oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Oneshot][Naruto] The Juvenile Love.

      The Juvenile Love.
      (Yêu sớm)

      • Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Kishimoto_sensei, hoàn toàn không thuộc về tôi
      • Author: Atami Kobayashi (it’s me)
      • Category: romance, humor.
      • Rating: M(slight)
      • Warnings: EOOC (extremely out of characters), AU, SA, YA, TWT
      • Fandom: Naruto
      • Pairing: SasuNaru (Sasuke is top, and Naruto is bottom)
      • Status: completed
      • Notes:
      - Author rất hi vọng các bạn tôn trọng au, cũng như bài viết của mình.
      - Một truyện ngắn sến sẩm, ra đời khi author muốn thử sức trên mảng Humor một chút, nhưng dường như tớ hợp Tragedy hơn :v
      - Và nếu bạn muốn tìm một Naruto ngây thơ trong trắng hay dị ứng với SA thì làm ơn đừng ghé vào.
      - Dị ứng đường mời lùi bước ngay lập tức

      • Summary:
      Từ ngàn đời nay, công việc của bọn trẻ con là cố gắng yêu sớm nhất mà chúng có thể, còn công việc của các đấng phụ huynh trẻ là dùng cả thanh xuân không còn dài lắm của mình ngăn chặn chúng nó làm trò ngu si ấy.

      ~ ~ ~

      Sasuke đang yêu.

      Thằng nhóc bé bỏng của hắn đang yêu sớm. Thằng nhóc mới vừa qua 25 tuổi một chút thôi, làm sao nó có đủ từng trải để tránh khỏi cạm bẫy của những phụ nữ khôn ngoan ngoài kia.
      Itachi vuốt vuốt nếp nhăn già nua hai bên cánh mũi, ấn chặt tai nghe vào lỗ tai, cố gắng phân biệt từng con chữ mà em trai mình đang thủ thỉ với cô -ả -ranh -mãnh nào đó ở đầu bên kia điện thoại.

      Khỉ thật, cái máy nghe trộm này quá kém, anh thề sẽ trừ lương của tổ thiết kế máy nghe trộm SN-692718. Itachi quên rằng, những bộ máy trước chẳng bắt được chút tín hiệu nào.


      Hừ! Sasuke nheo mắt vui vẻ, mân mê cây bút máy Naruto mới tặng cho mình sáng nay. Thật đẹp, nhưng có phải cây bút này hơi nặng một chút không? Có phải viên pha lê trên nắp bút đang nhấp nháy ánh xanh không??

      Thực ra là có nặng hai trăm cân hay nháy màu da cam cũng chẳng sao cả. Quan trọng là Sasuke rất vui, đây là lần thứ 4 Naruto tặng quà cho anh trong tuần này rồi, bỏ qua vẻ mặt khó lường của cậu lúc dặn dò anh phải luôn mang theo quà tặng bên mình lúc nghe điện thoại với cậu thì chẳng có gì kỳ lạ hết.

      Sasuke nghĩ, có lẽ Naruto đang càng ngày càng yêu mình hơn! Sasuke mủm mỉm cười trong khi chui vào gầm giường lần mò tìm thứ đồ mà anh trai mình hao sức chín mươi con trâu một trăm con hổ để cài vào.

      Lão quên mất là anh có thể kiểm soát hệ thống quản lý camera an ninh của khu nhà này sao? Hoặc ‘lão già’ không già lắm ấy nghĩ anh quá bé bỏng để làm trò đó? Có thể lắm!


      Ôi, ông anh trai ngây thơ của anh! Itachi đáng thương, từ tận đáy lòng, em nguyện Chúa khai sáng bộ não chưa trưởng thành của anh!


      Bạn biết đấy, một số phụ huynh lắm của dùng cách đổ tiền vào công nghệ cao để ngăn đứa nhỏ nhà họ yêu sớm. Nhưng họ quên mất, những đứa nhỏ thường giỏi công nghệ hơn mình. Đặc biệt là khi đứa nhỏ ấy không nhỏ lắm.
      Có trường hợp, nó gần 26 tuổi.

      ~ ~ ~

      “Naruto…” – Iruka dài giọng gọi, trong khi cố sức ‘chặt’ cái cải bắp trên thớt! –“Ngồi xuống đi.”

      Naruto mím môi, nuốt nốt ngụm sữa trong miệng, khép nép ngồi xuống ghế, lén trừng Kakashi đang nín cười rúc rích, ánh mắt vui sướng khi thấy con trai gặp hoạ.

      Iruka không thèm quay đầu, xách cả cái thớt ném thẳng vào đầu gã đàn ông đang phá hoại cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa y và đứa nhỏ.

      “Em yêu!” Kakashi ré lên –“Em cố giết tôi đấy à!” -nhảy vội khỏi ghế tránh cái thớt, nhưng gã chợt nhận ra đối diện mình là đứa nhỏ 25 tuổi của Iruka, và đằng sau đứa nhỏ là cái bình hoa cắm theo phái trừu tượng mà Iruka đã dành cả sáng để thiết kế, gã vội vàng quăng chiếc áo khoác bắt lấy chiếc thớt như một dân chài thực thụ quăng lưới đánh cá. Thề có bóng đèn ngủ đầu giường, cái thớt với lực ném của Iruka như nặng cả tấn ấy. Cũng tuyệt nếu nó đập thẳng vào cái bản mặt nhăn nhở của của thằng quỷ con đang cười trộm kia.

      “Thầy vừa cứu mày đấy, thằng quỷ sứ!”

      “Đừng tưởng con không biết thầy cứu cái gì…” -Naruto cãi.

      Iruka vừa đặt cái chảo huỳnh một tiếng xuống bệ bếp, Naruto giật thót, lấm lét nhìn y cho rau vào chảo xào, nho nhỏ phản bác: “Con thừa sức tránh. Cái bình thì không…”
      Kakashi trừng cậu, toan muốn nạt nộ dạy dỗ.

      “Kakashi, biến khỏi phòng ăn ngay, em và Naruto cần tâm sự với nhau.” -Y dồn bắp cải xào ra đĩa, dù thực tế là nó còn chưa chín, không muối, không bột nêm, không thịt thậm chí là còn chẳng có dầu ăn.

      Hai người đàn ông còn lại trong phòng chăm chú quan vọng đĩa rau xanh không còn là màu xanh dù nó chưa chín.

      “Mày bị ghi sổ đầu bài à?” -Kakashi đau đớn nhắn tin cho Naruto, từ nơi ẩn nấp ‘bí mật’ sau thùng gạo.

      “Con tốt nghiệm ba tỷ năm rồi thầy cố vấn lớp G-7 đáng kính.” -Trông Naruto đau đớn không kém.

      “Thế sao hôm nay Iruka lại nấu ăn?”

      Mặt Naruto xoắn xít lại, hồi lâu sau mới ngần ngừ đáp lại: “Nhưng… con có người yêu rồi.”

      “CÁI GÌ?! Thằng oắt con,” -Kakashi đứng phắt dậy từ căn cứ núp, cái điện thoại bay với tốc độ ánh sáng tới đầu Naruto: “…mày bao nhiêu tuổi mà yêu đương.”


      “Thật trùng hợp…” Iruka đá cái điện thoại đang lao đến đi: “ta cũng muốn bàn về truyện này với con.” -Iruka xoa đầu thằng bé bằng bàn tay cầm vũ khí nhiều năm, cười hiền từ, xọc con dao nhọn hoắt vào quả dưa hấu trong rổ trái cây trên bàn. Vết sẹo cũ trên mặt y như giật giật, Naruto thấy đỉnh đầu mình hơi đau đau, giống quả dưa hấu phụt máu đỏ kia. QAQ


      Một số phụ huynh dùng bạo lực để chặt phá cái dây leo yêu đương không lành mạnh của tụi nhóc con. Nhưng đó không phải cách tốt, nó chỉ dập tắt phần ngọn, đa số chúng nó sẽ tiếp tục âm ỉ lớn mạnh hơn. Họ quên mất rằng, cái dây leo của bọn trẻ con mạnh mẽ như cây đậu thần của Jack vậy, cắm thẳng lên chín tầng mây, và chỉ có thể bị đốn đổ bởi chính đứa trồng.

      ~ ~ ~

      “Naruto, Naruto…” -Itachi buồn phiền than thở về việc cậu em trai quý giá, ngây thơ, trong sáng BÉ BỎNG hơn 25 tuổi của mình bắt đầu yêu sớm. Thằng bé trong sáng chẳng “bé bỏng” chút nào đâu, Naruto hừ khẽ, len lén thắp một nén hương tưởng niệm cho đoá hoa cúc bị chọc nở toe toét của mình.

      “Làm sao nó có thể đấu lại những người phụ nữ khôn ngoan ngoài kia…”

      Không cần anh ấy chống cự, ả chỉ cần thò một ngón tay thôi, em sẽ chặt phăng nó! Naruto cáu bẳn nghĩ, nhưng miệng thì vẫn tươi cười: “Đừng lo.” -Naruto lấy từ trong hộp nhung ra một thứ màu trắng bạc xinh xắn, to \ bằng viên pin đồng hồ và một chiếc USB. “Đây là sản phẩm mới nhất của bọn em, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi những máy nhiễu sóng thông thường. Đã thử nghiệm và chuyển giao công nghệ với quân đoàn số 9.”

      Còn máy nhiễu sóng của em tạo ra dĩ nhiên không phải loại thông thường. Naruto khúc khích cười.


      Ôi, Itachi, người anh trai tận tuỵ chưa được chúa thương sót.

      Lại nói, quân đoàn số 9 là quân đoàn của Iruka TTvTT. Và cả Sasuke nữa.

      ~ ~ ~

      Sáng nay, Sasuke được giao một nhiệm vụ, đó là theo dõi Naruto và tìm ra đối tượng yêu sớm của cậu. Ngài thượng tướng nghi ngờ gã đó là điệp viên từ quân đoàn khác, lừa gạt Naruto để moi thông tin tình báo. Giả thuyết này đã được bàn bạc một cách nghiêm túc với vị chủ tịch đáng tin cậy tập đoàn Uchiha.

      Điều tra ai? Chính mình à? Có hai giây, mặt Sasuke nom có vẻ vặn vẹo. Anh chẳng thèm mưu đồ trộm tình báo quái gì từ Naruto cả. Thứ anh mưu đồ là đoá cúc bị mình làm nở rộ chiều muộn hôm qua cơ. Không biết sáng nay cậu đã ngồi bình thường được chưa.

      Nhân tiện, chủ tịch đáng kính đó là Itachi. Và là cấp trên của Naruto.

      ~ ~ ~

      Các đấng phụ huynh thường chìm trong ảo tưởng về một sự ngăn chặn triệt để như phun thuốc diệt cỏ vào thảo nguyên yêu sớm xanh non mơn mởn của bọn trẻ con. Nhưng trên thực tế, khi họ phát hiện, chúng thường phát triển thành rừng rậm nguyên sinh mất rồi.


      Như việc, Naruto và Sasuke bí mật có một căn chung cư cao cấp tầng 38, cửa sổ kính choán cả một bức tường, tầm nhìn bao quát cả Tokyo người xe náo nhiệt. Hay việc hai ‘đứa nhỏ’ đang ôm nhau trên sofa bắt chước cuộn phim nóng bỏng phát trên tivi, trong cả phòng khách phiêu đãng mùi xạ hương.

      Naruto mị mị mắt, tắt máy nhiễu sóng, ghé vào cái máy nghe trộm trong đồng hồ Sasuke yêu kiều ngọt giọng gọi tên người yêu, nom như cố tình để ông anh trai nào đó nghe thấy.

      “Hoá ra là trong đồng hồ. Naruto, em ranh mãnh thật.” -Sasuke thở dốc, tháo đồng hồ đắt đỏ ném ra ngoài cửa sổ. Đoạn lại thấp người, đè Naruto xuống ghế, hôn lên gáy cậu, dịu dàng biết mấy, ấy vậy mà thắt lưng đưa đẩy lại không nhẹ nhàng chút nào.

      Cậu xoay đầu lại, hôn hôn gò má anh, nỉ non: chậm lại, nhẹ thôi…

      ~

      “Mấy hôm trước, thượng tướng lệnh anh điều tra người yêu em.” -Sasuke bỗng nhiên nói, sau cơn hoan ái, giọng khàn khàn quyến rũ thổi bên tai Naruto. Cậu mở to mắt, tai hồng chín, rúc vào trong ngực anh. Đậu xanh!! Phạm quy, phạm quy rồi, Sasuke sao lại đẹp trai thế! Nhận ra sự bối rối của người yêu, Sasuke cười sung sướng, yêu thương ôm diết cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên bờ lưng mịn màng nay loang lổ dấu hôn.

      “Thế anh làm gì Iruka rồi?”

      “Hn… Anh gửi hồ sơ của mình cho ngài ấy sáng nay.” -Nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “… và một ít ảnh của chúng ta. Chắc ngài giận lắm.” Nhưng đơn xuất ngũ của anh được phê duyệt hôm qua rồi.

      Naruto mím mím môi, nom như nén cười, lại như đang lo lắng: “Trong đế giày em có thiết bị theo dõi của thầy Kakashi.”

      Sasuke bình tĩnh gật đầu, chuyện này hơi nghiệm trọng, anh cũng vừa mới biết mấy hôm: “Anh biết, e là căn hộ này lộ rồi. Hôm nay anh cho tài xế mang giày của em về nhà chính của Uchiha, chỗ Itachi rồi. Nhưng chắc họ sẽ tìm đến đây nhanh thôi.”

      Đường từ biệt thự nhà Uchiha đến đây mất khoảng 2 tiếng. Tính từ lúc ném cái máy nghe trộm đi đến bây giờ, hai người còn gần 40 phút để ‘biến mất’.

      Hai người ăn ý nhìn nhau cười cười, Sasuke bế bổng Naruto vào phòng thay đồ, nhanh chóng chuẩn bị. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen điệu thấp phóng như bay ra khỏi gara, thẳng hướng đến sân bay.

      ~ ~ ~

      Đầu bên kia thành phố, ba vị phụ huynh nổi giận đùng đùng truy đuổi đến đây, tiếc là, “đứa nhỏ” của họ lẩn mất rồi.

      Iruka siết bức ảnh trong tay, bọn nhỏ trong hình khi đó chắc chỉ đương học cấp ba.


      Những đứa nhỏ rất ranh mãnh, có đôi khi phụ huynh chẳng thể biết được sự thật cho đến khi chúng đồng ý tiết lộ.


      Thực tế việc cấm cản trẻ con yêu sớm là một hành động liều lĩnh, sẽ gây ra những phản ứng trái triều nguy hiểm. Việc làm đúng đắn nhất của phụ huynh là dạy chúng biết bảo vệ mình và nhận thức được phải trái trong mối quan hệ này. Hãy để tình yêu, làm rực rỡ tâm hồn những đứa trẻ.

      ~ [Bonus] ~

      Naruto nằm sấp trên bãi cát để Sasuke bôi kem chống nắng cho mình, nhẩm nhẩm tính rồi đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy anh, cười tít mắt hỏi: “Chúng ta bên nhau bao nhiêu lâu rồi?”

      Sasuke cũng không ngại nóng bức, ôm cậu vào lòng, hôn hôn lên tai cậu thì thầm: “Không tính thời gian yêu thầm em, chỉ tính từ thời điểm em nhận lời, đến sinh nhật anh là chẵn mười năm. Có biết quà sinh nhật giá trị nhất của anh là gì không?”

      Naruto mở to mắt, màu xanh lơ lóng lánh như biển xanh, phản chiếu chỉ có bóng hình anh, như không tiếng động gào thét: Là em, là em, là em!
      Sasuke cười không nói, cúi xuống hôn sâu lên bờ môi người yêu.

      Nắng vàng lộng lẫy, gió lồng lộng thổi, biển xanh ngoài kia rì rào ôm lấy cát trắng…

      Naruto tự nhủ, nếu mà anh mở lời sớm hơn, thì có khi họ phải yêu nhau mười mấy năm rồi. Yêu thầm gì chứ, làm người chờ đợi sốt ruột ghê gớm!


      End.
      12.05.18



      Sửa lần cuối bởi Atami Kobayashi; 12-05-2018 lúc 13:59.

      Tình yêu của em đẹp như bản tình ca Ý...
      Còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn giữa nhạc đàn nơi em.
      [Trích 'Mio Signore' - Atami Kobayashi]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.