<<<
Chào Monoceros!
Cậu là... loài người tóc vàng đúng không? Tôi nhớ cậu rồi, cảm ơn lúc đó đã quan tâm tới tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật là quấy quá, haha...
Cậu đâu có gì phải xin lỗi đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Rất nhiều người đã giúp tôi, thật lòng cảm ơn mọi người, mặc dù bị tôi quậy quá trời quá đất...
Tôi hiện tại vẫn đang trong hành trình thử thách. Tôi sẽ không nói dối đâu, nó khó thật đó, cũng may có Santa Clause rất kiên nhẫn với tôi.
Vì thật ra ông ấy cũng đâu còn làm gì ngoài ngủ một khi Giáng Sinh kết thúc đâu. Nhưng mà gần đầy tôi nhận ra một điều là, có lẽ tôi đáng sợ với trẻ con thật đó, nhưng đối với người lớn thì không chút nào. Ừm thì... thật ra họ dùng tôi như công cụ. Nhưng không sao, giúp ích mà nhỉ? Thật ra chuyện khiến tôi vui là việc tôi tìm được một cuốn truyện tác giả lấy tôi làm nhân vật chính đó! Tôi được miêu tả hết sức đẹp trai và khí phách luôn.
Ừm... Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện, nhưng mà được cậu hỏi thăm làm tôi rất vui. Chúc cậu luôn khỏe mạnh nhé, chúng ta cùng cố lên!
Maletink
@
InoyamaManaLisa
Đánh dấu