oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 235
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Last day.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Hanazawa



      Thời gian: [15th Weekly Quest] 818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders




      Điều khiến Hanazawa cảm thấy có hứng thú với con người, là ở trí sáng tạo của bọn họ. Có lẽ bởi vì họ bụng dạ tiêu hóa không tốt, không thể ăn đồ tươi sống không qua sơ chế giống loài rồng, cho nên mới có thể tinh tế từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tự như những món ăn thức đồ uống đơn giản. Ban đầu chỉ là ăn để cho no ấm bụng đói cồn cào, uống để vơi đi cơn khát khô cháy nơi cổ họng, rồi dần đổi thay theo thời gian, chú ý vệ sinh sạch sẽ để tránh bị bệnh đến những công thức kỳ lạ bày biện đến bắt mắt mà loài rồng dẫu ở nhân dạng, cũng phải mất một thời gian sau đó mới có thể thành thạo. Nói đúng hơn. Ít nhất là tự bản thân một con rồng muốn học hỏi những thứ của loài người để thuận tiện sống hòa hợp như cô ta nhận thấy vậy, chứ nếu là gã, hay anh trai cô ta, chuyện đó...

      ...Chắc còn xa lắm.

      Nói như vậy thôi, cũng là không thể không kể đến chuyện của ngày hôm nay. Nếu trước đây, người lính trẻ Lupus được cô ta nhận điều trị chăm sóc vết thương của chiến trường căng thẳng không rõ nay mai, chủ động mời và nấu cho cô ta một bữa ăn, dù chỉ là một món mì đơn giản nhưng cũng phải đi kèm rất nhiều những nguyên liệu và thứ gia vị khác làm tăng hương vị thêm thơm ngon, thì hôm nay... khi mà bạch long đang quấn băng cho người lính nữ, có lẽ là người thứ tư hay thứ năm gì đó của ngày hôm nay, thì anh ta đã tới và hỏi rằng cô ta có muốn xem ảo thuật hay chăng.

      Nói ảo thuật, cũng chẳng phải là bẻ cong thứ gì, hay có thể bay lửng lơ mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ, chẳng qua chỉ là sự pha trộn giữa đậu biếc và nước chanh cùng ít đá lạnh, tạo nên một sự thay đổi về màu sắc mà thôi. Tuy rằng cô ta không thể trông thấy rõ màu sắc, nhưng sự thay đổi thì có thể cảm nhận được, và nhờ anh ta mà... có lẽ... cô ta đã nghĩ ra cho mình một công thức riêng đối với loại trà hoa ấy.

      Wordcount: 412 words
      Artwork © 030 - 실버의




      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 29-06-2018 lúc 18:58.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 818 - Weekly quest Day 01
      Địa điểm: Chi nhánh Hiệp hội

      Mưa, cứ rơi mãi rơi mãi. Bầu trời từ khi thức dậy đã chìm trong một màu xám ảm đạm của những đám mây vần vũ cho đến trưa thì đổ xuống thành cơn mưa trút nước cho đến tận bây giờ. Galatea quệt đi những giọt nước lạnh lẽo rỉ xuống từ kẽ tay Golem và tiếp tục tập trung vào công việc bảo trì Golem. Một trong số các Giáo sĩ Kadesh đi cùng chuyền cho cô bình trà nóng để lấy lại thân nhiệt. Họ quyết định dành ra ít phút ngắn ngủi này để nghỉ giải lao, vừa uống trà, vừa thảo luận về kế hoạch bảo trì Golem sắp đến. Nếu thời tiết tiếp tục ẩm ướt như thế này thì tiến độ chắc chắn sẽ bị dời lại đáng kể. Riêng ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ chỉ có thể làm đến một nửa thân dưới của Golem mà thôi. Khu vực phía trên hiện đang quá cao và trơn tuột nguy hiểm. Gió mạnh nữa.

      Galatea trở về khi gần đến bữa tối. Cái lạnh ngấm vào từ cơn mưa khiến cô tự nhiên thèm thưởng thức một món nóng đặc biệt mà canteen tiếc thay không phục vụ. Vậy nên cô quyết định mượn nhà bếp một chút để thoả lòng đợi mong. Nồi clam chowder thơm lừng chẳng mấy chốc cũng nấu xong. Galatea chia cho những người quen một phần rồi lấy hai ổ bánh mì lớn ra, cắt ruột, đổ xúp vào và đi tìm vị Chỉ huy trưởng lúc nào cũng cậm cụi trong mớ giấy tờ đến quên thời gian. Cô hy vọng mình sẽ không vô tình làm phiền giữa lúc công việc căng thẳng nào với mong mỏi nhỏ nhoi muốn được... Ăn tối chung này.



      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 18-06-2018 lúc 13:44.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hiệp hội 9.818





      <<


      "Tất nhiên là không rồi, sao lại phiền được."

      Clive đáp lời cậu bạn xong thì rất vui vẻ mà lật cục nợ màu vàng kia nằm ra rồi chọt nó tiếp, nhìn hành động thấy kiểu gì cũng giống như đang chơi rất vui vẻ, mỗi tội mặt vẫn đơ đơ như thường nên không biết có làm người khác hiểu lầm hay không. Giống như làm từ thạch vậy, thiếu mỗi chuyện biết tự pửng pửng nữa thôi.

      "À, ý cậu là cái hôm ở biển?"

      Thanh niên tóc đen đang chọt thì nhíu mày rồi nhớ lại cái hôm đó, mặt hơi khó tả. Lỡ cục nợ bị nuốt trước khi cậu kịp gửi địa chỉ tọa độ mình qua thì thế nào nhỉ?

      ..

      Mà thôi, không nên nghĩ vớ vẩn...





      @InoyamaManaLisa

      .
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 15/09/818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders
      Đối tượng tương tác: ???



      <<


      Hanazawa hết nhìn bông hồng trắng được "người lạ" chìa ra trước mặt, lại nhè nhẹ nghiêng nghiêng mình dòm phản ứng của đối phương, xem chừng như một đứa trẻ có tính tò mò hiếu kỳ trước những điều mà nó trông thấy trước mắt, thêm chút thắc mắc về câu nói nhỏ khó có thể nghe thấy được rõ đó nếu cô ta là nhân loại.

      "Tôi biết đằng ấy không cố ý."

      Bạch long nhìn "người lạ" một lát, mặc cho không hiểu ý vì sao đối phương lại đưa bông về phía mình, nhưng cũng là giữ ý tứ đưa hai tay ra đón lấy hoa trắng trên tay đối phương; sau đó rồi, chợt khẽ mỉm cười bảo. Cô ta dù sao cũng không phải là người bị những viên kẹo gói trong giấy va vào đầu, mục đích chính của việc đi tìm cũng chỉ là để trả lại bông hoa mà đối phương vô tình bỏ lại, nên nếu bảo cô ta giận hay cố tình lôi đối phương về để hỏi tội thì không đúng cho lắm nha.

      "Mà hoa hồng có gai, hái hoa cẩn thận tránh bị gai đâm vào tay, sẽ đau lắm và bị thương đấy."

      Hanazawal lại nói, mái đầu vẫn nghiêng, và đôi mắt màu ngọc vẫn nhìn đối phương không chớp. Sau đó nghĩ thế nào, liền thêm một câu không đầu không đuôi không chút ăn nhập nào với những lời đã nói trước đó.

      "À, tôi là Hanazawa. Đằng ấy tên gì vậy?"

      Wordcount: 260 words
      Artwork © kyo - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @himekou : kiểm tra mắt: ớ không phải meme hả... hổng lẽ là...? |v ò : dòm Ma:
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Hanazawa



      Thời gian: [16th Weekly Quest] 818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders




      Hanazawa từng có một thời gian bị mất ngủ. Nếu như cô ta ở trong long dạng thì sẽ chẳng có chuyện gì đáng để nói, vì cơ mặt của loài rồng không linh hoạt tựa con người; nhưng nếu cô ta ở trong nhân dạng... nhìn gương mặt nhợt nhạt trên làn da trắng thiếu sức sống của cô ta, đừng nói là người bị thương ở ngoài kia trở về để chữa trị, ngay đến một người khỏe mạnh như vâm khi bắt gặp còn suýt bị bộ dạng của cô ta hù đến muốn lên cơn đau tim đến nơi. Ngày hôm nay cũng thế, nên thay vì để cô ta làm công việc vốn dĩ của một Amethyst, thì những người khác, đặc biệt là tay lính trẻ dạo nọ đã nấu mì cùng ăn với cô ta đã cản lại, nói nghỉ ngơi một thời gian, cố chợp mắt lấy một chút cho khỏe lại rồi hẵng làm.

      Wordcount: 163 words
      Artwork © 030 - 실버의




      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 10-07-2018 lúc 20:53.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 818 - Weekly quest Day 01
      Địa điểm: Chi nhánh Hiệp hội

      Hết mưa thì lại nắng gắt, nắng từ sáng đến chiều. Galatea đã cảm thấy như sắp bốc hơi bay mất tiêu luôn trong nhiệm vụ hộ tống ngang Salaam vừa qua. Khi trở về, cả người cô nóng râm rang cả lên như củ khoai tây bị thui trong đụng lá mùa thu. Người nữ Kỵ sĩ nằm rũ ra trên giường hết hơi. Có rất nhiều thứ cô còn phải làm ngày hôm nay như viết báo cáo, kiểm tra lịch làm việc ngày mai, xem lại cái chân của Corrin, đánh bóng vũ khí, coi lại sổ sách bên kho chứa, gặp Citlali sau giờ làm ở ngoài biển... Thế nhưng tạm thời cô không nhúc nhích nổi vì quá mệt. Giữa những suy nghĩ lao đao ấy, người con gái tóc xanh thiếp ngủ luôn lúc nào không hay.

      Thế là cô đã lỡ mất buổi hẹn của họ. Ngày hôm sau, cô tá hoả bật dậy khỏi giường và điều đầu tiên cô làm sau khi đánh răng rửa mặt đàng hoàng xong là rối rít đi tìm người Kỵ sĩ để xin lỗi. Thần linh nhân từ, dòm bóng chạy của cô hối hả trong hành lang mà người ta lầm tưởng có chuyện gì ghê lắm.

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 29-06-2018 lúc 15:17.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Hanazawa



      Thời gian: [16th Weekly Quest] 818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders




      Hanazawa tuy được khuyên nên nghỉ ngơi lấy ít nhất một hai ngày trước khi quay trở lại làm việc, phụ giúp những người trong Hậu cần đội và rồng Amethyst khác một tay để công việc bớt đi phần nào nặng nề hơn, nhưng cô ta lại không quen với việc phải ở yên một chỗ, cho nên... Thay vì trực tiếp tham gia vào công việc chữa trị bằng dòng Luth đặc trưng của chủng Amethyst, cô ta lại đi phụ lấy bông băng và sắp xếp số thuốc cần sử dụng đến cho những người khác, họa chăng đơn giản nhất... là pha chút trà hoa đem cho bọn họ uống nhâm nhi thư giãn đầu óc cho thoải mái.

      Wordcount: 123 words
      Artwork © 030 - 실버의




      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 10-07-2018 lúc 21:06.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: 818 - Weekly quest Day 02
      Địa điểm: Chi nhánh Hiệp hội

      "Đấy là... Golem ạ...?"

      Galatea vừa bước xuống từ một trong những Golem thủ thành thì thấy nguyên một bầy trẻ đang trầm trồ xung quanh Corrin bên dưới. Đứa nào cũng ngẩng hết cả cần cổ như muốn bật ngửa đến nơi. Đôi mắt ngây thơ mở to tròn chiêm ngưỡng tạo vật chẳng giống rồng mà cũng chẳng giống hươu nai từ đất sét. Người nữ Kỵ sĩ lấm lem bùn đất vốn dĩ rụt rè nên dù có gặp người lớn hay con nít thì cũng đều sượng sùng như nhau. Cô quệt đi gương mặt lấm lem và ngập ngừng gật đầu.

      "A... Uhm... Phải..."

      Một câu trả lời ngắn ngủi nhưng may sao trẻ con luôn rất tự nhiên, dù có thế nào vẫn vô tư theo hướng của mình. Chúng bắt đầu rộ lên cả một đống câu hỏi từ con này là con gì, sao chạy nhảy được cho đến sao cô trông chẳng giống các Giáo sĩ nhí ở Kadesh chỗ nào. Chúng cũng đòi được leo lên Corrin chơi thử nữa. Galatea bị quây quần đến xây xẩm mặt mày, còn những đồng đội xung quanh trông thấy được một phen phì cười. Có người thở dài nữa. Thế nhưng mọi người đều nhận ra rằng vấn đề của người con gái chính là... Quá nghiêm túc. Cô đã có thể dễ dàng đánh lạc hướng để thoái thác hoặc cứ hùa theo cho vui, vậy mà cuối cùng lại thành một bạn chơi có tâm quá mức với chúng.

      Cô xếp chúng thành hàng, lần lượt bế lên, luôn đứng ở dưới đỡ vì sợ té các thứ.

      Y chang như cô giáo trông trẻ.

      Tối đó, Galatea rũ cả người ra, dựa vào Citlali như một miếng rong biển ngâm nước.

      "Trông trẻ... Kiệt sức thật..."

      Cô thở.

      "Nhưng nhìn chúng vui... Cũng... Hay hay... Nhỉ? Anh xem... Mấy bé còn làm nguyên cái vòng bằng vỏ sò cho Corrin đeo này..."

      Người con gái trong vòng tay Citlali hồn nhiên nở nụ cười, chỉ cho người Kỵ sĩ xem tác phẩm quanh cổ Corrin. Chú Golem nghiêng nghiêng cái đầu phụ hoạ, nom ngộ nghĩnh hết sức. Theo thời gian và cô càng thông thạo hơn với các kỹ năng của Khiển hình sư, các Golem dưới bàn tay cô càng ngày càng như sở hữu sự sống riêng của mình.

      "Em cũng làm cái này nữa..."

      Cô hí hửng nhấn vào bàn tay to lớn của người đàn ông một chiếc vòng nho nhỏ.

      "Vòng đeo cổ... Hy vọng Mứt Cam sẽ thích."



      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 29-06-2018 lúc 15:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      thạch số mấy Ben cũng không nhớ nữa ∠( ᐛ 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.