Viết nốt cái này ra coi như vứt cục nợ đi. Tại lần trước post thấy khuây khỏa lắm, dần dà méo thấy nhớ mấy cái trauma bên cạnh Aky nữa = ))
Bý và trải nghiệm tệ hại với shipping trong RR
Yep. Nhờ bạn Aky cả đó.
Chia sẻ
bài này đối chiếu. Bý sẽ kể side Bý, những chuyện Bý phải ngậm miệng, méo bao giờ dám nói ra. Viết post này vì Bý muốn vượt qua trauma. Không thể để cái bóng một kẻ như Aky ngáng đường hạnh phúc của Char Bý được.
1. Ship 1: Ashe và Yuffu - Nutria Academy (Box Ẩm thực)
Bắt đầu với
Ashe Whole. Đây là lần đầu Bý mở lòng với ship nghiêm túc, đã xác định build Char mục tiêu kết hôn. Mới đầu Bý định sẽ tán Char nữ đầu tiên mình tt. Nhưng Char nữ này đã có bạn trai (dù ban đầu Bý không nhận ra điều đó). Bý thì không muốn dính vào mớ bòng bong nên rút sớm. Ok.
Char thứ hai tt riêng với Ashe là
Yuffu Sekka của Aky. Và Bý tán nàng thật = )))))))) Trời ơi, viết trái tim Ashe rung động trước Yuffu làm Bý khổ vl. Nếu bạn nghiêm túc với Char người ta, lẽ dĩ nhiên bạn qua nhà người ta hỏi xác định phải không? Bý cũng qua hỏi cưới Yuffu. VÀ LÀ 3 LẦN HỎI CÔNG KHAI. 2 lần trên tường vm bên Aky. 1 lần ngay giữa topic chat NA VnS (Hồi đó conf ngoài VnS chưa phát triển). Tệ hơn là cả 3 lần bạn ấy không từ chối, cũng không chấp nhận, liên tục né tránh và đáp những câu dở hơi như là "hihi, haha, hỏi tiên nữ (Yuffu)" ấy.
Bý rất tức. Vì cái kiểu trả lời của bạn ấy, về căn bản là khóa Ashe lại, méo cho nó đi tìm người khác. Đúng là khốn nạn.
VnS sập. NA đóng cửa. Nhưng vụ Ashe chưa kết thúc đâu = ))
Đây là phần Bý chưa bao giờ kể với ai. NA đóng, ok. Theo dự định, Bý vẫn cho Ashe cưới, nhưng là cưới Char trong nhà Bý. Bý xác định cưới thôi, chưa biết cho cưới ai. Dự là một Char làm vườn hiền lành xinh đẹp tóc vàng, nhưng mạnh mõe bên trong. Gặp lại Aky ngoài VnS, Bý cũng tò mò hỏi thế tương lai Yuffu ra sao. Méo hiểu kiểu gì dẫn đến đoạn hội thoại sau:
Bý: Ủa? Thế Yuffu thích ai = ))?
Aky: Thì là thích Ashe đó :'(
Đ É O
Thế là Bý bảo bạn ấy Bý cho Ashe cưới rồi. Cưới Char giống Yuffu nhé. Dù cái giống duy nhất là vẻ ngoài hiền.
Chuyện Ashe và Aky tới đây căn bản kết thúc. Nếu bạn nào thắc mắc về vợ của Ashe: sau đó Bý thấy ngứa quá nên méo cho Ashe lấy con người "giống Yuffu" nữa. Ashe cưới Melodia. HE. Đây trở thành Top 2 Ship của Bý.
Nhưngggggggggggg chuyện Yuffu chưa kết thúc.
Bý chả nhớ cái này đã có từ trước, hay sau khi Bý bảo Ashe kết hôn rồi. Aky bảo mình ghét Yuffu lắm. Cứ khi nào cãi nhau với Bý là bạn lại lôi Yuffu ra dọa giết.
Bý chỉ: ???
Xét vị trí của Bý, Yuffu:
1. Không phải Char Bý.
2. Đứa Ashe méo cưới được.
3. Bý không thích Yuffu.
Phải. Bý không thích Yuffu. Từ ngoại hình đến nhân cách đều không thích. Và không ghét luôn. Lúc nào cảm nhận của Bý về Yuffu cũng chỉ bằng bằng. Thế mà Aky luôn lấy Yuffu ra làm lá chắn trước Bý.
Bý ghét giết Char vô mục đích. Lại thương cái đứa duy nhất bị ghẻ dàn Char bạn ấy ở NA, nên phản đối, lại dỗ Aky. Và có lẽ đây là tiền đề để những lần dỗi sau, bạn ấy lại tiếp tục đem Yuffu ra dọa giết.
Nói thật, Bý cũng là con người thôi. Lần đầu tiên quan tâm Yuffu thật đấy. Càng về sau càng hời hợt. Nhưng vẫn phải giữ nó sống vì cảm giác tội lỗi cực kỳ. Như thể mình là lý do khiến đời nó khổ vậy.
2. Ship 2: Joy và Maki - Genesis of Soul - Box Yuri FC
Đã biết điều hơn, Bý tạo
Joy (Bấm tip trong hồ sơ để coi full CG). Rủ Aky chơi, bạn ấy đem
Maki. Joy là một Character không mặn mà với buộc dây trói mình. Suốt quá trình chơi, Bý và Joy chưa bao giờ thích Maki theo góc độ yêu đương, không hề có ý định kết hôn. Trong mắt Joy, Maki chẳng khác gì một đứa em gái lười nhác phiền phức cả.
Méo ngăn được Aky tạo topic Nhật kí kêu mình ship JoyxMaki đấy, chỉ muốn ship JoyxMaki thôi.
Nhưng tất nhiên, Aky là Aky. Kêu một đằng làm một nẻo. Tiếp tục tung hint với mấy thằng khác. Nàng bait Bý ghen méo được, nàng dỗi. Bý xoa. Nàng kêu ship chúng nó, Bý méo bảo gì, nàng dỗi. Bý lại xoa. Một hôm nàng đọc tt Joy với Char nữ khác, nàng dỗi, Bý lại xoa. Nàng dọa drop game mỗi lần nàng dỗi. Mỗi lần dỗi Bý phải xoa. Mệt.
Bý bảo nàng Bý không ship cho đến khi nàng quyết định cho Maki theo Joy và mỗi mình Joy, cho nàng thời gian đến đợt đăng ký thứ 2 của GoS, không thì kệ mẹ Maki. Joy còn cuộc sống của riêng nó. Nàng tự kỉ viết cái bài trên đầu đấy :Chỉ:
May GoS đóng cmnr. Không lại dính thêm bullshit của nàng. Mệt quá.
3. Ship 3: April và Husbando của Aky (Quên mẹ tên rồi)
Trời ơi Bý ghét cặp ship này = ))))))))
Được tạo trong khoảng thời gian chơi GoS,
April và
Hus có concept design do random chibi mà ra. Bý tài trợ vẽ hình kia. Aky random chibi ra Hus rồi gọi là husbando của bạn ấy. Bý random ra April gọi là waifu. Thế là bạn ấy ship 2 đứa với nhau = )))))))
Bý ghét ship này af. Dù đây là ship duy nhất Aky ngồi vẽ vời. Ghét không phải vì là homo ship. Mà vì Aky chuyên môn nhét chữ vào miệng Bý. Bý chưa tả tính cách gì của April bạn ấy đã ship được.
Plot Aky xây dựng cho hai đứa: nàng Hus thiên tài nhà nghèo ngầu lòi bô lô ba la, sư phụ là hiệu trưởng trường, năng lực như main nam shounen vậy đó. Nhìn Rood trong Black Haze là biết cảm hứng từ đâu. Còn April của Bý ấy hả, là con bánh bèo đứng sau để Hus bảo vệ. Bý ghét Bý càng méo kể. Aky càng ảo tưởng thêm.
Cái duy nhất tốt đẹp rút ra từ cặp ship này: Bý xác định April là homo. April cưới
Misel của Bý, có hai đứa con nhờ ma thuật. Wonderful ship with bittersweet ending. Just my taste.
Nhìn ra thấy trauma toàn từ Aky mà ra ha? Nói ra nhẹ nhõm quá. Cảm thấy không còn gì để nói về Aky nữa. Nếu có Bý cũng đã quên rồi
Yep. Time to move on from trauma
Đánh dấu