ep 10 hay ghê. team PM4 đã bị đập cho tan nát chứ không bá như ep trước nữa.
Pitohui ep này thể hiện quá rõ bản chất điên của nó, cơ mà con nhỏ này có nhiều "đồ chơi" quá
Ep cuối
Vâng, vậy là sau hơn 4 ep bắn giết nhau dữ dội, chân dung team vô địch đã được xác định, thật là dạt dào cảm xúc
...
Tích cực thì người ta sẽ bình luận đây là chiến thuật "Tọa sơn quan hổ đấu" (Ngồi xem hai con hổ đánh nhau).
Còn tiêu cực thì chúng tôi gọi đó là... "ăn hôi"
Mình xem đến đoạn bé hồng nhét hành đám đặc nhiệm. Lâu quá rồi. Mấy tập tiếp có gì thú vị không mod
Có. Bộ này cốt truyện không có gì sâu sắc nhưng xem khá vui, giải trí tốt.
Đoạn đó ở tập 1 thì phải? Mới vào xem mình không hiểu lắm và cũng không thích vì chưa gì đã vào trận bắn nhau, theo đúng thứ tự thì nó nên là tập 3. Xem đến tập 2, 3 mới bắt đầu giới thiệu các nhân vật và giải thích về bối cảnh, giải đấu, nên xem sẽ thấy thú vị hơn.
Mình chấm điểm 7/10
Đánh dấu