oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 16 của 16
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      23-01-2015
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      ôi thế ah *v* vậy t cũng đặt gạch ngồi hóng, đã down tr lẫn mua tr r, h nxb ra lại mua tiếp bộ này nh ý nghĩa, 1 bộ BE hiếm hoi mình đọc (vì trc h mình chỉ thích HE). 2 a ở 2 thời không khác nhau, 1 thế hệ ông & 1 thế hệ cháu. Thôi thì kết truyện có đứa cháu của a Jin đến, hy vọng là thế hệ nối tiếp nhau, vận động k ngừng, cho mình 1 cái HE (trong sự hoang tưởng của mình) )
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      129
      Cấp độ
      2
      Reps
      59
      Có ai biết cụ thể bao giờ ra không nhỉ ;_; Phải mua <3 Bộ này không những hay mà còn rất đẹp.

      twitter

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      ngày 19/10 xuất bản
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      24-07-2016
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đã hốt vìa, cả bộ mới lẫn cũ, và đã khóc thê thảm với cái kết không thể ngược hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      26-02-2016
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bộ này đọc xong khóc như một con điên.

      Cái sự buồn nó thấm vào từng nét vẽ rồi ấy. Mình đọc mà không coi nó như một chuyện tình, chỉ đơn giản là câu chuyện về hai thằng nhóc chưa kịp lớn mà thôi. Thế mà đến cuối cùng vẫn có cảm giác ông trời rất độc ác, cuối cùng những kẻ yêu nhau vẫn chẳng thể về với nhau. Những thứ còn lại chỉ là một quân cờ cùng một dòng thư chan đầy nước mắt.

      Không phải truyện cổ tích nào cũng có kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng mình vẫn thấy tim trọn vẹn lắm. Có lẽ một câu thừa nhận tình cảm của mình với đối phương là đủ cho cả một đời rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      23-05-2018
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Đây là bộ Shounen ai đầu tiên mà mình đọc lại xúc động đến như vậy tình yêu của Jin dành cho Mitsuya là vĩnh cửu, dù cho có trên chiến trường thì Jin vẫn luôn có hạnh phúc vì trong lòng anh,tất cả đều là hình ảnh của cậu. Đợt trước khi mua bộ này về, mình đã nằm đọc đến 4r sáng để có thể cảm nhận hết cả câu chuyện, và đến kết, thì burst in tears luôn :'( Một quân mã, nhưng Jin đã giữ mãi,đến tận hơi thở cuối cùng, để rồi sau đó cũng chính quân cờ này đã được chuyển lại tay của người từng đưa cho anh. Hồi mới đọc, cứ nghĩ rằng tại sao câu chuyện lại trớ trêu như vậy, tại sao họ k đến được với nhau. Nhưng giờ nghĩ lại, đây lại là cái kết trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Nếu Mitsuya k quay lại hiện tại, thì mẹ cậu, những người xung quanh cậu sẽ ra sao? Cậu có gia đình, người thân, nên cậu phải quay về, nhưng cậu sẽ dùng cả đời còn lại để nhớ đến Jin cùng căn nhà với những hồi ức kia. Hai trái tim luôn hướng về nhau,thì ngay cả thời gian cũng k thể xóa nhòa. Cũng như vậy, cách xa cả về địa lý và thời gian, nhưng Jin vẫn luôn coi cậu như ánh sáng dẫn lối anh qua đường hầm tối tăm, nên dù có khổ cực hay tuyệt vọng như thế nào, anh vẫn có thể viết xuống một câu "thế giới này thật tươi đẹp", vì đây là thế giới có cậu, thế giới đã chứng kiến câu chuyện của hai người họ, cũng như là thế giới mà anh quyết tâm sẽ bảo vệ vì cậu. Dù đã mấy năm rồi, nhưng câu nói của Jin như văng vẳng mãi :"tôi...vì cậu ấy... sẽ bảo vệ thế giới này" (watashi wa... kare no tame ni... sekai wo mamoru).
      p/s : tiện cho mình hỏi ai mua bộ này bản mới rồi thì phần dịch có khác biệt so với bản cũ k vậy?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.