Điểm xuất phát của A Place Further Than the Universe (Anime vs. Reality)

Hãy cùng nhau khám phá những địa điểm xuất hiện trong A Place Further Than the Universe ngoài đời nào!

Mỗi hành trình, dù lớn đến đâu, đều có một điểm xuất phát. Không có gì đáng ngạc nhiên khi A Place Further Than the Universe cũng vậy, "một hành trình tới Nam Cực." Thú thật bản thân tôi không quá quan tâm đến Nam Cực gì đó trước khi bộ này chính thức lên sóng, chỉ nghĩ đơn giản rằng một chuyến đi khám phá cuộc sống Tokyo ban đêm, trong tập 2, là đã tương đương với một hành trình khám phá điều chưa biết đối với những cô gái này, còn đến tận Nam Cực thì có vẻ hơi xa vời. Nhưng có vẻ như A Place Further Than the Universe thực sự theo đuổi con đường phiêu lưu, và tham vọng đích đến cuối cùng chính là Nam Cực. Dù vậy, trước khi những cô gái này có thể đi lang thang khắp nơi với chim cánh cụt, họ cần xuất phát từ đâu đó, và điểm khởi đầu của hành trình này ở tỉnh Gunma. Đây cũng là nơi chúng tôi bắt đầu chuyên mục Anime vs. Real life của tuần này.


Mặc dù cái ý tưởng để các cô bé nữ sinh trung học du ngoạn đến tận Nam Cực ban đầu nghe có vẻ ngớ ngẩn, Shirase quả thực có một lý do khá tốt và dễ hiểu cho hành trình này. Nhưng động lực để Mari theo đuổi cuộc phiêu lưu này cũng không phải là quá xa vời.


Mari dù sao cũng là một nữ sinh trung học bình thường, vẫn luôn lo sợ bản thân không có những trải nghiệm đáng nhớ cho tuổi trẻ của mình. Nam Cực chưa chắc đã phải là lựa chọn dành cho Mari, cô có thể bám vào bất kỳ cơ hội nào xuất hiện miễn sao bản thân có thể thoát khỏi đời sống sinh hoạt tẻ nhạt hàng ngày, chỉ với lý do muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn thay vì ở mãi trong thành phố buồn chán nơi cô đang sống.


Điều này đưa chúng tôi đến quê hương của cô, nơi đã được cố ý lựa chọn cho cốt truyện. Có lẽ bạn đã nhận ra trong anime này, hoặc chỉ cần nhìn qua một vài hình ảnh ở đây, thành phố Tatebayashi, nằm ở mũi phía đông nam tỉnh Gunma, không hẳn là nới thú vị nhất trong vũ trụ, và chắc chắn không phải một nơi bạn có thể tìm thấy sự rộn ràng, xúc động cho một cuộc phiêu lưu.


Mặc dù tỉnh Gunma được bao quanh bởi núi đồi và khá nổi tiếng với những suối nước nóng chất lượng cao và khung cảnh thiên nhiên phong phú, Tatebashi thực sự không có gì khác đặc biệt.


Một trong những điểm tham quan của thành phố này là công viên Tsutsujigaoka, nơi đây có rừng cây dương xanh với hơn 10,000 cây, và cũng là địa điểm hội họp thường xuyên của Shirase và Mari.


Máy bán nước tự động Pon Pon Girls trong anime ở ngoài đời treo phông nền của Menkoi Girls, một nhóm nhạc thần tượng hoạt động tại Tatebayashi.



Và đây là cửa hàng tiện lợi Lawson tại Tatebayashi, nới Mari và Hinata cố gắng kiếm đủ tiền cho hành trình đến Nam Cực.



Tôi đoán rằng chúng ta sẽ thấy Ga Tatebayashi khá nhiều trong anime, bởi đây sẽ là địa điểm đánh dấu bước nhảy vọt của các cô gái khi bắt đầu chuyến phiêu lưu sắp tới. Từ Tatebayashi tới Tokyo mất khoảng tiếng rưỡi, và rất rất nhiều để đến được Nam Cực.


Ga tiếp theo từ Tatebayashi là Morinjimae, nơi mà Mari gặp Shirase đầu tiên.


Không xa lắm từ ga Morinjimae là đến Morinji, xây dựng năm 1426 tôn thờ một nhân vật trong chuyện dân gian Bubuku Chagama, một tanuki có thể hóa thân thành một ấm trà. Trên lối vào ngôi đền, 21 tượng tanuki được xếp thẳng hàng bên đường, một số trong số đó đã xuất hiện trong anime.




Và bây giờ chúng ta hãy tiến đến cảnh rượt đuổi trong tập 2, cảnh này đã nắm bắt được sự khao khát phiêu lưu của tuổi trẻ.


Để tham gia cuộc họp mặt không chính thức cho chuyến thám hiểm Nam Cực, các cô gái đã chạm chân đến quận Kabukicho đầy tai tiếng, nơi giải trí, quận đèn đỏ lớn nhất tại Nhật, nơi nơi đầy ắp các quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, và host clubs.



Cuộc họp mặt của nhóm thám hiểm không diễn ra trong hostess club dưới tầng hầm mà tại một quán thịt ở tầng hai.


Phía bên kia đường, các cô gái đang cố gắng tìm cách nào đó lọt vào trong.


Nhưng rồi để bị phát hiện mà thôi.



Từ đó bắt đầu một cuộc rượt đuổi khắp Shinjuku. Tôi đã cố gắng lần sát theo những con đường họ chạy qua, nhưng các địa điểm thay đổi liên tục và không liền mạch lắm.


Nơi đây, họ đi qua khu Shinjuku Golden Gai, một mạng lưới gồm 6 hẻm nhỏ với các chuỗi quán bar và câu lạc bộ nhỏ nhỏ.



Họ cũng chạy qua nhà hàng Robot nổi tiếng ở Shinjuku, đáng tiếc là tôi chưa có thời gian ghé thăm nhà hàng này kẻ cả khi nó đã xuất hiện một chút trong Alice & Zoroku.



Không may làm sao, các cô gái đã bị tóm ngay trước cửa nhà hàng hải sản này trong Shijuku.


Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy cùng khám phá một góc nhỏ liên quan tới Nam Cực. Con tàu chúng ta thấy trong bản opening và ending của mỗi tập thực sự có thật ngoài đời. Tàu Shirase là một tàu phá băng thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, tiến hành các cuộc thám hiểm Nam Cực. Con tàu được đặt tên theo Shirase Glacier, theo tên của một sĩ quan quân đội, Shirase Nobu, người đã lãnh đạo chuyến thám hiểm Nam cực đầu tiên của Nhật Bản năm 1910-1912. Mặc dù chuyến thám hiểm không đạt mục tiêu chạm mũi Nam cực đầu tiên, Shirase vẫn được coi là con tàu tiên phong của Nhật tiến hành thám hiểm Nam Cực. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhân vật chính trong A Place Further Than the Universe mang tên Shirase, và tôi chắc chắn chúng ta sẽ sớm biết được lý do thôi.

Nguồn: Wilhelm Donko @ Crunchyroll | Dịch & BBcode: sildi07