oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 144
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Tham gia ngày
      31-12-2016
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đệttttttttt
      Mị đau tim nhất sau khi đọc xong "Dâm dục thành bảo"
      Ôi...cảm giác lúc đó cứ như muốn tìm đến trước cửa nhà tác giả rồi treo cổ
      Mộng - 梦
      Giây phút một người muốn khóc mà phải cười là đáng thương nhất thế gian
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Đam mỹ thì không có đâu, nhưng ship sủng các kiểu thì ngồi khóc rưng rức suốt ngày. Như hồi Erwin trong AoT chết, tui khóc sưng cả mắt. Còn hàng đống CP BE trong Phích Lịch nữa, như Song Tà thì Thôn Phật Đồng Tử giả dạng Nhân Tà giết Kiếm Tà này, Thế Sư thì Sư Duẫn đến chết cũng không ngờ được chấp niệm của Thế Vô Thương với mình sâu thế nào này, Khước Hạc thì Khước Trần Tư phải tự tay giết Hạc Bạch Đinh này,...
      Còn có một fanfic Supernatural là "Muôn sắc diệu kỳ", đoạn kết sau khi Castiel bị "gột rửa", chỉ còn nhìn thấy màu mắt xanh của Dean, tôi khóc thét luôn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #133
      Tham gia ngày
      12-08-2015
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      hình như mị chưa bao giờ đọc một bộ BE luôn, nhưng có mấy bộ HE mà vẫn đau lòng kinh dị, chẳng hạn như "Tàn Tro" hay "Sạm Trọng Thủy Phúc" mị muốn một cái kết hơn thế sau bao nhiêu đau đớn và khổ cực mà cp chính trải qua :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      [1976]
      Lúc đầu click vào đã nghe chủ nhà cảnh báo rồi, mình ko dám đọc từ đầu đến cuối, chỉ đọc 2 chap cuối thôi mà khóc tơi tả luôn. Tình yêu đâu có tội, nhưng những hà khắc và cái nhìn thiển cận của chế độ khi đó đã cướp mất tình yêu của bao người, đau lòng kinh khủng. Đọc xong cứ ước gì họ sống trong thời đại bây giờ, để họ đc hạnh phúc với ty của mình
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135
      Tham gia ngày
      10-09-2015
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      sao đam này đau lòng quá vậy bạn...haiz, tui sợ đọc BE lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Tham gia ngày
      10-09-2015
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thì ít đọc BE, nên nói về đau lòng thì không hẳn là đau lòng, nhưng bây giờ vẫn đang đợi chờ cái kết của một nhân vật: Trác Văn Dương của Lam Lâm. Vẫn cứ bức rứt, thẩn thờ vì nhân vật này
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137
      Tham gia ngày
      26-04-2018
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Ôi, mình cũng thấy thế, không tính là buồn chỉ là cảm giác khó chụi, cảm thấy tình cảm của Kha lạc với Lee quá mờ nhạt, thấy thương Lee.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138
      Tham gia ngày
      26-04-2018
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bạn với mình giống nhau.Lọt hố sau không dậy nổi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      Tham gia ngày
      14-08-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Quỳnh thuơng, thụ công chính công phụ ngược quằn quại ngược tan nát đầu đến cuối
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140
      Tham gia ngày
      12-05-2018
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình sợ đọc BE lắm. Lâu lâu đọc 1 bộ thì chắc chắn là nước mắt dàn dụa
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.