oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 48
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      07-02-2015
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Kikyo là một cô gái đẹp và tốt, một nữ pháp sư tài năng, xinh đẹp nhưng hồng nhan bạc mệnh. Minh thích Kikyo hơn Kagome.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      09-03-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mỗi lần nói đến Inu là lại đau lòng thay cho Kikyo dễ sợ.
      Kikyo đúng chuẩn dạng nhân vật nữ mình thích, mạnh mẽ quyết đoán độc lập lại xinh đẹp nữa.
      Bộ quần áo lẫn mái tóc dài của Kikyo đúng là bao đẹp.
      Mỗi tội thật tiếc cho ẻm, tác giả đối với ẻm đúng là dì ghẻ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Mình có tình tiết chim non, nên gặp ai đầu tiên là thích người đó, ngày xưa gặp Kagome trước nên thích Kagome lắm, mặc dù về phần cá tánh thì mình cũng đánh giá Kikyo cao hơn.

      Mình cũng nghĩ giữa Inuyasha và Kikyo, tình yêu của họ có sự tôn sùng. Vốn dĩ thân phận hai người quá khác biệt mà, Kikyo là pháp sư, Inyasha là yêu quái. Kikyo chưởng phát Inu lại chẳng chết toi. Nên mình nghĩ, đối với Inu, Kikyo giống như một điểm đến rất cao, với tay khó chạm được.

      Còn giữa Inuyasha và Kagome, tình yêu của họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khác với Kikyo, Kagome yếu đuối hơn, ngây thơ hơn, mỏng manh hơn (may là còn có chút xíu tác dụng, hông là chạm đến level bánh bèo vô dụng rồi). Kagome cần sự bảo vệ của Inuyasha. Thế nên mình nghĩ, với Inu, Kagome giống như một vật phẩm dễ vỡ đặt trong lòng bàn tay, cần nâng niu chăm sóc :v.

      Thật ra mình còn muốn phát biểu rất nhiều, cuồng nhiệt Inuyasha bao nhiêu năm trời , mà sợ nói nữa thành nói nhảm nên thôi .

      P.s không liên quan: Nãy mình mới tìm lại profile, có một sự thật kinh hoàng mình vừa phát hiện: Inuyasha chỉ cao có 1m68. Nói thật chứ mình sốc tới óc. Thấy cảnh Inu đứng cạnh Kagome cao hơn cả cái đầu, mạnh mẽ uy vũ, phong thần tuấn lãng, ai ngờ sự thật nhùn tới vại đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      52
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thì thích cả hai cô gái, trước kia còn nhỏ thì thích Kagome hơn vì có ấn tượng với nhân vật xuất hiện trước, nhưng sau này đọc nhiều truyện hơn, tiểu thuyết Trung Quốc nữa khi đọc lại truyện Inu thì lại thích Kikyo và thông cảm với cô ấy hơn. Mỗi người đều xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng mà mình thích Kikyo cặp với anh nhân vật phản diện hơn^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Kikyo đã chết, dù có được hồi sinh thì cô vẫn thuộc về cõi âm, không thể nào song hành với Inu được. Và Inu có quyền được sống hạnh phúc thay vì chôn vùi trái tim mình cùng Kikyo. Kagome, dù là một người hoàn toàn khác biệt với Kikyo thì cô vẫn là kiếp sau của cô ấy, vậy nên kết thúc câu chuyện như thế là có hậu quá rồi. Mình cảm động cảnh Kikyo sắp chết, gặp riêng Inu. Lúc đó Kagome hiểu rất rõ tình cảm giữa hai người đó nhưng vẫn không đi theo, chấp nhận ngồi chờ và tin tưởng Inu. Hơn nữa Kikyo vì tình yêu mà sẵn sàng hãm hại Kagome còn Kagome thì ngược lại, dám giúp người từng muốn giết mình. Với lại Kagome cũng đâu hoàn toàn đến với Inu ngay. Trải qua bao cuộc chiến sinh tử rồi lại 3 năm xa cách cô mới thực sự được sống với người mình yêu. Nên nhớ là Kagome có thể vì Inu mà rời bỏ cả thế giới hiện tại. Còn Kikyo, khoảng cách giữa cô và Inu quá lớn, đến phút cuối trước khi chết cô không giữ trọn được niềm tin của mình.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đối với mình thì đơn giản là Kagome ko thể thay thế hình ảnh Kikyou. Mà Kikyou cũng ko thể thay thể được Kagome trong lòng Inu
      Nguyện đắc nhất nhân tâm
      Bạch thủ bất tương ly
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bình thường thì mình rất ghét việc trong trái tim 1 người lại chứa hình bóng 2 người song song, nhưng áp dụng trong câu chuyện này lại thấy hoàn toàn hợp lý, tác giả thực sự rất giỏi tạo ra tình tiết vừa éo le vừa hấp dẫn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      thật ra thì em ship Kikyo w Inu hơn. Đáng tiếc cho chị
      Mị đã đến đây =]]]~~~:kochiu3:
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Thực sự mình cũng thích Kikyou hơn, nhưng vì cô là người của cõi khác nên việc Inu không thể chọn cô là điều có thể hiểu được. Cái kết hoàn hảo của mình là Inu vẫn sẽ ở bên cạnh Kagome nhưng đời này kiếp này anh mãi mãi không thể quên được Kikyoun và tình yêu dành cho cô.
      Không liên quan nhưng mình lại thích Đới Xuân Dần chọn Cát Tường, vì mình thấy tình cảm ban đầu Xuân Dần dành cho Như Ý là ngưỡng mộ. Tuy nhiên Inu mình thấy từ đầu là yêu Kikyou chứ không phải chỉ là tôn sùng.
      Còn Ung Chính, mình ủng hộ ổng với bà vợ trước.

      [Phoenix in wastebasket]
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-05-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Khúc cuối thật buồn
      Đoạn mà kikyou chết zen mà đau lòng
      Tuy Inuyasha cũng thích kagome nhưng vẫn thấy được kikyou vẫn mãi tồn tại trong tâm của Inuyasha
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.