oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 167
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Con đường cẩm tú




      Đi đường lại lần 5.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Con đường cẩm tú




      Đi đường lại lần 6.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Con đường cẩm tú




      Đi đường lại lần 7.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      Thời gian: 06.819



      Con đường hoa ở Komorebi là một nơi kỳ lạ. Nơi không gian lẫn lộn vào nhau, để những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi như giấc mộng trưa hè.

      Alma khi ấy đang đứng dưới tán lá khoai, phiến rộng bằng mái hiên một ngôi đình nhỏ. Bên cạnh những chặng nghỉ chân, thỉnh thoảng con đường này lại xuất hiện mấy tán lá khoai hay mũ nấm cao như vậy. Trên tán còn đọng một hồ nước bé từ cơn mưa khi nãy, lắc lư theo gió, đợi một cơn mưa khác đem nước đổ xuống từ các ngọn cây. Để tán lá nghiêng đi và hạt nước khổng lồ lăn xuống, dội ào lên con đường mòn.

      Âm thanh đó không hiểu sao, nghe thanh bình đến lạ.

      Hẳn là vì vậy mà người Kỵ sĩ trưởng lại đang đứng đợi ở đây, dưới tán lá ậng nước và cạnh chân là một cây dù. Hoặc không. Người ta thường thấy Alma di Mercurio tản bộ lang thang nhiều nơi, cũng không mấy ai biết anh ta đang làm gì mỗi lần như vậy.

      Cơn mưa đến chẳng mấy chốc sau. Cũng có thể do trực giác về cơn mưa đó mà anh ta dừng bước tại đây, đợi cho trận nước rủ xuống trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

      Trước cơn mưa vài phút, có một bàn tay bé con đến nắm lấy tay Alma.

      "Linnea vào tiệm cậu Guri à?"

      Alma bật cười nhẹ khi nghe Linnea bảo về chuyện tàng hình. Người Kỵ sĩ trưởng đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc Linnea. Chút tiu nghỉu buồn phiền trong giọng của cô bé con Alma nghe rất rõ, ấy vậy nhưng cái xoa đầu của anh ta vẫn bình thản và dễ dàng như trước đây. Bàn tay chậm rãi trượt trên làn tóc giờ đã trở nên vô hình của cô, cảm giác lại không khác biệt điều gì.

      "Sao lại xin lỗi? Linnea vẫn ở đây đó thôi."

      Alma nhoẻn miệng cười, tay áp lên má cô bé con liền vỗ về nhè nhẹ. Bụi nước mưa vương trên tóc Linnea, hẳn là từ khoảng không xung quanh hay từ những tán cây cao, rơi xuống đọng trên mái tóc vô hình của cô gái nhỏ. Chạm vào tay Alma, cảm giác lành lạnh êm êm. Không tồn tại trong mắt người khác hay không cảm thấy bản thân là một cảm giác khó chịu, nhưng Alma vốn từ đầu đã không nhìn thấy cô bé rồi. Cảm nhận về sự hiện diện cũng khác đi.

      Cơn mưa trút xuống khi ấy, bất chợt và hung hăng như bất cứ cơn mưa rào mùa hạ nào. Alma kéo Linnea vào trong trước khi phiến lá khoai nghiêng sang một bên, nước mưa đọng đầy ắp đổ một trận đánh ào xuống bên người họ. Nghe như thác nước. Rủ một màn trắng xoá xuống trong khoảnh khắc, phân tách khoảng không bên dưới tán lá khoai với thế giới bên ngoài.

      "Chỗ đó có nước đổ đó, Linnea."

      Mưa rào mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nước đổ xuống không gian như trút từ bình thuỷ tinh trên trời vậy. Alma kéo Linnea lại sau lưng mình. Tán lá khoai đủ để cho hai người trú mưa, nước hắt lất phất bên trong, lành lạnh mà thanh sạch. Lạnh như vậy, rửa trôi hương đất. Giữa người Kỵ sĩ trưởng và cô bé con vẫn là cái nắm tay khi nãy, siết lại thêm một chút, ngăn cho hơi lạnh vào.

      Cuối cùng lại như hai người tí hon đứng dưới tán lá bự.


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 13-07-2018 lúc 22:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu






      Clive đưa chân đạp đạp người nọ một hồi mới nhận ra, hình như nãy giờ mình đạp hơi nhiều, thế là ngừng lại rồi ngó lên, chớp mắt hồi lâu mới hỏi llya một câu không hề liên quan đến chủ đề chính.

      "Cậu thích bị đạp hả?"

      Hay nói cách khác là "Cậu bị M hả?", cơ mà Clive Willowstone chắc sẽ không hỏi như vậy. Chỉ có điều, cậu đạp đạp một hồi rồi mà bên kia vẫn không có phản ứng, xong nhìn người ta đột nhiên đầy dấu giày của mình ịn trên người, cậu có hơi tội lỗi nên mới thắc mắc.

      Mà thôi kệ đi, lát cậu phủi giùm cậu ta sau. Trai tóc đen xem xét một cái dấu giày trên áo llya vài giây rồi tiếp tục.

      "Không sao đâu, là tại tôi kể chuyện kinh dị trước. Chỉ là, tôi không biết có câu chuyện gì hay để kể trong lúc đi như thế này."

      Và chuyện kinh dị có vẻ đủ hấp dẫn để người ta suy ngẫm mà quên đi đoạn đường trước mặt. Chẳng biết thế gian này có ai kể chuyện kinh dị xong cuối cùng lại bị dọa sợ hết hồn như Clive không.


      @Peacerod

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      Thời gian: 6/819


      Cơn mưa đổ xuống bất chợt khiến Haley hơi bất ngờ, dù biết nơi này nắng mưa thất thường nhưng mà thôi nào, chị mới chỉ nói có một câu… Này là thần miếu thấy cần phải dạy dỗ lại nhưn loại đó hả?

      Haley ngẩng đầu lên chiếc dù được bung trên đầu mình, vô thức mỉm cười, âu cũng là duyên số.

      “Cảm ơn em.” - Nữ Kỵ sĩ cười, nói với cô bé. - “Chị lại quên mang ô.”

      Kì thực Haley cũng không định mang, đại khái là một cơn mưa không lớn không phải chuyện quan trọng, đôi khi chị vẫn cho phép mình phóng túng một chút. Trong khi Visrin còn đang xoắn xuýt bên kia về chuyện đi - gần - hay - đi - xa, thì Haley thoải mái ngắm nhìn màn mưa chầm chậm rải xuống những bụi tú cầm.

      “Er? Có truyền thuyết khác nữa á? Em chỉ biết mỗi câu chuyện, ừm, có một ngôi miếu ở cuối đường này thôi.”

      Nghe vậy Haley chỉ cười cười, trên gương mặt là chút bâng khuâng nhẹ nhàng.

      “Không hẳn là truyền thuyết, nó giống như tin đồn, hoặc là vài quy tắc mà mọi người đều tin vào hơn.”

      “Người ta bảo, nếu trên đường đi cùng người khác mà gặp mưa thì sẽ may mắn trong tình cảm, hoặc sau này nhân duyên sẽ rất tốt.”

      “Nếu là người có tình cảm từ trước, sau khi đi qua cơn mưa tới thần miếu, chắc chắn sẽ thành.”


      Haley cười, bâng quơ nói tiếp.

      “Nên bình thường vẫn có những người đi trên con đường này để cầu một đoạn duyên phận.”

      Ví dụ như chị gần ba mươi năm trước. Haley hơi cúi đầu, khéo léo tránh đi một bước đường bị rêu xanh bám đầy. Đôi giày cao gót đỏ chói dẫm trên mặt đường xám ngoét trông vô cùng chói mắt.

      “Chị cẩn thận một chút nhé, em nghĩ là đường đi đã bắt đầu hơi trơn rồi.”

      “Không sao. Chị đi quen đường ở đây rồi.” - Haley gật đầu, bước chân tiêu sái vẫn không giảm tốc độ là bao.

      Đi ba mươi năm, sớm đã quen tới từng ngóc ngách trên Đảo rồi.

      "Em cũng cẩn thận." - Haley nhìn đôi giày dưới chân Visrin, sau đó đưa tay lên chiếc ô giữa hai người họ. - "Để chị cầm ô cho."


      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 14-07-2018 lúc 18:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      ----------------------------------------------


      "Cậu thích bị đạp hả?"

      Ớ?

      Sao câu này nghe quen quen. Nghe như cái hồi chặng thử thách Melek cũng đã hỏi cậu như thế, có điều dùng từ thẳng thắn hơi nữa. Ilya không hiểu, liệu mình phát ra cái aura đó thiệt hả?

      "Không... Ai mà thích được."

      Ilya thở dài rồi trả lời, quàng tay qua mà pat pat vai Clive vài cái sau câu nói tiếp theo của cậu trai kia. Có vẻ chuyện được giải quyết dễ hơn cậu nghĩ, có lẽ vì Clive dễ tính quá chăng? Dù sao cũng đáng mừng.

      Cả hai đang đứng rất gần ở Miếu thờ rồi, không khí cũng trong lành hẳn. Thanh niên ngẩn ra suy nghĩ vài giây, rồi mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

      "Chuyện gì hay à...? Kể về cậu cũng được. Chúng ta quen nhau cũng một năm rưỡi rồi mà tôi vẫn chưa biết gì về cậu."

      Ilya nhún vai, quay sang người bạn của mình. Ánh mắt tò mò chờ đợi.

      "Ví dụ như... ước mơ của cậu. Cậu thích trở thành gì?"

      Clive +1 point rank with Ilya



      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 15-07-2018 lúc 18:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu






      "Thế sao cậu để yên cho tôi đạp?"

      Clive khó hiểu nhìn llya rồi hỏi, cơ chưa kịp làm gì thêm thì đã bị người ta quàng vai bá cổ, thế là còn chấm hỏi sâu sắc hơn nữa. Sao tự dưng không khí kì lạ vậy nè, cậu đâu có làm gì sai chứ hả? Thiếu niên tóc đen ngớ người ra, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã nghe người nọ hỏi, vậy là auto đáp như một cái máy.

      "Tôi muốn cứu thế giới."

      Còn trở thành gì thì...

      "Chắc là.. Thành người cứu được thế giới?"

      Nói xong còn nhìn llya với vẻ ngu ngu, kiểu tôi trả lời vậy đúng chưa.

      "Cậu chắc cũng vậy mà hả, nên ta đều đang ở đây đó."




      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Komorebi - Hydrangea Road
      Đi tìm Miếu thờ ヾ(⌐■_■)ノ♪

      Ngày đẹp trời nào đó.819


      Đi tìm lần 1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      - Scroll down for more -


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Komorebi - Hydrangea Road
      Đi tìm Miếu thờ ヾ(⌐■_■)ノ♪

      Ngày đẹp trời nào đó.819


      Đi tìm lần 2

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      - Scroll down for more -


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.