Top 10 Yuri Anime năm 2017



Xếp hạng anime luôn khá là khó đối với tôi, vì đối với các nhà sản xuất, "chỉ có những chàng trai mới mua anime" mặc dù điều này được bác bỏ nhiều lần. Thở dài. Dù vậy, năm 2017 không phải là một năm tệ với yuri anime dù mình đã đi đường vòng một chút để lên được danh sách top 10. Hầu hết cá bộ anime này đều đang lên sóng và một số cũng có mặt trên Yuricon Store!

10. Anime đáng lẽ có mặt trong danh sách này nhưng chưa xuất hiện

Có lẽ tôi đã quên nó - năm nay là một nay điên cuồng mà.
Tôi chờ những đề cử từ các bạn cho vị trí số 10 này. Tôi biết mình chẳng bao giờ đưa vào danh sách những anime mà bạn nghĩ sẽ lọt vô, vậy nên hãy cho tôi biết vì sao nó xứng đáng vị trí số 10 này nhé!

9. Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Tôi không có ý định đưa anime này vào top 10 nhưng vì trong game Yuri Court tại Yurithon diễn ra ở Montreal mùa hè năm ngoái, những chủ đề chính của series này đã được thuật lại một cách vô cùng tuyệt vời và nồng nhiệt. Bản thân tôi thấy series này như một sự lãng phí tiềm năng không phanh nhưng cốt truyện đã được kể lại như một cuộc hành trình tìm kiếm gia đình và tình yêu tràn đầy hân hoan hạnh phúc. Quá trình thuật lại câu chuyện thật sự rất tốt khiến cho tất cả khán giả và giám khảo đều cảm thấy xúc động vỗ tay nhiệt tình.

Đây là một ví dụ tuyệt vời vì sao tôi muốn nghe ý kiến từ mọi người trên Okazu. Nếu không gặp được fan như này, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thứ hai cho series này, nhưng khi lên danh sách này, tôi đã nghĩ rằng những người khác không phải tôi sẽ thấy điều gì đó đặc biệt ở đây. Và điều này cũng đủ để Miss Kobayashi’s Dragon Maid lọt vị triws thứ 9.






8. Girls Last Tour

Tôi đặt anime này ở đây vì Bruce. Đây là một câu chuyện hậu khải huyền không có ý nghĩa mấy nhưng art dễ thương về hai cô gái du hành cùng nhau giữa phong cảnh mùa đông lạnh giá, không có mấy thức ăn, và không có mấy để mong đợi gì nhiều. Tuy vậy, anh ấy đã rất thích nó.
Anh yêu thích vũ khí và xe quân sự và anh đã viết một mẩu truyện ngắn cho một cuộc hội thảo mà bản thân anh đã không thể tham gia mùa hè năm ngoái. Vậy nên vì Bruce, vị trí thứ 8 thuộc về Girl's Last Tour.






7. NTR

Bạn biết cảm nhận của tôi về series này rồi đó. Tôi không biết nó hay đến đâu rồi, tôi không quan tâm. Tôi biết một số thích nó và thế là đủ để series này lọt vào trong danh sách.

Bạn có thể nhìn thoáng qua series này về các mối quan hệ đầy sự dối trá. Bạn có thể xem anime này như một cách khác để tôn vinh sự mê tín và, đương nhiên, bạn cũng có thể coi nó như một anime nói về sự đấu tranh của hai cô gái khi tìm kiếm sự chấp nhận cho mối quan hệ của mình trong một thế giới không chấp nhận nó.

Tuy nhiên bạn thích nó (hoặc không), tôi không thể tỏ vẻ rằng nó là bất cứ gì khác ngoài việc đây là anime thu hút một phần fandom của Yuri.







6. Steven Universe

Không có lý do gì để một series sâu sắc và dễ thương đến thế lấy cảm hứng từ Revolutionary Girl Utena và chất chứa toàn sự kỳ quặc đến như vậy không có mặt trong danh sách này.

Tôi đang ngồi thuyền Lapis và Peridot và thực sự hy vọng thuyền này không chìm. Tôi quả thực đã ngồi suy ngẫm xem họ sẽ biến thành viên đá quý như nào, bởi vì đây thật sự là một bộ phim hoạt hình tuyệt vời cho những ai là fan của cartoons.

Một cartoon dành cho fan, làm bởi fan vì thế nên tất cả chúng ta đều có thể trở thành fan yuri cùng nhau cho TV này là một điều rất đáng để ăn mừng!






5. Mikagura School Suite

Chúng tôi có một vài fan cứng cựa của series này trên Okazu vậy nên tôi nghĩ anime này cũng đáng được xem. Nhân vật chính là một cô gái không hề e ngại thể hiện niềm đam mê của bản thân với những người đẹp. Bộ anime này cũng có gì đó giá trị phải không nào? Tôi cũng nghĩ vậy.

Tại thời điểm này, chúng ta có thể để bản thân thư giãn với một bộ anime không có nội dung gì mấy ngoài việc nhân vật chính chạy loanh quanh gào thét đúng không nhỉ? Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ và thi thoảng xem một bộ anime vô nghĩa với toàn gái xinh thì hoàn toàn không sao hết. ^_^









4. Sailor Moon S

Đúng vậy. Lại một lần nữa. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng Haruka và Michiru vẫn mãi là cặp đôi Yuri đứng đầu và sẽ luôn được chào đón. Năm tới Sailor Moon bước sang tuổi 25 và tôi yêu cặp đôi này, trưởng thành và thanh lịch trong mắt của các Senshi. Họ quan tâm tới sống chết có nhau thay vì giải cứu thế giới. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu quý họ.

Tôi vô cùng mong chờ các Stars, không phải vì các Starlights mà tôi không thực sự thích lắm (xin lỗi vì không xin lỗi nhé fan!) bởi những khoảnh khắc của couple Haruka và Michiru. Bởi với tôi họ là tất cả.





3. Sailor Moon Crystal
Khoảnh khắc Michiru xà vào vòng tay Haruka và chạm vào má cô, tôi đã mong chờ giây phút ấy như nào ư? Nhiều tới mức anime này nằm ở top 3. Haruka và Michiru sẽ mãi mãi là những nữ hoàng Yuri.

Mặc dù khởi đầu hơi góc cạnh, season 3 của Sailor Moon Crystal thỏa mãn đủ kỳ vọng của tôi. Diễn viên lồng tiếng mới có chất giọng tuyệt vời. Bài hát chủ đề cuối anime được trình bày bởi Haruka và Michiru một cách hoàn hảo.

Đây là anime mà Takeuchi Naoko-sensei muốn nhìn thấy khi cô vẽ manga này. Và cuối cùng, cả cô ấy và chúng ta đều có thể thấy nét vẽ của cô ấy được tái hiện xuất sắc.







2. Konohana Kitan

Trời, thật á? Ừa, đúng rồi đó. Tôi không thể ghét nổi anime này. Đừng nghĩ rằng tôi chưa thử nha. ^_^ Konoha Kitan thỉnh thoảng có khá nhiều cảnh fanservice, và ngoài những khoảnh khắc này ra thì nó vẫn vô cùng fanservice, nhưng dù vậy đây là một bộ anime Yuri khá dễ thương.
Các nhân vật rất dễ mến, thi thoảng có vài cảnh nóng xen kẽ và không khí cổ tích dân gian Nhật Bản khiến tôi không thể không đớp thính liên hồi như một con cá bảy màu.

Vậy nên mặc dù tôi không phải là fan sùng bái gái-xinh-có-tai-động-vật như một số khác, tôi thích Konohana Kitan.









Anime Yuri đứng đầu năm nay là...một đoạn clip 6-phút đã thay đổi thế giới.

1. Asagao to Kase-sanase-san (あさがおと加瀬さん。)

Tôi nghĩ anime này xứng đáng với câu "tích tiểu thành đại." Mọi thứ bắt đầu với 3 tập truyện thuộc seri manga xuất bản trên một tạp chí theo quý đã chấm dứt sau 3 năm, sau đó nó được đăng trên phiên bản online của tạp chí này, rồi xuất hiện trên một vài cửa hàng manga trực tuyến cho đến khi doanh số vừa đủ để xuất bản tập 4...và rồi, nó bất chợt bùng cháy như một ngọn lửa.

Một chiến dịch truyền thông xã hội đã thuyết phục fan rằng độ nóng của manga đã đủ để tạo một đoạn clip hoạt hình...và rồi clip này xuất hiện trên Youtube thuyết phục fan rằng có lẽ một OVA sẽ được phát hành mùa hè tới tại Nhật Bản. Và đến tuần này, manga tiếp tục xuất bản trên tạp chí Wings.


Thế giới đã sẵn sàng chào đón Kase-san và Yamada, một chuyện tình Yuri lãng mạn thực sự.

Yamada và Kase-san xứng đáng là Top Yuri Anime năm 2017!





Nguồn: yuricon
Người dịch: sil
BBcode: Gin Tỏa
Valkyrie Project