oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 351 đến 360 của 685
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #351



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Mỏ khoáng sản

      ----------------------------------------------


      Lần 5/5:

      Địu hai liệt gia rồi, quá buồn... Đại hạn gì đêy...


      Và cũng vì sự tương đồng đó, mà nó không rời mắt được. Cho đến khi được tư vấn về ý nghĩa của mấy viên đá, khá chắc là để chào hàng thôi, nó mới biết được. Nó giơ viên đá lên ngắm nhìn, thật kĩ, rồi thở dài và quyết định móc túi ra cho ông chủ tiệm. Dạo này nó thấy mình cũng hơi ngớ ngẩn rồi.

      Và thế quái nào mà ổng cứ liên tục làm vỡ mảnh ngọc của nó. Wut da hell, có thù oán gì nhau chăng?

      :bắn Pikalong 6 lần:

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .


      FTW! I got mah reason =]]]]]]]]]]]]

      Cho anh lảm nhảm quan ngại một chút, trong lúc phụ huynh anh đang cười như được mùa. Thạch thiếc không quan trọng, quan trọng là anh mix feeling vkl.

      Thay vì ngồi lảm nhảm chuyện thời tiết như bao ngày, anh ngồi trước đống lửa chống cằm quan ngại sự đời.

      Cần lời giải thích.

      Ai đó tư vấn giùm anh làm phụ huynh đến tuổi con em mình dậy thì nổi loạn thì nên hành xử ra sao cho đúng đắn phát. Ý anh là… định mệnh, mix feeling vkl.

      How? What? Why? When?


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .


      FTW! I got mah reason =]]]]]]]]]]]]

      Phụ huynh anh thồn cho anh một quyển tư vấn tâm lý tuổi dậy thì, anh ngồi đọc trong mỏ thạch rồi quan ngại. Hình như vấn đề này anh mới nghiên cứu lần đầu?

      Anh bỏ ra nguyên một buổi sáng trong bar, nốc được bốn cốc rượu rồi loạng quạng đi vào mỏ khoáng đọc sách nghe có phần sai trái. Nhưng sai trái thì sai trái, anh vẫn ngồi đây đọc sách, kiêm nướng ngô mà gặm.

      Trời mẹ, đáng lẽ anh phải đi lụm thạch mới đúng. Mà thôi, trót rồi thì trét, đợi anh đọc xong quyển này đã.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .


      FTW! I got mah reason =]]]]]]]]]]]]

      Trong lúc anh đang chống cằm thonkang suy nghĩ chuyện đời, anh thấy Chubby nhà anh đang vui vẻ gặm thạch… Không đúng, là gặm gạch. Trời con ạ, gãy răng một lần chưa chừa sao còn muốn thử độ chắc của mớ canxi?

      Anh hươ hươ cái bắp nướng phết sốt cay dụ nó về nhưng hình như bất thành.

      Like now, anh cảm thấy thế giới thật khó hiểu. Đến cả con Chubby của anh cũng đang làm anh khó hiểu.

      Mà định mệnh, phải chăng em chê đồ ăn này chưa đủ canxi nên phải bổ sung từ nguồn khác, như đá vôi?


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .


      FTW! I got mah reason =]]]]]]]]]]]]

      Không phải hả, vậy là em chê bắp nướng?

      Vậy chúng ta đổi qua món khác…

      Anh nghĩ vậy bèn ôm con Chubby bò ra khỏi hang. À khoan, là bò ra khỏi mỏ. Mà từ từ đã, anh mù hướng nên thực ra anh cũng không rõ anh đang ra khỏi hang hay chui sâu vào trong hang nữa.

      Tiền đồ chị Dậu của anh càng ngày càng u ám. Thôi thì để anh đọc nốt quyển tư vấn tâm lý tuổi mới lớn của nhà phát hành lá cải ba xu, không rõ phụ huynh anh lôi từ đâu ra nữa.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .


      FTW! I got mah reason =]]]]]]]]]]]]

      Chuyên mục lảm nhảm 100 wc của anh dừng lại ở việc anh mải đọc sách mà bước hụt, may không thọt hố. Không rõ lúc anh bước hụt có dậm trúng mạch ngọc nào không, để anh còn quan ngại nốt. Cơ mà việc đi lang thang vô định trong này cũng đáng để suy ngẫm vkl.

      Anh thì anh không rõ sao, chứ phụ huynh anh thì kêu bão tan rồi, nên anh đừng làm chuyện gì khiến trời đổ bão nữa.

      Làm như đó là chuyện của anh không bằng. Anh nghiệt ngã, nhưng không có nghĩa sai đều là từ anh mà ra. Dù chuyện 90% là sai từ anh.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #357
      "Thạch or Gạch."

      Mỏ khoáng


      Hôm nay con pup vàng vào đào mỏ muộn hơn an hem một tí do có một số--- vấn đề. Cụ tỷ là người cầm để cái avar cũ cho bớt hoang mang nhưng có vẻ như hôm nay con pup vàng sẽ sủa nhiều hơn ngày thường. Cụ tỷ như là con pup vàng vừa cầm được cái búa lên mà phang một câu đã chửi một câu.

      “Mớ phiền phức!”

      Cơ hồ như nó đang bị bad mood mà cái nơi này thì fate rất hay trêu ngươi người nên cũng dễ hiểu khi con pup vàng lên cơn. Người cầm cũng quan ngại vờ cờ nhờ.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #358
      "Thạch or Gạch."

      Mỏ khoáng


      Của đáng tội người cầm có lẽ đã biết trước chiện này sẽ xảy ra nhưng người cầm không thể OOC thằng con như vậy sẽ thành double OOC và nó sẽ trở về bình thường chứ không hầm hầm như bây giờ. Và người cầm tự nhiên thấy định mệnh vì vô sau quàng thượng bao lâu, chắc vì nó đang muốn né mặt phụ huynh vì quang cmn mang. Thế quái nào mà cả hai đứa đều quang mang thì người cầm không rõ, chỉ biết là con pup vàng sủa au áu trong cái mỏ được một lúc thì tiếp tục đào bới.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #359
      "Thạch or Gạch."

      Mỏ khoáng


      Do thói quen decode tất cả thành fur language nên người cầm decode hết tiếng con pup vàng gào thét trong quá trình đào ngọc ra thành tiếng pup sủa áu áu áu và sén sọt vài chỗ không cần thiết. Khổ quá ngày thường nó có trái tính như vậy đâu. May là không có mấy ông anh của nó ở đây không nó trở về như cũ chắc chỉ muốn chui hố nằm đó ôm mặt nguyên ngày. Mà hình như nó cũng gặp trọn mấy ông anh trong mấy ngày bị đao dở vì chơi ngu rồi OMG why.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #360
      "Thạch or Gạch."

      Mỏ khoáng


      Nghe đồn con pup vàng sủa au áu nhiều quá bị người nào đó nhét cho hai cái tay giả để tiện vả mung nhưng người cầm không dám vì sợ bị cắn nên thôi hãy để chính chủ vả nó. Meanwhile dù sủa au áu một thời gian liên tọi nhưng nó vẫn đào ngọc rất chăm chỉ như thể một đứa rất rất tsun. Người cầm nhìn con pup vàng vừa đào vừa sủa lại thấy muốn chấm mồ hôi thật may Killian trái tính không sida bánh đa như con pup nhà mình rep cũng phải nghĩ hard.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.