oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 211 đến 220 của 252
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: Summer event 819
      Địa điểm: Tiệm đồ Kỳ thú của Guri
      [Summer CG]

      Galatea ghé ngang... Lần cuối nè...

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Dice ra 2: "Chiếp chiếp" dược. Tiếp nhận bản năng của gà con mới nở: nhận bất cứ ai nó thấy đầu tiên làm mẹ! Player uống phải dược này sẽ lăn ra ngủ hoặc mơ màng trong vài giây, khi tỉnh dậy hoặc bị gọi dậy, sẽ đi theo nhân vật đầu tiên mình nhìn thấy như gà con đến hết ngày. Viết tương tác tối thiểu 200 word với player/NPC khác về sự việc đó để hoàn thành. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.




      Tóm lại là những ký ức của Galatea sau đó hầu như không ở lại trong đầu cô. Cô chỉ nhớ sau khi uống thuốc xong thì mọi thứ bỗng trở nên tối sầm rồi từ đó chẳng còn gì trong tâm trí nữa hết cho đến tận sáng ngày hôm sau khi cô hốt hoảng thấy bản thân hình như không phải đang ở nhà mình. Câu chuyện chỉ được kể lại từ những nhân chứng của ngày hôm đó và thật khó nghe họ nói gì khi họ vừa kể vừa ráng nén đi tiếng cười để không làm cô gái tội nghiệp chết ngất vì ngượng.

      Thấy cô nằm dài dưới sàn ngay tại chỗ, các nhân viên của quán đã biết ngay nó là dấu hiệu của loại thuốc gì. Bình thường họ sẽ để mặc nhưng rồi nhớ lại vụ khóc lóc quá trời quá đất cách đây không lâu nên có lẽ họ nảy sinh chút mủi lòng. Thế là họ gửi một lời nhắn đến văn phòng của vị Chỉ huy trưởng Hậu Cần đội, rất ngắn gọn như sau.

      Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có người bị bắt cóc đâu.
      Khi cả hòn đảo này không thể loạn hơn với mỗi ngày là một bất ngờ lớn. Các lá đơn xin nghỉ phép vì lý do tạm thời không trong tình trạng phù hợp để công tác liên tục gửi về trong suốt hội hè. Chủ yếu chúng đều từ cái cửa hàng này mà ra cả. Người thì bị biến thành chó Chow Chow không dám ra đường, người thì thành ma cà rồng nên phải trốn dí trong nhà, có người tự nhiên trái tính trở nết quá thể nên bị đơn vị đồng lòng bỏ phiếu cho cách ly một ngày… Tóm lại là đủ thứ lý do cả. Hôm nay, có một người con gái thậm chí còn không tự viết đơn được cho mình vì từ khi mở mắt ra, cứ lẽo đẽo theo Chỉ huy trưởng của mình suốt như hình với bóng từ bệnh viện cho đến nhà riêng.

      Hình với bóng theo nghĩa đen như gà con mới mở mắt. Citlali đi trước, cô nắm vào lưng áo đi đi theo sau. Đôi mắt màu hoa Thuỷ tiên chỉ nhìn mỗi người Kỵ sĩ mà thôi và mỗi lần Citlali ngoảnh nhìn, lại bắt gặp ánh mắt ấy lập tức sáng lên đong đầy một niềm vui hết sức hồn nhiên và ngây ngốc, lấp la lấp lánh dạt dào tình cảm trìu mến dành cho người đối diện. Nụ cười trong sáng rạng rỡ nở rộ trên làn môi hồng nhuận.



      Citlali làm gì cô cũng lúng túng làm theo như một đứa trẻ ngây ngô. Ngay cả điệu cau mày, thở dài, bóp trắng… Cũng làm y theo cách vụng về đáng yêu của riêng mình. Cô còn đặc biệt nhõng nhẽo hơn mọi ngày khi cứ nhất quyết kè kè theo người Kỵ sĩ suốt, bị tách ra thì phụng phịu mếu máo, được cho phép thì híp mắt cười cười, âu yếm dụi dụi. Đáng lẽ nó phải trông rất dị, nhưng chẳng ai lại trách nổi, giấu mặt sau tệp hồ sơ cười cười. Nhìn cô thế này bên cạnh vị Chỉ huy trưởng nổi tiếng nghiêm cẩn nom ít có ngộ nghĩnh lắm, không phải ngày nào cũng thấy.

      Có lẽ thà như thế sẽ khiến ai đó yên tâm hơn là thấy người con gái lẽo đẽo theo một người lạ mặt hoắc hay một gã đàn ông nào đó nguyên ngày.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 21-07-2018 lúc 09:11.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #212
      "Tại sao lại tiệm giỡn lần nữa?"

      <<< ???


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Dice ra 4: "OOC" dược. Mối lo của mọi nhà! Bất cứ ai uống phải dược này đều sẽ trở nên OOC - Out of Character, hành xử ngược 180% so với tính cách thực của nhân vật trong vòng 1 ngày. Chứng tỏ việc đó trong tương tác với 2 nhân vật khác, mỗi tương tác tối thiểu 200 word. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác. Nếu khiến player/NPC khác phải kêu lên "sao tánh kỳ quá vậyyyy" hoặc đại loại, Guri sẽ gửi bonus cho bạn 5 FT!
      Ngày cuối rồi. Ngày cuối được nghỉ ngơi, nghe thật đáng để tiếc nuối. Monoceros không hiểu sao vẫn mò đến cái tiệm giỡn để chơi ngu, như thể cố tính sổ với chủ tiệm nhưng end up vẫn là nốc thuốc và làm trò con bò. Cậu trai bước vào tiệm, và cầu altair trước khi đi qua lại trong tiệm dòm qua những món đồ có thể mua được lần cuối, rồi ngứa tay nên cũng cầm một cái lọ lên, nốc vào họng.

      Lại nói, không biết hôm nay ra cái thuốc gì đây ta? Cái tuần đầu cậu nốc thuốc thì quái dị lắm cơ mà...

      ......Khoan đã, cái vị lờ lợ này quen quen.

      Oh đệt hình như là cái loại cho mình ăn lờ hôm qua.


      Monoceros quay sang sặc thuốc không biết trời đất ra sao. Đờ mờ có 6 con dice tỉ lệ 16.6666666% mà tđn vẫn dính trúng nó. Mà dính trúng nó 4 ngày cmnr là tđn??? Đang ho sặc sụa thì thấy Killian đi vô. Monoceros hoang mang chạy ra nắm lấy tay Killian, bắn rap y chang anh trai hôm trước.

      "Killian, em thực sự xin lỗi hôm qua em hơi khó ở. N-nhưng mà có vẻ như là tại em nếm nhầm thuốc mà hình như em lại nếm nhầm nữa nên chắc là.... cơ mà anh không sao chứ? Hôm qua anh sầu đời tới mức đen cả tóc." - Đang bắn rap như thể không có ngày mai thì thấy Emeres, bèn chụp nốt tay Emeres kéo lại nói một tràng như thể đang trăng trối. - "Emeres em xin lỗi, hình như em phải xin lỗi cả Ilya nữa nhưng em nốc nhầm thuốc thành ra---"

      Cái rồi mặt cậu ta tự dưng tối sầm đi, cảm giác khó ở lại chạy chạy vào như hồng cầu thay đổi trong mạch máu. Địp, tưởng phun sờ mờ lờ vào chậu cây rồi mà vẫn ngấm thuốc hả.

      .

      .

      Monoceros nhìn lăm lăm hai người trước mặt, được một lúc thì nhả ra một câu.

      "Thế này thật kì cục."

      Cậu trai quay mặt đi sau khi dòm thấy bản thân đang nắm tay hai ông anh nhà. Khóe mắt hơi giật giật. Giật giật xử lí tình hình trước đã.

      "Khoan, hai anh tới đây làm gì?"

      Nếu là để thử thuốc thì, cậu sẽ bóp được bao nhiêu cái ống thuốc hai ổng rờ vào càng tốt.


      @Arshes @Aria Verlotte :ôm mẹt:

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 21-07-2018 lúc 09:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #213
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???






      Killian nge bẩu bữa nay ngày cuối cùng của lễ hội rồi, vì giời, hôm nay cậu không có hóa thành gái, cậu cũng không mọc răng nanh ngứa vê lù ra, càng không trùm lên vẻ ngoài âu sầu thảm não như đại-thiếu-gia-bị-tổng-binh-mắc-rại-lừa-tềnh. Hôm nay cậu vẫn là cậu.

      Ừa, Killian hôm nay vẫn là Killian thôi. Hôm nay samoyed hông có bị biến thành nhân vật hư cấu nào khác.

      Có mỗi kích thước của cậu bị thay đổi thôi...

      Sự thặc mất lòng, samoyed nên ngoan ngoãn chấp nhựn việc bản thân sau khu chơi ngâu uống một lọ thuốc nữa và bùm một cái, nhận ra mình suýt bị một bàn chân nào đó dẫm bẹp dí. Hú hồn, cũng may teo nhỏ lại cậu vẫn còn sức chạy đi núp với chả trốn, không thôi chắc trăm phần trăm sẽ bị người ta vô tình cho biến thành khô samoyed một nắng. Killian mini nhìn theo hướng ban nãy có Monoceros, bất đắc dĩ facepalm một cái khi nhìn thằng em lại rơi vào tuổi nổi loạn lần nữa. Em giai ơi là em giai, có phải dạo này em hơi dư hormone rồi không...?

      Xong lại nhìn thấy một bóng người tóc trắng khác còn quen hơn, thảnh thơi tiêu sái bước vô tiệm, uống thuốc điềm nhiên như uống nước lọc. Khụ, phụ huynh samoyed còn nghe đồn quàng thượng chưa biết có dùng quyền lực Thẻo để lên xuống gì không nên nhất thời samoyed sẽ không đoán được bạn thân nhà mình sắp biến thành cái gì. Killian dồm qua Mono quan ngại, thằng nhỏ lại nổi loạn khéo chẳng muốn bị ông anh mini bám dính, thành thử quay lại nhìn Emeres, đánh liều gọi thằng bạn cứu giá luôn

      À, những lúc thế này mới thấy làm Illusionist tiện thấy ghê. Không cần gào toáng lên hay nhảy tưng tưng cho người ta chú ý, chỉ cần núp 1 góc rồi dùng tâm thuật nói chuyện với ra ngoài

      [Eme, Eme, tui ở dưới này nè, gẫn chỗ cậu đang đứng đó. Bưng tui lên với được không? Ở đây khéo lát nữa tui bị dẫm bẹp mất]

      Khô samoyed một nắng ăn không có ngon đâu nha, chắc chắn là không ngon đâu nha.


      @Arshes: sorry bro :yaocry


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 21-07-2018 lúc 16:17.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #214





      21/7

      Ngày cuối rồi lục giaaaaaa ơi

      Hoặc alter an ủi cũng được

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Dice ra 4: "OOC" dược. Mối lo của mọi nhà! Bất cứ ai uống phải dược này đều sẽ trở nên OOC - Out of Character, hành xử ngược 180% so với tính cách thực của nhân vật trong vòng 1 ngày. Chứng tỏ việc đó trong tương tác với 2 nhân vật khác, mỗi tương tác tối thiểu 200 word. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác. Nếu khiến player/NPC khác phải kêu lên "sao tánh kỳ quá vậyyyy" hoặc đại loại, Guri sẽ gửi bonus cho bạn 5 FT!
      Nhận 30 FT









      Người trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay xoay xoay chiếc lọ đựng thuốc, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, rồi nhíu mày. Cuối cùng có vẻ như không chịu nổi nữa, cậu ta bèn đặt lọ thủy tinh cái bộp xuống bàn, khoác áo đứng dậy, mang ý định rời khỏi nơi đây.

      Dạo này toàn chuyện dễ làm người ta khó ở. Hết cái tiệm bày bán thuốc gây loạn cho thiên hạ mà chủ tiệm bỏ trốn đâu mất tiêu, đến thằng cha thợ rèn ở tiệm kim hoàn trốn thuế lại còn vô cmn dụng. Giờ mà hỏi bằng cấp hành nghề của chả có khi lại phát hiện ra là mua bán đút lót nữa.

      Thanh niên tóc nâu hoàn toàn chán ghét việc tới đâu cũng gặp người nườm nượp. Chỉ ngang qua thì cũng tạm ổn đi, nhưng đằng này vài nhân vật trong số đó còn chào hỏi, bắt chuyện với cậu nữa. Mắc gì rảnh thế.

      Còn chưa bước hẳn ra khỏi khu vực bán hàng, thì thằng cha nào đó đứng giữa chặn hết cả đường đi của Ilya. Cậu mệt lắm, cậu không muốn nói, chả muốn mở miệng với gã chút nào. Nhưng cha nó, cứ để gã đứng thế à?

      "Này, anh kia! Rớt mất não à?"

      Ilya giơ tay khều vai của đối phương, giọng chán chường.




      @BubbleTea






      Người đâu ra mà lắm thế.

      Chắc do gần sắp hết lễ hội rồi, nên thiên hạ mới lũ lượt kéo nhau đến đây như vậy. Như lũ kiến ấy. Không, kiến thì trật tự hơn, còn đám đông này thì như ong vỡ tổ, ồn áo và náo nhiệt tới khó thở.

      Thanh niên tóc nâu mang bộ mặt như vừa nuốt phải thức ăn thiu, rảo bước tránh tất cả những ai đi qua, những khi bị đụng do quá đông thì Ilya lại cảm thấy rất muốn bùng choáy. Sao đi mãi mà không ra khỏi được thế này???

      Cậu ghét mọi tiếng động ở đây. Quá chói tai, quá khó chịu, quá mệt mỏi. Nhất là giọng trẻ con, âm vực cao chót vót như tiếng móng vuốt cào lên bảng đen, chưa kể còn mấy bà cô giả lả mình còn trẻ trung dễ thương, chất giọng ngoe ngóe đến gai người. Sao mà mấy thằng đứng bên cạnh chịu nổi được không biết. Chắc chỉ mải mê dòm phần lồi lõm của người ta.

      Chợt, Ilya thấy mình mất thăng bằng, không rõ là do nóng nực, thiếu không khí hay bị xô đẩy nữa. Cậu trai cố đứng vững lại, nhưng không kịp mà va vào một người tóc vàng.




      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 21-07-2018 lúc 23:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Tiệm đồ Guri | Hè 819




      Dice hãm hại thử potion

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Dice ra 2: "Chiếp chiếp" dược. Tiếp nhận bản năng của gà con mới nở: nhận bất cứ ai nó thấy đầu tiên làm mẹ! Player uống phải dược này sẽ lăn ra ngủ hoặc mơ màng trong vài giây, khi tỉnh dậy hoặc bị gọi dậy, sẽ đi theo nhân vật đầu tiên mình nhìn thấy như gà con đến hết ngày. Viết tương tác tối thiểu 200 word với player/NPC khác về sự việc đó để hoàn thành. Nhận 20 Flower Token khi hoàn thành.


      "Này, anh kia! Rớt mất não à?"


      Khều cái. Cái rồi xỉu bất tỉnh nhân sự.

      ...

      Nghe thật liễu yếu đào tơ nhân ngư nương phấn liễu. Từ ấy cả cụm chả có nghĩa đâu, bà già này chém đấy. Nói chung quy là do hắn cả, ai biểu tội đi uống thuốc bậy lần thứ một trăm năm mươi tư lần phẩy mười bốn (hoặc, chính xác hơn, là bốn lần).

      Melek chẳng hiểu vì sao nên nỗi này cả. Hắn chỉ nghe về thuốc mới, rồi hoài nghi thuốc mới, rồi quăng mẹ nó IQ đi, rồi mò tới uống, rồi lấy cái lọ có mùi ngọt nhất và dịch nhìn vàng nhất ra uống. Nghe thế còn ngu hơn cả B*ch T***t đi ăn táo đỏ Trung Q**c của mụ phù thuỷ nào đó slash mẹ ghẻ.

      Lim dim.

      Lim dim.

      Tên kia chắc đang đạp mẹt hắn. Đáng đời thật.

      Lim dim...

      Ngủ một giấc cho đủ với giấc trưa Công chúa Ngủ trong R*ng, hắn ta tỉnh dậy. Ngáp dài, rồi quay mặt nhìn về phía thằng bro. Hoặc thằng nào đó nhìn giống thằng bro. Vấn đề của hắn là thằng này nhìn hao hao nhưng có lẽ éo phải... Hoặc, phải?

      Chiếp chiếp chiếp.exe bắt đầu hoạt động.


      "Mày vừa bảo tao cái gì hả thằng chó? Hả?! Não tao vẫn trong sọ nhé cám ơn nhiều, rớt ra thì bố đây lấy làm cùi đập mặt láo toét rồi! Thanh niên con nít con nôi, hỗn xược!!!"


      Ra rả như mụ bán dưa lê, hắn càu nhàu rồi ngồi dậy. Chiếp chiếp chiếp.exe đã được loading đủ-- nên thay vì hắn quẹo đi vừa đi vừa chửi, Melek quay 180 độ lại bám cứng thằng nhai-giống-bro kia.

      ...

      ...

      ???



      +20 FT
      @Peacerod )))))


      -
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 22-07-2018 lúc 00:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .
      ??? | ???

      Thân là phụ huynh, anh nghĩ mình nên làm gương cho con em. Cơ mà anh nghĩ lại thì gương với mẫu cũng chỉ là thứ để soi...? Nhưng soi cái gì thì vẫn cứ là soi. Anh khoanh tay nhìn thèng em anh từ đầu tới chân một lượt.

      "Đứng lại để xem có con pup lạc nào cần dắt về không?"

      Such chơi ngâu. Hôm nay thành thật lạ làm anh vươn tay xoa đầu thằng nhỏ, sau đó bệu má nó.

      "Ồ, đi dụ ai cơ?"

      Nhìn nó làm anh nhớ đến một cục thạch đang pửng pửng. Dù anh hơi nhớ việc vò con pup.

      "Được rồi, không quan tâm tới ai thì tránh ra cho anh đốt trụi cái tiệm này."

      Chả biết anh nói thật hay nói giỡn. Nhưng người ta đều biết anh nói là anh làm.


      .
      .


      Phụ huynh anh nói vì đây là ngày cuối nên thảy anh vào chơi ngu.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Dùng quyền loài Thẻo lên 1 dice.


      .
      .
      << | <<

      Trong khi phụ huynh anh đang tự hỏi nên để anh bay màu thế nào thì ổng chợt nhớ ra, dù anh bay màu hay không, thì anh vẫn thế.

      Có lẽ anh đạt mọe tới đẳng cấp quan ngại toàn thế giới sau đó chai sạn, sau đó lại quan ngại, riết rồi anh nghĩ mình chai sạn cmnr, thì anh lại lần nữa quan ngại thế giới. Anh đang ngồi vọc vài món đồ đúng tinh thần window shopping thì anh nghe giọng nói quen quen đang bắn rap. Anh tự hỏi thằng nhỏ lại uống lộn thuốc gì rồi, anh vừa thò đầu ra khỏi cái kệ để dòm xem hai thằng bro đang biểu diễn cái gì thị bị túm. Có lẽ anh phản xạ hơi nhanh làm lọ thuốc nào đó trên kệ rơi xuống trúng đầu anh.

      ...

      Rồi chuyện gì phải tới cũng sẽ tới.

      Anh cười. Như thể anh đã luôn cười sáng lóa suốt 20 năm trời.

      "Tất nhiên là kì cục rồi."

      Anh đảo tròng mắt nhìn Killian sau đó quay sang nhìn Monoceros. Kì vkl ra ấy

      "Monoceros này, không nhắc đến mấy cục fur xù xù chạy quanh tiệm, hay mấy người đột nhiên mọc pông trên đầu, hay tự dưng thu nhỏ, giống như thế này..."

      Anh chỉ xuống gầm bàn nơi mà thằng bro tóc trắng của anh vốn dĩ đang đứng giờ teo còn lại như cái figure 1/10, còn hơn cả APTX4869. Rồi cúi xuống nhấc nó lên. Không rõ nó kịp nốc thuốc từ khi nào đến giờ mới phát tác. Giống anh.

      "Thì mọi chuyện đều bình thường."

      Anh cầm một lọ thuốc không có nhãn mác lên đong đưa dòm chất lỏng trong đó sóng sánh, rồi buông tay một cái nhìn nó rớt, trước khi cái lọ rơi tan xác thì chụp lấy đặt lại trên bàn. Anh không hiểu sao mình chưa đốt trụi cái tiệm này nữa. Anh kéo thằng em ra khỏi tiệm, không quên nhấc nốt thằng bro tóc trắng như cái figure 1/10 đi theo.

      Vầng, anh đã luôn cười tươi rói kể từ lúc nào anh cũng méo rõ nữa.

      "Monoceros này, anh biết tâm lý tuổi dậy thì rất phức tạp, vì phức tạp nên mới nổi loạn. Giai đoạn này sẽ xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, khiến em hành xử trái ngược lại với bản thân, thế nên đừng khủng hoảng, đó là chuyện bình thường thôi..."

      Ai đó ngăn anh đừng đọc nguyên lại tạp chí củ cải dăm xu về tâm lý tuổi dậy thì phụ huynh anh thồn cho anh tiêu khiển trong mỏ cái coi!!!!!

      "Còn về Killian, có cần chúng ta ghé qua tiệm barbie tìm đại cho cậu một vài thứ đồ dùng hợp kích cỡ hiện tại không? Trong viện toàn barbie cỡ người thật nên không có đồ để trưng dụng cho cậu a..."

      Anh thề là biểu cảm trên gương mặt anh có thể dùng từ thân thiện cực kì để miêu tả.

      WTF! FTW!

      Và tụi anh hiện đang đứng trước tiệm búp bê thật.

      @Aria Verlotte @InoyamaManaLisa :ôm mặt:

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 21-07-2018 lúc 18:38.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Guri's Stall | Mùa hè năm 819




      Mạn phép dùng đặc quyền của Cleric, đẩy dice về 4...

      Dice ra 4: "OOC" dược. Mối lo của mọi nhà! Bất cứ ai uống phải dược này đều sẽ trở nên OOC - Out of Character, hành xử ngược 180% so với tính cách thực của nhân vật trong vòng 1 ngày. Chứng tỏ việc đó trong tương tác với 2 nhân vật khác, mỗi tương tác tối thiểu 200 word. Nhận 30 Flower Token sau khi hoàn thành tương tác. Nếu khiến player/NPC khác phải kêu lên "sao tánh kỳ quá vậyyyy" hoặc đại loại, Guri sẽ gửi bonus cho bạn 5 FT!


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 21-07-2018 lúc 18:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #218
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 06/819 (8/7 real)
      Địa điểm: Tiệm thuốc





      Gâu!!!

      Đứa nhỏ vốn dĩ đang cuộn tròn dưới đất, bỗng dưng bị ai đó bế xốc lên bèn hoảng sợ kêu lên. Nếu không phải vì bàn tay đang ẵm mình có vương mùi quen thuộc, đứa nhỏ hẳn đã giãy dụa để thoát ra rồi.

      Lúc đó, lại thêm giọng nói thân quen vang lên.

      "Thầy Valois!!! Thầy thầy thầy!!!"

      Cái đuôi bông vẫy vẫy xoắn xuýt. Còn đôi mắt xanh thì vẫn tròn ra, nghiêng đầu qua lại để nhìn cho rõ 'người' đang bế mình.

      Mùi này, giọng này, đúng là thầy rồi.

      Nhưng mà sao nhìn lạ quá...

      Gâu. Gâu.

      "Thầy Valois, nhìn lạ quá."

      Cún nhỏ ư ử nói chuyện, rồi cũng đi đến kết luận là thầy thế nào cũng là thầy. Đoạn nằm lăn ra trong vòng tay to lớn nọ, tựa cái mõm nhỏ lên ngực 'người đàn ông' kia.

      "Thầy, thầy Cain đâu? Con biết thầy Cain cũng ở đây, nhưng tìm không có ra."

      Mắt cún lúc đó chợt bắt gặp 'người phụ nữ' nọ đang nhìn mình. Ánh mắt thật quen, dù phổ màu của mắt cún khác hẳn so với lúc còn là người, thì một cộng một vẫn là hai.

      "Thầy Cain! Thầy Cain! Thầy Cain!"

      Cô cún thấy thầy liền nhổm dậy, đưa cặp chân bé xíu ra giơ giơ về phía người thầy nọ.


      @Joseph Brown


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #219
      "Tại sao lại tiệm giỡn lần nữa?"

      <<< ???


      Bước ra khỏi tiệm được một thời gian thì cậu ta tìm thấy có ai đó đang trốn trốn ở chỗ khuất. Không phải tự nhiên cậu ta tìm thấy cô gái, mà vì cậu ta cũng đang tìm chỗ mà trốn nốt. Monoceros nhướn mày, dường như dành thời gian để nhìn xem đó là ai vì có vẻ là người quen, nếu không phải thì cậu ta đã bỏ đi thẳng. Sau khi nhận ra đó là Linnea, cậu ta lại không biết có nên lại gần hay không.

      Hiện tại cậu ta đang hành xử kì cục lắm.

      Nhưng có vẻ như Linnea đang cần cái gì đó. Monoceros nhìn nhìn xong thì tặc lưỡi. Theo như thời gian biểu thì đây là khi Linnea mới thử thuốc còn Monoceros thì chưa hết thuốc của ngày hôm trước, nên cậu ta nghĩ chắc là mình sẽ hết thuốc sớm thôi.

      Mà thế thì nên đợi hết thuốc cho cư xử bình thường thì hơn, làm gì thì cũng sẽ thoải mái hơn ha.

      Nhưng trông Linnea có vẻ như đang cần gì đó....

      "..."

      Monoceros nhăn mặt, tính quay mợ đi cho hết thuốc cho đỡ phải nghĩ. Nhưng quay được một lúc thì lại quay sang dòm Linnea.

      "Tsk!"

      Cuối cùng cậu ta không chịu được đi tới chỗ Linnea, với thái độ.... hùng hổ hơn thường ngày.

      "Cậu đang cần gì?"

      Monoceros nhả ra được một câu lạnh như băng. Đụ má mài muốn dọa con nhà người ta à str của cô ấy hơn 100 đó .

      @Sil'Arc



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #220
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747
      "Tại sao lại tiệm giỡn lần nữa?"

      <<< ???


      Thật ra thì, lúc đó tiểu Khoan đang ngậm đầy một mồm đá. Cũng dễ hiểu, mùa hè mà, nóng đến mức tiểu Khoan còn không cần đá bào hay nước có vị, chỉ cần đá nhạt mà thôi. Hơi đá lạnh nhanh chóng quện vào nụ hôn nóng rực rồi tan biến.

      “Em nói anh có quyền hôn em lúc nào cũng được.”

      “Ừa, còn ba yêu cầu nữa, bao giờ mới làm?”

      Không thể không nói phản xạ của tiểu Khoan thật là nhanh như điện trước khi chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt của người yêu. Những nụ hôn như có ma lực, cô gái nhỏ vừa muốn cưỡng lại, lại vừa nhận ra rằng mình đã bị nó cuốn theo mất rồi. Monoceros ít khi thể hiện ham muốn mãnh liệt đến thế, tiểu Khoan nhìn thấy nhiều phần anh hơn lúc nào hết. Giống sói, ngoạm chặt lấy con mồi và không cho chúng đường thoát.

      “Đừng. Dừng lại.” - hơi thở nóng rực đầy mị hoặc vì nụ hôn, tiểu Khoan dùng sức mạnh 100 str của mình mà bóp mỏ bạn trai kéo xuống. Mắt đen sáng rực phủ một tầng hơi nước, làn môi hơi sưng, đỏ mọng ướt át sau một đợt môi lưỡi càn quét của người yêu. Tiểu Khoan nhìn thẳng vào mắt Monoceros. Ánh mắt vừa mềm mại khi nhìn người yêu, lại cũng không giấu được vài phần nghiêm nghị - “Đừng quên rằng em cũng muốn anh.”

      Rồi tiểu Khoan phì cười, lần này hóa sói cũng lại chạy thẳng đến tìm người yêu. Không rõ anh ngơ hay là muốn gặp mình quá nên chưa kịp nghĩ tiếp nữa. Đến khi hiệu quả của thuốc tan thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Giờ mình không lo thì ai lo giùm ảnh nữa?

      Lại nói cũng chẳng mấy khi mà anh thẳng thắn như vậy, thẳng thắn với những đòi hỏi của bản thân. Tự dưng thấy anh có nét hấp dẫn là lạ, đổi gió so với thường ngày.

      “Giờ muốn hôn tiếp hay muốn bị cấm hôn?” - tiểu Khoan banh má người yêu kéo ra kéo lại, thấy vừa thương vừa bực mình, bèn nhón chân lên cắn má một cái.

      “Nếu còn muốn em chủ động hôn anh thì quay sang xin lỗi người ta đi.” - rồi nắm đầu người yêu trực tiếp ấn xuống trước mặt chủ tiệm pdvd.

      Sau đấy làm sao đó hai đứa đã teleport đi đâu đó chắc là vẫn ngoài đường thôi, quăng cái túi kẹo mua đền bù thiệt hại cho chủ tiệm qua một bên, tiểu Khoan chủ động kéo Monoceros xuống để nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt chợt thoắt cái tan thành nắng trời. Chắc là muốn dỗ, bởi vì không biết người yêu có dỗi không, vừa nãy bị la như vậy.

      @InoyamaManaLisa




      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.