|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Chính vì vậy tớ mới thích tsukasa :3 Mạnh mẽ chủ động nhưng lúc hành động thì thẹn thùng :3
đây là "review", nếu là bộ mới thì mình đã "preview" rồi :v Mình đã nói rồi hiện tại vns làm lại từ con số 0, các bài viết cũng không hề đa dạng nên mình chỉ muốn đóng góp chút sức thôi :3 :buamocmui:
Sửa lần cuối bởi Yue; 14-11-2014 lúc 12:48.
*Chỗ này là chữ ký của mình*
nhớ 1 thời ngồi om mấy bộ romance ,đọc bộ này rồi bộ GE,xem xong tự kỷ gần 1 tháng :bear:
1 tháng là bình thường bạn :3 Có nhiều người mang cái "hội chứng dâu tây" cả đời luôn ấy :3 Cứ bình thường không sao, mà vô tình đọc lại hay là có cái gì đó gợi nhớ là lại thẩn thờ :3 Bộ GE thì mình không thích đọc vì nó hơi ... (lời nhận xét của chính dịch giả đầu tiên của bộ: Tiêu Dao Tử), mình cũng cày cả chục bộ romance từ I''s, to love ru ( cái này romance thì ít mà ecchi, harem thì nhiều @@), Ane Doki, Mx0, .... mà vẫn thích bộ này nhất :3 Mình có cả game ps2 giả lập nữa, mà full Japanese nên cũng hơi ...
GE thì con main vừa mất tem lại còn chảnh , được cái kết có hậu Romance ecchi thì có bộ nozoki ana hay đấy , tuy nhiều cảnh xxx nhưng nội dung thì rất hay , khá tâm lí hehe
Thỉnh thoảng đổi gió sang thể loại hài, lãng mạn cũng hay.Harem Ecchi nhiều vừa hại não,hại tim, vừa thiếu máu nữa
Bộ harem đầu tiên mình đọc. Giờ nhớ ghê . Hồi đó đọc xong cứ ngơ ngơ gần mấy ngày trời. Lúc đầu cũng thích nishino, nhưng càng đọc càng thấy thích satsuki hơn..
Mà cũng nhờ nó mà mình biết thêm một huyền thoại harem+echi khác: TLR.
Đánh dấu