oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 181 đến 185 của 185
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Địa điểm: Viễn Dương
      Thời gian: Mùa xuân năm 818

      "Ba ngày... 72 giờ... Nghe cũng hợp lý nhưng mà... Không lẽ phải giải nhiều đến vậy chỉ để tìm ra một thông tin chúng ta đã có từ đâu?"

      Trong lúc Stanford ngồi bẹp ra, Trần Nhiên đi vòng vòng xung quanh chiếc bàn, nhìn đi nhìn lại những thứ trên bàn. Nàng vẫn chẳng hiểu gì sất, nhưng ngồi yên một chỗ, nàng làm không được. Bấy giờ đã là mười giờ tối, nếu thật sự không làm gì, nàng sẽ ngủ mất. Nàng gãi đầu sột sột rồi lại soạt soạt, hai mắt căng ra nhìn đám chữ trên bàn.

      Phải có cách nào để thống nhất chúng lại... Hừm... Dịch? Dịch sang cùng một ngôn ngữ?

      Sau khi lòng vòng được chừng chục vòng, nữ tướng dừng lại trước bàn, đập một cái "rầm" lên bàn, hùng hổ nói:

      "Hay là chúng ta đi tìm đại soái?!"

      ...

      "Vẫn là thôi đi..."

      Trần Nhiên tự nói tự trả lời, sau đó ngồi thụp xuống ghế, vung vẩy chân một cái...

      "Ái ui!" Nàng bất chợt hét lên một tiếng, nước mắt sinh lý ậng lên, "Đau quá! Chân ta đập vào cái gì thì phải?"

      Vừa nói, nàng vừa cúi đầu xuống nhìn.

      "Ể? Kỵ sĩ Stanford, bàn này có hộc tủ nè!" Trần Nhiên hớn hở vẫy vẫy tay chỉ cho Stanford. Chiếc bàn làm việc này đích thực có hộc tủ, dù không dễ thấy cho lắm, vì nó dường như được... giấu đi. Có người cố tình không làm ngăn bàn dễ thấy bên ngoài, mà giấu nó vào tận trong góc.


      Nếu không chủ động lục soát chiếc bàn này thì khó mà phát hiện được.

      @ruichan


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: Mùa xuân năm 819
      Địa điểm: Viễn Dương
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74


      ---

      "Ba ngày... 72 giờ... Nghe cũng hợp lý nhưng mà... Không lẽ phải giải nhiều đến vậy chỉ để tìm ra một thông tin chúng ta đã có từ đâu?"

      "Cũng có thể do tôi nghĩ nhiều..."

      Stanford chán nản đáp lại Trần Nhiên, trong khi tay đang bắt đầu sờ đến kệ sách còn lại, ủ rũ mà nghĩ rằng sẽ tiêu tốn hết đêm nay để kiểm tra toàn bộ chỗ sách cuối cùng này. Cho đến khi giọng nói phấn khởi của vị nữ tướng cất lên, người thanh niên mặt sáng bừng lên, hấp tấp chạy đến mà suýt chút nữa vì trượt phải chính mồ hôi của mình trên sàn nhà mà ngã sấp mặt.

      Hai con người ngồi xổm và thò đầu vào cái gầm bàn, Stanford đưa tay mân mê cái hộc tủ nhỏ xinh, thiếu điều muốn hôn nó đến nơi.

      "Đây... đây rồi!"

      Cánh tay giơ lên mặt bàn, luống cuống vơ lấy cái chìa khóa.

      Vẫn chưa tra.

      Quay sang Trần Nhiên nói một câu trước.

      "Mất cả ngày bây giờ mới thấy cái này. Phương thống soái mà biết nhất định sẽ cười tôi và ngài."

      Sau đó, tra chìa vào ổ, mở ra.



      ---------

      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 25-07-2019 lúc 00:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183
      Địa điểm: Viễn Dương
      Thời gian: Mùa xuân năm 818

      Tiếng khóa tra vào ổ vang lên cạch một tiếng, căn tủ gỗ dễ dàng được mở ra. Bên trong tủ không có giấy tờ hay thứ gì quá bắt mắt, nhưng bao gồm rất nhiều đồ vật linh tinh mà Stanford có thể nhận ra một số trong số chúng có chút quen thuộc.

      Có chuỗi ngọc trai chàng trai từng tặng cho Hằng vào ngày nhập đội, có đóa hoa được ép khô cùng bức thư vào tháng hai năm nào.

      Có một cuốn sách bìa da rất dày vẽ rất nhiều cây cỏ với ghi chú bằng một ngôn ngữ Stanford không hiểu được cùng với vài bức tranh vẽ Hằng ở phía cuối.

      Có một tấm hình chụp chung của năm vị Kỵ sĩ Trưởng cùng đồng bạn của họ. Trông năm vị rồng cùng Hằng, Frank và Haley không có mấy khác biệt so với hiện tại, nhưng Citlali có vẻ trẻ hơn nhiều và Alma chỉ mới là một chú nhóc.

      Càng xuống sâu, những đồ vật càng cũ kĩ hơn. Có một bức vẽ bông hoa, dưới góc trái kí tên "Sky", trông như tác phẩm của một đứa bé sáu tuổi.

      Thứ cuối cùng cũng là thứ cũ kĩ nhất, được đề năm 791, là một bức thư pháp, đề hai kí tự bằng tiếng Viễn Dương, mà dù không hiểu, Stanford vẫn có thể nhận ra, bởi vì Phương Hằng (芳恆) từng viết qua cho chàng trai xem. Điểm khác biệt duy nhất chính là chữ "Hằng" được viết bằng kí tự 姮 chứ không phải 恆.

      Ở mặt sau của bức thư pháp là lời đề từ, bằng tiếng Viễn Dương lẫn phổ thông, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

      "Phương trong lưu phương, Hằng của kẻ coi sóc mặt trăng. Mượn chuyện đồng húy xin tặng tiểu thúc thúc hai chữ.

      Vẫn luôn kính ngưỡng đại danh."
      Bút pháp còn non nớt nhưng đã lộ ra rắn rỏi, có chút cảm giác chu toàn nghiêm khắc.








      Trong lúc Stanford đang xem xét ngăn tủ bên này, Trần Nhiên bên kia ấy vậy mà đã tìm ra manh mối. Nữ tướng đột nhiên hét lên một tiếng chấn động cả ngôi nhà.

      "T-TÌM RA RỒI!!! KỴ SĨ STANFORD, TA HIỂU ĐƯỢC MẤY CHỮ NÀY RỒI!!!" Trần Nhiên chui xuống cầm bàn tìm Stanford, hí hứng giơ hai tờ giấy ra trước mặt chàng Kỵ sĩ.

      "Một cái là tiếng Viễn Dương, một cái là tiếng Peiratis, nhưng dịch ra hết Ngôn ngữ chung là được! Chữ 'đa' này viết trong Ngôn ngữ chung sẽ thành 'do', còn chữ 'địch' này là 'tian'. Ghép với chữ 'mi' bên này chẳng phải là ra 'Domitian' sao???" Trần Nhiên nói một mạch, "Ta vẫn chưa hiểu '72 giờ' với 3999 là cái gì, nhưng mà ít nhất chúng ta biết phải đi đâu rồi!"


      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 11-06-2019 lúc 01:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: Mùa xuân năm 819
      Địa điểm: Viễn Dương
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74


      ---

      !!!

      "WOAAAAAAAAAAAAAAA !!!"

      Stanford phấn khích, mắt chữ A mồm chữ O và cùng Trần Nhiên thành bộ đôi ồn ào mà cũng hét ầm lên, trông như thế này.



      Stanford chui ra khỏi gầm bàn định ơm Trần Nhiên, nhưng vội quá nên cụng đầu vào thành bàn, thế là biến thành vừa ôm người vừa ôm đầu mình luôn, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến sự vui mừng quá đỗi lúc này của chàng trai.

      Ơm xong thì nắm tay người ta nhảy vòng tròn, nhảy xong rồi quay lại cái hộc tủ, lần lượt đem những thứ đã tìm được trong đó lên mặt bàn, cùng Trần Nhiên xem một lượt. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn vào chuỗi ngọc trai quen thuộc, khóe miệng không kiềm được mà len lén nhoẻn lên một nụ cười.

      Đây đều là đồ của cha Hằng, chắc chắn rồi.

      Từng thứ một, Stanford đều nhìn thật cẩn thận. Anh hình dung ra được rằng những thứ cha Hằng cất giữ ở đây, đều là những kỉ vật của cha đối với những người xuất hiện trong cuộc đời ông. Có những thứ Stanford nhận ra là chúng gắn liền với những ai. Có những thứ thì không, tỉ dụ như thứ cũ kĩ nhất ở đây, là vật này, một bức thư từ năm 791.

      "Cái này... tôi không đọc hiểu hết được. Nhưng tôi nhận ra chữ viết tên của cha Hằng. Có điều... chữ "Hằng" ở đây là Hằng trong Hằng Nga, và cũng vốn là tên khai sinh của cha. Tôi đã được nghe ông ấy kể chuyện. Ông ấy... muốn lấy lại cái tên này."

      "Năm 791, là 27 năm về trước? Trần Nhiên, ngài có nghĩ ra được ai là người viết bức thư này không?"


      Stanford vừa hỏi vừa tranh thủ xếp đồ và manh mối vào túi, động tác vội vàng vì sốt ruột nhưng vẫn ráng cẩn thận không làm hỏng bất cứ thứ gì. Sắp xếp xong rồi, cậu chàng mới khựng lại, nhớ ra một vấn đề quan trọng.

      "Ủa mà nơi chúng ta sẽ đến là đâu cơ?"

      Anh không nghĩ ra được "Domitian" là nơi nào hết...



      ---------

      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 25-07-2019 lúc 00:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Địa điểm: Viễn Dương
      Thời gian: Mùa xuân năm 818

      Nếu nghe được tiếng hét ầm ĩ của cả Trần Nhiên lẫn Stanford lúc này ngay trong nhà của mình, có lẽ đến nhẫn nại dễ tính như Phương Hằng cũng không nhịn được mà khõ lên đầu hai đứa nhóc con một cái với một tiếng thở dài.

      Không có phép tắc gì cả.

      Trần Nhiên nhìn Stanford với ánh mắt ngạc nhiên lắm, bức thư được viết bằng cả tiếng phổ thông như thế này mà chàng Kỵ sĩ không hiểu sao?

      "Chữ này ta nhận không có ra. Nét chữ trẻ con quá. Nhưng mà chỗ này..." Nàng chỉ vào hai chữ "đồng húy", nhoẻn cười toe toét, "Húy là tên cha mẹ đặt cho con cái, khác với tự là tên tự đặt cho bản thân khi trưởng thành. Vậy người viết bức thư pháp này là người phải có cái tên húy giống Phương thúc đó. Còn ai ngoài đại soái của chúng ta nữa! Hai mươi bảy năm trước, tức là hồi đại soái mới có bảy-tám tuổi gì đó đó. Họ sinh ra đều được cha mẹ đặt cho chữ 'Hằng' của 'mặt trăng', chỉ là sau này khi trưởng thành Phương thúc đã đổi sang chữ khác, trong khi đại soái lấy tên húy của mình làm tên tự luôn."

      Nàng vỗ bồm bộp lên vai Stanford cười thư sướng, giống như mới phát hiện ra chuyện gì vĩ đại lắm.

      "Ta phải về kể cho Glaucus nghe mới được. Hắn nói y chóc luôn, thái độ vậy thôi, đại soái không có thật sự ghét Phương thúc đâu."

      Mà nhìn bức thư này, không khéo sự thật còn là ngược lại ấy nhỉ? Sự thật rằng là tiểu Phương Hằng ngày đó còn rất kính yêu, ngưỡng mộ người chú ruột của mình.

      "Thôi, cất hết vào đi. Ta nghĩ chúng ta đã có đủ manh mối quan trọng rồi. Chỗ này chỉ là vật tư của Phương thúc thôi."

      Vậy mà, lại cất kĩ như vậy. Dễ còn kĩ hơn cả những manh mối kia nữa.

      Còn đang loay hoay cầm theo mấy tờ giấy manh mối, câu hỏi của Stanford lại khiến nữ tướng Trần Nhiên hét ầm lên một tiếng:

      "CÁI GÌ CƠ????? NGƯƠI KHÔNG BIẾT ĐẤU TRƯỜNG DOMITIAN???????"

      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.