oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 212
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Linnea đứng ở mũi tàu, hướng mắt về phía trận chiến ngoài khơi xa. Mỗi hải lý trôi qua, ánh sáng phủ lên đầu đoàn người mỗi lúc một lịm đi, cho đến khi hóa thành màn đêm vần vũ trên cao.

      Thi thoảng, lại có vài ánh lửa lóa lên rồi tắt. Là những khẩu đại bác đang không ngừng bắn về Vong Binh. Giữa bóng tối ngập tràn, thì dù có là vệt sáng nhỏ nhoi cũng đủ để làm bừng sáng cả không gian.

      Phía sau lưng cô gái, dàn pháo súng hạng nặng xếp thành một hình vòng cung tỏa ra từ bệ kiểm soát di động. Một bệ bắn trống rỗng, là vị trí đặc biệt dành riêng cho khẩu thần khí mang tên Rigel. Đối đầu với Vong binh khổng lồ trên chiến trường thì cũng phải dùng đến hỏa lực lớn tương đương.

      Cũng vì thế mà họ được phép bỏ chút thời gian quý báu để lắp đặt dàn bắn này. Thời gian mà những người ngoài kia đang kéo dài cho họ.

      Rigel chuyển mình trong ánh Luth, mất chút thời gian để hoàn chỉnh thiết kế do một vài lí do. Linnea nâng súng, không chờ đến lúc tàu nhập đoàn để bắn phát đầu tiên.

      Đội Chủ lực đã đến.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 26-05-2018 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Đồng hành cùng Linnea lần này, là một nữ Kỵ sĩ mà cô không quen. Hẳn nhiên không phải là cô chưa gặp qua cô gái ấy lần nào, bởi thành viên đội Hậu cần lúc nào cũng tất tả ngược xuôi sau mỗi trận chiến để phục hồi cho người bị thương. Mà Linnea và đội của cô có khi nào mà không lọt trong cái tốp ấy.

      Linnea dĩ nhiên có biết qua vị Thánh thuật sư này. Tên Shelby, người Sagitta (nhìn mái tóc trắng kia thì cũng đoán được), thuộc đội Hậu cần đơn vị War Cleric. Mấy thông tin cơ bản được liệt kê theo dạng cứng còng của quân đội, cốt là để người lính khi bị thương thì biết tới tìm ai để xin trợ giúp.

      Nhưng như vậy thì cũng chưa tính là quen nhau, bởi họ một câu còn chưa trò chuyện được.

      Lần này làm cùng nhiệm vụ, âu cũng là cơ hội tốt để làm quen. Và cả chuyện cô ấy dường như có quen biết từ trước với hải quân Peiratis cũng là điều tốt, làm chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ hơn.

      "Chào, Linnea của Chủ lực đội. Nhờ cậu giúp đỡ nhé."

      Cô mỉm cười một cái như lời chào. Ngón tay khẽ cử động, và một loạt đạn pháo liền bắn ra.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      @Lufika :đưa paw khều tóc:


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 27-05-2018 lúc 15:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Mặc cho gió biển lạnh toát, cô gái bắt đầu cảm thấy nóng. Sức nóng của lửa tỏa ra từ thuốc súng, ám vào trong vỏ kim loại, chạm vào dòng Luth, phả vào không khí cuộn lấy người cô. Bộ phận làm mát vẫn điên cuồng hoạt động, giữ cho toàn bộ hệ thống không quá tải mà phát nổ ngay tại đó. Nhưng dù vậy, nhiệt độ làm việc an toàn khi nào cũng cao hơn thân nhiệt con người.

      Cô gái quệt tay qua trán, gạt đi dòng mồ hôi cay xè đang chực rơi vào mắt. Đôi mắt của Aethertech rất quan trọng, thầy hay ai đó đã đừng nhắc, bởi công việc của chúng ta là chính xác. Tai có ù đi, người có mệt lả, thì mắt vẫn phải luôn giữ được tinh tường.

      Phải chính xác, để không bỏ lỡ bất kì sơ hở phòng tuyến nào của địch. Để không lãng phí dù chỉ là một viên đạn, vì lãng phí là tội ác.

      Một loạt đạn bắn ra, hết viên này đến viên khác hướng về các 'lỗ hổng' trên làn da dày cuộn Hắc khí của Vong Binh mà các loạt đạn trước đã đục ra.

      Lại thêm một con gục xuống.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 27-05-2018 lúc 15:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Bài trước ở đây
      Bàn tay vị Thánh thuật sư nắm lấy cổ tay nóng rần của Linnea, mang theo cảm giác mát lành của dòng Luth chữa lành.

      Kĩ thuật vận hành của Aethertech không tốn quá nhiều Luth. Nó đòi hỏi khả năng kiểm soát và duy trì ổn định nhiều hơn là nổ bùng trong khoảnh khắc. Nhưng nếu nhân lên với số lượng pháo súng cô gái đang điều khiển, cũng không lạ khi Linnea chỉ vào nửa đầu đã bắt đầu mất sức.

      Thật may, vì lần này đồng đội của cô là một War Cleric.

      "Cảm ơn Shelby."

      Cô gái mỉm cười, đầu óc đã tươi tỉnh trở lại sau khi hồi phục. Tiếng đạn vang rền đôi lúc che kín đôi tai, nhưng cô tựa hồ vẫn nghe được những giai điệu êm dịu ngân lên bên tai. Ẩn trong dòng Luth mát lành chảy quanh cô.

      "Cậu hát hay lắm."

      Linnea xiết lấy tay Shelby thật nhẹ để động viên, rồi lại thoăn thoắt chạy về với vị trí của mình.

      "Cậu cứ yên tâm làm việc, chuyện chiến đấu cứ để cho tôi."

      Trong phút lơ đãng, cô gái tự hỏi liệu cô bạn có thích trà sữa không.

      Shelby unlock rank 1 với Linnea.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      @Lufika


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 28-05-2018 lúc 00:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Dice rồi tính sau

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Lại ra 5 đi...





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Khi đối thủ của bạn được liệt vào dạng khổng lồ, có những thứ trở nên dễ dàng hơn.

      Đầu tiên, kích thước lớn đồng nghĩa với việc bạn khó mà bắn trượt. Diện tích bề mặt tăng, chiều cao vượt hẳn khung cảnh xung quanh, ở đây là biển trống cùng hàng loạt tàu chiến. Đường đạn của Aethertech vốn có tính chuẩn xác cao, lúc này lại càng dễ dàng lập trình hơn so với mọi khi. Và Linnea có thể dành một phần tập trung sang việc tăng hỏa lực của pháo súng.

      Vậy thì, bất lợi là gì?

      Kích thước càng to, sức mạnh càng lớn. Khả năng phòng thủ cũng được tăng cường, khác với loại Vong cỡ thường chỉ cần nhận vài đòn bắn là có thể hạ gục. Không, đánh bại Vong khổng lồ cần phải có chiến thuật cụ thể.

      Nhiều nhát đạn có khả năng xuyên thủng nhắm vào vị trí trọng yếu nhất. Liên tục và chính xác, như mũi lao từng bước làm mỏng đi lớp da dày. Để đến khi chúng vỡ đi, Vong Binh cũng sẽ lập tức ngã xuống.

      Đó là điều đội Aethertech đã rút ra sau chiến dịch phòng thủ dài liên miên nọ.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 27-05-2018 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Loài rồng vừa xuất hiện đã quật ngã một con Vong, cô gái Orion vì thế cũng lập tức tung ra một loạt đạn nhằm trúng vào cái đầu khổng lồ.

      Dòng Hắc khí tức như cuộn lên một chút trước khi tắt ngóm, chìm xuống lòng đại dương đen thẳm.

      Linnea hạ súng xuống một chút, trong góc mắt đã thấy Shelby tiến về phía mình. Những khẩu đại pháo và súng máy lúc vận hành đều tạo độ giật rất lớn, với người không có kinh nghiệm sẽ có phần nguy hiểm.

      Rigel xếp gọn lại thành chiếc cặp da, nhưng Linnea không rút chìa khóa ra. Chỉ cầm nó mà lững thững tiến về phía cô bạn. Cô gái đáng lẽ phải ở yên bên cạnh dàn đại pháo, nhưng sự di chuyển bất ngờ của chiến trường buộc cô phải phối hợp cùng đại bác của chiến thuyền.

      Nhưng nhìn lại chiến trường, có lẽ cô gái cũng không cần phải ở cạnh pháo binh nữa. Có rồng yểm trợ, cô cũng có thể ngơi tay một chút. Làm nguội động cơ, làm nguội luôn cả cái đầu như muốn bốc hỏa suốt mấy ngày nay.

      "Ừ, để tôi qua chỗ cậu."

      Đôi mắt xanh lững thững nhìn lên bầu trời, nhìn cánh rồng sẫm màu đang tiến tới.

      Cũng, không phải rồng cô quen.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 27-05-2018 lúc 23:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 26.09.818
      Địa điểm: Peiratis



      Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, cô gái chào Shelby một cái trước khi thoăn thoắt lao đi, hướng về vị trí tốt nhất để tấn công Vong binh.

      Sự xuất hiện của rồng nọ chẳng hiểu sao làm cô gái nghĩ đến những người bạn của mình, lúc này đang rải rác trên các chiến trường xa, làm công việc của riêng mình.

      Cô gái nghĩ về những người ở Salaam, về nơi thân thuộc như một mái nhà thứ hai chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Tâm bão vắng lặng đã đi qua, để chỗ cho giông tố sắp ùa đến. Mert, chị Jazmin, cả nhóc Aalee. Người Salaam kiên cường, không thể dễ dàng bị cuốn đi biệt tăm như vậy.

      Cô nghĩ về đội Salaam, nghĩ về đứa em nhỏ Visrin đang làm nhiệm vụ mà không có cô ở bên. Con bé là một đứa trẻ điềm tĩnh và có trách nhiệm, dĩ nhiên cô luôn tin rằng nó có thể tự chăm sóc bản thân.

      Nhưng, cô vẫn sẽ luôn lo lắng về con bé.

      Như cách các thầy luôn lo lắng cho cô.

      Thầy.

      Cô gái thở dài, tay nắm chặt để chuẩn bị cho đợt xả đạn sắp tới.

      Con sẽ không để thầy phải thất vọng đâu.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 27-05-2018 lúc 23:20.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Peiratis | Tháng 9 năm 818


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Đôi khi, hào quang của Thánh thuật yếu đi đôi chút, không phải vì giọng hát của cô suy yếu, mà vì sự phân tâm trước những đường đạn và đại bác. Những sắc màu vần vũ xung quanh từng viên đạn, và những làn khói, thật sự có hình dáng của những gì kiên quyết nhất. Người cầm chúng, à, có thể mạnh mẽ tới mức nào?

      Nhưng ở bên cạnh cô là một mái tóc đỏ, trông chẳng cao lớn gì, mà trông có vẻ rất nhanh nhẹn.

      Những gì kiên quyết nhất?

      Giữa trận chiến, thực sự thì Thánh thuật sư không thể ngừng lời hát của mình lại để trả lời bất kì điều gì cả, nhưng cô có thể đáp lại cô gái ấy, bằng cách hạ mi mắt xuống, nhẹ cúi đầu, cùng lúc khi những ca từ cuối cùng của bài hát vang lên, loạt đạn rền vang từ khẩu súng bên cạnh. Vong khổng lồ ngoài biển bị đẩy lùi đi một đoạn dài.

      "Vâng, Linnea. Tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng tất cả khả năng của mình. Tôi là Shelby."

      Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái bên cạnh, dòng luth truyền tới êm ả, và cũng mang sắc màu dịu dàng hơn. Những bàn tay cầm súng, và điều khiển súng, luôn mang vẻ cứng cỏi khác thường, nhưng sự mệt mỏi của họ đôi khi sẽ tới rất nhanh.

      Và vì trên chiến trường, gần như không còn bất kì cô gái nào, nên quả thật sự ưu tiên của cô sẽ luôn dành cho cô gái này trước nhất.

      "Xin hãy cẩn thận, tôi sẽ luôn ở gần đây thôi, Linnea."

      "Echoes of the shots ring out
      We may be the first to fall..."




      [1] @Sil'Arc
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 27-05-2018 lúc 19:17.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Peiratis | Tháng 9 năm 818


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Cô thấy đâu đó thấp thoáng hình dáng to lớn của rồng, từ phía chân trời xa tít đằng kia. Đôi mắt nâu bắt lấy những tia sáng của kết giới, vả cả chấm đen cứ ngày một rõ dần trên bầu trời. Cô áp tay lên mặt trăng của Sonera, cố gắng trải rộng sự ảnh hưởng của tiếng hát lên khắp chiến trường. Linnea không ở yên một chỗ, cô bạn di chuyển hầu như không bỏ sót con thuyền nào, kể cả việc tiến tới những chiến thuyền xa nhất.

      Với bản chất của mình, Shelby chưa bao giờ muốn nhìn thấy đồng đội, đặc biệt là những người bạn gái, phải tiến tới nơi xa đến vậy.

      Hát hay... à, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, cô chỉ mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề gì về giọng, đặc biệt là trong các trận chiến như thế này.

      "Linnea... có một ngài rồng đang tới. Cậu nên lùi lại một chút."

      Đôi cánh ánh sắc tím như bức màn nhung xa xăm ngoài vành đai chạng vạng. Sự xuất hiện của rồng luôn luôn là điều khiến con người cảm thấy an tâm hơn.

      Cô không rõ cô bạn có nghe thấy không, nhưng cô tiến gần hơn tới chỗ Linnea đang đứng. Sagitta quen với cung tiễn hơn, nhưng trước những khẩu súng, cùng uy lực mạnh mẽ ấy, cô thật sự có phần nể phục tòa thành đã khai sinh ra chúng.

      "Everything could stay the same
      Or we could change it all

      Meet me on the battlefield..."





      [1][2][3] @Sil'Arc :dồm thứ tự mấy bài tt:
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 27-05-2018 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.