oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 186
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51



      Orduudkhan Highland || 09.818
      __________________________________________

      Khi bị con bé đem đôi mắt muốn hoen đỏ dán lên mặt mình, Hazel cũng bình tĩnh nhìn nó. Mãi đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy chạy khỏi lều, cậu bé vẫn như vậy dõi theo, đến khi không còn nghe tiếng chân chạy của nó nữa mới thu lại ánh mắt. Nếu nói đứa trẻ không cảm thấy khó chịu trong lòng, là giả.

      Không phải chột dạ, cũng chẳng phải tội lỗi. Dẫu sao, cũng chính con bé bán đứng cậu trước khi đem cậu làm đồng phạm. Nhưng chỉ vì cái sự khó chịu âm ỉ này mà khi thấy chiếc thùng đáng nghi kia, Hazel đã chẳng làm gì mà phóng ngựa lên phía trước. Một phần do anh đồng nghiệp có vẻ đã phát hiện và đang trò chuyện với con bé rồi, phần khác, sợ rằng nhìn thấy con bé ấy khóc thì đứa trẻ này sẽ không đành lòng, và thật sự trở thành đồng phạm của nó luôn.

      She is very much, just like you during our time together.
      I know you knew, Hazel. From the first moment you saw that little but fearless figure in the battlefield.


      Để Killian giải quyết.


      Lúc chuẩn bị lên đường thì theo thói quen, Hazel đều chuẩn bị thuốc thang đầy đủ, đạn dược thì nhiều hơn một chút. Tuy chẳng mong sẽ phải sử dụng mấy thứ này trong chuyến đi, nhưng cẩn thận có còn hơn không.

      Ngó thấy hai anh đồng nghiệp dừng ngựa, đứa trẻ cũng làm theo và để họ đảm đương việc giao tiếp. Cậu không có hứng thú gì với hiện tượng lạ trên bầu trời, đôi mắt hồng ngọc chỉ chú ý đến hai anh đồng nghiệp và đợi lệnh.

      Nếu con bé kia bằng cách nào đó cũng đi cùng, thì có lẽ Hazel sẽ hơi lùi ngựa về chỗ xe chứa mấy thùng gỗ to mà nó đang trốn. Coi như để ý đứa nhỏ này một chút cũng chẳng hại gì.

      Lại nghe lời hai anh lớn.

      335w

      @Mya0505


      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52



      Orduudkhan Highland || 01.09.818
      <<<
      __________________________________________

      Cắn một miếng thịt nhỏ, đứa trẻ vừa nhai vừa nhìn trời khói bụi mịt mù, vừa rà soát ký ức của mình tìm kiếm bóng hình của một vị rồng đỏ. Nghĩ lâu đến mức miếng thịt trong miệng đã nhai rã nát nhừ, không còn tí tinh chất protein nào nữa. Vậy mà mọi thứ vẫn là một con số không tròn trĩnh.

      Hazel sờ mũi, hơi ngại ngùng vì rồng có vẻ đã quen cậu từ lâu, còn bản thân thì lại chẳng nhớ ra được cái gì hết. Nhưng do rồng chỉ đơn thuần là bắt đứa trẻ ở lại trò chuyện, nên cậu nghĩ trong quá khứ hẳn mình đã không làm gì có lỗi với rồng ta. Thế thì không cần nghĩ chi cho mệt, sự căng thẳng trên chiến trường đã chiếm đủ hai phần ba bộ não của cậu rồi.

      “Là vì ở đây không còn gì để làm nên Hazel định qua đó coi có cần hỗ trợ gì không. Rồng đừng xem thường, coi vậy chứ Hazel đánh nhau cũng không tệ đâu ạ!”

      Đứa trẻ tự tin vỗ ngực nhanh nhảu đính chính. Tuy sức chiến đấu có thể chẳng bằng ai, nhưng khóa tập luyện cực khổ ở đảo Kỵ sĩ cũng chẳng phải là hàng trưng bày, ít nhiều gì thì cậu vẫn thừa khả năng giúp một tay. Chưa kể đạn dược vẫn còn kha khá.

      Nhìn vị rồng hết nằm lại cuộn, đứa nhỏ chùi bừa mỡ thịt vào gấu áo, tay một lần nữa lại đặt lên chân rồng hỏi han:

      “Rồng sao vậy? Có đau ở đâu không?”

      Thân thể rồng to như vậy, Hazel ban nãy kiểm tra thì cũng chỉ dòm sơ bộ một chút thôi chứ chẳng thể tỏ tường hết mọi chi tiết.


      304w

      @himekou

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 09/818
      Địa điểm: Lupus- Cao nguyên Orduudkhan
      <<<



      Cậu trố mắt dồm Emeres chìa cục nợ màu xanh
      Shipper cục nợ thuộc dịch vụ nợ quốc dân. Cũng xếp hạng tròn vành vạnh trong đám anh em nhưng đến giờ mới được debuff.
      thó từ chỗ cậu từ bao giờ trước mặt, não bận load lại cảnh tượng thằng đồng bro buff mông cho cục nợ bằng gió ma thuật lùa nó bay như chim (ủa wait, hình như con quễ này là chim? :thonkang: ) vòng vòng quanh thứ vật thể bay không xác định nọ.

      Killian thề là cậu đang hơi không hiểu cho lắm, vì chậm hiểu bẩm sinh.

      Cho đến khi thằng bro mở lời, loài samoyed mới gâu à lên một tiếng.

      Tự dưng thấy mình đang bị dân đa cấp bóc lột sức lao động...

      "Được, để tôi cố gắng xem sao."

      Cũng may là cậu và cục nợ này cũng coi như chủ tớ thân thiết lâu nay, đi vào tâm trí nó hẳn là cũng không quá khó đi. Killian trên tinh thần đi nhặt mảnh vụn ký ức, chớ cậu nào xịn như Đội trưởng được.

      Meanwhile, phụ huynh nhà bên xúi nhà này bật A whole new world :thonkang:



      @Arshes


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .
      <<<
      ??? | ???

      Cậu trai sau khi nhìn con cún kia gâu một tiếng thì gật đầu, ra hiệu cho thằng bro rủ nó đi cùng mình, trước khi kéo cương ngựa đi về phía mấy xe ngựa chỗ Hazel đang đứng. Cậu trai liếc qua mấy cái thùng trên xe, vốn quyết định coi như không biết gì cả, nên chỉ đơn thuần là đi ra và đứng ở gần đó.

      Nhìn chung Hazel là một đứa trẻ kín tiếng, nhưng biết nghe lời.

      "Hazel, coi phim tài liệu không?"

      Cậu trai thảy cho thằng nhóc túi đựng nước, bình tĩnh hỏi nó. Ai bẩu ở đây chán quá. Cậu buồn. Còn cục UFO kia thì lại nằm trên đường rút. Ai biết cục đó an toàn hay không.

      @Aria Verlotte @Maru

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 18-04-2018 lúc 23:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      Địa điểm: Orduudkhan
      Thời gian: 01.09.818





      "Ồ, ra vậy."

      Erhi vui vẻ gật đầu. Nàng lại lắc tay Emeres nhiệt tình như lần đầu chào hỏi. Sự xa cách của Emeres chẳng khiến nàng chiến binh e sợ, ngược lại còn nghĩ rằng, anh chàng này thú zị như con ngựa hoang.

      (Hoặc đơn giản là Erhi không nhận ra vẻ xa cách của cậu ta. Dù nàng rất cố gắng trong ngoại giao nhưng Erhi Enkhtuya chỉ giỏi cầm cung bắn tên, không giỏi nhìn mặt đọc người.)

      "Cô sinh ra và lớn lên đã biết và muốn trở thành một chiến binh, nhỉ? Nếu một ngày có người tước quyền đó khỏi cô, cô nghĩ sao?"

      Nghe câu này của Emeres, Erhi đang cầm bản đồ trải lên bàn liền ngừng lại. Nàng yên lặng trong mấy giây, rồi đáp.

      "Tôi biết."

      Giọng Erhi vang lên nhẹ như tiếng thở dài. Thường thì nàng ta có vẻ tỉnh táo sáng suốt mọi nơi mọi lúc, kể cả khi ngã xuống từ lưng ngựa hay sắp nhận một kiếm kết liễu của Vong thì vẫn có thể bình tĩnh chỉ huy được đường tên trên chiến trường. Đó là lý do vì sao nàng được chọn để đưa lên thay Altan Timur. Nhưng dù có như vậy đi, thì Erhi Enkhtuya vẫn là một người phụ nữ.

      "Nhưng người sẽ khốn khổ nhất khi Tsetsegmaa ra chiến trường không phải là tôi."

      "Cậu Kỵ sĩ nếu có ngừi thân, chắc sẽ hiểu."


      ....


      Nghe cạch một tiếng, nắp chiếc thùng gỗ rớt ra. Tsetsegmaa ngồi bó gối ở bên trong, đôi mắt đỏ lựng quắc lên nhìn Killian.

      "Em còn nhỏ nhưng cũng biết lo lắng như anh chứ."

      Con bé bậm môi, một giọt nước mắt ương ngạnh rớt trên bầu má nó. Thậm chí còn không để lại vệt nước mắt. Thế rồi nó dùng tay lau đi. Đứng dậy trong chiếc thùng gỗ, Tsetsegnaa vươn tay về phía Killian, rồi thì nhảy phóc lên ôm cổ cậu. Con bé nhảy hơi mạnh một tẹo. Ôm như con gấu koala ôm cây trúc, hay là như đứa trẻ nít đòi được bế bồng.

      "Anh còn yếu hơn em đấy. Vật tay thử xem! Và anh Hazel còn chẳng thấy cầm cung ra trận. Em cũng sắp cao bằng cả hai rồi nhé. Chị Erhi cũng không có cao hơn. Thật không công bằng."

      Tsetsegmaa ghì cổ Killian lại như muốn làm cậu ná thở luôn. Vai nó run lên. Vai áo Killian thì lại nóng lên, bởi nước mắt của nó chảy xuống thấm vào.

      "Em muốn tự mình cứu đàn cừu. Bầy ngựa. Cây cối và đất đai, những nơi linh thiêng. Ba em, chị Erhi. Dân tộc em."

      "Mẹ nữa."


      Tsetsegmaa vùi mặt vào vai Killian.

      "Tất cả đều chiến đấu và chết trên thảo nguyên."

      Đứa con gái nhỏ của thảo nguyên cứ như thế mãi, cho đến khi nó tự động rời khỏi vai Killian. Trước khi đi, con bé đưa cho Killian mấy cây kẹo mạch nha bự bự. Nhờ chuyển một cây cho anh trai dùng thuốc, và nói là nó xin lỗi vì đã kéo họ vào chuyện này.

      Không coi thường em được đâu, rồi một ngày em sẽ cứu được cả Kỵ Sĩ Rồng. Tsetsegmaa nói vậy.




      Killian thuyết phục thành công. Tsetsegmaa sẽ không đi theo nhóm player ra biên giới thảo nguyên.






      Erhi dừng ngựa khi Killian lên tiếng. Nàng chiến binh nhìn lên bầu trời, chân mày nhíu lại.

      "Thứ đó..."

      Nàng ra hiệu cho Đoan Mộc Lãnh lùi lại. Người dược sư Viễn Dương lôi trong túi ra một chiếc ống nhòm từ xa, cùng lúc ấy Emeres cũng làm xong công tác thám thính của cậu. Rời khỏi Suối nguồn khiến ma pháp nguyên gốc của Sagitta yếu đi, chỉ có thể dừng lại ở một khoảng cách khá xa và do đó không nhìn rõ được vật thể nọ. Khi Killian kết nối với nó, những gì cậu thấy được chỉ là một cái bóng lờ mờ.

      Nhưng không thể nhầm được. Cái bóng đó mang hình dạng như một con người.

      "Thật kỳ lạ..."

      Có vẻ như Đoan Mộc Lãnh cũng chỉ nhìn được đến vậy. Anh ta đưa ống nhòm cho Erhi, để cô tự nhìn.

      "Tôi nhớ có báo cáo nào đó ở Viễn Dương và Peiratis, rằng họ cũng gặp một thứ như vậy..."

      Bất chợt cái bóng biến mất. Liền sau đó các bạn cảm nhận được áp suất không khí đột ngột tăng lên, thổi tung mái tóc và quần áo họ. Bầy ngựa lồng lên. Áp lực tăng lên kèm theo một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc với Kỵ Sĩ Rồng các bạn: một cơn khó chịu cô đặc về mặt cảm xúc, đẩy mạnh bóng tối trong lòng mỗi người.

      "Không thể nào, kết giới vẫn còn..."

      Để rồi từ trên không, những con dao gió khổng lồ chém thẳng về phía sườn đồi của các bạn.

      "Nó tấn công chúng ta!" Erhi hét lên, siết cương ngựa xoay ngược lại ngay trước khi một cơn gió cày nát nơi cô và Đoan Mộc Lãnh vừa đứng. "Bảo vệ mã lực, lùi về phía di tích!"




      Challenge: Thoát khỏi máy chém gió khổng lồ.

      Để rút lui về di tích đá phía sau, mỗi player cần phải có tối thiểu 3 lần dice với trị số dice trên 3, và một bài viết tối thiểu 300 word. Với mỗi lần dice trượt, ngựa của các bạn bị chém trúng và các bạn buộc phải đổi ngựa để chạy tiếp, lượt dice đó sẽ không được tính. Tổng lượng ngựa có thể đổi cho cả 3 người là tổng số lượng ngựa dice được (7 con).

      Killian hiện đang giữ 3 Kẹo mạch nha
      Món quà vặt của dân du mục vùng Orduudkhan, người rất ưa mà ngựa cũng thích.

      Quà của Tsetsegmaa.
      . Có thể sử dụng để tăng 1 trị số dice mỗi thanh trong 1 lần dice bất kỳ của các player. Dice trong topic dice.

      Deadline cho thử thách này là 24 giờ tính từ post này.


      @Aria Verlotte @Arshes @Maru


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 19-04-2018 lúc 15:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56



      Orduudkhan Highland || 09.818
      <<<
      __________________________________________

      Những tưởng Emeres đưa túi nước bảo mình giữ, Hazel bèn giắt nó bên hông lưng ngựa. Tuy chẳng hiểu vì sao anh ta lại đề cập đến phim tài liệu gì đấy, nhưng xét tình trạng thiếu thốn công nghệ hiện tại thì cậu liền nghĩ ngay đến anh tóc dài, và việc kết nối tâm linh.

      Đứa trẻ ngó anh tóc dài một cái, rồi mới trả lời Emeres:

      “Dạ nếu không cần thiết thì khỏi đi ạ. Tiết kiệm sức lực.”


      84w

      @Arshes @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. .




      .


      4 - 5 - 5

      Cậu trai mới thảy túi nước cho Hazel, thấy thằng nhỏ lặng lẽ cất đi thì thở dài, chạy một quãng đường dài cũng nên bổ sung ít nước đi chứ.

      Nhưng trước khi kịp nói gì với thằng nhỏ, gió lạ đột nhiên nổi lên. Thứ gì đưa ẻm tới cậu cũng chưa xác định rõ ràng, có lẽ là từ UFO nọ, nhưng vấn đề đó để sau đi.

      Cậu trai vốn dĩ đứng cạnh Hazel, hơi hơi nheo mắt kéo cương ngựa, vừa kịp lúc né đi một lưỡi đao vô hình, vẻ mặt không mấy gì vui vẻ. Nói thặc là phụ huynh cũng không ngờ mình phải ngồi chém gió, rặn cho ra 300 wc sau khi đã dice sml.

      Lại nói, nếu không phải phụ huynh cậu bẻ plot để đá cậu ra khỏi Sagitta, thì có lẽ giờ này cậu trai hiện sẽ trở thành một phong thuật sư không biết chừng. Vốn dĩ bị bẻ để không trở thành một thuật sư, bẻ qua bẻ lại một hồi lại trở về làm một thuật sư. Câu word thế thôi. Quay lại với chuyện chính.

      Emeres kéo cương ngựa, dựa vào dòng chảy của tự nhiên để đoán hướng mà né những cơn gió lạ. Nhác nhìn thấy thằng bạn bỏ ngựa tự bay với tốc độ 666m/s thì hiểu đội trinh sát chân dài ra sao.

      Kil, đi trước đi, tôi vẫn an toàn.

      Đúng với tác phong của mình, cậu trai dường như không đưa tay ra giúp đỡ bất kì ai nếu người đó không tự cứu lấy bản thân trước. Cơ mà đờ mờ, Hazel hiện tại thuộc trách nhiệm của cậu trai, nên nhìn thằng nhỏ bị gió quất lên quất xuống phụ huynh thonkang vkl khi phải giữ thằng con lại trước khi nó nhào qua ôm thằng nhỏ bỏ chạy từ lâu. Thôi thì cứ đổ tại gió.

      Nhìn thấy Hazel cưỡi con ngựa cuối cùng thoát ra để lao về phía di tích với mọi người, cậu trai mới kéo cương, thúc ngựa né gió quét qua, lắt léo biến khỏi vùng nguy hiểm.

      "Không ai bị sao hết chứ?"

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 20-04-2018 lúc 17:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 09/818
      Địa điểm: Lupus- Cao nguyên Orduudkhan
      <<<



      Killian không nói gì khi Tsetsegmaa đu lên người cậu, cũng không có ý định đẩy con bé ra kể cả khi một bên vai áo cậu bị nước mắt cô nhóc thấm ướt. Một cách nhẹ nhàng, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô nhóc, ân cần như một ông anh trai đối với đứa em gái nhỏ ương bướng nhưng lại mau nước mắt. Giờ thì chẳng cần đến kết nối tâm linh nữa, Killian nói với cô nhóc nhỏ của thảo nguyên, sau khi cô nhỏ đã trút hết tâm sự của mình

      "Ngày đó sẽ đến, Tsetsegmaa, còn bây giờ em hãy tự bảo vệ mình thật tốt trước. Quan tâm đến mọi người, và chứng minh cho họ thấy rằng em hoàn toàn có thể làm được. Nhưng không phải theo cách liều lĩnh như hôm nay đâu nhé."

      Cậu cười

      "Không coi thường em được đâu, rồi một ngày em sẽ cứu được cả Kỵ Sĩ Rồng."

      "Ừ, anh chờ."








      Thời gian: 09/818
      Địa điểm: Lupus- Cao nguyên Orduudkhan
      <<<



      Kết quả dice: 6 - 6 - 6

      Tình hình đang rất là tình hình, còn tình hình hiện tại tình hình ra sao thì tình hình cụ thể là nó tình hình như thế này:

      Killian nhận cục nợ từ Emeres và tìm cách kết nối với nó, chỉ để nhìn thấy một cái bóng mờ mờ. Cũng may cậu tầm sư học đạo từ sếp bao lâu nay cũng không phải trả hết lại cho sư phụ, đủ nội công để nhìn ra cái bóng đó mang hình dạng con người. Chưa kịp há mồm báo cho đồng bọn thì cả bọn bị cái thứ khỉ ho cò gáy kia chém gió tơi bời.

      Thế là thi nhau cưỡi ngựa mà chạy.

      Nhân tiện, Killian rất muốn hiện về hình dạng 1 con Samoyed để mà có thể dùng fluffy tail choát tới tấp vào mẹt nó. Cái gì mà bỏ ngựa tự bay, cái gì mà chân dài hơn chân ngựa, rõ ràng cậu còn đang phải cầm cương thúc ngựa lượn vòng vòng với một tốc độ né đòn ảo diệu còn hơn Văn hào hệ Cung đây nhé.

      Người cầm Killian cũng thonkang ghê lắm, rõ ràng biết là thằng con phương tiện di chuyển gì cũng thử qua rồi, nhưng nhìn số dice người cầm vẫn phải há mỏ vì thế quái nào trình cưỡi ngựa của nó cao vkl, tới độ anh em đồng bọn còn đang bị gió chém dí văng tung tóe, loài Samoyed đã phi một lèo đến gần khu di tích. Nhưng nói vậy để câu wc thôi, vốn Killian không phải loại người bỏ mặc bạn bè chạy trước một mình. Nhìn cậu nhóc bác sĩ bị liên tiếp năm sáu lưỡi liềm gió sắt lẹm chém trúng, theo sau là số ngựa tương ứng hi sinh và Emeres đang phóng sang bên đó hỗ trợ, Killian sao đứng yên một chỗ được.

      Coi như hư cấu trình độ cưỡi ngựa và gắn vào chân ngựa cái động cơ 666 m/s mà thằng bạn tự gán cho, cậu trai tóc trắng lập tức quay ngược trở lại tìm cách hỗ trợ. Khi Hazel đã gần đến nơi lại còn bị gió tập kích phát cuối, bằng một cách hư cấu nào đó không biết, Killian tuồn được cho cậu nhóc (hoặc con ngựa cậu nhóc đang cưỡi) cây kẹo cậu được cho. Nghe đồn để cộng dice, còn trong tình huống thực tế là dụ con ngựa phi nhanh lên giành đồ ăn, thế là thoát.

      Chắc vậy quá.

      "Ừm, tôi vẫn ổn." - ngó khắp người chỉ có vài chỗ nhỏ trên tay áo bị ma sát gió cứa rách, Killian gật gật với Emeres - "Mọi người không sao chứ? Eme, cậu có sứt mẻ miếng nào không đó?"

      Nói rồi đợi ổn định lại hơi thở 1 chút, Killian bung ra một ảo ảnh chớp nhoáng cho tất cả những người đang có mặt cùng nhìn thấy. Ảo ảnh đó không gì khác chính là cái bóng mang hình người mà cục nợ nhìn thấy.

      "Thứ này xuất hiện ngay trước khi chúng ta bị tấn công. Tôi cũng không xác định rõ được nó là thứ gì nữa"


      @Mya0505


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 20-04-2018 lúc 15:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59



      Orduudkhan Highland || 09.818
      __________________________________________

      Dice: 1-1-2-1-1-2-5-4-3

      Trao đổi qua lại mới một hai câu với Emeres thì tiếng hét của Erhi đã khiến đứa trẻ giật mình, luống cuống thúc ngựa theo hướng cả đoàn tháo chạy.

      Do cuộc tấn công quá bất ngờ, kèm theo kỹ năng cưỡi ngựa của Hazel coi như chỉ hơn con số không được một hai bậc, cậu đã bị gió quật nhiều ơi là nhiều. Nếu lần đầu nhờ may mắn mà thoát được một nhát chém nhờ kịp nhảy qua con ngựa extra của anh tóc dài, thì mấy lần sau đứa trẻ toàn dựa dẫm vào sự kèm cặp của Emeres.

      Kiềm cương khiến con ngựa nghe lời mà chạy đúng hướng đã khó, việc quan sát những nhát chém sắc lẹm ở phía sau còn chẳng thể thực hiện. Quần áo dính đầy đất có đôi chỗ rách nát, cơ thể của đứa trẻ cũng chẳng khá khẩm hơn bởi những vết trầy xước do ngã ngựa không biết bao nhiêu lần.

      Nếu có thể, cậu bé thật sự muốn được bỏ lại để không kiềm chân hai anh đồng nghiệp. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến thời điểm anh tóc dài khuyên họ không nên tách ra, cộng thêm vó ngựa của Emeres luôn áp sát bên cạnh và giao ngựa mới cho mỗi khi ngựa của cậu bé bị chém nát lại khiến Hazel giơ tay ra nhận dây cương. Một khi đã làm phiền người ta nhiều như vậy, thì cậu nhất định phải sống sót để lòng tốt của họ hóa hư không.

      Khi đã chân ngựa đã chạm đến khu di tích, Hazel điều chỉnh hơi thở dốc của mình một lúc, rồi cậu đến gần chỗ hai đồng nghiệp, bàn tay nhỏ hơi run cầm góc áo của Emeres lí nhí nói:

      “Hazel, xin lỗi.”

      Chỉ vì sở đoảng của cậu mà nhiệm vụ bảo toàn mã lực coi như bị hủy hoại hoàn toàn.


      325w

      @Aria Verlotte @Arshes @Mya0505

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .


      "Có vầy thôi à?" Cậu trai quay sang nhìn thằng bro vẻ mặt quan ngại vkl. Lia một đường tia X-ray từ trên đầu xuống dưới chân nó, ngoài việc tự bay... à quên phóng với tốc lực 666m/s ma sát với không khí quá lớn khiến tóc hơi rối thì hết rồi.

      Thế a whole new world của cậu đâu? Hành trình học làm một cục nợ lương thiện của cậu đâu? Rồi vấn đề giúp thằng bro học tập văn hóa mới của cậu tiến hành tới đâu rồi?

      "Tôi không sao, nghỉ một chút rồi lại té lẹ đi."

      Khi còn đang phân tích cái bóng đen như tình nghi trong Case Closed, cậu trai đột nhiên nhớ đến một vấn đề cực-kì-quan-trọng.

      Trong lúc tiếc nuối phải bỏ lại lương thực dữ trữ chốn đồng không mông quạnh, nhìn lại đoạn phim tài liệu vẻn vẹn chưa đầy 2s, cậu trai đột nhiên rơi vào trầm tư. Là một Theurgist, tôn chỉ không được bỏ phí thức ăn, cậu trai đang định kéo cương quay lại hôi của thì có người túm góc áo của mình. Lúc ngoảnh lại nhìn đứa nhóc thu mình như con thú nhỏ bị thương, Emeres đặt tay lên xoa đầu nó.

      "Hazel đã làm tốt những việc mình có thể rồi." Cũng không phải là khen thằng nhỏ quá. "Những việc bây giờ Hazel chưa thể làm được, hoặc làm chưa chuẩn, sau này hẳn có thể làm tốt. Từ giờ tới lúc đó, các anh lớn sẽ giúp đỡ, bảo vệ em."

      Emeres thừa hiểu việc chăm mầm non tương lai cực ra sao, nên cậu cũng không phiền lắm.

      "Sẽ có lúc em phải trưởng thành. Nhưng, không cần phải tự ép bản thân mình trưởng thành quá sớm." Cậu dòm thằng nhỏ xước xát từ đầu tới chân bèn cảm thấy bản thân không sai khi ngày đó còn giữ lại cái skill heal ghẻ ghẻ để giờ có cái mà tạm sơ cứu cho người bị nạn. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Tự băng bó lại cho mình rồi đi theo các anh, được không?"

      Miễn còn sống và tiếp tục phấn đấu rèn luyện là tốt rồi. Cậu trai lôi ra một túi nước khác đưa cho nó tự làm sạch vết thương. Vì cậu cũng chẳng phải healer hàng thật giá thật gì cho cam.

      Và đờ mờ, cậu cần tắt passive thôi thúc việc hôi của trong khi chạy nạn...

      @Aria Verlotte @Maru

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 20-04-2018 lúc 18:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.