oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Le bien qui fait mal

      Sửa lần cuối bởi Momoko-chan; 05-02-2018 lúc 17:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1974.**


      Cái bệnh căm ghét bản thân này cuối cùng đã đỡ hơn tí nhưng vẫn không khỏi hẳn . Nó như con quái vật đang nằm ngủ sâu trong lòng mình vậy . Nó chỉ chực chờ tỉnh dậy để hành hạ mình thêm thôi .

      Phải cười nhiều lên . Bởi vì không cười thì những suy nghĩ tiêu cực ấy sẽ lại tìm đến . Đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự sát nhưng làm vậy thì được gì chứ ? Cũng có thỏa mãn được con quái vật với lòng tham không đáy đó đâu ? Chỉ là một cách cho thế giới biết mình thảm hại và yếu đuối đến thế nào thôi.

      Phải cố gắng tìm lí do để vui vẻ sống .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Chưa đến Tết mà không khí thật náo nhiệt . Ai cũng hừng hừng khí thế , chỉ có mình là chẳng quan tâm gì . Bóng đá , từ lâu , không phải là môn thể thao mình yêu thích . Mình cũng chẳng có ý định dùng nó làm cái cớ để hòa nhập với xã hội.

      Dù đã nói với bọn họ là mình không sao nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cay đắng . Đúng là đã tan vỡ rồi thì không thể nào hàn gắn lại được . Nếu trước kia họ là tình yêu duy nhất của mình thì giờ đây họ chỉ như những mảnh vỡ của một thứ tình cảm không được đáp lại . Mình muốn ném hết tất cả những kí ức của mình với họ vào sọt rác. Khinh bỉ làm sao cái suy nghĩ rằng mình là người đặc biệt trong lòng họ để rồi nhận ra cái sự thật đau thương này .

      Bạn bè gì chứ...tất cả chỉ là lừa dối thôi . Mình cũng chẳng cần cái thứ tình cảm đó nữa rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1359985.**
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Last night , I had the weirdest and most perverted dream ịn my life.

      For some weird reasons , we were lying next to each other , half-naked. Then , suddenly he turned around , looked at me and told me that he was cold so I hugged him. He hugged me back , his body was so warm. And that's when I wake up.
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 666666666.**
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      #1
      Nhắm mắt một cái , năm mới đến rồi . Năm này vẫn như năm cũ , vẫn một mình ngồi nhà cày như điên . Chẳng có hứng đi đâu hết , cái ý nghĩ phải socializing khiến mình mệt mỏi . Chẳng những không thấy khá hơn mà ngược lại còn cảm thấy lạc lõng . Social media chẳng giúp gì , lại còn làm mình cảm thấy ngu ngốc . Trông người ta vui vẻ , hạnh phúc thật , còn mình , lại đang nghĩ cái gì nữa thế này...

      #2
      Người ta bảo năm nay mình sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Mình chỉ cười trừ . Có lẽ vậy thật . Trước tết chưa gì đã bị vùi dưới một mớ xui xẻo rồi nên cũng chẳng kì vọng gì nhiều.

      #3
      Không hiểu sao mấy ngày nay trong người mệt mỏi v. Gượng lắm mới ngồi dậy học được một chút .

      #4
      Năm nay chẳng có hứng chơi mấy cái trò New year new me hay New year's resolutions nữa . Toàn là tự lừa gạt bản thân mình không thôi.

      #5

      Cô đơn quá . T muốn đi học lại . Không đùa đâu , ở nhà một mình thế này chắc dần phát điên quá .

      #6
      .Đào mộ , cảm ơn vì đã làm t khóc.

      #Please_don't


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      For some reasons , I have this love/hate relationships with every member of my family . But my dad is probably the worst . I don't know how long it's been since I started calling him 'bastard' instead of 'dad'. It's okay though , since he has also refused to respect me as a human being. How many times have he called me a bitch for those small mistakes that I made or when I refused to do what he wanted. He even threatened to beat me today.

      Sometimes , I feel like I'm a heartless monster . When I think about his death , I feel nothing but relief . Can't wait until I save enough money and move away from this shitty house , from that stupid , delusional , abusive son of a bitch .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0



      ...

      The dust and dirt
      Blind us slowly
      But give a hint of a view to make it feel alright
      And though it hurts
      We keep on climbing
      Cause our addictions take us from inside
      A sturdy back
      But brittle bones
      Too weak to show

      ...

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đây là lần thứ 2 mình đoán trúng đề văn . Tối đang ngồi học không hiểu sao tự nhiên có linh cảm mai trường cho ra đề đó. Hôm sau , trường cho ra thiệt .

      ...
      Sửa lần cuối bởi Momoko-chan; 16-04-2018 lúc 10:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-01-2018
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nhìn người ta hẹn hò với nhau , nhớ tới em , cũng muốn được vui vẻ làm những điều đó với em mà nghĩ chắc ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.