oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      Thời gian: 7 tiếng trước khi dự án bắt đầu.
      Địa điểm: Phòng tập - Tinh cầu XII-CXIV



      Bảy tiếng cho đến khi dự án bắt đầu.

      O'Brien, theo thường lệ, bước vào phòng tập. Dù trong chương trình học của anh không cần thể lực siêu nhân, tập luyện vẫn là mục không thể xem nhẹ của quân giáo sinh. Đối với người có thể lực trung bình như O'Brien, nâng cao thể chất là điều rất quan trọng.

      Chẳng phải chính vì thế mà anh tham gia dự án này sao? Bất kể người đàn ông nào cũng đều có mong muốn được trở nên hùng mạnh. Giống như chàng trai đang tập luyện cật lực trong phòng khi anh bước vào vậy.

      Ánh mắt O'Brien lướt qua cánh tay đỏ rực của cậu ta rồi rời đi. Anh bước tới máy tập chạy ở ngay bên cạnh người con trai, im lặng bật chương trình luyện tập.

      "…"

      Rốt cuộc, tính bao đồng vẫn chiếm ưu thế hơn. O'Brien quay sang đối phương, lên tiếng bắt chuyện.

      "Ừm… Xin lỗi nếu tôi quá tò mò, nhưng cánh tay cậu không làm sao chứ?"




      @Tinker


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      Nhân vật: Minh Anatolia Rodriguez



      Thời gian: ???
      Địa điểm: ???.

      ______________

      Như thường lệ, sau giờ tập thể lực thì Minh đều đi đến nhà ăn để tìm một chút nước uống protein. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như thứ mà cậu ta muốn không có ở đây nên chàng trai làng tỉnh đành pha một ly chanh muối và uống một mình ở giữa căn phòng rộng lớn không bóng người này. Dù gì những đứa bạn cùng lứa với cậu cũng đã đi tham gia chuyến hành quân thực tập năm nhất ở cái xó nào đó rồi nên giờ chẳng còn ai mà Minh quen biết còn ở đây nữa cả.

      Nhưng cũng đành, dù gì đây cũng là do quyết định của chính cậu ta.



      @Anatolia R
      Sửa lần cuối bởi Tinker; 09-03-2018 lúc 18:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30







      Thời gian: Một ngày trước khi nhận khoang thuyền
      Địa điểm:Tinh cầu nào đó



      Quả là một ngày đẹp trời.

      Evalin cầm tờ rơi vừa nhận được, phe phẩy quạt. Dù trời không đến nỗi nóng, nhưng việc này khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Nhìn đoàn người nườm nượp qua lại trong khu phố này xem, không nóng cũng thấy nóng giùm cho những người bận chen nhau đến những nơi mình cần đến. Hoặc là lạc sml. Evalin biết nơi mình đang đứng nhưng không biết đến nơi cô cần đến ở chỗ nào cả. Cô bèn từ bỏ mục tiêu ra đường, thong thả đi dạo trên con phố thân quen, dự là sẽ không được thấy nó trong khoảng thời gian dài, rất dài.

      Người lạc đường luôn có một trực giác nhạy bén để dễ dàng tìm thấy nhau, đó là cảm giác của Evalin khi một chàng trai lịch sự đến hỏi đường cô.

      "Ở xung quanh đây có cửa tiệm thú cảnh nào không? Tôi nghĩ mình bị lạc đường rồi."

      Tiệm thú cảnh? Evalin nhìn lại tờ quảng cáo trên tay mình. Tiệm thú cảnh xxx, số a đường b phố xyz.

      Ờ, cũng gần...

      "À, tôi cũng định đến đó này." Cô chìa tờ quảng cáo cho người kia. "Cùng đi nhé?"

      @Mischief

      Sửa lần cuối bởi Suri; 09-03-2018 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó




      "À không sao, tại tôi không để ý đường..."

      Lần hiếm hoi của ngày khi mà Asahi đi đường ngó đông ngó tây mà không bị vấp cục đá hay gì thì lại tông phải người lạ, chưa kể còn là một cô gái. Cậu trai sau khi va phải cô gái nọ thì cũng vội vã cúi đầu nói theo phản xạ, chỉ có điều nói xong thì nghe vầy.

      "Oh wow, you are one handsome boy, aren't you? Would you like to have a drink?"

      Quây quát đu du min I thought we are speaking the same language on this planet so what is this send help please ai am nót hia tu sấp phờ.

      Nội tâm của Asahi chạy một dòng như vậy, xong mặt cậu trai vẽ thành một chữ M trông confuse hết sức. Errm, what?

      "À, ừm... Ý diu là..."

      Cậu trỏ vô mình rồi vô một cái quán ở đằng xa xa, mặt dần trở nên sượng af.





      @#NotTendo

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15


      Nhân vật: Minh Mieczyslaw O'Biren

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Phòng tập

      ______________

      "...?"

      Giờ này mà cũng còn có ai đó đến đây à?

      Trừ hội lính mới giờ phải đi đến đâu đó khác không còn quanh đây thì hẳn đây là một tiền bối.

      "Em không sao đâu thưa tiền bối." Minh nở một nụ cười nhẹ rồi đặt thanh tạ xuống với hơi thở nặng nề.

      Quả thật nếu không có người này đến bắt chuyện thì hẳn là cậu ta cũng không biết là mình đang cố quá sức. Thở lấy vài hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo, Minh quay sang người tiến bối kia.

      "Em tưởng các học viên năm trên đang có buổi học ở Khu A chứ?" Người này chắc chắn không phải là sĩ quan... thế thì hẳn là...

      Nhưng cũng nên đợi câu trả lời của người ta đã.


      @Mischief
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16


      Tinh cầu XII-xxxx | ???


      Hôm nay là ngày nghỉ và từ mai Loretta sẽ không biết bao giờ mới quay về cho nên chị gái cô không thể tha cho cô bỏ trốn. Cụ thể là sáng sớm bảnh mắt ra Loretta đã bị lôi tới cửa hàng tóc của bà già khó ở trong cách gọi của cô để giúp việc.

      Thường cô sẽ chuồn, Loretta Gillian nếu là trẻ ngoan sẽ thay tên đổi họ.

      Nhưng hôm nay cô vẫn phải bước ra ngoài dọn dẹp biển hiệu gì gì đó sau khi bị xách đến nơi vì thôi thì ngày cuối còn chuồn rất không phải đạo. Cô vứa làm vừa gà gật, rồi chợt nhìn thấy từ trong quán trà sữa gần đó có một cậu trai đi ra mang theo 3 túi trà bước ra với vẻ mặt suy tư rồi đi tới chỗ cô.


      - C-Chị gì ơi, chị muốn uống trà xanh collagen không? Sẽ tốt cho da lắm...


      Loretta chớp chớp mắt nhìn chăm chú cậu trai trong năm giây đồng hồ rồi cười cười thoải mái vỗ vai cậu trai có vẻ nhỏ tuổi hơn mình.

      - Cậu em cũng phải dậy sớm làm việc hả. Được thôi bạn đồng cảnh ngộ, chị mua cho cưng.

      Nói rồi Loretta lấy luôn một cái túi trà cầm trên tay còn lại, tiếp tục nói không ngừng.

      - Mà bán mấy cái này thì ra công viên ngoài kia bán cho mấy bà tám còn nhiều hơn thể dục buổi sáng ấy. Nói nhiều cần nước.

      Xong cô dừng lại nhìn kĩ đánh giá cậu trai kia trong ba mươi giây có lẻ rồi không ngại ngần gì lại nói. Tay không biết lúc nào bỏ xuống lục lấy cái ống hút ra chuẩn bị xử ly trà.

      - Nhân tiện cậu muốn nhuộm tóc trông cho khác lạ không? Thời buổi này ngoại hình được việc lắm đó kể cả đi bán hàng.

      Chớp chớp mắt mời mọc. Đồng chí với nhau cả có qua có lại thôi ha, với ngày cuối rồi, làm việc có tâm kiếm một ít để chuồn sớm đi chơi đây đó cho khỏi tiếc.


      @Shin Ăn Hại



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó


      Lúc Asahi đến, Wysteria đang ngồi trên ghế đá. Hai hòn ngọc xanh lam trơ trẽn dán lấy mấy bóng người đằng xa. Những ngón tay nhỏ bé hí hoáy viết vào cuốn sổ. Nghe thấy giọng người lạ, cô gái chột dạ gập nó lại, khom người ôm vào ngực, tạo thành thủ thế thường ngày.

      Được hai giây cô chợt nhận ra, cái kiểu khúm núm của mình còn ám muội hơn lúc trước, thế nên cô chầm chậm ngồi dậy, để thấy một gương mặt thân thiện mang màu tóc nâu đỏ. Wysteria chớp mắt trước lời bình luận về thời tiết của cậu bạn, lòng chợt nghĩ, đã quaaaaaaaaá là lâu rồi kể từ lần cuối có một người lạ chào cô câu này.

      "Ừ. Tôi vừa phơi mền sáng nay đấy." Cô khoe. Ý là nắng đẹp, rất hợp hong khô quần áo. "-lộn-"

      Bất chợt nụ cười trên môi thân chủ méo xệch. Cô gái tóc bạc lắp bắp sửa lại. "Ý- Ý tôi là tôi mới bắt gia nhân phơi mền sáng nay! Nhà tôi giàu lắm!"

      Bởi hiển nhiên một người thân phận cao quí như cô không thể tự thân làm việc nhà được. Cô nhớ lời papa dạy, nhìn đối phương nghiêm cmn túc, những mong cậu ta quên khuấy câu đầu. Không thì cô lại phải dành cả ngày để thuyết phục cậu vậy.

      Đến lúc này Wysteria mới để ý bàn tay ửng đỏ của Asahi. Cặp lông mày hơi nheo lại theo một phản xạ. Cô hấp tấp giữ lấy tay cậu, rút chiếc khăn mùi xoa trắng tinh của mình ra, áp vào miệng vết thương.

      "Cậu đâm vào đâu thế hả?"

      Tóc bạc thấy lạ vì vị trí của thương tích. Thường thì quơ chân quơ tay nhầm chỗ không sưng quanh vùng nắm tay thế. Biển cả trong mắt cô của cô hướng lên, dán chặt lấy cậu, dậy sóng.

      "Đừng nói là đánh nhau?"


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15




      Anatolia Rodriguez

      Lý Cao Minh


      Căn tin | xx - xx - xx


      Tui là túi trà Cutoe của Anatolia đây.

      Tui đang cùng tiểu thư của tui đi vào căn tin. Hành lang thênh thang không một bóng người vì đám năm nhất đã đi sạch. Tui hạnh phúc lắm nhân loại ạ, cả trường giờ đây chỉ còn tui và người tui y-

      Nói chưa dứt câu thì mở cửa da đã thấy thằng nào kia.

      Anatolia không thấy hắn vì mải mê đi thẳng vào khu bếp, cổ đang háo hức muốn dốc ngược tui lên để bụng tui chảy ra ngoài lắm. Với sở thích là tự nấu ăn mỗi ngày, đồ ăn của căn tin chẳng bao giờ đụng vào nên hôm nào căn tin vắng là tiểu thư của tui lại đi xuống nấu cơm.

      Tui thấy trước là hôm nay tiểu thư xem công thức của một món ăn châu Á ngày xưa ở Trái Đất, nên chắc là hôm nay sẽ nấu món đó. Tui thấy Anatolia lấy ra một chén gạo, rồi ngâm nga lấy thêm chén nữa.

      Hở? Why? Mình cô có ăn hết đâu... Má, đừng có nói là cô thấy hắn đó nhaaaaaaa.

      "Cậu bạn đằng kia ơi, cậu có muốn ăn cơm trưa với ta không?"

      Đó, thói quen lại tái phát rồi. Cô rảnh quá, cô dư tiền hả (dĩ nhiên là dư rồi), quan trọng hơn ruột (trà) của tui sẽ chui vào bụng hắn hả???

      Sự chia sẻ tình yêu này thiệt không thể chấp nhận mà. T ^ T

      Trong khi tui đang ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, thì Anatolia vẫn nhìn hắn ta với một nụ cười.




      @Tinker

      Sửa lần cuối bởi Anatolia R; 09-03-2018 lúc 12:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15




      Anatolia Rodriguez

      Helel Cepheus Camelopardalis


      Thương trấn | xx - xx - xx


      Tui là túi trà Cutoe của Anatolia đây.

      Hôm nay tiểu thư quý báu của tui đã gặp một tên trai đẹp. Trời ơi hắn đẹp trai đến nỗi mà tui nhìn xong tui cảm thấy mình muốn chuyển giới luôn vậy á, lại có vẻ hắc ám quyến dũ nữa. Nhưng tui biết tiểu thư của tui thì không, cô ấy chỉ biết nhìn ra vẻ đẹp trên đồ vật thôi.

      Vì vậy nên tui không hiểu vì sao Anatolia tự dưng đang đi chợ qua phố lại quẹo sang đi theo thằng cha này.

      Với kinh nghiệm từng trải của một người đàn ông mạnh mõe và bao dung, tui biết rằng sẽ có ngày kiểu gì tiểu thư của tui cũng bị sét đánh với đứa nào đó thôi. Nên tui sẽ không buồn đâu nếu tự dưng cổ bị sét đánh với tên đẹp trai đó và doki doki sau đó đi theo hắn.

      Nhưng mà có gì đó sai sai ở đây thì phải. Hai viên đá hổ phách trong đôi mắt đó nhìn như thôi miên vào sau gáy hắn, nhưng chẳng có vẻ gì là hồi hộp. Mà cổ cũng chả phải loại người như vậy, nếu có thứ gì đó khiến cổ bất ngờ đi theo người khác thì chỉ có thể là...



      @You.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Thương trấn • xx - xx - xx
      <<>>

      Một ngày đẹp trời nọ, vì có một số công việc cần giải quyết bên thương trấn nên từ rất sớm, Helel đã đáp tàu bay qua đây. Đây sẽ là một chuyến đi hoàn toàn bình thường nếu như không phải khi hắn vừa mới rời khỏi ngân hàng đã bị ai đó theo dõi. Helel không biết đó là ai, khí tức không hề quen thuộc, mà người kia cũng hoàn toàn không có ý định che dấu bản thân mình. Thật ra thì hắn cũng không quan tâm đó là ai, chỉ là bị đi theo suốt thế này cũng thật là khó chịu.

      Helel khẽ nhíu mày, hắn thất quải bát quải quẹo vào một con hẻm nhỏ vắng người. Đợi cho đến khi người kia cách hắn một khoảng cách đủ gần, hắn mới dừng lại và xoay người nhìn thẳng vào người kia. Một cô gái xa lạ, rõ ràng là chưa từng gặp qua bao giờ.

      "Xin lỗi vị tiểu thư này, cô đi theo tôi là có mục đích gì sao?" Helel mở miệng hỏi, khẩu khí tất nhiên là không tốt được chỗ nào.


      @Anatolia R - Wordcount: 193w
      Sửa lần cuối bởi You.; 10-03-2018 lúc 16:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.