oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ > Summer Festival 819 >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 167
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #101





      Thời gian: Summer Festival 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú


      Dice tản mát 1.6

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102





      Thời gian: Summer Festival 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú


      Dice tản mát 1.7

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Hoàn thành challenge. Nhận 100 Flower Token.
      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 21-07-2018 lúc 09:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu






      Trời vẫn như vậy, nhưng bầu không khí không hiểu sao có chút lành lạnh, hình như đang dần trở thành không khí truyện ma rồi. Cơ mà, như vầy chắc là... hợp bối cảnh hơn?

      Clive sẽ hi vọng là vậy chứ không phải do thế lực nào nổi cơn ám mình....

      "Vậy cậu có nghĩ, vì cớ gì mà hung thủ chôn xác bên dưới để người ta chú ý rồi tìm thấy không? Hay là... có thế lực bí ẩn nào đó, đã khiến cái-gì-đó nằm bên dưới hoa cẩm tú cầu, để cậu thanh niên nọ tò mò đi lại gần mà ngó nghiêng?"

      Clive lại tiếp tục nhảy cóc, vừa nhảy vừa hỏi.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      thần ơi...




      @Peacerod

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 10-07-2018 lúc 18:55.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      ----------------------------------------------


      Trời bắt đầu trở lạnh à?

      Vừa nghĩ, Ilya vừa nhòm xung quanh, rồi ngước lên trời ngắm nhìn những đám mây đã che khuất phần nào các tia sáng. So với chỗ các gian hàng của lễ hội, nơi đây không rực rỡ bằng, mà trầm lắng hơn, phủ lên cảnh vật một gam màu lành lạnh.

      "Cậu có lạnh không?"

      Thanh niên quay sang Clive, hỏi. Nếu có, đứa tóc nâu sẵn sàng làm y như tháng 11 năm kia ở trước ký túc xá.

      "Có thể vì nhiều lý do lắm. Trên đời có vài kẻ rất thích sự chú ý, có lẽ hung thủ này cũng thế, cố tình để lộ ra là vì thế. Có tên còn gửi thư cho phía điều tra để khêu khích nữa cơ."

      Ilya nhún vai, giải thích suy nghĩ của mình bằng giọng điệu matter-of-fact.

      "Mà 'thế lực bí ẩn' ý cậu là sao?"

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.





      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu






      "Tôi mình đồng da sắt lắm, thế quái nào lạnh được chứ."

      Clive nãy giờ vừa lơ đễnh bước đi vừa kể chuyện vậy chứ, lúc nghe người nọ nhắc đến chuyện lạnh hay không thì vẫn ngước lên rồi nhíu mày như đúng rồi, vẻ ngơ ngẩn nãy giờ dường như cũng biến mất gần hết. Thế nên cuối cùng cậu con trai tóc đen chỉ cười vang rồi đi tiếp, nhớ lại những ngày cậu đứng giữa sân tập để gió thổi quanh mình lấy tinh thần chọt bù nhìn, tính ra cũng có lợi lắm ấy chứ...

      "Cậu thì sao?"

      Hỏi người ta xong tất nhiên vẫn không quên nhiệm vụ.

      "À thì, cậu không nghĩ, có khi bên dưới bụi hoa kia là một cái gì đó đang muốn săn mồi, nhưng vì không di chuyển được nên nó phải dùng cách đó để thu hút sự chú ý của người ta, rồi từ đó bắt lấy ăn thịt?"

      Clive xoa cằm chút rồi tiếp.

      "Mà sau cậu rành mấy thứ về hung thủ vậy, đọc tiểu thuyết nhiều hay là có kinh nghiệm rồi?"



      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.





      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      Thời gian: 6/819



      Thề với vị thần có miếu trên cao, Haley không có ý gì khi khen ngợi Visrin cả. Nên phản ứng lúng túng của Visrin đã làm chị ngạc nhiên… một chút. Haley có hơi ngẩn ra nghĩ lại một lúc, hình như hồi trước nói chuyện Visrin không có dễ bị chọc đỏ mặt thế này.

      Thì phải?

      Nghĩ lại thì họ cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm.

      Haley nhìn lên con đường quang đãng dài tít tắp, suy nghĩ đảo khoảng một vạn tám nghìn lần trong não, cuối cùng mỉm cười, vẫy tay với Visrin.

      “Ừ. Đi cùng nhau nghe nói sẽ may mắn hơn đó.”

      Đâu phải tự dưng ở đây có nhiều đôi đi cùng nhau như vậy. Khụ. Tin đồn cũng lâu rồi.

      “Nơi này từng có một truyền thuyết đó.” - Trên đường đi, Haley làm như vô tình nhắc tới trong cuộc nói chuyện giữa họ. - “Em có biết nó không?”


      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #107



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      ----------------------------------------------


      Ilya khẽ cười khi nghe thế, rồi nhanh chóng đáp lại.

      "Không, nhiệt độ thế này là bình thường."


      So với nơi ở cũ của cậu là còn khá nóng ấy chứ.

      "Ồ, nguỵ trang à, cũng có thể. Thông minh đấy chứ."

      Ilya chăm chú lắng nghe lời của cậu trai kia, trong thoáng chốc bỗng nở một nụ cười kì lạ.

      "Không hẳn là tiểu thuyết. Tôi hay đọc báo về những vụ như thế, thỉnh thoảng may mắn cũng vớ được mấy tài liệu và sách ghi chép lại chúng kĩ hơn."

      Khi buồn chán, người ta càng hay thích đọc về những thứ gây hồi hộp, những thứ làm tăng adrenaline. Ilya chớp mắt, trong phút giây giống như đang ngâm nga trong đầu một giai điệu, rồi quay sang Clive, cười.

      "Xung quanh ta đúng là đầy những thứ bí ẩn."

      Tí tách. Vài giọt nước khẽ rơi xuống, báo hiệu cơn mưa lất phất. Người thanh niên chợt bước đến rất gần Clive, nhẹ nhàng ngăn bước chân cậu trai kia lại, từ từ áp sát cả hai vào ven đuờng, cho tới khi Clive cảm thấy lưng mình đụng phải bụi hoa. Không còn đường lùi.

      "Cậu có vẻ tin vào thế lực như vậy nhỉ? Một thứ gì đó ẩn mình dưới dáng vẻ đẹp đẽ và vô hại, cho tới khi..."

      Thanh niên dừng lại ở đó, vì cả hai đều biết khúc sau là gì rồi.

      "Clive này..."

      Bàn tay mang làn da trắng giơ ra, hứng một hạt mưa rơi ngay bên cạnh má cậu trai tóc đen. Để ý xem, tay của Ilya luôn trắng vậy à? Là do đến từ vùng đất lạnh giá, hay là vì lý do nào khác?

      Dù sao thì, Clive cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh nhẹ toả ra từ bàn tay đang rất gần mặt mình.

      "Nếu hiện diện một thứ như thế trên đời, thì nó có thể..."

      Trên khuôn mặt người đối diện là một nụ cười mờ ảo, biểu cảm cũng bị che khuất bởi làn sương của nơi này.

      "... ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Kể cả những lúc cậu không ngờ nhất."


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.





      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 10-07-2018 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu






      May mà Clive không có khả năng đọc suy nghĩ, chứ nếu đọc được thì cậu đã hiểu thành llya lên cơn high mỗi khi xem mấy bài về tội phạm, mà cái đó nghe xong thì đúng là sweat nervously thật rồi. Chỉ có điều, cậu chưa kịp lên tiếng đùa về chuyện đó hay gì thì đột nhiên trời mưa.

      ".. Thời tiết ở đây đúng là kì l-"

      Tuy vậy, cũng chỉ có thể nói được đến đó, rồi đã bị llya kéo vào bên đường, áp sát vào mớ hoa.

      .
      .
      .

      "... Cậu lạnh rồi?"

      Clive khó hiểu nhìn llya rồi lại nhìn ra sau lưng. Thực ra trong câu chuyện của cậu, cậu đã định kể về một bụi hoa cẩm tú cầu chuyên hút người vào bên trong nó, chôn dưới rễ rồi phân hủy từ từ thành chất dinh dưỡng cho đến ngày câu con trai nọ xuất hiện, cơ mà... sao tự dưng thấy rờn rợn vậy? Chuyện này đâu có liên quan gì nhỉ?

      "Cậu là llya, hay cậu là hoa cẩm tú cầu thành tinh đang định xạo tôi?"

      Clive vẫn nói giọng bình tĩnh, chỉ có điều chân đã như sắp đạp vào ai kia rồi vừa bỏ chạy vừa panic like a teengirl theo kiểu cứu tôi với rồi.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.





      @Peacerod

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 10-07-2018 lúc 21:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109



      Thời gian: Hè 819
      Địa điểm: Con đường Cẩm tú
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      ----------------------------------------------


      Người con trai cao hơn vẫn giữ nguyên nụ cười, mái tóc nâu khẽ xòa xuống, che đi một phần khuôn mặt, bên dưới đó là đôi mắt xám ẩn hiện, nhìn thẳng vào Clive. Mái tóc mang màu nâu của đất, đôi mắt mang màu xám của đá cuội, và làn da trắng như khi ta đặt thân thể về lại với đất mẹ.

      "Hm... cậu nghĩ sao?"

      Bàn tay hạ xuống đặt quanh cổ áo cậu trai tóc đen, gần ngay phần tĩnh mạch cổ, một nơi khá mong manh. Rồi lùi xuống từ từ, cho tới khi rất gần ngay tim.

      Là Ilya thì sao, mà là do chính loài hoa mượn hình dạng thì sao? Khác nhau như thế nào?

      .
      .
      .

      Sau vài giây phút trôi qua tưởng chừng như đằng đẵng, cuối cùng thanh niên mới lùi ra khỏi Clive và phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo mang cảm giác đã khiến bầu không khí u tối ban nãy tan đi, và mưa cũng tạnh dần.

      "Ahaha..." - Ilya đưa tay lên che miệng để kiềm lại - "Khuôn mặt cậu nãy giờ thật..."

      Quá xuất sắc.

      Cười xong, thanh niên mới đàng hoàng đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, ngó nghiêng phía trước, rồi giơ tay chỉ cho Clive thứ mà cậu đang thấy.

      "Có vẻ chúng ta đến được Miếu thờ rồi."


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.





      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 11-07-2018 lúc 18:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Komorebi Cẩm Tú Cầu







      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Thiếu niên tóc đen nín thở nhìn người kia, trong một thoáng cảm thấy ù ù cạc cạc không thể tả. Ủa cậu là đâu, đây là ai, đây có phải là llya không? Hay cậu bị trúng phép thuật ở đâu rồi? Hay là đụng phải hiệu ứng quầy lễ hội nào rồi? Cầm khiên táng vào mặt người ta rồi bỏ chạy có được không?

      Clive nhíu mày càng lúc càng tợn hơn, định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã nghe bên kia cười, thế là lại ngớ ra.


      .
      .
      .

      "Cậu, là, đồ tồi."

      Clive nhăn nhó, xong co giò lên đạp llya ra, cơ đạp rồi dường như vẫn chưa chắc người ta có phải hàng thiệt không, vậy là đạp đạp thêm mấy cái nữa mới ngưng.

      ".... Thiệt là đang giỡn không vậy?"

      Cuối cùng vẫn nhăn nhó hỏi, xong thì nhìn sang chỗ Miếu thần, mặt lại ngớ ra thêm một lúc nữa. Ủa vậy là, tới rồi hả?

      Cậu chưa kể xong chuyện ma nữa...

      @Peacerod

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 11-07-2018 lúc 22:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.