oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 235
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #141
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 09/818

      Valois đã bất ngờ không nói thành lời khi Linnea lao vào lòng mình. Lúc này, chính hắn cũng vừa mới trở về từ chiến trường, một thân lông trắng đã bị bụi và máu thấm ướt (không phải của hắn), trông không còn giống con rồng xinh xắn bình thường.

      Vậy mà nhóc con cứ thế mà lao chầm vào ôm hắn.

      "Ta về rồi..." Hắn thấy đáy lòng mình mềm mại. Ra đây là cảm giác có ai đó đợi mình và bản thân mình đợi ai đó.

      "Mừng con trở về. Giỏi lắm."

      Đôi cánh của hắn bọc lấy thân hình nhỏ bé mà kiên cường của Linnea.




      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #142


      <<< 9.818 | Chi nhánh hiệp hội


      E E E.

      Tiếng con chim kêu mỗi khi bị Clive chọt vô. Cuối cùng nó đành ngồi dậy, tròn vo ngồi ịch trong tay cậu bạn, thay vì giơ bụng thì giờ giơ lưng ra vì nghĩ như vậy sẽ bớt bị chọt. Nhưng nó bị Monoceros chọt tiếp.

      "Ừa, tặng cậu đó. Tất nhiên là nếu cậu không phiền."

      Thanh niên tóc vàng nhìn đồng unit, hơi quan ngại nhưng vẻ quan ngại đó bị tắt sau 1 giây.

      "Lần trước cậu bị bắt mất, bọn tôi không liên lạc được. Nên coi như mang cái này đi phòng hờ, có gì cần giúp phải báo đấy."

      Cậu thở dài, chống tay nhớ về cái vụ gả dâu hôm ấy.


      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #143
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Lupus
      Meeting in Lupus

      [Trước khi vào họp] 09.818

      "À, tôi đang tìm kiếm mấy bạn rồng...."

      "Yule...?"

      "Ờm... Graben?"

      "Tôi xin lỗi nếu có nhầm người, ý tôi là rồng, n-nhưng..."


      Sau khi nhìn một loạt biểu cảm của Monoceros, Graben giữ lấy bình trà sữa trên tay cậu để nó không đổ, rồi nó nghiêng nửa người sang bên phải, lấy tay che ngang miệng như đang kiềm chế gì đó. Cuối cùng có vẻ không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng ha ha.

      - Không nhầm đâu, Monoceros.

      Nó gật đầu nói. Dòng khí tức quen thuộc của Rồng trắng nhẹ tỏa ra như khẳng định lại phán đoán của Monoceros.

      Yule đứng bên cạnh cũng gật đầu theo. Đôi mắt cậu rồng Sapphire nhìn Monoceros có chút gì đó mơ màng giống như đang thử nhớ xem hooman này là ai. Hay thật sự là cậu ấy chỉ đang còn buồn ngủ mà thôi.

      - Cậu đang tìm chị Raven à?

      Graben hỏi, đưa tay vò tóc Monoceros mấy cái.



      - Scroll down for more -

      1 2 3 4

      @InoyamaManaLisa
      @Arthur Kirkland O r O)b
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 08-09-2019 lúc 22:09.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Chi nhánh hiệp hội | Tháng 9 năm 818


      Bơ không thì nghe có vẻ ngắn, thôi thì gọi nó là "Cục Bơ" vậy. Thế là giờ cô có thêm một cục bông nữa, số thú cưng cô nuôi hình như đang tăng lên từng ngày thì phải, tăng theo những mối quan hệ mà cô có, và đang dần được bồi đắp.

      Như vậy... có lẽ là một điều tốt?

      "Tôi có... Bánh Mì, ý tôi là một con mèo tên là Bánh Mì, chỉ cần chúng không ở gần nhau, thì sẽ không nhầm được đâu."

      Thật ra thì chuyện đó không được đảm bảo cho lắm... nhưng cô sẽ cẩn thận mà. Shelby chăm chú quan sát trận đồ và hình ảnh cái bóng hiện lên trên bàn, sau đó khe khẽ lắc đầu.

      "Nó trông không giống như vậy, nó không có hình người, vị chỉ huy đoàn thuyền chiến cảng Peiratis đã khẳng định là nó trông như một cái kén, có kích thước không lớn hơn một người trưởng thành, và cả thời điểm nó xuất hiện, là ba ngày trước khi kết giới bị vỡ."

      Đó là thông tin mà bọn họ nhận được, và Ilya cũng đã hỏi kĩ càng về cái bóng kia cùng kích thước của nó. Lời của một tướng đi biển chắc chắn là không thể sai được, hình dạng kì lạ của nó bây giờ vẫn là một bí ẩn.

      "Tam giác quỷ chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu tôi khi ừm, bản đồ về khu vực đó hình như có liên đới đến nơi mà chúng tôi tới. Nhưng tôi nghĩ nó không đóng vai trò gì lớn trong lần nhiệm vụ này. Tôi chỉ muốn biết thêm về nó thôi."

      Cô đóng cửa tu luyện lâu quá mà. Shelby gãi gãi đầu, mỉm cười. Ai đó đã nói với cô là muốn hỏi tên ai, cần phải xưng tên trước. Thật may là anh chàng trước mặt đã làm điều đó giúp cô rồi.

      "Vâng, Monoceros. Cứ gọi tôi là Shelby. Và..." Cô nghiêng đầu qua nhìn theo lời anh, thật ra là cô không biết gì hế-...

      "..."

      "À... th-thật thế ạ? ...Rất hân hạnh."


      Đột nhiên cô thấy định mệnh thật kì quái... Chút ngập ngừng đó, lẽ ra cô đã có thể che giấu tốt hơn.

      Mà thôi bỏ qua đi!

      "Thi thoảng rất không muốn phải cất giọng lên nói, sợ rằng khi có chuyện lại không đủ sức để hát được lâu. Nhưng mà không sao, Sagitta có những loại thảo dược rất tốt cho tôi. Và cả... món chanh mật ong của anh nữa."

      Thật tốt khi... ừm, có người quan tâm tới? Cô nghĩ thế, vì cô vốn chỉ quen quan tâm tới người khác.

      "Cảm ơn nhiều... Monoceros. Tôi nghĩ anh rất... giỏi trong việc chăm sóc mọi người xung quanh. Cô ấy... hẳn là đã rất may mắn đó."

      Ý cô là ai thì chắc người ta cũng biết được thôi.



      [1][2][3][4][5][6] @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 23-05-2018 lúc 23:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #145
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      đặt thêm thạch từ ổ _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Hanazawa



      Thời gian: 15/09/818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders
      Đối tượng tương tác: ???




      Hanazawa ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi bất ngờ đứng dậy, cẩn thận thu dọn lấy tách trà đã cạn cùng chiếc đĩa nhỏ đựng kẹo dẻo nhiều sắc màu khi nãy đã vơi đi mất một nửa; sau đó đem theo đóa hoa bị "người" lạ mặt bỏ lại mà đi ra ngoài khỏi phòng họp.

      Thật hiếm khi trông thấy bạch long bỏ ngang giữa lưng chừng một chuyện gì như thế, hoặc chắc có lẽ cô ta cần rửa mặt một chút, hít thở một chút để tỉnh táo lại mà tiếp tục lắng nghe và tiếp nhận phần thông tin báo cáo của những người khác.

      Wordcount: 111 words
      Artwork © kyo





      bbcode by Hanazawa

      @himekou : khều Ma:
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn



    7. ??? - ???





      Tuần này được "lĩnh lương" nhiều hơn những tuần trước. Cô rồng Amethyst trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. Chuyện này khá lạ so với ở đảo rồng vì cô chưa từng hứng thú với "tiền" cho tới khi cô biết được mình có thể dùng thứ đó để mua nhiều ngọc hơn ở tiệm ngọc.

      Raven cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, bằng cách tự gắn ngọc vào thần khí của mình.

      Thế giới đang nguy khốn, cô cần đủ mạnh để bảo vệ đồng loại của mình.




      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 04-06-2018 lúc 20:13.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Hanazawa



      Thời gian: [12nd Weekly Quest] 818
      Địa điểm: [Lupus Branch] Dragon Riders



      Công việc vẫn như vậy, luôn là bận rộn đến như thế ấy.

      Hanazawa có những đêm thức trắng ngồi kế bên những người lính bị thương trở về từ nơi chiến trường, chú ý đến một chút xem nửa đêm họ có tỉnh giấc vì những cơn ác mộng kéo đến hay không, họ có cần lấy thêm gì hay không, rồi còn nhiều điều nhiều khác nữa. Đến mức mà, bạch long dường như đã quên bẵng đi những việc cần làm khác, tỉ dụ... là viết thư về hỏi thăm cục bông nhỏ Fayette chẳng hạn. Không biết mấy đứa nhỏ ở nhà giờ ra sao rồi nhỉ?

      Wordcount: 111 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 30-05-2018 lúc 11:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Gạch đi làm
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. ??? - ???





      Ngày thứ hai trong tuần không được suôn sẻ, nhiều ca bệnh khó hơn nữa. Những ca bệnh không ngừng dồn dập tới như những đợt tấn công của vong ngày càng dội vào kết giới của tòa thành con người. Chưa bao giờ Raven cảm thấy nỗi sợ và những cơn ác mộng trờ tới những con người ở đây nhiều như vậy. Tới giờ nghỉ trưa, Raven đi vào mộng giới, sử dụng ma pháp của mình để làm dịu đi những tâm hồn lạc lối. Tâm hồn con người thật dễ hỗn loạn.




      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 04-06-2018 lúc 20:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.