oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [RoundRobin] [Game] Fairy of the sky latern

      [RR] Fairy of the sky laternby Chọt nhai gai & NoirHồi 1
      Hồi 2
      Hồi 3
      Hồi 4
      Hồi 5
      Genre: General
      Rating: K+
      Summary: Ở một thế giới nào đó có tồn tại nhưng vị tiên dẫn đường cho đèn trời thực hiện niềm ao ước mà con người gửi gắm vào... Thử nói xem, chiếc đèn lồng mà vị tiên ấy đang ôm lấy mang ước nguyện gì?
      Note:
      • Có hai đứa tương tác thôi nhưng nhớ post kèm info uhuhuhu
      • Mention vô nữa không quên đến lượt đứa nào :'(((

      @Noir


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Hồi 1
      Amaretta

      Tết Nguyên Đán, người người đổ ra bờ sông để thả đèn trời. Thứ đèn giấy mỏng nhẹ, nhẹ nhàng dựa vào sức nóng bay lên, phiêu phiêu trong gió. Một cái, hai cái, rồi ba cái... Rất nhiều cái đèn trời trôi nổi trên bầu trời cao, hợp với nhau tạo thành một dải ngân hà rực rỡ sắc vàng. Nhìn xuống mặt sông mà không thể phân rõ, liệu ánh sáng huy hoàng dập dền kia là phản chiếu lại bầu trời, hay trên kia cũng có một dòng sông?

      Amaretta là một nàng tiên đèn, nhưng nàng lại không thích chỉ làm mỗi nhiệm vụ dẫn đường cho dải ngân hà kia. Lúc thì nàng ở trên bầy trời cùng với chúng bạn, lúc thì nàng sà xuống mặt đất lén nhìn con người thả đèn trời với những ước nguyện gửi gắm bên trong. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy nàng cả.


      // claretta


      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 16-03-2018 lúc 23:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Hồi 1
      Saltear


      Thuyền hắn phóng qua những đám mây, thuận theo cơn gió, nhắm phương Nam mà tiến. Hôm nay, như thường lệ, vị thuyền trưởng đáng kính của con tàu Ark lại khoanh tay, tựa lan can trên mạn. Đồng tử cam đỏ đương lờ đờ quan sát bỗng chốc mở to khi một, hai cái đèn lồng bắt đầu nổi khỏi những cụm mây, nối đuôi nhau tạo thành một dải bạc vàng bồng bềnh trong gió.

      Saltear quay đầu lại, trân trân nhìn thuyền viên của mình. Có người biết ý, bèn giải thích, nay là Tết âm. Hẳn vùng này có truyền thống thả đèn lồng đón năm mới.

      Hắn rút cái kính nhòm ra, hướng về bầu trời, miệng nhẩm đếm số ngày kể từ lần cuối đáp xuống mặt đất, rốt cuộc kết luận đúng đêm ba mươi thật. Cảm giác phấn khích lan tỏa khắp lồng ngực người tóc xanh. Năm mới rồi đấy, hắn nghĩ, phải làm cái gì đó.

      Nhưng cái gì mới được?

      Bảo thả neo bây giờ chỉ có bị ăn đòn hội đồng. Đây vốn không phải địa điểm cần đến. Trên đường đi, nhờ cái tính thất thường của hắn, tàu đã dừng lại nhiều lần rồi. Mỗi lần dừng là một phen sống mái với thuyền viên. Saltear không muốn bị chửi dịp năm mới, vì nhiều tín ngưỡng linh tinh của một thủy thủ.

      Tóc xanh đang tắc trách nỗi bất lực bản thân, thì để ý đôi cánh tiên lập lòe cạnh suối đèn.

      "Ê! Cô gì đó ơi!!!" Hi vọng như hòn than hồng, bén lửa trong lòng nam nhân. Biết gió át âm thanh, hắn ghép hai bàn tay thành hình cái phễu rồi hét. "Cô có muốn ăn đêm không?"

      Được một hồi, hắn gào tiếp.

      "Giảm giá đầu năm nhaaaaa!!!"

      Ark của hắn không đơn thuần là một tàu cướp biển.

      Nàng còn là một quán ăn di động.


      @Chọt nhai gai : Mượn cái BBCode nhìn cho nó thống nhất nhé = ))


      // claretta

      Sửa lần cuối bởi Noir; 17-03-2018 lúc 12:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Hồi 1
      Amaretta

      Cầm cây đèn trong tay giơ trước mặt, Amaretta tưởng rằng nó có thể che hết được thân thể và ánh sáng phát ra từ mình. Cô len lén bay lại gần bờ sông ngắm con thuyền đồ sộ kia, không nén nổi sự hiếu kì. Những con thuyền phương Đông khác với phương Tây nhiều lắm, và trước giờ cô chỉ mới thấy thuyền phương Đông thôi. Cô càng ngày càng tiến lại gần.

      "Ê! Cô gì đó ơi!!!" Một người ăn mặc rất cầu kì hướng về phía Amaretta gọi lớn làm cô giật thót, miệng khẽ phát ra một tiếng "Á!" mềm nhẹ. Nhưng cô không bỏ chạy, cô ngây thơ tin chắc rằng người đó không thể nhìn thấy cô được đâu, có lồng đèn che đi rồi mà.

      "Cô có muốn ăn đêm không?" Amaretta nín thở đưa mắt nhìn quanh quẩn xem cô gái nào được gọi lên con thuyền nguy nga đó. Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn chẳng thấy ai, cho đến lúc đôi mắt màu ngọc ánh lên hoang mang mới nghe thấy thêm một tiếng gọi vẫn tiếp tục hướng về mình. "Giảm giá đầu năm nhaaaaa!!!"

      "A?" Cô chớp chớp mắt nhìn người kia và lại thốt ra một tiếng mỏng nhẹ, bây giờ trong lòng đã nổi lên nỗi hoảng sợ xen lẫn với mừng vui. Một bàn tay nhỏ nhắn của cô bỏ khỏi cây đèn, duỗi ngón trỏ ra chỉ vào bản thân mình. "Tôi ư?"

      Chẳng hiểu sao, cô không kìm được bay lại gần một chút, mặt sáng rỡ vẻ háo hức.

      @Noir


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.