oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 98
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thật ra, so với Akuma, tôi lại sợ con người hơn. Hôm qua còn là bạn, hôm nay đã trở thành kẻ thù. (Lavi – Dgrayman)
      Nêu bạn nghĩ xung quanh bạn chỉ toàn những kẻ ngu ngốc và vô dụng thì bạn chỉ là một trong số họ mà thôi. (Yuuko – XXXHolic)
      Nếu mọi người đều bình đẳng như nhau, thế giới sẽ không tiến xa đến thế. (Seishirou – Tokyo Babylon)
      Sự thật không phải chỉ có một. Có nhiều sự thật từ những người đã tồn tại và chứng kiến nó. Nếu cậu không tin vào lịch sử thì hãy tự nhìn thế giới bằng đôi mắt của chính mình. (Frau – 07 Ghost)
      Sự bất tử mang lải tri thức và sức mạnh to lớn, còn có cả nỗi đau. Sự bất diệt có thể là nỗi sợ hãi vô tận. Có đáng ngạc nhiên không khi mà khát khao cháy bỏng nhất của một kẻ bất tử chính là “cái chết”. (Bá tước D – Pet shop of horrors)
      Tôi muốn cô bảo vệ sau lưng tôi, tôi sẽ giao phó phía sau lưng cho cô. Điều đó có nghĩa là: cô có thể bắn tôi từ đằng sau bất cứ lúc nào. Nếu tôi đi sai đường, hãy bắn chết tôi bằng chính đôi tay của cô. (Mustang – Full Metal Achemist)
      Tương lai không chỉ có những điều tốt đẹp. Đôi khi ta phải lựa chọn giữa “việc tệ hại” và “điếu tồi tệ nhất”. (Mamoru - Shi ga Futari wo Wakatsu Made)
      Một ván cờ phải tuân thủ đúng luật chơi. Nhưng thế giới con người thì khác hẳn: Nếu tuân theo quy tắc thì không thể thắng, luôn có ngững người đánh cờ phạm luật hay nhữg con cớ phản bội. Không phạm luật sẽ không sống nổi. Nếu sơ sẩy một chút thì sẽ chết ngay. (Ciel – Kuroshitsuji)
      Nếu như thứ ánh sáng nơi Ta quá yếu ớt không thể đến nơi Ngươi
      Thì chính Ta sẽ biến thành bóng tối đến bên Ngươi

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      "Tội lỗi đã gây ra sẽ luôn bám theo và ám ảnh linh hồn ta. Còn tội lỗi mà không bị trừng phạt thì cho đến lúc chết vẫn sẽ không buông tha ta."

      [Koichiro Marito - Aldnoah Zero]

      "Hoa anh đào là hoa anh đào. Hoa mận là hoa mận. Và chúng đẹp vì chúng khác nhau. Con người cũng giống như hoa vậy. Chúng ta không cần phải giống hệt như nhau, mà mỗi chúng ta phải trở thành đẹp nhất, tốt nhất tùy theo khả năng của mình."

      [Yamazaki Tanpopo - Imadoki]
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      4
      Reps
      156
      "Cho dù bị người khác nhìn vào như thế nào, xét đoán như thế nào cũng chẳng sao. Chỉ có tự bản thân mới hiểu được điều khiến mình thực sự hạnh phúc là gì."
      (Ichihara Yuuko - xxxHolic Rei)

      "Mỗi người có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.
      Nhiều khi, hạnh phúc của người này, dưới mắt người khác lại là bất hạnh."

      (Sumeragi Subaru - X)

      "Hành động của mỗi người hoàn toàn là sự ích kỷ. Thậm chí khi ta làm điều gì đó cho người khác thì cũng chỉ vì bản thân muốn cảm thấy hài lòng khi đã khiến họ hạnh phúc mà thôi."
      (Sakurazuka Seishirou - Tokyo Babylon)

      "Không hiểu gì về ai đó không phải là một cái tội.
      Kẻ thật sự tồi tệ là những kẻ đánh giá người khác trong khi còn không cố gắng tìm hiểu họ."

      (Ada Vessalius - Pandora Hearts)

      "Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền vào thì còn có nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra. Hãy nhớ rằng tiền bạc không bao giờ mua được tình cảm con người."
      (Haibara Ai - Detective Conan)

      "Những giọt nước mắt giả dối có thể làm đau người khác.
      Những nụ cười giả dối có thể làm đau chính mình."

      (Lelouch - Code Geass)

      "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối."
      (Sakata Gintoki - Gintama)

      "Trên thế gian này không ai là không có khao khát cả. Những kẻ nói “Tôi không cần gì cả”, chỉ đơn giản là không hiểu được sâu thẳm trái tim mình mà thôi."
      (Ashura ou - TRC)
      Đổi vote S-Tour:
      A4 - Syaoran Li @ Tsubasa Reservoir Chronicle
      D4 - Sumeragi Subaru @ X/1999
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      "Happiness is something to be shared, you know. No matter how delicious the cake might be, if you don't have someone to share with it, you might as well not have any."

      -Binbouda Momiji trong Binbougami ga-

      Em dịch thấy dở quá nên để nguyên tiếng Anh luôn 。゚(゚´Д`゚)゚。
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      "Không có con đường nào tắt để đi tới thành công ngoại trừ việc tập luyện" Naruto
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. "cái gì của cậu cũng là của tớ,cái gì của tớ vẫn là của tớ" và "tớ không có lấy luôn,tớ chỉ mượn vĩnh viễn thôi": Chaien
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Giống như việc chon hạt cà phê, để có một cốc cà phê ngon, chỉ việc bỏ đi những hạt chỉ là rác


      từ Rize của tokyo ghoul
      Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
      Sad Miao:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      2
      Reps
      60
      Ngươi muốn là ma quỷ....không muốn là bạn đồng hành, là nô lệ, là bạn uống trà cùng ta cũng chẳng thành vấn đề gì. Muốn ích kỷ bỏ đi cũng được. Nhưng ta không bao giờ nghĩ như vậy. Ryner, ta không biết ngươi tự nghĩ về mình xấu như thế nào..nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, rằng ngươi là quỷ. Ngươi có nghĩ đơn độc một mình sẽ rất buồn không? Ta nghĩ vậy đó.
      -Ferris-
      Cổ ngỏng. Mông to. Miệng kêu kèng kẹc.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      35
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Nghề thám tử của chúng ta là đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải là để khoe tài và dồn ép họ đến con đường cùng như cậu nghĩ đâu!!! ---> Thám tử Conan
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Nếu mọi người đều ngủ thì làm gì có 2 cuộc chiến tranh TG vừa rồi-Nobita
      Ngủ giúp chúng ta bảo vệ hòa bình TG,vì không ai có thê vừa ngủ vừa đánh nhau-giáo sư về ngủ trong Đoremon
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.