oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 241 đến 250 của 279
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #241
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465



      15.02.818
      Chủ của shipper cừu vàng
      Lông dày, mượt, có khuôn mặt hạnh phúc và sức chở kinh người







      Cám ơn đã gửi những viên thạch ăn được tới Cao nguyên Erkin lần đó cho chúng tôi. Vị đây có phải rất thích nuôi cừu và làm thạch không?

      Mong sẽ có dịp gặp mặt.


      Cừu và chủ cừu +1 rank với Graben
      Shipper cừu vàng đeo Sparkling Rainbow Tag
      "Cừu đã có chủ. Ăn sẽ bị xử. Ăn sẽ bị xử. Ăn sẽ bị xử."

      Đó là dòng chữ viết bằng tiếng Rồng gắn trên tag và là âm thanh phát ra từ thiết bị nhỏ đính kèm trong tag khi có đối tượng tính bắt cừu làm thịt.

      Quà Graben tặng shipper cừu nhân một ngày sau Valentine 818.

      và mang về 3 phần Garlic Cheese Bread
      Bánh mì phô mai tỏi, cứu cánh cho những người đã bội thực với đồ ngọt trong dịp lễ này.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.
      .


      @Futabata

      Trả lời kèm trích dẫn




    2. 14.02.818
      KTX - Phòng của Mono
      Monoceros




      (When you try your best but you don't succ eed...)



      Bạn tốt cái qq. Ngày tốt lành mà gieo ghẻ rồi xê ra đi.




      @InoyamaManaLisa ())))))))))))))))))))


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #243



      Gửi từ rừng Cần đến Kí túc xá
      To: tiểu Khoan





      Gửi tiểu Khoan của tớ.
      Hôm nay nghe như ngày tặng đồ của hooman ấy nhỉ? Tình cờ Tim thấy có hộp bánh này dễ thương cực, chắc là đúng gu của Khoan luôn, nên tặng Khoan đó! Bữa sau tớ sẽ cố làm lại món gì đó đãi cậu!!!

      :phía dưới thiệp vẽ một đống hình trái tym:

      :muốn ôm Khoan:


      Vật phẩm đính kèm: Hộp bánh donut



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #244
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990



      Ngày 17/02/818
      From: Linnea Baten
      To: Graben


      Thân gửi Graben,

      Hôm nọ có hứa sẽ nấu trà sữa cho Graben. Lại vừa nghe đồn Meraki đang đẹp lắm nên Lin định mai sẽ qua bên đấy ăn bánh uống trà sữa. Graben rảnh thì ghé qua nha.

      Linnea.

      P.S: Lin nấu nhiều trà sữa lắm đó OwO


      @Kinyōbi
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #245



      Gửi từ rừng Cần đến Kí túc xá
      To: Ilya




      Lâu rồi ko gặp Ilya, xin lỗi dạo này Tim hơi lười nên ko đi đưa thư cùng cậu đc TT^TT

      Mà cảm ơn cậu vì cái bánh, ăn ngon lắm! Tim thấy có cái bánh này lạ lạ mà đẹp mắt nè, ko biết ăn có ngon ko, mà chắc là ngon đó! Ilya ăn thử nha!

      Hẹn một ngày ko xa tụi mình sẽ đi giao thư lại với nhau nha uhuhu



      Vật phẩm đính kèm: Bánh lá dứa trái cây



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #246



      Gửi từ rừng Cần đến Kí túc xá
      To: Galatea





      Tim chào chị Galatea ạ.
      Bánh đó là do chị tự làm sao? Ăn ngon quá xá luôn! Chị Galatea giỏi quá!
      Tim ko biết làm bánh... À thiệt ra em có thử làm một lần, nếu chị ko chê lần sau em sẽ làm bánh tặng chị nha~

      Còn đây là bánh em mua ở cửa hàng, lúc đó em có ăn thử từng vị xem vị nào ngon nhất để tặng chị. Kết quả ra 3 vị này, chị nhân viên bảo là vị phúc bồn tử, việt quất và chanh, chị ăn thử xem sao nha!

      Lần sau gặp Tim sẽ đem bánh mình làm đãi Galatea, lúc đó cả hai chị em mình cùng tâm sự nữa nha :hình trái trym:


      Vật phẩm đính kèm: Bánh Macaroon 3 vị



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #247



      Gửi từ rừng Cần đến rừng Cần
      To: Hanazawa





      Gửi Hana.
      Nhân ngày tặng bánh của hooman, Tim tặng Hana cái bánh này, nhìn nó có vẻ gì đó giống Hana nên khi thấy là Tim nghĩ đến cậu rồi chộp nó liền luôn! Hi vọng cậu thích!

      :vẽ hình mặt cười:



      Vật phẩm đính kèm: Bánh cupcake vanilla



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #248



      Gửi từ rừng Cần đến rừng Cần
      To: Marion




      Tim tặng chị Marion cái bánh này >\\\<
      Lúc ở cao nguyên cảm ơn Marion đã bắt con cừu lại cho em, lúc đó nhìn chị ngầu vô cùng!




      Vật phẩm đính kèm: Bánh cupcake dâu



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #249



      Gửi từ rừng Cần đến rừng Cần
      To: Graben





      Gửi Graben!
      Tặng cậu hộp bánh, nhớ chia cho Yule ăn nữa nha.
      Tớ phải lựa cả buổi đó, nên ăn xong nhớ cho cảm nghĩ nha!
      kiếm cớ để gặp Graben đó mà hihi


      Vật phẩm đính kèm: Hộp đầy bánh



      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Thời gian: Valentine
      From: Hanazawa
      To: Ánh Tim




      Cảm ơn Tim Tim vì chiếc bánh, nó rất ngon, và tôi cũng cảm thấy có chút tò mò về điểm giống nào đó của chiếc bánh về tôi mà Tim Tim cảm nhận được đấy. À phải... Dù sao thì, tôi cũng không thể không tặng lại cho cậu món quà nào, vừa hay có mua được ít kem lạnh ăn kèm với đậu phộng và dâu tươi, tặng cho cậu.

      Chúc cậu có một ngày tặng bánh của hooman thật vui vẻ.




      @Tím
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 01-03-2018 lúc 22:17.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.