”Uây, tôi tưởng rồng các ngài thẳng thắn lắm, ai ngờ còn nói chuyện vòng vo hơn cả tôi đó nha.”
Khi Glaucus lên tiếng một lần nữa, giọng điệu của anh ta đã khác hẳn. Vị tướng tóc đỏ lúc này lấy ra một món đồ giắt bên người, một món đồ Marion đã từng thấy qua: đôi găng tay thiết giáp. Anh ta như lập tức trở thành một con người khác khi đeo găng tay xong. Cái sự trung thành và bảo vệ thái quá của các binh lính dưới quyền (và đôi lúc là cả cái dáng vẻ an nhàn của anh ta) khiến Glaucus đôi lúc có vẻ “yếu đuối”, đến nỗi người ta thật sự quên mất rằng vị tướng này có một nửa dòng máu Peiratis và hiển nhiên là thừa hưởng cái vóc dáng hộ pháp của họ. Bằng đôi tay của mình, Glaucus rành cận chiến hơn cả chiến binh Viễn Dương truyền thống với lối cận chiến dùng đao kiếm của họ.
Nếu không anh ta cũng đã chẳng cho ba người lính kia trở về ngay khi Mạc Tư Thanh vừa đề nghị như vậy.
Nhưng miệng tuy nói đùa như thế, nhưng anh ta cũng tiếp nhận lời của Marion và Mạc Tư Thanh khá nhanh chóng. Nói ra sẽ bị đánh, nhưng có đến một nửa câu chuyện ban nãy, chính xác là nửa sau, Glaucus cố tình tỏ ra uể oải và đáng thương. Và các bạn đã không dẫm phải bẫy của vị tướng bụng đầy toan tính này. Ngược lại, tóc đỏ cũng chẳng hề thất vọng, thậm chí thấy mình không bị đánh đã là may, hay tệ hơn, là bị ghét bỏ khinh miệt gì đó. Bởi vì loài rồng ghét lọc lừa dối trá. Còn Glaucus tuy tự tin không cho mình là kẻ lọc lừa dối trá gì, nhưng thói xấu khó bỏ, ngựa quen đường cũ, cái tính thích tính toán dễ cạp đất lắm.
Dù sao thì, từ câu trả lời của Marion, Glaucus cũng xem như đoán ra một nửa sự thật. Còn một nửa sự thật còn lại? Như Mạc Tư Thanh nói kìa, về kiếm cấp trên mà hỏi.
"Cấp trên của tôi dữ lắm nha, lỡ tôi bị đánh thì ngài Mạc Tư Thanh có cứu tôi không?" Glaucus cười hì hì,
"Tôi mua chuộc ngài bằng nghìn cân cá trám được không?"
Miệng thì đùa, Glaucus ngược lại cũng nghiêm túc suy nghĩ. Anh ta thề với cái danh truyền nhân Triệu gia là Phương đại nguyên soái biết nhiều hơn những gì y nói ra, nếu không đã chẳng gặp bi kịch rơi núi lửa.
Biết nhiều dễ chết. Cá năm ăn mười.
Xong rồi anh ta quay qua chọt chọt Marion.
"Trông ngài rồng Marion như có gì băn khoăn a?"
Kết quả cho choice của Azrael, Mạc Tư Thanh và Marion:
Thang cảm tình của force Bộ binh Viễn Dương hiện tại: 90.
Trang bị xong xuôi, Glaucus uống nốt viên thuốc cuối, nhắm mắt tĩnh dưỡng rồi mới đứng dậy. Nói nửa phần sau anh ta diễn, thì sự uể oải ở nửa phần đầu là thật.
”Bóng tối thật là chả thân thiện tí nào hết.” Glaucus vươn vai, đập đập găng tay vào nhau. Trung bình, con người chỉ cần ở ngoài này tầm hai ngày là coi như bị nuốt chửng, ba ngày xem như khỏi trở về. Từ nãy giờ chạy đi chạy lại, lo tới lo lui, tất cả đã ở trong vùng bóng tối được sáu tiếng.
Long loại thì không đáng lo ngại, nhưng Glaucus chỉ còn hơn sáu mươi tiếng đếm ngược.
”Chúng ta đi thôi, mời các ngài rồng. Xem ở nơi này cuối cùng là cất giấu cái quỷ quái gì.”
Những dấu chân kia không dễ lần theo. Chúng bị xóa đi, đứt ngắt quãng không biết bao nhiêu lần. Bọn họ đi suốt tiếp gần bốn tiếng đồng hồ, vậy mà dấu hiệu của một con người cũng không có. Thậm chí, họ còn không phát hiện dấu hiệu của Vong.
”Quái.” Glaucus đá chân vào một khúc gỗ mục giữa lần nghỉ chân thứ hai của họ,
”Không nhẽ đoán sai hết rồi?”
Dựa vào mấy manh mối lúc đầu, đại khái là việc đốt xác Vong phải có bàn tay của một sinh vật có trí tuệ nào đó, mà ở đây khả năng cao là con người, bởi vì quanh vùng Viễn Dương ngoài con người ra cũng chỉ có chồn hay hồ ly sinh sống. Thế nhưng năm tiếng mòn mỏi vừa qua khiến cho mọi suy đoán có vẻ logic hiện tại hổng lỗ chỗ hết.
Nơi đây căn bản là một cái bóng cũng không có.
Đương lúc như vậy, bỗng dưng tất cả cùng nghe thấy hai tiếng động cực lớn. Tiếng thứ nhất đến từ con đường bên phải, là tiếng một thứ gì đó khổng lồ đổ rầm xuống, có cảm giác tựa như núi lở, tiếng động thứ hai lại đến từ bên trái, nghe giống tiếng vũ khí va chạm chan chát.
Choice cho Azrael, Marion và Mạc Tư Thanh:
Đi về con đường bên trái
Đi về con đường bên phải
Phương hướng quyết định sẽ được chọn trên ý kiến số đông.
Deadline cho diễn biến này là 23h59 ngày 13/06/2018 (real).
@
黒い羊 @
Alfred F. Jones @
himekou
Đánh dấu