy nổi nữa nha…
Bước vào đến tiệm, nó mới nhận ra lí do cho sự weird của hai con người kéo mình đến đây khi biết được chủ tiệm là ai. “Tiệm đồ kỳ thú của Guri”, không lạ khi hai người họ trở nên như vậy.
Mà… Muốn vào thì phải uống thử một lọ thuốc trong đám thuốc dồm-đáng-nghi-vl-ra đó hả…
…
Oke, chơi luôn.
Còn không đợi hai anh chị kia kịp đa cấp giới thiệu gì thêm, nó đã cầm ngay một ly nhỏ rồi tu uống luôn.
#kháchhàngcótâm
#ahihi
Dice ra 1: “Tình” dược. Nhân vật viết và đọc to một bức thư thể hiện “tình anh em” sâu sắc với một nhân vật khác có rank với mình, không phân biệt cao thấp. Bức thư tối thiểu 200 từ. Có tag đối tượng. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.
Can we just please skip the "viết thư" part? Cuz Vis tin rằng bản thân mình không phải là một nhà văn và để mình nói thẳng luôn từ tâm ra thì hiệu quả hơn đọc thư nhiều :" D
Được rồi, dù biết rõ là đã uống đồ của chủ tiệm này thì kiểu gì cũng phải cảm thấy kì kì, cơ mà uống xong vẫn cảm thấy có chút choáng váng dù đã chuẩn bị nha. Nói thế nào nhỉ? Nó có cảm giác mình… Tràn trề tình yêu? Nghe hơi sến, nhưng rõ ràng là chắc chỉ có vậy mới miêu tả được cảm giác hiện tại của nó.
Nó gãi gãi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc, mới quay sang chị gái mình.
“Em ôm chị nha?”
Thông báo thế hoy chứ nó cứ lao vào ôm Linnea à, chẳng đợi chị ấy trả lời gì hết. Mà nó biết là chị cũng sẽ không đẩy nó ra đâu trừ phi thuốc đa cấp mạnh quá khiến chị phải đi tìm khách ngay lập tức. Vừa dụi mái tóc xù vào cổ chị gái, nó vừa ngâm nga, giọng nói mềm mại êm dịu tựa suối trong rót vào tim người nhận.
“Em thương chị lắm, thật sự rất rất thương nha. Mới ngày nào mình mới gặp nhau ở Ký túc xá, vậy mà chớp mắt một cái đã gần một năm rồi nha. Thú thật, em lúc đó cứ nghĩ là mình sẽ phải giữ khoảng cách với chị cơ, vì em ngại người lạ lắm, lúc nào cũng muốn dựng tương giữa mình với người khác cơ. Vậy mà bây giờ, lúc nào gặp chị em cũng muốn chạy tới ôm chị hết, ngày nào em cũng muốn ôm chị hết. Chị biết em thích ôm mà. Ôm dụi với em là một cách thể hiện tinh cảm rất hiệu quả đó. Mà, mấy hôm chị đi tập về trễ, em vừa buồn vì không được ôm, lại vừa lo cho chị nữa. Dù em biết chị sẽ không sao đâu, chị rất mạnh mà, nhưng mà, thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe đâu nha. Em muốn ghét chị vì điều đó lắm, nhưng mà, chị lại rất bảo bọc em, lại còn rất nuông chiều em nữa, làm sao mà em có thể ghét chị được chứ. Em luôn có cảm giác an toàn mỗi khi ở gần chị, lạ ha? Không những không ghét được, em còn muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống này với chị nhiều hơn nữa. Làm nhiều thứ cùng nhau, trải nghiệm nhiều câu chuyện với nhau, nghe cũng hay chứ ha?”
Rồi, đứa nhỏ nhẹ giọng đi, có cái gì đó khác lạ trong những câu chữ sau cuối.
Khao khát hơn, thiết tha hơn.
“Sẽ thật tốt, nếu như chúng ta có thể sống bình yên, vô tư, lạc quan, vui vẻ mà chẳng phải lo lắng bất kì mối nguy hiểm nào hết ha?”
Ừ thì, mong muốn của nó chỉ đơn giản thế thôi. Mà làm được, thì lại là một hành trình khó khăn lắm.
Nó buông tha cho cô gái sau một tràng dài đính kèm ôm ấp, cảm giác trong lòng thoải mái hơn một chút. Chắc là thuốc đã hết tác dụng rồi ha. Vừa nói, nó lại vuốt lại mái tóc hơi xù lên vì dụi chị gái (Dù có dụi bao nhiêu thì tầm tí nữa chúng cũng sẽ lại xù lên tiếp).
“Er, thật ra thì, dù là do ly nước lạ hồi nãy làm em nói như vậy, nhưng mà…”
Đánh dấu