oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 43
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      14/7/818
      ???

      <<< | <<<




      Người cầm ngoi lên sau một tuần sấp phờ và xin lỗi anh em đồng đội vì đã rep muộn như vậy :yaocry:

      "Chào em, Khoan Khoan. Anh gọi em như vậy có ổn không?"

      "Anh là Killian Jelencovich, Illusionist thuộc đội Trinh Sát và cũng là anh trai của Monoceros, rất vui được gặp em."

      "Cảm ơn em vì đã chịu ưng thằng nhóc nhà anh nhé. Anh còn lo nó học theo Emeres ở vậy suốt đời thì khổ lắm."


      "Dạ, em mới là người vinh hạnh ạ." - nói một cách rất thành thật, vì em cảm thấy đó là vinh hạnh thật. Nếu bạn có một tình yêu tuyệt vời thì có nghĩa là người yêu bạn có những phẩm chất tuyệt vời, và những phẩm chất đó từ đâu ra? Bản thân người đó, và những người mà người đó lựa chọn để ảnh hưởng lên bản thân.

      Thật ra tâm trí tiểu Khoan vẫn luôn lạnh lùng và sáng rõ như vậy, một đầu óc phân tích sòng phẳng đến đáng sợ. Rồi nghĩ đến viễn cảnh Killian vừa vẽ ra, con bé chợt bật cười:

      "Nếu anh ấy mà chọn ở vậy suốt đời thì chắc đến cuối đời em cũng không nhận ra là em crush anh ấy."

      Sáng rõ và cứng đến mức hoàn toàn có thể điều khiển tình cảm của chính bản thân mình. Trong mộng giới, đứa trẻ này phảng phất nét gì đó thật hoang hoải, không biết là có phải do sự lẫn lộn giữa tâm tưởngthực tại hay không.

      "Anh à, Emeres sống vui vẻ là được rồi. Mà học theo gì chứ... Thiệt chứ anh đừng làm em lo lắng về Emeres..."

      Nhưng phản ứng của đứa trẻ với Monoceros thì vẫn luôn thành thật như vậy - thấy anh ấy lo, bèn muốn lo cùng.

      "Đây hẳn là mộng cảnh của cô Rồng Amethyst bên đội anh, cô ấy mới vừa bất tỉnh vì thử thách bên Giếng Thánh nên chúng ta mới có giấc mơ này đây. Anh cũng chỉ mới lạc vào đây thôi, cũng không nói gì nhiều với Mono đâu nên em đừng lo."

      "Mà bất tỉnh à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Rồng Amethyst bất tỉnh phải chăng là họ đang tu tịnh không? Mà ...anh cũng bất tỉnh nốt hả? Bọn em không bị đập bất tỉnh, tự tới đây thôi. Dù hơi không lành lặn một chút."

      "Đồng đội của anh bất tỉnh ạ? Cô ấy có làm sao không? Anh có làm sao không? Vì anh cũng lạc vào đây..."

      "Killian là Illusionist nên có khả năng giao tiếp qua tiềm thức, em có thể liên lạc với anh ấy như kiểu bắn sóng não. Đó cũng là công cụ liên lạc khác của hiệp hội thì phải, nhưng Killian có thể làm chuyện đó kể cả lúc còn thức." - câu nói của Monoceros khiến em ngừng lại và suy nghĩ. Đứa trẻ bèn phỏng đoán:

      "Vậy là... anh có thể ra vào giấc mơ...?"

      Ừm, giống như Tim Tim vậy, nghe đồn loài người cũng có người có khả năng này. Đứa trẻ bèn mỉm cười:

      "Anh giỏi thật."

      Nó cũng giống như giải mã loài người, chạm vào tâm hồn người ta vậy. Mơ là phạm trù tiềm thức, và có lẽ gần với linh hồn. Rồng có bản năng thần thánh, còn người thì có lẽ cần tài năng đặc biệt. Đứa nhỏ theo ngạch nghiên cứu luôn có thói quen tôn trọng các chuyên gia từ nhiều ngành khác.

      "Cô rồng ấy sẽ bất tỉnh trong bao lâu? Thế giới trong mơ do cô ấy tạo ra có phản ứng đánh bật tất cả ra ngoài nếu cô ấy tỉnh dậy không...?" - rồi em vừa nghe Monoceros hỏi vừa có cảm giác anh ấy đang đề phòng một thứ gì đó thì phải, bèn kéo nhẹ tay áo anh ý bảo đừng lo, em còn ở đây mà.



      Anh cũng chỉ mới lạc vào đây thôi, cũng không nói gì nhiều với Mono đâu nên em đừng lo.

      Ê, ủa, quên, hình như vừa nãy mình còn quên chưa xử lý thông tin từ câu đó...

      Anh ấy nói vậy có phải có nghĩa là anh ấy không sao rồi hay không? Bèn lặng lẽ cất ống tiêm với tai nghe lại vào trong túi (không biết khám trong mơ với khám ngoài đời thật có khác gì nhau không). Mà đm bei rút đồ ra từ lúc nào vậy phản xạ nghề nghiệp mạnh quá con ơi... Hoặc cũng có thể vì đây là người thân của Monoceros nên con bé mới lại càng đặc biệt nhạy.

      "Ủa, mà khám bệnh trong mơ có khác gì so với khám ngoài đời thật không ạ?" - tò mò hỏi một câu, thuần túy nghề nghiệp.

      "Hay là cứ để em kiểm tra một lượt cho chắc đi." - em nhỏ lại hăng hái rút đồ lề ra, có cả kim tiêm - dĩ nhiên.

      Có trách cũng chỉ có thể trách việc cả team né đòn kỹ quá, làm em nhỏ siêu mắc cười tới nỗi ám ảnh luôn vào giấc mơ. Tiểu Khoan đang phải rất cố gắng để đè nén khóe miệng muốn cong lên mà phì cười.




      Hình như đứa nhỏ còn quên mất một chi tiết quan trọng rằng: Emeres cũng là anh trai của Monoceros.




      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      Sửa lần cuối bởi Futabata; 25-03-2018 lúc 00:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      14.7.818 ???


      Mộng giới


      "Tim ơi."

      "Tim ơiiii."

      "Tim ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

      Ánh Tim nghe giọng tiểu Khoan, liền giật mình tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh có gì đó lạ lạ.

      Ủa đây là chỗ nào...

      Bèn đảo mắt xung quanh, khung cảnh cứ thực thực ảo ảo. Hình như em vừa vào mộng giới thì phải. Kì lạ, em nhớ mình chỉ có ngủ gục chút xíu mà vào đc đây luôn. Mà ban nãy nghe giọng Khoan, vậy có lẽ cậu ấy cũng đang ở đây. Nghĩ đến đây, mắt em sáng rỡ, liền đứng phắt dậy cất tiếng gọi.

      "Khoan ơiiiiii. Cậu đang ở đâuuuuu. Tớ tới rồi nèeeee."

      Rồi lật đật chạy đi tìm.

      Khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội này tưởng chừng chỉ có ngoài đời thật, nhưng ko ngờ ở mộng giới cũng sinh động như thế này. Ánh Tim nào có đoái hoài đến, bây giờ em muốn gặp tiểu Khoan thôi. Chẳng biết cậu ấy có ổn ko, sao lại vào đc đây, hổng lẽ cũng ngủ gục như em?

      Chạy một hồi, em bắt gặp cậu ấy đứng phía xa xa cùng vài người khác. Dù tiểu Khoan nhỏ bé khi đứng cạnh những người kia, nhưng người em thấy đầu tiên lại chính là Khoan.

      "Tiểu Khoannnn. Tim nèeee." - Vừa hét vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ cô bạn. Vẻ mặt khỏi phải nói hớn hở vô cùng luôn.




      @Futabata | WC:
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Thời gian: 14/07/818
      Địa điểm: Từ Giếng qua
      [1][2][3][4][5][6][7][8]



      Cách Monoceros và Khoan Khoan quan tâm nhau làm Killian tự dưng thấy an lòng về cậu em quắc dân nhà mình nhiều lắm. Từ trong lời nói, cử chỉ, cả ánh mắt hai đứa nhỏ dành cho nhau đều thể hiện rõ tình cảm dành cho đối phương, trong sáng mà vô cùng vững vàng. Không biết Emeres đã biết về cô bé này chưa, Killian đồ là rồi, vậy có khi quàng thượng hẳn là cũng tạm thời yên tâm rồi nhỉ.

      Có em dâu tương lai là Combat Doctor thì lại còn chẳng yên tâm đi, thằng em tặng động của họ có lên cơn tung tăng rồi bầm dập thì cũng có người bế về. Ủa khoan hình như có cái gì đó hơi sai???

      “À, thử thách bên Thách tích của Rồng Amethyst là phải giải câu đố của nhà Hiền Triết để lại, trong lúc các Tinh linh canh cổng liên tục làm cho em buồn ngủ” - Killian nhún vai giải thích, trông điệu bộ cũng chẳng có gì gọi là sấp phờ cho lắm - “Graben và Hana có vẻ bị ảnh hưởng từ lời thì thầm của các Tinh linh nên lăn ra ngủ mất, còn anh với Galatea thì vẫn trụ được. Khi Galatea giải được câu đố thì anh cũng chống không nổi cơn buồn ngủ đó mà chui vô đây luôn ấy mà.”

      Nghe như cánh mày râu bên team luôn luôn sida hơn hội chị em thì phải, Killian nghĩ tới mà cũng tự dưng thấy rầu rầu tí chút, nhưng phải công nhận là nữ nhi trên đảo Kỵ Sĩ không thể đùa giỡn được, lạng quạng là bay màu ngay.

      “Tự tới? Hai đứa ôm nhau ngủ trên chiến trường hả?”

      Killian quay qua nhìn Mono bằng ánh mắt sao-hay-vậy-nhóc? Đánh Darkstalkers thì hẳn là dân Forcefield như em giai nhà cũng không có nhiều việc để làm, mà cả bác sĩ chiến trường như Khoan Khoan cũng ít việc thì hẳn là thương tích của mấy nhân khẩu kia cũng không đến nỗi nào. Nhìn 2 đứa nhóc trước mặt mình, Killian cũng không biết đây là hên hay xui, thôi thì tự an ủi là may nhiều hơn xui đi vậy.

      "Cô rồng ấy sẽ bất tỉnh trong bao lâu? Thế giới trong mơ do cô ấy tạo ra có phản ứng đánh bật tất cả ra ngoài nếu cô ấy tỉnh dậy không...?"

      “Anh nghĩ là không đâu”
      - cậu trai tóc trắng xoa cằm đánh giá tình hình Luth trong mộng cảnh cả 3 đang đứng một lúc rồi tiếp - “Vì nơi này anh thấy giống như phản chiếu lại giấc mơ của cô Rồng ấy thì chính xác hơn là do tự thân cô ấy tạo ra tất cả. Kiểu như đây vốn có sẵn nền là nơi dành cho các giấc mơ lui tới, và giấc mơ của cô Rồng Amethyst ấy vừa khéo lại được cụ thể hóa ở đây. Trong trường hợp Hana tỉnh dậy thì chúng ta vẫn có thời gian để rời khỏi an toàn, vì khả năng duy trì giấc mơ của rồng Amethyst dù sao vẫn mạnh hơn nhân loại chúng ta, nên em yên tâm đi Mono”

      Cậu trai tóc trắng cười cười xoa đầu em trai, cũng hiểu được vì sao thằng nhóc lại hỏi như vậy. Dễ thương ghê, nhưng chắc thằng nhóc không thích bị anh giai nói thế trước mặt bạn gái đâu, vậy là Killian đành tém.

      Xong rồi Khoan Khoan từ đâu rút ra ống tiêm chuyên dụng báo hại Killian giật hết cả mình. Trời má em ơi, không cần tận tâm với nghề nghiệp đến vậy đâu, cậu trai tóc trắng vừa nghĩ vừa lùa Mono ra đỡ đạn. Thú thiệt là nhờ ông anh tóc đen nào đó mà cậu có tí trauma với mấy cái ống chích…

      “Nếu 2 đứa ngoài thế giới thực không bị thương tích nghiêm trọng thì sẽ không phản ánh gì trong giấc mơ đâu. Vì ở đây chỉ có cảm giác là thật, còn lại mọi thứ đều là giả. Cho nên Khoan Khoan à, anh nghĩ đợi hai đứa tỉnh dậy rồi em hãy nên kiểm tra Mono”

      Một nụ cười thánh nam quốc dân được trưng ra dù lời lẽ thì chả khác gì con nít lần đầu tiên được bưng tới chỗ bác sĩ chích ngừa đến từ Illusionist của đội Trinh Sát.


      @InoyamaManaLisa @Futabata


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 02-04-2018 lúc 19:45.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14


      <<< | <<< ??? | 14/7




      Killian thì tỉnh bơ chuẩn style Illusionist, còn Monoceros thì đang không biết chọn cười kiểu gì trong hoàn cảnh này. Vì trong đầu anh đang chỉ có duy nhất một từ lột tả.

      Bể bóng.

      Bể bóng........

      Bể bóng!!!!!


      (Người cầm: Tau quỳ.)

      Vậy tức là cậu đã may mắn vì không học theo Emeres phải không...?

      “Tự tới? Hai đứa ôm nhau ngủ trên chiến trường hả?”

      Rằng thì là mà, giờ cậu phải pose dáng điềm đạm để trả lời mấy câu hỏi như thế này. Thật may mắn là cậu đi tu từ mấy tháng trước để giờ tính mới thành trầm như vậy.

      "Dạ..........."

      Đờ mờ .

      Lỡ mồm vì đó là anh giai nhà, cậu khổ tâm quá.

      "Thực tế thì khi nào thấy em hơi mờ đi thì chắc là phải dậy để hỗ trợ họ. Vì là người trong vai hỗ trợ thôi nên bọn em chỉ cần hoạt động trong một số truờg hợp. Nếu đồng đội đánh khả quan, em sẽ thức dậy để cường hóa sức mạnh cho họ."

      Cậu chữa cháy bằng cách không thể vòng vèo hơn.

      “Nếu 2 đứa ngoài thế giới thực không bị thương tích nghiêm trọng thì sẽ không phản ánh gì trong giấc mơ đâu. Vì ở đây chỉ có cảm giác là thật, còn lại mọi thứ đều là giả. Cho nên Khoan Khoan à, anh nghĩ đợi hai đứa tỉnh dậy rồi em hãy nên kiểm tra Mono”

      What you make me do bruh?

      Thôi được rồi cậu không phủ nhận là cậu sợ cái ống tiêm, cơ mà bruh, nghiêm túc hả bruh.

      "Thôi được rồi lúc tỉnh dậy Tiểu Khoan cứ kiểm tra anh, rồi nếu anh ấy còn nằm lăn lóc ra ngủ ở dưới giếng thì cả hội sẽ kéo xuống kiểm tra."

      Thanh niên liếc nhìn sang Killian, gọi là double check, tức là 2 cái ống kim tiêm đó nghen! Cậu cũng thủ vài cái mang theo người lận đó chứ đừng đùa. Killian hãy cảm thấy may mắn vì cậu chưa đưa cho cô bé nguyên khẩu End of the Earth
      Một mũi khoan khổng lồ làm bằng Orihalcon với sức công phá khủng khiếp.
      + 5 Str hoặc Ins, +125 Max Hp, - 10 Agi.
      Cho người sở hữu trạng thái Gea Piercer - Khiến tất cả đòn tấn công thuộc tính Earth và Elec của người sử dụng luôn bỏ qua tình trạng element của kẻ thù.
      để chọc cho có hiệu quả.

      Vừa hay lúc đó nghe tiếng ai đó vang lại. Thanh niên đang bận chắp tay nên nghe cũng rõ, thanh âm ở đây cũng có độ vang tốt dù trông có khá nhiều người.

      "Hình như có người gọi em."

      Bèn đánh tiếng cho Tiểu Khoan, vì cậu nhớ cô bé đang đợi người bạn của mình.


      @Aria Verlotte @Futabata

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      14/7/818
      ???

      <<< | <<< | <<<




      “Tự tới? Hai đứa ôm nhau ngủ trên chiến trường hả?”

      "Dạ." - em nhỏ hồn nhiên, hồn nhiên xong chợt thấy sai sai ở đâu đó mà thôi cũng kệ. Ai biểu anh Monoceros trả lời trước rồi, em cũng sẽ bật ra theo.

      Tiểu Khoan cười toe, rất thành thật với trưởng bối.

      "Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe các đồng đội của anh nha. A, nhất là chị rồng Hana, cảm ơn chị ấy nhiều lắm."

      [...]

      "Thực tế thì khi nào thấy em hơi mờ đi thì chắc là phải dậy để hỗ trợ họ. Vì là người trong vai hỗ trợ thôi nên bọn em chỉ cần hoạt động trong một số truờg hợp. Nếu đồng đội đánh khả quan, em sẽ thức dậy để cường hóa sức mạnh cho họ."

      "Dạo này anh ấy trầm tĩnh đi nhiều lắm rồi đó." - tiểu Khoan nhận xét một câu - "Nhìn đồng đội như vậy mà mình cũng không giúp được gì, đến em cũng còn đau lòng."

      “Nếu 2 đứa ngoài thế giới thực không bị thương tích nghiêm trọng thì sẽ không phản ánh gì trong giấc mơ đâu. Vì ở đây chỉ có cảm giác là thật, còn lại mọi thứ đều là giả. Cho nên Khoan Khoan à, anh nghĩ đợi hai đứa tỉnh dậy rồi em hãy nên kiểm tra Mono.” - em nhỏ nhìn thấy Killian hất bóng qua.

      "Thôi được rồi lúc tỉnh dậy Tiểu Khoan cứ kiểm tra anh, rồi nếu anh ấy còn nằm lăn lóc ra ngủ ở dưới giếng thì cả hội sẽ kéo xuống kiểm tra." - em nhỏ nhìn thấy Mono đá bóng lại.

      "Hả? Sao lại ngủ dưới giếng! Ngủ dưới giếng là ốm đó! Không được không được, hay cứ để em kiểm tra đi." - em nhỏ bèn muốn phi kim tiêm chọc bóng vào cầu môn - "Nãy giờ anh Mono ảnh ôm em nhịp tim thế nào em đều biết, thân nhiệt có nóng hơn bình thường nhiều chút nhưng tính ra vẫn là rất bình thường, khỏe mạnh không ốm đau." - đáp lại nụ cười của thánh nam quốc dân chính là nụ cười ngây thơ trong veo như nắng mai - "Bệnh nhân của em nhiều người cũng sợ tiêm lắm, em đảm bảo chắc chắn sẽ tiêm thật nhẹ nhàng mà."

      Nói thì nói vậy chớ em nhỏ cũng không sấn xổ lên, chỉ nhẹ nhàng đứng đó chậm rãi cầm chiếc ống tiêm xoay xoay, xoay đủ ba vòng thì lại chậm rì rì cất đi, lôi chiếc ống nghe ra thay thế. Giờ mà ốp lên nghe thì không biết tim ông nào đập mạnh hơn.

      Đang nghịch ống nghe thì tiểu Khoan chợt nhìn thấy một bóng dáng siêu dễ thương từ đâu chạy tới, nhìn nhìn một hồi còn tưởng mình nằm mơ. Ủa, quên, đúng là mơ thật. Bèn quăng hết thảy dụng cụ cho hai anh trai nghịch tiếp rồi quay ra hét gọi bạn rồng:

      "Ở ĐÂY NÈ!!!"

      Đến khi Tim đến nơi rồi mới:

      "Đây là bạn em. Bạn ấy là rồng, tụi mình dẫn bạn ấy đi chơi nha."

      Không biết Ánh Tim nhìn thấy lễ hội như thế này bao giờ chưa, vì chính em cũng đang rất tò mò nữa. Dường như lúc này sương mù mới thực sự tan đi để lộ ra khung cảnh lễ hội xung quanh, người người tấp nập ngược xuôi, hoặc có thể là đến lúc này em mới thật sự để ý và sương mù chỉ là ảo ảnh trong đầu em.

      "Lễ hội này không biết là lễ hội gì nha, nhìn cũng lạ quá. Cũng do chị rồng kia tạo ra phải không ạ?"

      Cảm giác người tạo ra có chút gì đó thật dịu dàng, lại cũng có chút gì đó hiền hiền.

      Unlock Rank 1 với Hanazawa.



      @Tím @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      Sửa lần cuối bởi Futabata; 05-04-2018 lúc 15:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Thời gian: 14/07/818
      Địa điểm: Từ Giếng qua
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]



      Hai đứa nhỏ này, đúng thật là y chang như cái mà người ta hay gọi là trời sanh một cặp.

      Đến ám toán anh giai cũng phải đồng lòng vậy cho bằng được à.

      Hiếm hoi lắm Killian mới lại thấy cả chân mày lẫn cơ mặt mình có hơi giật giật. Cậu trai tóc trắng chí không sờn lòng không mòn vẫn rất đoan chánh đẩy em giai nhà ra trước đỡ đạn. Cái gì mà đợi tới lúc tỉnh dậy kéo xuống giếng kiểm tra sức khỏe tổng quát vậy hai đứa? Anh thề là chưa có té đập đầu đâu!

      Còn về việc hai cô cậu ôm nhau ngủ trên chiến trường, Killian xin phép…không bình loạn gì thêm. Không bị thương là tốt rồi, lại có cả Emeres ở đó nên chắc tình hình đánh quái sẽ khả quan thôi, huống chi Yule còn đang bùng choáy bên đó ngoạn mục vậy mà.

      “Ừ, thằng nhóc này gần đây có vẻ lớn nhanh quá” - Killian vỗ vỗ vai Mono, nghiêng đầu cười làm như đang buồn tủi gì ghê lắm, thực chất chỉ là đang có đà trêu thằng em - “Cao cũng cao hơn cả anh, lại còn cứ im im khiến nhiều khi anh có cảm giác sắp phải gả nó đi tới nơi rồi, mà có khi gả đi mất tiêu rồi tụi anh còn không được biết nữa.”

      Mà nói thì cũng nói vậy thôi, em trai vui vẻ là được. Killian biết thằng nhóc nhà mình quyết tâm thế nào đối với chuyện mà nó muốn làm nên sẽ không bàn ra bàn vô gì cả. Nhìn Monoceros và Khoan Khoan như vậy, cậu cũng mừng.

      “Đôi khi chúng ta chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt đã là hỗ trợ được cho đồng đội nhiều lắm” - Killan đáp lời Khoan Khoan, âm thầm thở ra vì cô nhỏ đã dẹp ống tiêm vào - “Anh nghĩ nhóm của Emeres và Yule thấy hai đứa bình an cũng sẽ vững lòng mà chiến đấu hơn. Rồi thì sau đó nếu lỡ có thương tích gì cũng có hai đứa chăm sóc. Trên chiến trường vậy là đã giúp nhau rất nhiều rồi.”

      Còn như bên cậu thì…ráng thức là đã giúp nhau hết nấc.

      Đúng lúc này thì cô bạn Rồng của Khoan Khoan cũng chạy đến, Killian bận vọc đống dụng cụ y tế cô nhỏ tóc đen thảy sang cũng liền vui vẻ vẫy tay với cô bé tóc tím. Nhân dạng của Rồng thế này đúng thật là rất dễ thương, làm cậu nhớ tới Kitten lúc làm nhiệm vụ ở Orion, nguyên hình trông rất ngầu là nhân dạng thì lại bé xíu. Chẳng trách ông anh đặc vụ kia cứ lên cơn shotacon không ngừng.

      “Trông giống lễ hội mùa hè” - cậu trai tóc trắng từ đâu lấy ra vài cái quạt giấy và chuông gió ra đưa cho 3 người còn lại. Làm Illusionist thật tiện - “Có ẩm thực đường phố, các trò chơi dân gian, thậm chí còn có cả pháo hoa nữa. Mọi người cũng có thể ngắm đom đóm khi lễ hội về khuya.”

      Mộng cạnh không có thật, nhưng cũng lại vô cùng chân thực. Sương tan, ánh sáng ấm áp đưa lối. Thậm chí từ xa cũng đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa rộn ràng khắp một góc đường, tiếng cá vàng quẫy đuôi trong bồn nước và hương thơm ngọt ngào từ những thanh kẹo táo ngào đường.

      “Ừ, do cô ấy tạo ra hết đấy. Anh đang nghĩ, cô Rồng bên đội anh đúng thật là rất dịu dàng”

      Vì giấc mơ thì không nói dối.



      @InoyamaManaLisa @Futabata @Tím


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 31/10/819
      Địa điểm: Vainakhs - Dream Realm
      <<<



      Illusionist là một hội khó ngủ, ngủ rồi thì khó dậy, lý do thì đơn giản là có ngủ thì cũng là chu du qua tám tỷ thiên hà khác.

      Killian bị xông khói thuốc mê như con chuột, trước khi gục luôn thì vẫn còn kịp nhận ra chị đẹp sếp mình. Thành thử sau khi ngủ thẳng cẳng thì bèn chui vào Mộng cảnh để truyền tin nhanh cho anh em, tiện thể lội đi tìm Emeres để đảm bảo là thằng này không bị văng đi đâu mất. Tiềm thức lành lặn thì người còn nguyên con.

      Mà nghe đồn vô đây rồi ai cũng hư cấu hết

      "Emeres? Emeres, cậu có nghe thấy tôi không?"

      Lang thang trong một quang cảnh trống trơn đã đời, Killian thấy thiếu thốn quá bèn tận tâm với nghề kỹ xảo mà biến ra nơi này thành một cái vườn bông.

      "Graben, cậu cũng có ở đây chứ?"

      Vô bàn chuyện công vụ anh em ei :crai:


      @Arshes @Kinyōbi


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Dream Realm
      Two

      31.10.819

      | thời gian Graben ngủ bắt đầu ở đây |
      .
      .
      Lời nhắn gặp nhau trong mộng giới của Killian trước khi liên lạc bằng wifi giữa hai bên bị cắt đứt khiến Graben cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng giọng điệu cậu bạn lại không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm.

      Với trách nhiệm làm host kết nối thành viên đội trong Mộng giới, không khó khăn để Graben tìm thấy Emeres và Killian đang lạc trôi đâu đó và tập trung cả hai về cùng chỗ với nó. Cái vườn bông mà Killian vừa tạo lại xuất hiện thêm một đám sinh vật nhiều lông đang tụm lại một chỗ nằm ngủ và cây cối mọc đầy xung quanh.



      Khung cảnh trong giấc mộng này hiện giờ trông không khác một góc nào đó của Rừng Cần là bao.

      - Killian. Emeres. Phía hai cậu vừa có chuyện gì vậy?




      - Scroll down for more -




      @Aria Verlotte @Arshes
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 19-09-2018 lúc 21:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 31/10/819
      Địa điểm: Vainakhs - Dream Realm
      <<<



      Killian vơ được Emeres ở đâu đó, lúc lại gần chỗ gốc cây mà Graben tạo ra thì sáng hết cả mắt. Mofu kìaaaaaaa

      Thế là lao vào ôm mấy cục lắm lông lăn qua lăn lại một hồi, phỡn chí gần chết. Có lẽ là hậu quả của màn đấu trí hết sức lạc đề hồi nãy khiến cho cậu trai bây giờ cái gì cũng muốn quăng ra sau đầu hết, ngồi đây tận hưởng mofu thôi.

      Gác cằm lên đầu một cục gấu mòe, Killian trả lời Graben:

      "Vừa nãy phía sòng bạc hình như có một vụ nổ và tụi tôi bị đánh thuốc mê. Nhưng người làm ra vụ đó lại là chị Priscilla, có lẽ có cả Kitten đi cùng chị ấy nữa. Tôi không biết tại sao chị ấy lại bất ngờ xuất hiện ở đây nhưng có vẻ chị ấy đã đưa cả tôi và Emeres rời khỏi sòng bạc rồi."

      Vì lúc bất tỉnh Killian vẫn còn trong phòng quý bà Noire nên mọi thứ cậu chỉ áng chừng. Dù sao chị đẹp đội cậu là dân nhà nghề của nhà nghề, hành sự chu đáo hơn cậu là cái chắc.

      "Với giờ tôi có thể mười phần chắc chín quý bà Noire là thủ lĩnh phiến quân Sói Tuyết rồi. Vậy tức là bà ta là người sống sót cuối cùng của làng Jesiona năm đó. Ngó thái độ của bà ta, tôi đoán lần chống lại Harmony này mục đích là báo thù Orion. Hơn nữa, bà ta có vẻ không biết chuyện Hiệp hội ở đây, cũng không nghĩ đến Hiệp hội như một thế lực tiềm ẩn"

      Nói xong quay sang ịn một cục gấu mòe khác vào mẹt Emeres

      "Phía bên cậu có thêm thông tin gì không Graben? À phải rồi Eme, hồi nãy cậu ở ngoài có nhìn thấy rõ rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra không?"



      @Arshes @Kinyōbi



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 19-09-2018 lúc 23:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .
      <<<
      ??? | ???

      Cái gọi là trong mộng thì méo có logic là gì?

      Là việc đi nhuộm tóc mà không tốn thời gian tiền bạc và công sức, blahblahblah... Chưa kể đến việc phối cảnh và kỹ thuật... Có chút đa dạng phong phú lại hài hòa thì... Thôi dài quá bỏ qua.

      "Tôi nghĩ là mình gặp người nhà."

      Emeres sau khi nhìn thấy Killian vừa từ salon cắt tỉa gội nhuộm về cũng không may mảy nhướn mày dù anh ngạc nhiên bm. Và ừ, còn Graben. Chuyện này cũng không ngạc nhiên lắm, vì dù sao các Amethyst cũng là nhà du hành trong mộng giới.

      Và tại sao lại là người nhà thì, Emeres dám tin 100% kẻ nào liếc mắt một cái có thể nhận ra anh trong đám đông thì, chỉ có thể là người nhà.

      "Một đứa nhóc, tôi nhớ trong nhiệm vụ lần trước của cả hai có xuất hiện." Insert ảnh minh họa cho khỏi miêu tả. "Và ừ, tôi bị bắt cóc rồi. Bên cậu thế nào hả, Graben? Killian?"

      Đầu tiên là xác định an toàn trước.

      "Ngoài ra, còn một người khác cũng tìm những kẻ liên quan quan tới hóa nhân thú, là nữ, tóc đỏ, theo lời tự thú trước đám đông thì thuộc về phía quân đội, cũng bị hốt đi cùng với tôi luôn."

      Insert ảnh minh họa lần 2, để khỏi phải tả.

      Again, trong mộng logic là gì?

      Có kẻ mặt đơ đơ, tay thì đều đều nắn cục bông được chìa vào mặt.

      @Aria Verlotte @Kinyōbi

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 19-09-2018 lúc 23:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.