oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Salaam | 01/09/818




      Dấu thánh... sau gáy?

      Hắn ngẩn người, tiếp nhận thông tin mới với vẻ mặt cứng như cẩm thạch. Vậy là thật rồi, bà con đã chết của hắn ạ. Thật rồi. Altair là dối trá.


      "Tao mà có cơ hội thì sẽ bán mày ngay cho Chiến Thần chứ đừng đùa."


      Nhưng tới lúc này, có lẽ Melek cũng chẳng nghiêm túc lắm.


      Lửa thiêu làm nghiêng bóng, như mực ngòi bị đổ xuống đất. Hắn nhìn lên bầu trời cao khi ngọn lửa trở nên quá gắt gao, trong cơn chập choàng ánh sáng-- Melek đã ngỡ, hắn thấy được những vì sao mới mọc.

      Chớp mắt lại, hắn quay về với màu đen cầm tù mà nhân loại đã quen từ nhỏ.


      (Trong những quyển sách hắn đã đốt, có một quyển nói về những nghi lễ tiễn đưa vong hồn. Rằng, cả linh hồn cũng có hình thái và màu sắc. Nằm ở ngọn gió lay cỏ, nằm ở đường cong của khói, nằm ở màu của ánh lửa, nằm ở sự cảm nhận của con người.

      Một số, về Trời. Một số, về Đất.)


      "Một lượng người chết như thế này, tại nội thành sẽ cần nhiều người có cấp bậc cao hơn tôi mới hành lễ được. Tôi còn múa chẳng ổn nữa. Nếu họ sinh ra ở nội thành, hẳn đã có một cái chết tốt hơn. Ở Sagitta chắc mấy chuyện này không có quan trọng đâu nhỉ?


      (Một số, về Hoàng hôn.)


      "Chiến thần, sẽ đón họ thôi."


      (Một, số, không về đâu cả.)





      "Những người này, cả đời có khi chẳng được hưởng đám tang nào tử tế hơn đâu. Mày là người đầu tiên cho họ thấy rằng họ có thể nhận được điều gì đó tốt hơn, kể cả khi chết."





      Rồi, hắn quay đi. Đi mãi, đi mãi.





      (Nếu Lana bắt kịp vẻ mặt của hắn trước khi biến mất, đó là vẻ mặt của một đứa trẻ.

      Một đứa trẻ đã chết, đã từng đứng trước mặt một ngọn lửa tương tự. Tự hỏi, vì sao nó phải hứng chịu điều này.)


      (Nhưng lần này, đứa trẻ đó hối hận.)






      Lana - Unlock Point 1 Rank 4 with Melek


      End tt.



      @Lia Fáil


      1 2 3 4 5 6 7 8
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 21-08-2019 lúc 14:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 9/818
      Địa điểm: Salaam


      ---

      Trước những chộn rộn và nhiều điều xảy ra cùng một lúc, Stanford vững chắc đứng yên một chỗ, ánh mắt bình tĩnh gọi là đã tiếp nhận được tình hình chung. Anh ta đến gần cạnh tướng Meijer, tuồn cho anh ta một thanh đoản con con được bọc vỏ bao da cẩn thận. Dù có thể anh ta đã có một thanh đoản khác rồi, đó là thứ mà chiến binh nào cũng cần đem theo 24/24 ngoài vũ khí chính ra. Nhưng, cứ phòng chắc cho anh ta vẫn hơn.

      "Một chiến binh một thân một mình ngoài lãnh địa, nhất định phải có vũ khí, phải không?"



      ---------
      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Hoang mạc Salaam| Đường xuống Sa thành

      "Lính Lupus, dỏng cái mặt bánh bột của mày nghe đây. Salaam từ trước tới nay, chưa bao giờ thuộc về Lupus. Cả con người và từng tấc đất ở đây, chưa bao giờ."

      Dù Lana không mấy khi thừa nhận, nhưng lối dạy dỗ và truyền thống của Thần Điện nói riêng và Lupus nói chung thấm đẫm trong người cô bé rất nhiều. Sử thi luôn nói rằng cả Lupus là một nhà, dân tộc này lớn mạnh bằng sự đoàn kết của nhiều sắc tộc lại với nhau.

      Lần trước trong cuộc thi tuyển Kỵ sĩ, dù Lana chẳng ưa gì trưởng làng nhưng vẫn tiếp tục giúp đỡ chỉ đơn giản vì ông ta là người Lupus.

      Lana cũng chả biết gì về người Salaam nhưng nếu họ gặp nạn sẽ giúp luôn, chả có vấn đề gì phải lăn tăn cả.

      Chỉ cần chung một dân tộc, những thứ khác sẽ xét đến sau. Nhưng trên toàn Altair đều là anh em, nguyên bản của cái tinh thần ấy, thì đã mai một đi nhiều khi ba thành bị chia cắt bởi bóng tối. Dĩ nhiên Lana cũng không thể biết được câu chuyện về nguyên gốc của dân tộc Salaam đến từ đâu.

      Nên bị trigger mạnh mẽ bởi những câu của Melek.

      - Ban nãy anh nói cái quái gì thế? Tôi không thích sự chia rẽ ấy đâu, Sagitta.

      Tôi nhấn mạnh vào cái tên vương quốc mà Melek xuất thân, hơi tỏ vẻ thực sự không vui. Tôi chưa bao giờ tỏ vẻ không thản nhiên và đùa giỡn trước mặt anh ta như thế này. Có lẽ cũng do đang cáu sẵn nên tôi cũng đâm nóng tính đi hẳn.




      @BubbleTea

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 9/818
      Địa điểm: Salaam


      ---

      Lần nữa quay lại tình tiết cũ một chút~

      "Không. Tôi không muốn chết đâu" - Cười nói vô tư.

      Nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý nàng, ngồi kiểu hai chân vắt một bên, hai tay nhẹ choàng lên cổ người đang ngồi sau cầm cương, nhìn qua trông chàng trai lọt thỏm gọn ghẽ trong lòng Lana, mặc dù cô nàng còn nhỏ bé hơn anh ta.



      ---------
      @Lia Fáil
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Salaam | 09/818






      "Nếu như chỉ một lời nói đã thành công gây chia rẽ, thì có lẽ sự đoàn kết đã chẳng tồn tại từ đầu rồi, Lana Piovani."


      Melek chỉ quay lại để nói với con bé câu ấy, thẳng mặt. Rồi quay lại, tà áo phất một vòng tròn sau lưng hắn.

      Hiếm khi nào có sự lệch không khí thế này, khi bình thường hắn là người sẽ sửng cổ với con bé và con bé là người lợi dụng sự sửng cổ ấy mà gây sự ngược lại với hắn. Hiếm khi nào không có chuyện hai đứa sẽ không lao vào cắn nhau, hoặc đánh nhau.

      Nhưng hắn không phải mù trước việc con bé Lana này đang xù lông xù gai như tên Mert kia nãy giờ làm.


      "Tao không phải là người Sagitta. Chưa từng có một ai là một Sagitta hoàn chỉnh, cũng như chẳng có ai hoàn toàn là một Lupus, hay một Orion. Nó chỉ là tên gọi tập hợp các vùng đất gần nhau, sau khi Kỷ nguyên Đen hủy hoại tất cả các kiến thức về thế giới trước đó. Nên đừng có bướng khi người ta có chính kiến."


      Hắn cột lại tà áo, kiểm tra con dao găm đã giắt trong áo chùng. Vẫn còn đọng vệt máu khô, và hắn nghĩ rằng vệt máu ấy của hắn.


      "... Cũng tốt. Mày nổi giận, tức mày quan tâm. Đó là cái Sagitta thiếu."







      @Lia Fáil


      1 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Salaam | 02/09/818




      Hắn không ngượng. Melek không ngượng. Hắn không ngượng, không ngượng, không đời nào ngượng!

      Và với mỗi từ "không ngượng" bật ra trong đầu là Melek hớp lại một ngụm từ bi đông rượu, trong khi mắt cố mà mở ra để lườm Hadees. Đành là mỗi ngụm của hắn chỉ có chút chéo, như mèo liếm tô nước vậy...


      "Được rồi được rồi, tôi hiểu ý cậu. Cũng hơi quái quái hể?"


      Đúng rồi đấy.


      Hắn chấp nhận lời hòa hoãn của gã bằng một ngụm rượu nữa. Tới phút này thì hắn có cảm giác như đang bị sổ mũi và sốt cùng một lúc; nhưng, bù lại, khi qua được cái vị nồng ngái khi mới hớp vào, Melek có thể cảm thấy rằng nó không khác gì mấy Raki.

      ... Huh.

      Hoặc hắn đang say.


      "Mà cậu có uống được rượu không thế? Đừng để lát nữa lăn đùng ra đây, vị Rồng kia lại tưởng tôi ám sát cậu rồi thiêu trụi tôi người anh em ạ."


      "Anh ta từng dọa hất văng một đứa trong nhóm tụi tao qua bên kia vườn." - Đoạn, ngừng lại - "... Cái con bé nãy giờ bám dính vào tên khó chịu của đội mày đó. Dọa con bé đó đó."


      Melek thực ra lại tính trả lời là ừa, tao uống được, chỉ không quen cái vị ban đầu thôi.

      Sao mà...


      "Nhưng cũng lãng mạn. Tao thích thế. Được làm lý do để lý giải cái chết của một người nào đó, mặc dù sau đó tao sẽ rất... quan ngại."


      Ê say thật rồi kìa. Xì tốp Mè Lắc ơi, kẻo bể!!!


      "... Mà, tên mày cũng hay đấy chứ. Văn vẻ, truyền thống, có sự suy nghĩ và thâm túy trong cách đặt tên. Thánh-Truyền, phải đọc nhiều mới hiểu cốt lõi nó được. Tao không nghĩ là chúng ta có cùng ngôn ngữ. Mày biết tên tao như... tên tao như -hức- nghĩa từ điển mà viết lại không? Như đóng mộc vậy. Tao từng bị nhầm thành gái quá nhiều lần vì cái tên này đó, biết hông?

      Bồ tao... có tên, có tên đệm, có họ. Tao có một.

      ... Rượu nhà mày nếm như nước tiểu lên men ấy."



      ........................................................................

      BỂ!!!!!!!!!!!


      Melek-say không nhận ra là hắn đã bể tan nát. Nhưng vẫn nhấp thêm một ngụm nữa, trước khi khóa bi đông lại.


      "Thế trước khi Kỷ nguyên Đen... mày là người gì rể?"




      @Mya0505



      1 2 3 4 5
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Hoang mạc Salaam| Đường xuống Sa thành

      Tôi cắn môi trước việc Melek nói rằng sự đoàn kết của Lupus không bền vững. Ngồi trong Thần Điện, tôi nào cảm nhận rõ được những thứ như thế, nhưng nó cũng chẳng thể phủ nhận được vì điều đó thực sự diễn ra. Lupus không đoàn kết như truyền thuyết vẫn kể, tinh thần vô tư đó...

      - Anh vừa dùng Sagitta sau khi bảo không ai là Sagitta đấy.

      Tôi lừ mắt với hắn.

      Tôi rất nóng tính, nhưng không khi nào tôi sẽ thực sự làm bùng lên một trận tranh cãi hay đánh nhau. Vì tôi từng vì thế mà để lại rất nhiều hậu họa cho người khác lẫn bản thân mình. Nó cũng khiến tôi phải bộc lộ rất nhiều mặt không tốt của bản thân, mặt tối, nỗi buồn, chấp niệm của tôi.

      Vì vậy nếu tôi thực sự tức giận, tôi sẽ im lặng, vì kẻ kia chẳng qua cũng chỉ là người lạ thôi.

      Nhưng tôi lại không muốn im lặng với thằng cha này.

      Vì dường như hắn không phải.

      - Dù gốc gác của thế giới này có đã từng như vậy thì có ý nghĩa gì kia chứ? Anh đang sống trong kỷ nguyên đen hay gì, ôm ấp quá khứ và phủ nhận hiện tại? Đây là Dũng giả vương quốc, nơi đã sinh ra Đạo anh hùng và Thần Điện, đã tạo nên văn hóa Lupus!

      Tôi chỉ tay lên trời, và vào chính bản thân mình. Chính những đứa con gái như tôi là kết tinh của thứ văn hóa hậu Kỷ nguyên đen đó, tiếp thu nó và thấm nhuần nó. Giờ thì có một kẻ lấy thứ quá khứ đã biến mất đó để nói rằng một phần Lupus không phải là của Lupus, tôi không thích được việc đó.

      - Lupus không đoàn kết như anh biết, thế thì sao chứ? Dù Salaam có gốc gác từ nơi khác đến thì sao chứ, nó không thuần Lupus thì sao chứ, luôn nằm trong sa mạc và không thuộc về vương quốc thật sự thì sao chứ? Tôi không quan tâm mấy người này có nguồn cội từ cái gì, nhưng bọn họ ở trên mảnh đất mà Thần Điện ban ánh sáng, rồi bán mạng mình vào chiến tranh vì tiền và tin rằng điều đó là đương nhiên đến mức chả cần được tôn trọng! Điều đó không công bằng!

      Tôi cắn môi, quay mặt đi, cảm thấy không nói nổi thành lời.

      Thực sự mà nói, không phải tôi chỉ giận vì bị cắt lời, tôi nổi giận vì những kẻ như Mert chỉ coi mình là công cụ thuê bán của chiến tranh. Tôi cảm thấy bực bội và đau lòng. Ngay cả đau lòng cũng không được cho phép, nên tôi nổi giận.

      Tôi biết họ được thuê, họ sinh ra và sống cuộc đời của lính đánh thuê, nhưng thế thì sao chứ?

      Chẳng phải trên khắp vương quốc này mọi người đều tự hào như một chiến binh thực thụ hay sao, niềm hân hoan của anh hùng, tại sao không có ở nơi này?

      - Tại sao tôi phải chấp nhận việc một phần của vương quốc này không được coi như là những chiến binh hay anh hùng, và giờ anh còn tách nó ra nữa!

      Lana giống như một đứa trẻ mới bước ra khỏi cuộc đời, nhìn thấy rất nhiều điều tàn nhẫn đến hiển nhiên, và cảm thấy giận điên lên được khi tất cả những thứ đó đều là hiển nhiên.



      @BubbleTea

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 18-04-2018 lúc 20:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 01.09.818
      Địa điểm: Salaam



      Linnea nhìn qua bên trái, lại nhìn bên phải. Cuối cùng không nhịn được đành bật cười một cái. Mà không cười sao được, khi một bên là Lana tươi tắn mắt lấp lánh cùng mớ đồ ăn ngon lành, bên kia thì lại là cô em đang ôm tay khều khều, không khác gì cún con đang dỗi.

      Trời sao phía trên như cái bát, úp lên sa mạc rộng.

      "Ngứa răng thì ăn đi nào." Cô vỗ vỗ cái đầu xù mấy cái, đoạn đưa cho Visrin một khúc bánh mì kẹp thịt. "Đêm sa mạc lạnh, tốn năng lượng lắm đó. Ăn cho khỏe, nha."

      Vế "Không chị buồn đó" dù không nói ra, nhưng có lẽ Visrin cũng nghe thấy được.

      Dỗ ăn Visrin xong, Linnea lại quay về phía Lana. Miệng tự động nhoẻn lên thành nụ cười tươi rói.

      "Cảm ơn Lana nha. Mà Lana đã ăn chưa? Chưa thì ăn cùng luôn đi. Còn rồi thì..."

      Cô vỗ nhẹ lên đùi mình.

      "...qua đây nằm nghỉ tiếp nè."

      Đôi khi, Linnea tự cảm thấy bản thân rất quái dị. Cách hành xử của cô cứ đong đưa giữa đứa trẻ tám tuổi đòi hỏi tình thương và chăm sóc và quân nhân mười chín tuổi nghiêm túc và thích chăm sóc người khác. Như đi trên một lằn ranh mập mờ, không đoán được bước tiếp theo sẽ đặt vào đâu.

      Nhưng mà, cũng không quan trọng mấy. Trừ phi liên quan đến súng máy, Linnea vẫn hay để mặc mọi chuyện cho cảm tính, cho không khí xung quanh.

      Vậy, cho khỏe.

      "Mà, tủ đồ ăn di động của Lana là sao thế? Thiết kế của người Lupus à? Cho Lin xem chút được không?


      @Wes. @Lia Fáil


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Salaam | 09/818





      "Tôi tách nó ra?

      Tôi, Tách Nó RA?!"


      Nếu Lana đã không coi hắn như người lạ, thì hắn cũng thế. Nếu Lana bày tỏ mọi thứ vì một niềm quan tâm thuần khiết, hắn cũng thế. Nếu Lana nhìn nhận mọi thứ với lăng kính trắng đen rõ rệt, thì hắn...

      Có lẽ, hắn từng.

      Nhưng có những lúc, hắn thức dậy, và nhớ về Phương Linh. Về con người không có tên, không gốc gác, không mồ chôn, không được tôn trọng cho đến lúc chết.


      "Nếu mày nói vậy, thì làm hộ một việc cái. Đào tất cả các đụn cát làm mồ chôn, và cho họ một lễ tế đúng như người Lupus đáng hưởng.

      Tìm tất cả những tên lính đánh thuê, và thuyết phục họ rằng họ được công nhận như bất kì anh hùng hay người lính vang vẻ nào của Lupus.

      Quỳ xuống mà bảo từng người phụ nữ Salaam, từng đứa trẻ Salaam, bảo chúng nó rằng Thần Điện yêu chúng nó, giải thích cho chúng 'hòa bình' là gì, và cố mà quỳ lạy xin lỗi khi chúng bảo với mày, rằng vì sao những con dân Lupus này phải sống ở chốn hẻm túc và mạng của cha mẹ nó lại bị chính quyền đếm thành tiền!"


      Melek gào lên, cả đôi vai run bần bật.


      "... Mày bị mù sao, Lana Piovani." - Hắn phun tên cô như cô đã từng phun tên Sagitta vào mặt hắn - "Mày không thấy đám lính của Crowel đã làm gì trước mắt chúng ta, khi chúng ta bước vào sao? Nếu họ thật sự là những người được tôn trọng, tại sao chuyện đó phải xảy ra?"


      Nếu Lana tức giận, thì Melek chấp nhận. Sự chấp nhận của hắn không sinh ra từ sự chai sạn-- không hề. Bởi khi Lana nói hết cả nỗi lòng của cô cho hắn, chính hắn cũng biết rằng hắn phải nổi giận, vì việc bị lãng quên và coi thường là thứ làm hắn sợ nhất.


      "Họ đã quen với điều này rồi, Lana. Lễ hỏa tang chúng ta thấy, cách họ tính tiền, cách họ đối xử với nhau. Kể cả cách họ xử lý kẻ phản bội.

      Vì Lupus đã coi rẻ họ, nên họ chỉ có thể coi trọng lẫn nhau. Họ anh hùng trong mắt nhau."


      Người Sagitta, phương châm là "vườn nhà ai người ấy lo". Sự quan tâm của họ như dòng nước: Trường tồn, nhưng lắng đọng, và chừng mực. Vì niềm tin về một thế giới xa hơn cái chết, hay đơn giản là một niềm tin rằng mọi thứ chẳng quan trọng, hắn không biết.

      Đúng với tinh thần của Sagitta, Melek chẳng nên nổi giận. Chẳng nên nói cho con bé hiểu. Chẳng nên nêu chính kiến.

      Đúng với tinh thần của Theurgist, hắn đáng lẽ nên im lặng. Hoặc nói với Lana, rằng mọi thứ đã như thế. Chấp nhận, là cách con người đã, đang, và sẽ tồn tại.






      Vậy tại sao hắn như Lana?







      @Lia Fáil


      1 2 3 4
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Hẻm Karýda | ??.09.818

      Má.

      Thất bại rồi.

      Cái tên con trai này.

      Anh ta còn thản nhiên quàng tay qua cổ tôi như thật nữa, nép vào người như thật nữa. Tôi có cảm giác mình bị phản dmg, sự ngượng ngùng còn tăng lên gấp bội.

      Ngựa đi được tầm ba mươi mét, tôi chịu không nổi nữa, bèn đưa tay táng Stanford cái bép.

      - Thôi đi!!!!



      @ruichan

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.