.
<<<
??? | ???
Số anh phải đi đa cấp, đa cấp, đương nhiên là đa cấp đúng mục tiêu, một phát được luôn. Anh ngó quanh thở dài một cái, vợt được đồng bro cùng unit, cũng là đồng môn của anh. Like, đừng hỏi anh tại sao lại nhắm trúng con mồi này.
"Melek, anh thích hoa hoa cỏ cỏ lắm đúng không, tôi dám khẳng định anh có thể kiếm vài mẫu hoa là lạ đáng để sưu tập."
Vừa nói vừa lia năm ngón tay vào tiệm hoa. Vừa nói vừa dắt người đi vào luôn.
"Lại nói anh chọn được đồ đi hội chưa? Mà, cứ thoải mái xem hàng đi nhé. Dù sao cũng không mất phí."
Xem hàng vốn miễn phí thật. Anh nói chỉ có chuẩn. Nhưng hậu quả ra sao thì anh méo biết.
@
BubbleTea Chỉ là đa cấp, đồng hương có thể không cần rep, và tiện thể có rep thì cho ngộ coi cg đi hội của đồng hương =]]]]]]]]]]]]]]]]
.
Tại sao phụ huynh anh lại dở hơi đến mức này, thì đơn giản là tại ổng điên cmnr. Lại nói, tại sao không phải thấy ai anh cũng chào. Đôi mắt cú vọ--- à đôi mắt đa cấp liếc qua con đường một lượt nhắm vào một người qua đường. Dù không biết là ai, nhưng phụ huynh anh thì rất có hứng để anh đi chào hàng đa cấp chính chủ của cái tiệm này (theo như nguồn tin đầu topic thì đã biến cmn đâu mất rồi.)
"Anh bạn này, anh có muốn một lần được cảm nhận cuộc đời khó lường không? Xin hãy đến với tiệm hoa và thuốc."
Like lúc đó, thằng bro của anh chẳng may hít trúng hương chuyển giới. Là chuyển giới, không phải giả gái.
Ai đó nhân từ, không phải anh hay phụ huynh anh.
@
Mya0505
Đánh dấu