oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191

      Thời gian: ???
      Ðịa điểm: ???

      "À... thế sao. Tôi cũng vậy."

      Nymeria cười trừ, đúng là bình thường thì thấy ngại thật mà ha. Dẫu vậy cô vẫn thắc mắc điều to lớn ở tương lai là gì, nhưng chắc là không có gì quan trọng đâu.

      Chẳng mấy chốc họ đã tới quán mì ramen, mùi nước lèo tỏa ra thơm phức. Cô thật nhớ món mì ở đây ghê, cả chủ quán cũng dễ thương nữa. Mặc dù các dân tộc đã kết hợp sinh sống với nhau từ lâu nhưng đôi lúc ẩm thực vùng miền thiệt khiến ta nhớ lại những khoảng thời gian trước. Mặc dù đối với cô thì nó chỉ còn trong những trang sách cũ mèm ở thư viện mà thôi.

      Cô đi vào trước và chọn một cái bàn trong góc, khá yên tĩnh và gần nhà bếp. Ở đây có thể nghe tiếng người ta cuộn bột, đánh bột và làm nhiều thứ khác. Đây là chỗ ngồi ưa thích của Nymeria, nhưng dẫn người khác tới đây thì là lần đầu tiên. Cô đưa menu về phía cậu ta, chủ quán thấy cô đã quen rồi nên cũng không cần hỏi cô thích ăn gì nữa.

      "Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Cậu.. Minh, hay cậu Lý?"

      Nghe tên cậu ấy lạ quá.


      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: Chiều hôm nào đó
      Địa điểm: Trong ngõ
      Tag: @nh0clun_needyou



      Tên kẻ đó là Bellamy. Bellamy J. Jason.


      Reiner ngẩng lên nhìn. Tóc xoã qua mắt và gương mặt đầy vết băng, như thường lệ.

      Cậu ta nhìn vị đàn anh trước mặt trong vài giây. Trước khi Jason lên tiếng, Reiner chỉ nhìn đàn anh này có hai lần duy nhất. Một lần lúc anh ta đứng hút thuốc trước cửa phòng vệ sinh trống duy nhất, và một lần nhìn giày của anh ta, khi nó cản trở việc lau nhà. Mỗi lần đều nhìn không quá nửa giây, và cũng chẳng có cảm xúc gì như thường lệ. Nhưng giờ thì vị đàn anh này lại tới trước mặt cậu ta.

      Thay cho câu trả lời, Reiner đưa cho đàn anh một mảnh giẻ ướt và một câu hỏi không đầu đuôi, sau đó tiếp tục lau khối cầu khổng lồ.

      "Anh có điếu thuốc nào không?"



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #193

      Tinh cầu XII-xxxx | ???

      <<

      Loretta gật gù, vẫn cười tươi như hoa. Mà chắc chắn không phải vì say đâu nên không cần quan ngại. Naoto nói là không quan tâm đâu nhưng cô biết là có đó, lo lắng mà, mong chờ nữa. Loretta biết, biết chắc chắn có một hạt giống sặc sỡ mang tên mình mạnh mẽ mà lao vào trong thế giới của Naoto bởi vì dù thế nào thì cô thích rồi sẽ làm cho đến khi nó thành như thế.

      - Haha, chị không nghĩ là Naoto cũng biết nói mấy lời làm tim chị rung động vậy đâu. Chị biết là hôm nay chị ra đường chọn đúng hướng rồi đó. Vì chị gặp được Naoto chan nè.

      Loretta nháy mắt. Không khí sẽ lấp lánh bắn ra ánh sao tung tóe nếu cô được chọn hiệu ứng xung quanh. Cô nhấp thêm một chút cocktail, hoặc không phải một chút, cái ly chẳng biết từ bao giờ đã vơi đi phẩn nửa. Rồi thì đặt nó xuống, đan hai tay vào nhau suy nghĩ một chốc.

      - Chẳng có gì hết trừ một trái tim đầy hào hứng, mong chờ và chẳng sợ thứ gì.

      Loretta lại gật gù. Cô chắc chắn là mình vừa trả lời một câu vô cùng ngầu. Đến cô còn thấy thế nữa mà.

      - Em thì sao?

      @Ciel Nicole
      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 14-03-2018 lúc 15:22.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194

      Tinh cầu XII-xxxx | ???

      <<

      - Ồ, cậu biết à? Đàn em năm dưới hả? Nếu trong trường cậu có nghe đồn thổi về một bà chị nào đó không có kỉ luật, tóc tai hai màu là gương xấu không nên noi theo thì bà chị đó đang ở trước mặt cậu đây này.

      Bắt đầu là hơi ngạc nhiên một chút, chớp chớp mắt, tới cái thứ ba hay chừng đó Loretta liền nhận người quen. Tốt, cùng trường thì dễ gặp nếu cậu trai trẻ này còn dám tìm cô. Thương hiệu có hơi nổi nhưng đánh giá xoàng xoàng tầm hai ba sao đổ lại. Khoan trong mắt mấy ông giáo già có khi là một sao cũng nên.

      - Thế rồi cậu dám theo chị không. Dám thì chỉ cần cậu có tiền, chị dẫn cậu đi mua sắm lúc trở về hiện thực này. Mai cậu đi rồi đúng là bây giờ không nhuộm được, cậu không muốn chui vào trong khoang đó với cái đầu vẫn còn mùi thuốc rồi ngủ cả tháng đâu.

      Loretta thao thao bất tuyệt. Ngón tay vô thức vỗ vỗ cằm đăm chiêu suy nghĩ. Thôi vậy, bỏ qua cho cậu ta hôm nay. Bao giờ về lại tìm, biết là đàn em cô liền không tin mình không tìm được.

      - Còn thì... Nè chị có đẹp không? Nếu thấy chị đẹp thì không được nhìn đi chỗ khác. Sau này cũng thế, bất cứ khi nào gặp chị cũng phải nhìn chị mà nói chuyện mới được.

      Lorretta cười tỏa nắng. Hoặc cười như một con hồ ly thứ thiệt. Đàn chị năm trên tiếng xấu đồn xa xin hân hạnh phục vụ một khóa làm thế nào để ứng phó với thế giới.

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó


      “Một bên là ngựa giống trong phim, một bên là xe mô tô đời mới đó.”

      Cô bảo, kinh nghiệm hạn hẹp cả hai lĩnh vực. Thực tế nhà cũng có ngựa, song cô không hứng thú với chúng lắm. Lần cuối cùng đối mặt, bạch mã hất cô xuống đất, để lại một dư vị chua chát trên đầu lưỡi, mãi về sau vẫn không xóa nổi. Còn về ‘ngựa hiện đại’, chân của cô còn không đủ dài để chống từ trên yên xuống đất.

      "Nhà tôi bán dĩa game và mấy trò chơi thẻ bài, lâu lâu còn phục vụ cafe cho khách muốn ngồi chơi thử nữa."

      “Thời buổi này còn ai bán đĩa game sao?”

      Wysteria ngây thơ nghiêng đầu. Thời đại kỹ thuật số, bấm một nút là game tải xuống, bấm một nút bản cứng được ship đến tận nơi. Cô không nghĩ người ta còn có nhu cầu đi tới cửa tiệm làm gì. Cả mấy trò thẻ bài, cô cũng toàn chơi trên mạng-

      Khoan.

      “Nhà cậu có bán thiết bị giả lập YGO không?”

      Cô nắm chặt vai người kia, vẻ phấn khích. Cuối cùng sau hơn một ngàn năm, nhân loại cũng thiết kế được ra loại máy đấu bài hệt như trong bộ animu *giOh! kinh điển. Hi vọng nhen nhóm trong lòng tóc bạc. Hàng mới phát hành, lại limited. Cô đặt không kịp. Cơ mà biết chừng tiệm người này còn hàng thì sao?

      "Tôi không chắc nữa, nhưng mà... chắc là không sao đâu ha?"

      “Chắc vậy." Wysteria nói dù chẳng thật sự biết thế có đúng không. Cảm tưởng tất cả những gì thanh niên kia nói phía sau ù hẳn đi. Giờ cô chỉ quan tâm đến một chuyện: Máy giả lập YGO. Hai bàn tay ép chặt vai người kia mà lắc. "Giờ nói chuyện về YGO đi!"



      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #196


      Thời gian: Một ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Nhà hàng gia đình

      “Một nửa là phần anh đấy."

      Chiếc thìa hướng về phía Cross sáng loáng trong ánh nắng. Hắn chăm chăm nhìn cô nhóc bàn bên, nó tự nhiên quá smooth af. Cross đóng băng trong vài giây.

      “Anh?” Hắn mở miệng. “Tại sao?”

      Tại sao lại là anh, hay tại sao anh phải ăn một nửa ly kem của em.

      Thế rồi hắn hiểu, đơn giản thôi, con nhỏ ăn không hết cái cúp kem nên mời Cross ăn cùng. Chỉ có thế thôi. Cross cười ranh mãnh.

      “Em nghiêng đầu, rồi nói lại câu đó dễ thương hơn đi. Như teddy bear nói: Honey, i love you ấy.” Trêu nhóc này một chút nào. “Rồi anh ăn kem cùng em.”

      Hắn chống cằm chờ đợi, cười cười đẹp trai gợi đòn.

      @Noir dòm lại CG thấy giống thật
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044


      Thời gian: reality
      Địa điểm: ---
      Tag: @jenny_ben30



      Bàn tay đưa ra đang cầm lấy miếng giẻ của J bất chợt khựng lại giữa không trung. Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt hắn trước khi các thớ cơ vừa mới bị shut down của J quyết định quay về hoạt động, xua tan cái bầu không khí im lặng kì cục đang bao trùm lấy hắn.

      “Thuốc thì anh không có, nhưng anh có thể chia cho cậu một que kẹo ngậm để đỡ chán nếu cậu muốn đó.”

      Và nó chắc chắn cũng sẽ ngon hơn một điếu thuốc nữa. Hắn vừa trộm nghĩ vừa thoải mái ngồi xuống, vớ lấy một quả cầu khác ở bên cạnh cậu nhóc, và bắt đầu lau chùi dù rằng vẫn còn hơi có chút thắc mắc về việc tại sao lại có mấy quả này xuất hiện giữa hội trường?


      Thằng nhóc đào đám này ở đâu ra é nhỉ???












      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #198

      Thời gian: Trưa trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Coffee shop <<<

      "Tất nhiên là vì giải đáp cho chị rồi."

      Cô nói và mắt tiếp tục dán vào menu. Nên chọn thứ gì đây nhỉ? Cà phê đen thì cô sợ quá đắng, cà phê sữa thì cô sợ không đủ sức đánh bay cơn buồn ngủ còn rượu thì uống xong chắc chắn sẽ nằm luôn. Mà... trước mặt cô là người chưa đủ tuổi uống rượu nên cô cũng không muốn làm gương xấu cho đàn em.

      Naoto nghe thấy Nymeria nói gì đó như muốn tự chi trả cho mình, rồi cô lại nghe thấy tiếng cảm ơn. Cô cũng không biết mình có nghe nhầm hay không nữa, chắc là cô đã buồn ngủ tới mức ù tai rồi.

      "Chị sẽ gọi một ly cà phê sữa đá, còn em muốn uống gì đây? Cứ gọi tự nhiên đi nhé."


      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199


      Nhân vật: Minh Nymeria

      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???.

      <<

      ______________

      Tiệm mì này có vẻ thú vị. Minh nghĩ vậy khi thấy mọi thứ có vẻ như hoàn toàn phụ thuộc vào tay chân chứ không phải máy móc như những nơi khác mà cậu ta từng đến. Có lẽ hương vị của nó sẽ khác chăng? Ai mà biết được nếu chưa thử đúng không? Đây quả là một cơ hội tốt để so tài giữa con người và máy móc.

      Dù nó có hơi bị vô nghĩa thật...

      "Cứ gọi tôi là Minh." Cậu ta trả lời khi vẫn đang xem thực đơn. Nói thật, Minh chỉ muốn gọi đại một món gì đó mà ăn nhưng có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của mình nên cậu ta mới phải suy nghĩ và đắn đo.

      "Ừm... lấy giúp cháu một phần Kozuyu Ramen gà sốt đậu nành ạ."

      Cuối cùng thì cậu ta cũng chọn đại món hợp mắt với mình nhất.

      Mà...

      "Ấy chết, tôi xin lỗi! Chưa gì đã chọn món trước cậu rồi..."

      Nghe bảo đâu đi ăn với con gái thì phải để họ chọn món trước mới phải.



      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #200
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      3022
      Church


      medash


      <<<

      Ấy, Freyja vẫn chưa sẵn sàng để hít quá nhiều drama đâu. Nhưng nếu Naoto nói vậy, thì cô cũng hiểu được vì sao đó là lựa chọn duy nhất của cô bạn. Có thể Naoto đã quen với việc đó, chứ đôi với Freyja thì nó có vẻ khá nhiều gánh nặng. Trong lòng cô nàng có chút nể phục.

      "Ra thế, vậy hãy bảo trọng thanh kiếm đó nhé, và chúc cậu thành công trên con đường mà mình đã quyết định."

      Biết thêm nhiều điều về Naoto hơn, cũng mang tới cho Freyja một kết luận, rằng mục tiêu của cả hai gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu là một ai đó có hứng thú với việc nghiên cứu hơn, thì có lẽ Freyja sẽ có nhiều cái hơn để tâm sự về CHDP. Cô cũng không nghĩ Naoto sẽ có chút hứng thú nào với những ý kiến sâu hơn của mình đối với chuơng trình này.

      Thế nên... It's time to add some friends!

      "Nhân tiện, cậu đã quyết định được id để dùng cho ngày mai chưa? Ta có thể add friend nhau sau khi đăng nhập vào game." - Cô nàng cười tươi và hỏi.

      @Ciel Nicole

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.