Melek đực mặt ra một hồi. Một hồi nữa. Một hồi nữa.
What just happened?
Hắn nheo mắt nhìn con chuột, không rõ là con chuột nó vừa làm cái giống gì với tay hắn-- nhưng đây không phải là cách chuột hay làm, phải không nhỉ? Hắn chắc chắn đây không phải là cách chuột hành động, nhất là cái việc đứng lên bằng hai chân và bấu vào tay người khác...
"Chắc tao hoa mắt rồi..."
Melek thở dài, lấy tay còn lại day thái dương. Chắc đây là tác dụng phụ của việc bị biến đổi thành nữ, hoa mắt sao mà thấy được chuột nó làm thế này.
"... Thế nào cũng được. May là mày dễ thương, không là tao búng đi rồi đấy."
Tiếp tục độc thoại, hắn gỡ ngón tay ra rồi gãi gãi đầu con chuột, đầu tự nhủ nó là giống gì mà nhìn lạ phết. Chuột Sagitta tất nhiên bự và hung hãn hơn, nhưng không nhiều lông và má phính đến vậy... hắn cũng chưa có dịp nhìn thấy loài chuột Lupus hay Orion... Orion chăng? Lông dày thế này chắc có thể là để chống lạnh...
Vừa ngẫm nghĩ vừa chọt chọt con chuột, như chọt gấu bông. Or, chuột bông.
@
Peacerod choyduu
)))))))))))))
Đánh dấu