oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      10-06-2018
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      40.png Liệu Love Live Sunshine có phải là một thế hệ tiếp theo tiếp nối được những thành công và yêu mến từ Love Live?




      Liệu Love Live Sunshine có phải là một thế hệ tiếp theo tiếp nối được những thành công và yêu mến từ Love Live?

      I: lời mở đầu

      Bao giờ thì câu chuyện về thế hệ tiếp theo trong một tác phẩm nào đó cũng làm chúng ta tò mò, và nhất là đối với những fan đã biết tác phẩm đó từ trước thì có lẽ là cả sự lo lắng, hồi hộp nữa, xen lẫn với những câu hỏi, và có khi là cảm xúc không được tốt cho lắm về thế hệ mới ấy. Nhưng nếu có một cơ hội để được chứng kiến điều gì đó mới mẻ từ những ngày đầu, và ngắm nhìn nó ngày càng phát triển hơn qua từng chặng đường, dấu mốc mà nó đạt được thì cũng không hẳn là tệ, giống như được ngắm nhìn một cái cây từ khi là hạt mầm đến lúc đơm hoa vậy. Được dõi theo Aqours từ những ngày đầu cũng thú vị:3, còn giờ thì giống như tiêu đề, chúng ta vào vấn đề chính thôi, Love Live Sunshine đã bước đến season 2 vào cuối năm ngoái, nên tui sẽ cố gắng spoil ít nhất trong mức có thể


      II: Một ước mơ và niềm nhiệt huyết cháy bỏng được truyền lại

       
      Người ta thường hay nói thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, thời điểm đầu những lúc còn bỡ ngỡ với môi trường khác khi chuyển từ cấp 2 lên, là khoảng thời gian bạn làm quen với những người bạn mới trong 3 năm ấy, và đó cũng là thời gian những ước mơ bắt đầu được định hình. Mình vẫn còn nhớ những lời mà Chika nói trong tập 1 rằng cô chỉ là một người bình thường sống trên Trái Đất bình thường này, dù có thay đổi ra sao thì vẫn bình thường, thực ra cũng nghĩ là phải có gì đó cơ, nhưng trước khi nhận ra thì đã năm hai Cao Trung rồi. Và đó cũng là lúc Chika được thấy µ's, một ước mơ được cùng những người bạn của mình tỏa sáng trên sân khấu đã ra đời như thế. Một lần trong đời được chìm đắm và dốc hết sức mình cố gắng vì một điều gì đó cũng đáng lắm chứ.



      Trong tập 1, sân trường UTX vẫn là nơi khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện

      Và thế là có thể nói tập nào chúng ta cũng thấy bóng dáng của µ's ở đâu đó, thậm chí cái lúc mà có tin trường có thể sẽ phải đóng cửa vì sát nhập với trường khác, Chika còn vui mừng vì như thế là có cơ hội làm được điều như µ's trước kia. Và tuy vậy mọi chuyện trở nên rất thú vị và mang tính bước ngoặt khi nhóm Chika lên thành phố Tokyo, và cả lúc trở về. Có lẽ đó là lúc chúng ta bắt đầu được thấy một nét gì đó rất riêng của Aqours, và Chika có trách nhiệm của một leader thực sự. Lúc đó mới nhớ lại thì Dia từng nói một câu rằng: "Thành công này hoàn toàn là nhờ vào công sức của những School Idol đi trước, và cả lòng tốt của mọi người ở thị trấn này, đừng có nhầm lẫn". Đó có lẽ là một lời nói bóng gió rằng Aqours được chú ý nhiều như vậy là nhờ công sức của đàn chị đi trước, câu này cũng khá là đúng cả trong anime lẫn ngoài đời thật với Aqours. Cái bóng quá lớn mà µ's để lại. Và chuyện gì đến cũng phải đến, µ's là người truyền lại niềm nhiệt huyết và con đường ấy, nhưng Aqours rồi cũng phải tự bước tiếp đi trên đôi chân của mình. Một trong những đoạn quan trọng và cần thiết nhất có lẽ là đoạn Chika gỡ poster của µ's xuống, tuy nó xót xa đến đau lòng. Một điều gì đó giống như không còn bị trói buộc nữa mà giờ đã được tự do sãi bước


      III: Câu chuyện cũ về việc cứu trường với một sắc thái mới


      Và sau những gì diễn ra trong ss1 mà cũng không hẳn là không có chủ ý (việc Aqours tiếp nối con đường của µ's và sau đó tìm ra con đường của riêng mình) thì chúng ta được thấy một ss2 tập trung vào các mối quan hệ và xây dựng nhân vật một cách thoải mái hơn nhiều. Đó chính là Aqours mà chúng ta hằng mong muốn được thấy, một câu chuyện tập trung riêng về Aqours và chặng đường của nhóm. Ban đầu trước khi ss2 được phát sóng thì mình đã cứ luôn tưởng rằng rồi sẽ vẫn lại là một bình cũ rượu mới, nhưng rồi một ss2 làm tốt hơn cả những gì mình mong đợi đã làm cái suy đoán bay đi như chưa hề tồn tại.

      Lúc đầu, Aqours được tạo ra bởi vì được truyền cảm hứng từ µ's, những người đã cứu được trường học của mình khỏi mối đe dọa đóng cửa bằng cách chiến thắng Love Live! Nhưng sau những sự kiện diễn ra trong tập 7 ss2, đó là điểm mà tất cả các thành viên Aqours bắt đầu đặt câu hỏi về sự tồn tại của Aqours dù họ có thắng Love Live hay không. Và điều tuyệt vời lẫn có chút gì đó ngạc nhiên là người trả lời câu hỏi ấy lại chính là những nhân vật phụ, những học sinh của trường Uranohoshi. Hãy để cái tên Aqours của Học Viện Nữ Sinh Uranohoshi được lưu danh mãi mãi là một phần lịch sử của Love Live. Điều đó làm cho cả tập 7 đó chính là một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất, và thay đổi hướng đi của cả những tập sau. Vốn Love Live có câu khẩu hiệu là "một câu chuyện tất cả chúng ta thực hiện cùng nhau" mà, câu chuyện về việc cứu lấy ngôi trường không chỉ là những nỗ lực của Aqours mà còn là cả những học sinh của Uranohoshi, trong lễ hội trường và tập 13 chúng ta còn được thấy cả sự giúp sức của những người dân ở Uchiura, Numazu.

      Việc Love Live Susnhine lấy bối cảnh ở Uchiura, Numazu, một ngôi làng nhỏ ven biển thật sự là một điều tốt, vì không giống µ's thì đa số các thành viên Aqours đều có mối quan hệ quen biết với nhau từ lúc nhỏ và từ đó phát triển lên thêm. Đáng tiếc là trong ss2 này không phải thành viên nào trong nhóm cũng có thời gian xuất hiện nhiều như nhau, đặc biệt là đất diễn của You-chan bị giảm đáng kể, giống như là sau một tập 11 ở ss1 quá tuyệt vời dành cho You-chan thì khó mà phát triển nhân vật thêm được vậy . Và nhắc về Hanmaru thì mình có thấy một số ý kiến rằng sang ss2 Maru chẳng còn những hồn nhiên,cũng chẳng còn những sợ sệt,những sự lúng túng, tuy đáng yêu nhưng tất cả những gi cô ấy làm là ăn và ăn rất nhiều. Bạn nghĩ rằng Hanamaru sẽ quan tâm đến người bạn thân nhất của cô khi đi dạo một mình trong đêm, nhưng không cổ chỉ ở trong phòng và ăn một cái hamburger khổng lồ.

      Ngược lại thì ss2 đúng là tuyệt vời ông mặt trời dành cho Ruby. Ruby có lẽ cũng giống như Hanayo, luôn luôn là thành viên ít được yêu thích nhất ở trong nhóm (trong khi Hanayo lại là nhân vật mình thích nhất T.T), không nhiều người thích hình mẫu nhân vật giống như em út trong nhóm, ngây thơ trong sáng thuần khiết và chút gì đó trẻ con ấy (thường thì nhát như chuột, theo lời của Leah), nên tất nhiên sang ss2 lo lắng cho nhân vật giống như Ruby lắm chứ. Nhưng không ngờ là họ đã làm đến 2 tập tuyệt vời như vậy dành cho Ruby, điều mà trước đây họ chưa làm tốt cho Hanayo. Một Ruby trong ss2 không còn nhút nhát như thường ngày mà đã tự tin hơn vào chính bản thân mình, một Ruby đã biết tự mình đưa ra những quyết định quan trọng và hạnh phúc khi được làm School Idol, một Ruby cũng rất yêu quý người chị gái của mình, một Ruby chín chắn hơn. Ruby xứng đáng được tất cả những điều ấy.

      Minh thực sự hạnh phúc khi họ đã cố gắng làm những điều ấy cho Ruby, thậm chí họ còn mang những điều mà họ giới thiệu cho Ruby trong tạp chí G's Magazine lúc đầu nữa, như Ruby cũng có góp phần và có kiến thức về may trang phục, cũng như cực kì am hiểu về Idol. Điều thú vị là ở trong tập 2 chúng ta cũng được thấy sở thích nghe dòng nhạc industrial metal của Mari mà họ đã miêu tả trong phần tính cách từ rất lâu trước đó. Tập 2, cái tập mà chia ra thành 2 nhóm để sáng tác bài hát quả đúng là một cái tập vui nhộn đến mức ngớ ngẩn, và là một tập mang lại không khí tươi vui hơn một chút so với tập 1 khá là trầm. Nhưng nó cũng là một tập đặc biệt và rất quan trọng. Thật mừng vì họ đã làm như thế, vì cả trong thời µ's lẫn ss1 Sunshine chúng ta không hay được thấy năm nhất và năm ba tương tác với nhau cùng làm một việc gì đó, tuy chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng không phải là không có khác biệt trong cách suy nghĩ. Xét về tổng thể thì đây là một tập khá tốt, , sau đoạn cuối tập 1 đầy "phép màu" và niềm tin ấy thì mình đã lo sợ những tập tiếp theo cả nhóm sẽ tràn ngập "sức mạnh niềm tin" mà chằng làm gì cả, và vẫn hãy nên có niềm tin, nhưng nếu chỉ ngồi im một chỗ không nỗ lực, đổ mồ hôi thì làm gì có những thành quả xảy đến phải không. Thật tốt khi thấy họ có một mục tiêu cụ thể để theo đuổi, và nhận ra họ khác biệt nhau đến như thế nào trong suy nghĩ và tính cách để rồi két quả chúng ta có được một bài hát được tạo ra từ sự chắt chiu và hòa hợp từng ý kiến của mỗi thành viên, điều đó làm cho bài MY Mai☆TONIGHT có ý nghĩa hơn các bài insert song khác và nó trở thành một trong những bài hay nhất của Aqours. (mình cũng rất thích trang phục mang hơi hướm truyền thống trong bài MY Mai☆TONIGHT và bài Mijuku DREAMER trong ss1). Đoạn ở dưới đây là những điều riêng của từng thành viên ở trong tập 2 và tạo nên bài MY Mai☆TONIGHT ở tập 3, có thể khi xem bạn đã để ý nên cũng không hẳn là spoil nhỉ nhưng cứ để trong thẻ spoil vậy.

      spoil



      Động tác air guitar của Mari hiển nhiên là từ sở thích nhạc metal của Mari.


      Một bộ trang phục nữa mà làm cho mình ban đầu cảm thấy khá lạ là bộ trang phục trong bài MIRACLE WAVE, mà lúc đầu có lẽ đúng là vậy nhưng nhìn riết rồi cũng quen và vả lại nó mang một chút gì đó hoài niệm của những thập niên trước. Một điểm cộng nữa cho bài MIRACLE WAVE là về phần art, từ những đoạn chuyển động tác nhảy, cảnh nền ở phía sau và những đoạn phối hợp đều rất mượt, nhìn rất là thích và không phàn nàn được điểm nào hết, đó là sự phát triển về phần art của Love Live một chặng đường dài từ những năm 2010 đến nay. Sau tập 6 thì tui đọc được rất nhiều comment lo lắng cho Anchan (seiyuu của Chika) vì cái động tác nhào lộn 3 vòng của Chika trong bài MIRACLE WAVE đó, và 3rd Live tour của Aqours lại sắp đến nữa, nhưng tui nghĩ là nếu họ không chắc Anchan làm được thì họ đã không đem lên anime phải không, dù sao thì chúng ta hãy mong chờ 3rd live tới. Tui cũng thích cái đoạn mà Chika cố gắng luyện tập cái động tác ấy và những câu nói về một Chika quái vật bình thường,một cô gái hết đỗi bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực ra thì cổ đâu có đến nỗi nhạt nhẽo đến như thế, và cái thử thách đó là một điều cần thiết để cô nhận ra rằng cô không phải dựa vào niềm tin của người khác để làm hết sức mình, mà là cô nên tin vào bản thân để có được sức mạnh để tiến lên phía trước.

      Cũng trong chính cái tập đó chúng ta được biết rõ hơn về chuyện gì đã xảy ra 2 năm trước với ba người trong năm ba mà hồi season 1 chúng ta chỉ được biết sơ qua. Đã có những sự tiếc nuối, dở dang chỉ vì không mở lòng với nhau mà phải xa nhau, để rồi tận 2 năm sau khi Aqours có những thành viên mới và bắt đầu thấu hiểu, cảm thông cho nhau hơn thì ước mơ dang dở năm ấy mới được tiếp tục, một lần nữa được có cơ hội đứng trên sân khấu ấy thêm một lần, dù có thể đó sẽ là lần cuối cùng, một lần nữa được sống lại những ngày tháng xưa cũ ấy, và ở sân khấu nơi ấy những giọt nước mắt của năm 3 đã rơi xuống. Đó là lý do mà Kanan gửi đến Chika lời cảm ơn trước bài MIRACLE WAVE, tui cũng nghĩ đó là lời cảm ơn vì sự nỗ lực hết mình của Chika nữa. Những kỉ niệm nhẹ nhàng về trường lớp thân yêu, về khoảng thời gian đẹp đẽ của thời học sinh bên bạn bè của mình. Đó là những năm cuối của thời cấp 3 với bao dự định, ước mơ cho tương lai, dù sẽ có lúc rồi mỗi người một nơi, nhưng hãy tin rằng chỉ cần chúng ta vẫn còn ở chung dưới một bầu trời này thì chúng ta vẫn sẽ còn kết nối với nhau (Kanan đã nói thế đấy). Nếu có ai hỏi tui thích nhất điều gì ở Love Live Sunshine thì nhất định tui sẽ trả lời là mối quan hệ của năm 3 (năm 3 là nhất :3) từ những cuộc nói chuyện rất đáng yêu của họ cho đến cái cách mà cả ba người dành sự quan tâm cho nhau, và đối với những thành viên mới nữa, sau rất nhiều chuyện đã xảy ra thì bây giờ không chỉ còn là ba người nữa.


      Đó là cảm xúc cá nhân của một người xem Love Live trước sau đó xem Sunshine, nên tui cũng muốn biết mọi người ai xem Sunshine trước thì sẽ cảm nhận về Sunshine như thế nào :3

      IV: Không chỉ là ở trong anime

      Cách mà ss1 kết thúc bằng cách tóm tắt lại 12 tập trước lúc đó làm tui cảm thấy khá là kì lạ tại sao họ lại làm như thế, nhưng không hiểu bằng một cách nào đó khi xem Aqours First Live được nhìn thấy cảnh các seiyuu diễn lại cảnh ấy thì tại sao lại thật nhiều cảm xúc. Dù chỉ được xem trên BD chứ không phải được xem trực tiếp nhưng đó quả là một trải nghiệm khó quên. Tui còn nhớ hai ngày hôm đó may mắn được nghỉ nên tui đã dành cả ngày trên Twitter để hồi hộp và hóng tùng tweet về Aqours First Live. Tui sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Rikyako bên chiếc đàn piano ấy. Có vẻ mọi thứ sẽ ổn sau khi bắt đầu, nưung sau đó âm nhạc bị gián đoạn và ngưng hẳn. Ban đầu tui đã nghĩ đó là trục trặc về thiết bị, điều tiếp theo tui biết là Rikyako không còn chơi piano nữa, cô ấy đang khóc, sợ hãi, hoảng hốt và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cái áp lực kinh khủng của First Live. Và điều làm tui rất xúc động là mọi người đã đổi màu lightstick sang màu hoa anh đào của Riko và hô vang tên Rikyako để cổ vũ và giúp đỡ cô ấy, vốn thì màu của bài Omoi yo Hitotsu ni Nare có màu khác nhưng hôm đó cả Yokohama Arena đã ngập tràn màu hoa anh đào. Điều này cũng có được "nhắc" thoáng qua trong bài WONDERFUL STORIES ở tập cuối ss2, khi mà đến khúc nhắc lại bài hát Omoi yo Hitotsu ni Nare thì cả sân khấu đều sử dụng penlight màu hồng, màu của Riko, mặc dù Riko không có mặt trong bài hát đó. Điều này ám chỉ đến sự cố của Rikako

      Tất cả những điều đó làm Aqours First Live để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tui và một 2nd Live tour rất thành công nữa. Aqours sẽ còn một chặng đường rất dài nữa để đi và được dõi theo họ là một điều tuyệt vời, hôm nay (ngày 9 mà 10 tháng 6) là ngày đâu tiên của 3rd Live tour của Aqours ở MetLife Dome ở Saitama và live viewing ở nhiều nước trên thế giới đấy, cùng chúc buổi live thành công rực rỡ nhé. À ANISONG WORLD MATSURI sẽ diễn ra đồng thời với ANIME EXPO 2018, tổ chức từ ngày 4/7 đến ngày 8/7 tại Los Angeles Convention Center, Mỹ và Aqours sẽ có một Full Concert ở đấy, đáng mong đợi nhỉ.



      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]


      Điều cuối cùng mà tui muốn nói đến là thị trấn Uchiurra, Numazu ven biển xinh đẹp và thanh bình nơi mà Love Live Sunshine lấy bối cảnh. Diện mạo của Numazu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Love Live Sunshine phát sóng và làm cho nó trở thành một thị trấn sinh động và nhộn nhịp hơn (Cảm ơn trang Love Live!School Idol Project VN Fanpage một lần nữa vì video trên), nếu có dịp được đi du lịch ở Nhật Bản tui cũng rất muốn đó. Những động tác mà các seiyuu nhảy trong bài Sunshine Pikkapika Ondo là do chính những người dân ở Numazu biên đạo những động tác múa đấy, hồi trước tui còn thấy những video những cô giáo ở nhà trẻ ở Numazu mở bài Sunshine Pikkapika Ondo và tập cho các bé nữa, đáng yêu nhỉ, trong 2nd Live Aqours biểu diễn bài Sunshine Pikkapika Ondo với tiếng trống và trang phục áo happi làm cho nó giống như một lễ hội thực sự vậy. Và còn những điều khác như từ giữa tháng 12 năm 2017, một khoản đóng góp 10 000 Yên trở lên cho Thành phố Numazu trong thuế furusato, bạn sẽ được tặng một huy hiệu độc quyền của Chika , như một hình thức cảm ơn và quà tặng “đặc sản” của thành phố. Tiền thu được từ việc bán các huy hiệu chính thức và và những bức art đặc biệt tặng kèm khi mua đĩa BD season 1 của các subunit, sẽ được dùng để khôi phục lại Awashima sau khi cơn bão vào tháng mười năm ngoái gây thiệt hại, hồi tháng 1 năm nay Shukashuu được dịp làm cảnh sát trưởng của Numazu trong ngày nữa và rất nhiều điều khác về Love Live Sunshine ở Numazu.

      Với tất cả những điều trên thì đối với mình Love Live Sunshine có phải là một thế hệ tiếp theo tiếp nối được những thành công và yêu mến từ Love Live, còn bạn thì cảm thấy thế nào? Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.



      Sửa lần cuối bởi Geminids; 10-06-2018 lúc 14:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      10-06-2018
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Không liên quan nhưng đây là cảm xúc Youtuber nổi tiếng はじめしゃちょー2 (hajime) khi xem tập cuối ss2
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      10-06-2018
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0


      Hơi trễ nhưng ngày hôm qua Anchan đã làm được cái động tác backflip của Chika rồi, cả Metlife Dome như bùng nổ luôn, hôm nay là ngày thứ 2 cũng là ngày cuối cùng của 3rd Live tour ở Saitama rồi

      Và 4th Live của Aqours: Sailing to the Sunshine sẽ diễn ra ở thánh địa huyền thoại Tokyo Dome vào ngày 17 và 18 tháng 11 năm nay, TUYỆT VỜI AAAAAAAAAAA (Sailing to the Sunshine cũng là album gồm tất cả theme songs, insert songs, và tất cả nhạc BGM trong anime). Mong là được thấy khung cảnh như trong anime như thế này ở Tokyo Dome







      Thêm một thông tin tuyệt vời nữa Love Live Sunshine Movie: Over the Rainbow sẽ được chiếu vào ngày 4 tháng 1 năm sau, với cái tiêu đề như thế thì tui đang suy nghĩ thử movie sẽ là về cái gì :3, mà chắc phải đến 4th live mới được biết thêm thông tin vè movie. AAAAAAAAAAAAAAAA tuyệt vời, 3rd Live đúng là tuyệt vời

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      09-04-2015
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Giờ già mất rồi xem mấy bộ này không có hợp được. @@
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      02-05-2017
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi nghia_2129 Xem bài viết
      Giờ già mất rồi xem mấy bộ này không có hợp được. @@
      Tui nghĩ có lẽ đơn giản là do bác không hợp thôi chứ không phải là già hay tuổi tác, Love Live có fan ở nhiều độ tuổi lắm, hoặc có khi do bác không thích anime slice of life????? Đối với fan anime slice of life nhẹ nhàng, bình thường thôi xem để thư giãn quên đi căng thẳng quá tuyệt luôn đi ấy chứ, 2017 năm ngoái là năm bội thu với fan anime slice of life với những bộ như 3-gatsu no Lion, Just Because, New Game. Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu (Love Live Sunshine mặc dù nó là anime đời thường nhưng về idol nên nó khá đặc biệt)
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      05-11-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hóng Ainya mặc đồ cao bồi :3, Love Liver ở Mĩ đang chuẩn bị đồ với màn Rainbow dự là hoành tráng không thua kém gì lúc fan meeting ở Hàn
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Chứ không phải thấy IM@S làm mới đội hình bằng Cinderella Girls nên mới Lantis phải chạy theo bằng cách lập ra cái Sunshine này à
      Chức vụ mod của Hyutars là do member bầu. Member quyết sai thì member chịu chứ ngồi đó mà trách ai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      10-06-2018
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Steven Rogers Xem bài viết
      Chứ không phải thấy IM@S làm mới đội hình bằng Cinderella Girls nên mới Lantis phải chạy theo bằng cách lập ra cái Sunshine này à
      Nói thế nào nhỉ, bắt đầu câu chuyện bằng việc quay lại quãng thời gian 3 năm trước vậy. Trở lại quãng thời gian 5th Live của μ's lúc đó là vào ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2 năm 2015, như bạn cũng biết thì mỗi lần tổ chức live thông thường thì họ sẽ thông báo những cập nhật mới như thời gian, địa điểm buổi live tiếp theo, những tin về dự án trong tương lai, nhưng 5th Live của μ's thì họ có thông báo live thứ 6 nhưng không có thời gian và địa điểm rõ ràng, một điều mà mấy buổi Live trước đây chưa từng thấy, rồi đột nhiên vào tháng 12-2015 họ bất ngờ thông báo live thứ 6 của μ's sẽ là Final Live và tổ chức ở Tokyo Dome, có rất nhiều giả thuyết lẫn ý kiến vì sao nó lại là Final Live, có ý kiến cho rằng là vì chấn thương Nanjou, thậm chí Nanjou không thể biểu diễn được hơn một nửa danh sách bài hát biểu diễn `ở Final Live, và Nanjou cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong μ's, khi đó thì cô ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Thời gian 2015 sau khi ss2 của Love Live được chiếu thì đó là quãng thời gian hoàng kim của Love Live và μ's, nên tất nhiên là bất ngờ có thông tin Final Live sẽ gây rất nhiều ý kiến, thậm chí lúc đó có người còn đổ lỗi cho Aqours, nhớ lại thì rất trùng hợp thì ngay không bao lâu sau 5th của μ's vào 25 thg 2 họ đã công bố teaser đầu tiên của Love Live! Sunshine!! Project , điều đó làm tui nghĩ họ đã suy tính cho thế hệ mới Love Live! Sunshine!!, Aqours và buổi live cuối cùng của μ's từ rất lâu rồi. Tui biết là iM@S ra trước Love Live, và Cinderella Girls thậm chí ra game từ năm 2011 nên có lẽ câu hỏi thấy IM@S làm mới đội hình bằng Cinderella Girls nên mới Lantis phải chạy theo bằng cách lập ra cái Sunshine này thì mỗi người có suy nghĩ riêng của mình vậy


      Sửa lần cuối bởi Geminids; 03-07-2018 lúc 13:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Geminids Xem bài viết


      Nói thế nào nhỉ, bắt đầu câu chuyện bằng việc quay lại quãng thời gian 3 năm trước vậy. Trở lại quãng thời gian 5th Live của μ's lúc đó là vào ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2 năm 2015, như bạn cũng biết thì mỗi lần tổ chức live thông thường thì họ sẽ thông báo những cập nhật mới như thời gian, địa điểm buổi live tiếp theo, những tin về dự án trong tương lai, nhưng 5th Live của μ's thì họ có thông báo live thứ 6 nhưng không có thời gian và địa điểm rõ ràng, một điều mà mấy buổi Live trước đây chưa từng thấy, rồi đột nhiên vào tháng 12-2015 họ bất ngờ thông báo live thứ 6 của μ's sẽ là Final Live và tổ chức ở Tokyo Dome, có rất nhiều giả thuyết lẫn ý kiến vì sao nó lại là Final Live, có ý kiến cho rằng là vì chấn thương Nanjou, thậm chí Nanjou không thể biểu diễn được hơn một nửa danh sách bài hát biểu diễn `ở Final Live, và Nanjou cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong μ's, khi đó thì cô ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Thời gian 2015 sau khi ss2 của Love Live được chiếu thì đó là quãng thời gian hoàng kim của Love Live và μ's, nên tất nhiên là bất ngờ có thông tin Final Live sẽ gây rất nhiều ý kiến, thậm chí lúc đó có người còn đổ lỗi cho Aqours, nhớ lại thì rất trùng hợp thì ngay không bao lâu sau 5th của μ's vào 25 thg 2 họ đã công bố teaser đầu tiên của Love Live! Sunshine!! Project , điều đó làm tui nghĩ họ đã suy tính cho thế hệ mới Love Live! Sunshine!!, Aqours và buổi live cuối cùng của μ's từ rất lâu rồi. Tui biết là iM@S ra trước Love Live, và Cinderella Girls thậm chí ra game từ năm 2011 nên có lẽ câu hỏi thấy IM@S làm mới đội hình bằng Cinderella Girls nên mới Lantis phải chạy theo bằng cách lập ra cái Sunshine này thì mỗi người có suy nghĩ riêng của mình vậy


      Anh lại văn với tôi rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      10-06-2018
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Steven Rogers Xem bài viết
      Anh lại văn với tôi rồi
      Mình chỉ kể lại thôi mà , nếu viết văn vẻ thì còn khác nữa :3, không liên quan nhưng nhiều người nghĩ fan Love Live là nam nhưng thực ra tui là nữ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.