Thời gian: Một ngày trước khi vào khoang
Địa điểm: Bên ngoài một quán bar
Tag: @
Shin Ăn Hại
<<
Tui là túi trà Cutoe của tiểu thư Anatolia.
Tui vừa bị thất kinh.
Má, cái thằng kia! Cậu bị cái quần gì thế?!!!
Cái giây phút tự dưng cậu ta đấm vào tường, tui cố bắng sóng não với tiểu thư yêu quý của tui rằng, bỏ mẹ rồi, lại gặp ai đó chưa uống thuốc rồi. Tiểu thư ơi chạy mau!!!!!!
Tiểu thư của tui cũng ngạc nhiên, một tay khẽ che miệng, đôi mắt vàng dán vào cậu ta. Nhưng, như mọi lần, cổ vẫn... tỉnh tỉnh làm sao ấy...
Đôi khi, tui nghĩ cổ cũng là một đứa không bình thường ở đâu đó.
"Ừm, tôi muốn hỏi, cô có định vào quán này không?"
Cái gì?! Đó là một lời mời đầy đe dọa phải không?! Cậu định dụ tiểu thư của tui dzô đó xong giở trò đúng hokkkkk?!!!!
"Nn. Vị thế của ta không thích hợp với không khí trong quán lắm, nhưng nếu cậu muốn ta đi cùng, thì chắc phải đi cùng ta mua đồ một tí."
Hiện giờ, cổ đang mặc váy trắng nhìn ngoan hiền đơn giản cực kì. Nếu bước vào đó với bộ dạng này thì chắc kèo sẽ bị dụ bán đi trong một nốt nhạc.
Nhưng thực ra, tâm hồn cổ chưa chắc đã trắng như vậy.
Ví dụ điển hình chính là lời đồng ý cũng theo kiểu dị hợm không kém kia.
Trời ơi trời, khổ cho cái thân tui quá.
Đánh dấu