Thông cảm, pé là đực rựa
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Thông cảm, pé là đực rựa
Đệt. Hội đào mộ detective.
Nhớ cái này đọc lần cuối là 2 năm. Cũng là bộ kéo mình vào ecchi đời. Nhớ lại bộ này cảm xúc lẫn lộn vễi
không phải đào mà đơn giản là hiện tại vns mình làm lại từ đầu, nên còn thiếu nhiều lắm, up lên để đóng góp ít sức mọn thôi :3 Với lại bộ này được xem là tiêu biểu nhất, ấn tượng mạnh nhất trong hầu hết các ecchi mà :3 Ám ảnh lắm :3
*Chỗ này là chữ ký của mình*
Cũng rất tự hào là 2 topic khai bút đều về Ichigo100% và Tsuchan
Thanks nhiều~
Vì tớ là fan Tsukasa-chan mà :3 Thấy Ichigo 100% im hơi lặng tiếng quá so với các truyện Ecchi hiện nay nên quất phát khai trương cho mọi người nhớ
Harem thì quá nhiều rồi, không hiểu tại sao ecchi lại hay có harem ) (Tớ ghét harem >.<, cứ mà tớ mà là Mizuki-san thì truyện nó chắc phải hết từ lâu rồi ) Theo bản thân tớ thì bọn này hay hơn đa số các harem+ecchi+romance khác là ở cái điểm romance và cái nét vẽ nhân vật đẹp (Trừ thằng bạn mỏ bạch tuột của thằng main ra)
bộ này từ thời nào rồi mà giờ còn review
đa số người ta đọc hết bộ này cmnr
Mình không phải fan Ecchi vào đây có lạc quẻ lắm không ; v ; )?
Ichigo 100% là một trong những bộ harem mình thích nhất và ám ảnh nhất luôn ấy. Đến nỗi khi vns sập thì mình nằng nặc đòi thằng bạn down cho được bộ ấy kẻo sau này không tìm lại được nữa ; v ; ).
Và mình là fan Aya... Chắc tại gu mình là gái hiền hậu nết na tóc đen dài như Aya .
Thật sự mình không có vấn đề gì với Tsukasa đâu, bạn ấy vừa xinh vừa tốt tính, quá hoàn hảo luôn, mình cũng rất thích <3. Chỉ là mình thích Aya hơn một tẹo, và Manaka x Aya là OTP trong lòng mình thôi ; v ; )...
[spoil]Kết như vậy mình hơi tiếc cho Aya, cả Kitaoji nữa, nhưng cũng mừng cho Manaka với Tsukasa ; v ; ).[/spoil]
Harem luôn khiến cho người ta phải ấm ức, day dứt khi mà chỉ được chọn 1.Giá mà được chọn hết thì có phải sung sướng không :khoc2:
Đánh dấu