oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The North >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Skornheim] Forest of the Nightmare Plants

      Rừng cây ác mộng. Theo nghĩa đen.

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 21-02-2018 lúc 01:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      09-03-2018
      Bài viết
      8
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Thời gian: 13.03
      Địa điểm: Skornheim - Rừng Ác Mộng

      <<

      Bẹp một tiếng, anh thấy mình trở lại giữa khung cảnh quen thuộc. Rừng đen, cây đỏ, đủ thứ hình thù quay cuồng như nhạc EDM. Yuu, à không, Hirai, lần đầu cảm thấy ngoại hình em họ chọn cho anh hóa ra lại giống với bản chất quê quán của mình đến thế. Nhìn quằn quại bome.

      Anh đeo tai nghe vào, mở ASMR, giở cuốn sách được 006 phát cho ra đọc. Nghe bảo về quê sẽ có người đến đón, giờ chưa thấy thì chờ thôi. Hy vọng trong này có ghi cách bảo vệ khoang trò chơi, hướng dẫn phản ứng khẩn cấp khi gặp sự cố hay gì đó đại loại vậy...

      @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Mèo ngu lưu manh
      Đông Nguyệt
      Tham gia ngày
      07-02-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Aurora đáp xuống đất an toàn, không xây sát chỗ nào. Vậy mà cô nghĩ cô sẽ đáp đất bằng cái bàn tọa chứ. Cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn xung quanh. Hmmm, nơi đây giống cái tên của nó thật, rừng cây ác mộng, thế này chắc chắn là cô không đi lạc đường. Mà quan trọng là tiếp theo cô phải làm gì nhỉ? Mấy cái cây sần sùi trông quái dị này có vẻ không an toàn lắm. Aurora ngây người ra nhìn trời, giống như chờ các Ngài trên cao gửi cho cô một thông điệp tiếp theo làm gì.

      Hmm, hay ít nhất là System báo cho cô biết phải làm gì tiếp theo.

      @Alfred F. Jones
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Forest of Nightmare



      Ngay khi bạn đáp xuống Rừng Ác Mộng, khung nhiệm vụ chính bật lên thông báo.

      Player hoàn thành nhiệm vụ chính - Trở về quê hương I.

      Nhận thưởng 5,000 gold; +1 level, +basic skill (tùy chọn).

      Basic skill slot: 0/3
      Bạn chưa kịp định hình thì thấy những cây cối xung quanh mình rung chuyển, chớp mắt một cái, bạn nhìn thấy một gương mặt đối diện mình.

      Một gốc cây đen sì, có gương mặt, với những đường nét trên gương mặt đỏ rực như lửa, hai hốc mắt là hai hố lửa đang cháy, hai lỗ mũi là hai ngọn lửa, và cái miệng toác ra đầy than hồng.

      Giọng cái cây ồ ồ.

      "Các con của ta, con làm gì ở đây vậy?"

      Trừ bỏ về ngoài khủng bố cùng mấy sợi dây leo đang lăm le chuẩn bị quấn chân bạn treo ngược lên, thì cái cây này có vẻ thân thiện ra phết.




      @Yuu Hirai @Miêu Trà


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Mèo ngu lưu manh
      Đông Nguyệt
      Tham gia ngày
      07-02-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Aurora lúc này nhận ra, à, ngoài cô ra ở đây có thêm một người nữa. Và một cái cây vừa ngoi lên, và nó biết nói. Cô không biết nên thấy cái gì hoảng hốt hơn, một cái cây đang hỏi chuyện cô hay là hệ thống vẫn chưa có bảng thông báo nên làm gì kế tiếp. Hmm, có lẽ là cả hai thứ đó đều đáng sợ. Cái cây lên tiếng ồm ồm, với mấy cái rễ như kiểu muốn cuốn vào chân người khác.

      "Các con của ta, con làm gì ở đây vậy?"

      " Ngài cây nè, tụi con theo chỉ dẫn về quê hương, nhưng về đến đây thì không biết làm gì nữa" - Hay chính xác hơn là Hệ Thống đâu có nhắc gì hơn. Cái cây cũng không có vẻ thù địch mấy, nếu bỏ đi cái bộ dạng dữ tợn của nó nên cô cũng ngoan ngoãn đáp lại lễ phép.

      @Alfred F. Jones @Yuu Hirai
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      09-03-2018
      Bài viết
      8
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Thời gian: 13.03
      Địa điểm: Skornheim - Rừng Ác Mộng

      <<

      Khi cây cổ thụ đột ngột hiện ra, Hirai đã lim dim sắp đi vào giấc ngủ. Anh mở mắt, trông thấy một cô gái đứng bên cạnh. Ồ, thì ra ở đây còn có một người khác. Thế mà anh đứng từ nãy đến giờ chẳng thèm chú ý hỏi han người ta. đúng là hơi thất lễ rồi. Hirai tháo tai nghe, gấp cuốn sách lại, khẽ gật đầu chào người bạn đồng hành trước khi quay sang trả lời gốc cây cổ thụ:

      - Xin chào ngài, bọn con đang đợi.

      Đó là sự thật mà...

      @Alfred F. Jones @Miêu Trà

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Forest of Nightmare



      Gã người cây nhìn các bạn, ánh mắt của gã đỏ rực đến chói mắt, các bạn chẳng thể nhìn ra nổi gã đang nghĩ gì từ những nhúm sáng ấy. Người ta nói, cặp mắt là cửa sổ tâm hồn...

      Những dây leo dưới đất chậm rãi quấn vào chân các bạn, dường như không thể kháng cự. Trong phút chốc, tâm trí bạn như đang tua ngược lại những gì đã diễn ra tại Navea. Bạn nhớ lại nét cau có của 006, những lời giải đáp ngắn gọn tới không thể nào ngắn gọn hơn, mô hình địa đồ chi tiết, vân vân. Các bạn chỉ bình tĩnh lại khi đám tua đã buông chân bạn ra, và gã người cây thì cúi đầu xuống.

      "Có lẽ ta là người các con đang chờ."

      Nói rồi gã ra hiệu cho các bạn đi theo gã. Các bạn có thể tự đi, hoặc nhờ vào những cái rễ cây đang lướt theo người cây nọ mà di chuyển.

      Gã dẫn họ vào sâu trong khu rừng, đi tới nơi mà dù họ có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ nổi đường ra. Nơi họ đi qua, những rễ cây lập tức bịt lại sau lưng, cành lá sum suê trên đầu gần như che toàn bộ ánh sáng. Khu rừng tối om như ác mộng thật sự, và nguồn sáng của bạn đến từ cặp mắt sáng quắc của người đi trước.

      Không rõ đã đi bao lâu, chỉ biết càng đi lâu, không gian càng sáng lên, và bạn dần dần có thể nhìn được cảnh quan xung quanh. Chờ mãi mới thấy gã dừng lại, bạn cũng được dịp nghỉ một hơi và...

      Nơi đây, có rất nhiều người như gã người cây nọ.

      "Chào mừng trở về quê hương."

      Gã nói. Và dường như bạn đang mờ mắt, bởi trước mặt bạn không còn là một thân cây có mắt mũi miệng phun ra lửa nữa, mà là một ông lão với cái đầu hói, chút ít tóc còn lại bạc trắng và râu của lão thì dài tới mức chấm đất được. Lão còng lưng đi, nhưng bước chân lại thoăn thoắt và nhanh nhẹn vô cùng.

      Ông lão nói với bạn.

      "Ta biết có nhiều thứ các con muốn hỏi, nhưng không phải tất cả đều có thể được trả lời ngay. Có những thứ cần thời gian, và ta mong các con hiểu điều đó. Đây là quê nhà của các con, chúng ta đã chờ những đứa trẻ trở về thật lâu. Cuối cùng cũng có đứa chịu trở về."

      "Ở đó là nhà ở của các con, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nhiều việc cần phải làm lắm."

      Ông cụ chỉ vào hai căn nhà cho các bạn.






      Player tự do tương tác. Profile NPC sẽ cập nhật sau khi đủ điều kiện.

      Player có thể nhận nhiệm vụ: (1 nhiệm vụ/ngày)

      1. Daily gathering:

      Vào rừng kiếm thực phẩm. Có tỷ lệ nhặt được Dried Berry [Nightmare Forest only]


      2. Daily alchemy

      Vào rừng kiếm dược liệu. Có tỷ lệ nhặt được Multicolored Mushroom


      3. Daily chatting [weekend only]

      Thi thoảng đến trò chuyện với trưởng làng. Có tỷ lệ nhận được Soul Crystal [Nightmare Forest only]
      @Yuu Hirai @Miêu Trà


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.