oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The South >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Dãy Gastropnir




      Dãy Gastropnir hùng vĩ bao quanh Midgard, ngăn cách thế giới loài người với lãnh thổ Jotunheim của người khổng lồ băng giá.

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 14-03-2018 lúc 20:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Phía nam dãy Gastropnir • Ngày nào đó
      << • >>

      Lượt bỏ một đoạn trèo lèo lội suối vất vả và dài bỏ nhợn, chúng ta chỉ cần biết Youx cuối cùng cũng an toàn đi đến được phía nam của dãy Gastropnic, hay nói cách khác là địa điểm được chỉ định trong nhiệm vụ phụ tuyến lần này. Chỉ là... Youx hết nhìn đông đến nhìn tây, ừ thì, bây giờ hắn phải làm gì đây?

      Đúng là nhiệm vụ đã mô tả rõ ràng rằng hắn phải đi kiểm tra phòng thủ pháo đài Gastropnir, nhưng là kiểm tra bằng cách nào? Gặp ai để báo cáo nhiệm vụ? Mấy thứ thông tin cơ bản này hoàn toàn không có!

      Youx yên lặng, đứng nhìn quang cảnh đồi núi trập trùng trước mắt một lúc, sau đó quyết định đi tìm ai đó như dân địa phương để hỏi một chút tình hình lúc này. Một Camelopardalis sẽ không dễ dàng từ bỏ khi trên đường gặp phải khó khăn, thử thách, càng đừng nói đến một Camelopardalis đặc biệt và đặc thù như Youx.

      @Alfred F. Jones - Wordcount: 178
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .
      <<<
      ??? | ???

      Anh lê lết đến dãy núi.

      Người ta nói có cái trại lính ở đây. Nên anh đi tìm chỗ nào có lửa có khói.

      Còn phụ huynh anh thì thấy spammer.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      Thời gian: Day 1 - Địa điểm: Dãy Gastropnir <<<

      Naoto và cậu thanh niên tóc tím kia đi tới dãy Gastropnir để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phòng thủ của pháo đài. Dọc đường đi, cô lên tiếng giới thiệu với bạn đồng hành tạm thời của mình.

      "Tôi là Fuyumine, còn cậu?"

      Để ý nãy giờ cậu ta toàn gọi cô là chị, có thể ở ngoài đời cậu ta nhỏ hơn cô nhưng ở trong chương trình này thì gọi nhau bằng tên vẫn tốt hơn. Và giờ, cái pháo đài được nêu tên trong nhiệm vụ đang nằm ở đâu vậy?

      Unlock rank Normal - Minhlee


      @Tinker @Alfred F. Jones
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???

      Đây là... một màu đen thui...

      Có lẽ do chương trình render không kịp nên mọi thứ mới không có hình thế này. Cũng vì thế nên Minh mới hơi quan ngại liệu server có sập giữa chừng hay không.

      "Em là Minh ạ." Cậu ta trả lời một cách lễ phép khi đang cuối đầu trước người kia. "Hân hạnh được đồng hành cùng chị."

      Unlock rank Normal - Fuyu


      "Mà chị có biết chúng ta nên đi hướng nào không?"

      Dù gì thì mọi thứ cũng tối thui mà.




      @Ciel Nicole @Alfred F. Jones
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6

      Thời gian: Day 1 - Địa điểm: Dãy Gastropnir <<<

      "Cậu không cần phải gọi tôi bằng chị đâu, gọi tên thôi cũng được."

      Cô nói, và quay lại vấn đề chính: cái pháo đài nó nằm ở đâu? Lúc cả hai mới di chuyển tới đây thì khu vực tối thui như bị lỗi, cô đã nghĩ có thể là do bị DDoS, sau đó liền sáng trở lại. Một khung cảnh rất đẹp và hùng vĩ bày ra trước mắt cả hai nhưng cô hoàn toàn không thấy cái pháo đài nằm ở hướng nào cả? Invisible Fortress?

      "Tôi chỉ đi theo cảm tính mà thôi, ít ra cũng phải có dấu hiệu gì đó từ pháo đài chứ..."


      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7

      Nhân vật: MinhLee Fuyumine


      Địa điểm:???
      Thời gian: ???

      "Cậu không cần phải gọi tôi bằng chị đâu, gọi tên thôi cũng được."

      "Vâng thưa chị Fuyumine."

      Chẳng khác gì nhỉ? Mà chắc chỉ có mình Minh là không thể bỏ được cái kiểu xưng hô này rồi nên có nói thế nào cũng chẳng thay đổi đâu. Mà ồ, hình như xung quanh hết bị lỗi rồi và mọi thứ có vẻ cũng 'hùng vĩ' thật.

      "Có khi nào cái pháo đài đó là một phần của dãy núi không chị Fuyumine?"

      Cậu nghe nói từng có vài pháo đài lịch sử thời cổ đại xây với kiểu ẩn nấp như vậy đấy, dù không biết ở đây thế này.



      @Ciel Nicole @Alfred F. Jones
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8




      Thời gian: Day 2
      Địa điểm: South Gastropnir



      Các bạn dùng một ngày trời để di chuyển từ Navea tới Gastropnir. Các bạn được giao nhiệm vụ kiểm tra pháo đài Gastropnir, nhưng do sơ suất, các bạn đã quên không hỏi địa điểm pháo đài, cũng như chi tiết về công việc. Những người ở Navea hiển nhiên coi các bạn là lính lão luyện trong quân đội và giao việc cho bạn đi, nhưng thực tế thì có lẽ chỉ bản thân các bạn mới biết.

      Tới nơi, Gastropnir khắp nơi đều là rừng núi. Điểm mắt qua một lượt, ngút tầm mắt là một màu xanh. Người ta nói nơi đây là biên giới giữa Midgard và Jotunheim, là ranh giới an toàn của nhân loại và người khổng lồ. Chỉ cần thủ vững biên giới tại đây, thì nhân loại có thể an yên sinh sống.

      Hay ít nhất là lời đồn thế.

      Người khổng lồ băng đá trong miệng nhân loại là kẻ thù không đội trời chung, bọn chúng to lớn, thô lỗ, độc ác, tàn bạo, ăn thịt người và vân vân, ấy là trong những câu chuyện truyền miệng tại Navea, và những cuốn sách được in ấn. Tưởng chừng với kẻ thù như vậy, thì tình hình phòng thủ tại Gastropnir phải căng thẳng lắm, nhưng không.

      Không biết là trùng hợp hay hữu ý sắp đặt, các bạn đang đi trong vô định thì gặp một toán lính đang tha lôi nhau đi qua. Bọn chúng đi loạng quạng, từ xa đứng cũng có thể ngửi thấy mùi cồn bốc lên. Hẳn phải là rượu, uống còn không ít. Một đám lính mặc đồ vải, trong tay còn cầm vũ khí, đi lêu nghêu và hát vài bài ca tục tĩu về mười tám điệu sờ. Chúng vừa đi vừa đùa giỡn.

      Player choice:

      A. Chặn đám lính lại.

      B. Đi theo.

      C. Khác

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9

      Thời gian: Day 2 - Địa điểm: Dãy Gastropnir <<<

      Trong khi cả hai người đang không biết phải đi đường nào thì lại gặp hai player khác từ Navea, cô nhận ra họ lúc còn ở chỗ của 004. Đang tính hỏi xem họ có biết đường tới pháo đài không thì Naoto nhìn thấy một toán lính rất có thể là đi từ pháo đài Gastropnir ra hoặc đang đi vô, cố lờ đi ca từ của chúng nhưng không thể không cảm thấy khó chịu. Cô hơi nhăn mặt lại và thở dài một hơi, sau đó từ nhìn thanh niên đi cùng tới hai người thanh niên mới đến kia rồi lên tiếng:

      "Rất có thể đó là binh lính của pháo đài Gastropnir, chúng ta có thể hỏi họ về vị trí của pháo đài."

      Chỉ là đừng bắt cô đứng ra hỏi là được.


      @Tinker @Arshes @You.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Phía nam dãy Gastropnir • Ngày nào đó
      << • >>

      Youx nhìn đám lính đang chệnh choạng bước qua, dáng vẻ bê bối cũng như mùi cồn phát ra từ trên người bọn chúng khiến hắn không khỏi nhíu mày. Youx lại đưa mắt nhìn lại về phía ba người khác đang đứng ở bên cạnh mình. Quả thật như lời cô gái duy nhất trong bọn họ đã nói, bọn lính kia rất có thể là binh lính của pháo đài Gastropnir. Nếu xét từ phương diện này, thì lời đề nghị của cô ta không phải không có lý, chỉ là...

      "Tôi nghi ngờ việc chúng ta có thể hỏi được thứ thông tin tin gì ra hồn từ tình trạng của bọn họ lúc này."

      Youx mở miệng, không sao cả nói, ánh mắt một lần nữa tập trung lên người bọn lính rõ ràng đã say khướt không còn tí lí trí nào. Nói thật, khả năng mọi người sẽ bị chúng xiên thành xâu thịt BBQ vì bị tưởng nhầm thành địch nhân khi tiến lên hỏi phải nói là vô cùng cao. Youx thầm nói thêm trong lòng, hắn vẫn chưa quên việc hiện tại không có một ai trong bọn họ sở hữu món vũ khí nào trong tay đâu. Không biết cầm cục đá chọi đầu bọn chúng thì có gây ra thuơng tổn như đời thực không nhỉ?

      @Tinker @Arshes @Ciel Nicole - Wordcount: 225
      Sửa lần cuối bởi You.; 18-03-2018 lúc 16:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.