-
Golden Days - Ngày Tháng Vàng Son
Tên truyện: Golden Days - Hồi ức vàng
Tác giả: Takao Shigeru
Thể loại: Bi Kịch, Shounen ai, Đời Thường, Siêu Nhiên, Shoujo, Lịch Sử, Kịch
Số tập: 8 (bản thường), 4 (bản bunko)
Tình trạng: hoàn thành
Tóm tắt:
Bất mãn với người mẹ luôn bảo vệ một cách quá đáng của mình, Mitsuya Soma, học sinh trung học năm thứ nhất chỉ quan tâm đến cây đàn violin và người ông già yếu đang nằm viện của mình. Một ngày nọ bệnh tình của ông Mitsuya chuyển nặng, một cơn động đất diễn ra, chấn động khiến Mitsuya ngã cầu thang và quay về quá khứ, năm 1921, thời đại Taisho, năm ông cậu 16 tuổi, cũng là năm xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời ông , điều khiến ông mãi ray rứt cho đến tận những năm tháng cuối đời.
Người đầu tiên Mitsuya gặp khi trở về quá khứ là Jin, bạn thân nhất của ông cậu. Do mang gương mặt giống hệt ông mình, Mitsuya ngay lập tức bị nhận nhầm và bị Jin kéo về lâu đài và sống cuộc đời hầu tước của ông cậu ,người không rõ nguyên do, đã biến mất không dấu vết ...
Tên Hán Việt các nhân vật chính:
Kasuga Jin _春日仁_Xuân Nhật Nhân
Souma Mitsuya _相馬光也_Tương Mã Quang Dã
Souma Yoshimitsu _相馬慶光_Tương Mã Khánh Quang
Souma Yuriko _相馬百合子_Tương Mã Bách hợp tử
Kasuga Aiko _春日亜伊子_Xuân Nhật Á Y Tử
Nếu ai muốn đọc trọn bộ của Golden Days, các bạn có thể qua hàng truyện cũ để mua bản TV 9 tập với giá cực rẻ. Còn lười thì lên đọc bản onl TV do 1 nhóm bạn bên VNS dịch, chỉ tiếc là chưa hoàn thành. Hiện một người quen của mình vừa dịch xong ngoại truyện "Chuyện Những Lá Thư", phần mới nhất do tác giả vẽ thêm ở bunko tập cuối. Ngoại truyện là kể về những lá thứ Jin viết gửi cho em gái, trong đó có thư dành cho Mitsuya. Câu chuyện khá BE, khuyến cáo ai tim yếu đừng nhào vô làm gì. Câu nói cuối cùng của Jin rất tàn nhẫn. "Mitsuya à... thế giới này thật là xinh đẹp".
http://hoasung.livejournal.com/501.html
File truyện được share thoải mái và up online tùy ý, chỉ cần giữ credit đầy đủ.
Sửa lần cuối bởi Yoite; 26-11-2014 lúc 01:08.
-
Ôi má ơi (((((( cảm ơn bạn đã share ngoại truyện này. Chời ơi bao nhiêu năm rồi tôi mới lại được nhìn lại 2 con người ấy Cái nỗi đau này nó vẫn y nguyên thật là tàn nhẫn mà...
Thật sự GD là một câu chuyện BL rất rất rất đẹp. Mình vẫn nhớ mãi câu nói của Jin và cái cảnh anh giơ tay lên như muốn ôm trọn bầu trời đó :'( "tôi... vì người ấy... mà sẽ bảo vệ thế giới này." Bây giờ ko còn quắn quéo như ngày xưa để viết lại review nữa, một lần nữa quá tiếc cho VNS cũ vì ở topic cũ có rất nhiều bài cảm nhận hay. Cái mình thấy SE nhất ở đây là Jin và Mitsuko thật sự bị ngăn cách bởi hai thế giới. Hồi mới đọc truyện, lúc cháu trai Anko xuất hiện, mình đã nghĩ có khi nào anh ấy sẽ bù đắp cho Mitsuya. Nhưng mà đọc đến những trang cuối cùng, thì phải đau đớn mà thừa nhận rằng cái truyện này nó kết SE một cách quá tuyệt (tuyệt trong tuyệt vọng ấy). Khi Mitsuya biến mất thì Jin cũng đã nhận ra nỗi lòng mình. Người cậu yêu bây giờ ko còn là Yoshimitsu nữa mà chính là Mitsuya. Còn đối với Mitsuya thì chỉ có một mình Jin của thời đại ấy mà thôi, không ai có thể thay thế đc. Hai người là duy nhất của nhau. Klq nhưng mình nghĩ là sau này Mitsuya sẽ FA cả đời
Ai còn nhớ cặp đôi một thời này thì vào quắn quéo cùng nhé
-
Lạy Trúa, thấy cái bộ này bị đào lên xúc cmn động quá ;___;
Thực sự mình đã rất hi vọng Mitsuya ở lại. Nhưng chắc đó là điều không thể được ;A; cái kết quá đau lòng, lúc Mitsuya biến mất cũng chính là lúc Jin nhận ra tình cảm của mình. Chỉ để lại một nụ hôn thế thôi ;A;
Thường thì HE chưa chắc khiến người ta nhớ đến, SE luôn khiến người ta ám ảnh. Chuyện tình không trọn vẹn ;A;
-
bản TV 9 tập là hoàn hở cậu ? ; ;
-
Nghe hấp dẫn quá! Có ai cho em biết chỗ để đọc online không ạ? Chứ 100% là dù em có lật tung hết mấy cái tiệm sách cũ thì cũng chẳng tìm ra được đâu ( Vì em đã thử)
P/S: Mà em là mem mới, rất vui vì đã là một con hủ trong cái động này!
-
Gửi bởi
blueseaweed21
Nghe hấp dẫn quá! Có ai cho em biết chỗ để đọc online không ạ? Chứ 100% là dù em có lật tung hết mấy cái tiệm sách cũ thì cũng chẳng tìm ra được đâu ( Vì em đã thử
)
P/S: Mà em là mem mới, rất vui vì đã là một con hủ trong cái động này!
Bạn lên mạng mà mua online. Nhiều người bán bộ này lắm, có 9 tập thôi. Dịch và in ấn rất tốt.
Nói chung mình mong truyện có cơ hội xuất bản ở VN theo con đường chính thức dưới ấn phẩm bunko. Do nó khuyến mại thêm một cái extra dài
-
Phải đào cái topic này lên vì mình chỉ mới xem tới tập 6 và không biết xem ở đâu phần tiếp theo nữa. ;;__;;. Lúc đầu mò đi coi vì cái cover page Manga Holic có hoa tú cầu :'(
Lòng đố kỵ không sinh ra tình yêu nhưng chính tình yêu đã sinh ra lòng đố kỵ
-
Mới đây có tin tháng 10 này Trẻ xuất bản Golden days đó. Cuối cùng cũng có ngày này.
-
Gửi bởi
Jade
Phải đào cái topic này lên vì mình chỉ mới xem tới tập 6 và không biết xem ở đâu phần tiếp theo nữa. ;;__;;. Lúc đầu mò đi coi vì cái cover page Manga Holic có hoa tú cầu :'(
Tháng 10 này trẻ xuất bản có bản quyền bộ này rồi bạn, gồm 8 tập
-
Gửi bởi
pikname
Tháng 10 này trẻ xuất bản có bản quyền bộ này rồi bạn, gồm 8 tập
Mình đang hóng vội cái kết của những nhân vật còn lại. Mà tháng 10 rồi
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:22.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu