Vào một lúc nào đó
Tại ổ rơm
To: Trẻ con hình như không nhớ tên
Ta mua bánh ăn, cơ mà ngủ quên, giờ mới gửi được.
Ăn cũng được.
Gửi kèm hộp bánh còn hạn sử dụng Strawberry ToastBánh toast dâu vui tươi trẻ trung, một trong những món tráng miệng được yêu thích nhất của tiệm bánh Dline. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item., Strawberry Black Pepper Biscuits Món bánh quy dâu với sự phá cách của... tiêu đen, thích hợp với những ai muốn ngó vẻ mặt ngạc nhiên của bạn bè. Vì vị rất lạ. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.
Thư gửi kèm một hộp đồ gồm có Chocolate Cake Bánh chocolate truyền thống, được order nhiều nhất trong dịp Valentine. Hãy chọn Chocolate cake cho một tình cảm truyền thống nhưng không kém phần ngọt ngào. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item., Strawberry Banana PieBánh dâu chuối chua chua ngọt ngọt, điểm nhấn phá cách cho một bữa sáng ngọt ngào. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item., Lava CakeThiên thần của những tín đồ chocolate, món bánh sâu sắc và ngọt ngào từ trong ra ngoài, thích hợp để hâm nóng tình cảm trong cái rét cuối đông. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item., Garlic Cheese BreadBánh mì phô mai tỏi, cứu cánh cho những người đã bội thực với đồ ngọt trong dịp lễ này. Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.
Thời gian: 15/02/818 From: Hanazawa To:Raymond Wise
Vương gia,
Có hơi trễ một chút, nhưng ít nhất, ta có thể giữ được đúng lời hứa. Chiếc bánh pancake này... thật ngại khi phải làm phiền ngài đến như vậy, nhưng nếu có thể, nhờ ngài giúp ta gửi tặng món quà này tới nàng, cũng như là giúp ta chuyển lời chúc mừng lễ Valentine muộn tới nàng.
Tái bút: Thật ra chiếc pancake này, ta có lỡ làm hơi lớn hơn so với pancake thông thường một chút, nên hai người cũng có thể cùng nhau thưởng thức. Bởi dù sao, đây là lần đầu ta làm bánh không theo một công thức cụ thể nào trong sách dạy cả, hơn nữa... ta cũng muốn biết hương vị có ổn và hợp khẩu vị hay không.
Ta không ngờ sẽ nhận được quà vào dịp này, mà nhất lại từ cậu đâu đấy, Killian.
Đây là quà đáp lễ của ta. Ngọc trai mua từ Áthas nghe nói có sức mạnh giúp con người bình ổn cảm xúc. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là càng trưởng thành càng khôn ngoan.
Julian.
[Hộp quà được gói theo kiểu Furoshiki và gắn một cụm hoa khô lên trên.]
Killian nhậnPearl BroochCài áo ngọc trai được chế tác với hình dáng giống cây thông kiểng. Dùng đẹp nhất với trang phục kimono.
Món quà Valentine từ Julian Vincenzio gửi cho Killian.
[Insert một bài diễn văn dài có lẽ là chửi theo kiểu lịch sự như quý ông Orion nhưng có thể TL;DR như sau:
1. Rất nhiều icon :ffg:
2. Chị hai, chị ba, mẹ cô dì chú bác và rất nhiều bà cô bắt tôi tặng cái này chứ đừng có hiểu nhầm!]
Galatea nhậnOrion Afternoon Tea gift setMột set quà được chế tác đặc biệt tinh xảo bởi các thợ lành nghề, dường như là loại hàng hay được các tiểu thư Orion ưa chuộng để tặng nhau. Bên trong có những hộp trà cao cấp khác nhau cùng bánh biscuit và mứt mâm xôi handmade.
Món quà năm mới từ Barnaby gửi cho Galatea, kèm một bức thư xù lông.
Thanh nhậnGiant Chocolate Cupcake(s)Bánh cupcake chocolate bắt kem hoa hồng phớt xinh đẹp. Điểm khác biệt duy nhất là kích cỡ bự chảng to cỡ cái mâm có đường kính 60cm.
Chị Gala yên tâm!!! Em không ăn chocolate của người lạ đâu!
Tặng chị hộp chocolate em mua ở Áthas, vốn là em định mua cappuchino kỳ lân cầu vồng mà món đấy lúc nào cũng cháy hàng...
Rina.
Galatea nhậnA box full of KawaiiHộp kẹo chocolate với 9 viên là 9 vị khác nhau, có thể zoom lên để xem. Điểm đặc biệt là 9 viên kẹo này được làm giống những chú chim nhỏ múp míp.
Món quà Valentine từ Rina Elharar gửi cho Galatea.
Cảm ơn Galatea vì món quà tình bạn nhân dịp Valentine. Bánh hơi khô chút nhưng luyện nhiều sẽ làm được thôi.
Gửi tặng cô chút quà đáp lễ.
P/s: Rina không nhận chocolate từ người lạ đâu.
Phos
Galatea nhậnMandarin ChocolateQuýt chua chua dìu dịu nhúng chocolate, rắc chút cốm trắng. Dùng để ăn Valentine đỡ ngấy mà cũng để tốt cho sức khỏe khi một ngày lễ đã phải ăn quá nhiều đồ ngọt.
Tuy không sớm, nhưng theo đúng lệ thì quà hồi đáp sẽ được gửi vào 14/3. Đây là nguyên tắc để người nhận quà có thời gian suy nghĩ cho thấu đáo.
Bánh của em rất ngon. Perdita không ăn mất miếng nào.
Tôi gửi em một món quà nhỏ để đáp lại, cùng một vé nghe nhạc vào cuối tháng 6. Thời điểm đấy có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mà cả hai chúng ta đều không quá bận.
Citlali.
Galatea nhậnHazelnut Dacquoise boxHazelnut Dacquoise; bọc ngoài là chocolate Gianduja được rắc hạt phỉ, bên trong là mousse đánh từ chocolate Dulcey cùng syrup chanh leo và tráng một lớp caramel. Chiếc hộp được làm thủ công và những thứ bên trong cũng vậy, trang trí tối giản và hình thức cổ điển, chỉ có hương vị là thượng hạng.
Món quà Valentine năm 818 từ Citlali gửi cho Galatea.
và Concert Ticket: LilikaVé đi xem buổi lưu diễn trên Đảo Kỵ sĩ của một nữ ca sĩ Orion có nghệ danh Origa, diễn ra vào mùa hè tức cuối tháng 6. Đi cùng là một bức thư tay ngỏ lời với Galatea.
Những bài hát sẽ được biểu diễn tại Lilika:
1st: Lilika
Do you see the white piano keys there
Touch them and you will find out yourself
That this is a new world, and it flows like a river
I will call it Music
And we will swim in the river together
I will tell you all the secrets
This world is so wonderful
There you can find palette of sad colors
2nd: Shine my star
You are my one, cherished
There will be never another
By magic of your rays
My whole life is lighten up
If I fall upon my grave
Blaze and shine, my star.
3rd: The First Snow
Come soon, spring!
Melt the pieces of ice!
Where are you, spring?
Bring your love with you
To believe in it again
4th: Fragments Of Love
Each time
I come to you, giving you warmth
Each time
I bring happiness to you
Each time
I take a small part of you with me
Each time
I go to you and give everything back now
5th: Slumber of Water
If you listen carefully, the whispered melody of the constellations can be heard
The pale flame that is flicking
Cupped gently in your hands, is evidence of life
Why don't you try dipping it into the sea of stars
Even tonight, the legend comes full circle
Lighting up the night sky
As if longing to meld the past and the future
Let's dream
Everyone is playing the melody of love
Showered in a warm light
Within the waters embrace
That gaze dissolves and flows away
Shipper cừu vàng còn-bám-đầy-bột-bánh như thể vừa chui từ căn bếp nào ra lặng lẽ phi đến giao hàng mới làm:
Takoyaki nóng hổiCombo bánh bạch tuộc gồm 5 tako mini, 5 tako truyền thống và 5 tako phô mai, bên trên phủ một lớp rất dày cá khô bào mỏng. Đồ rất nóng nên ăn cẩn thận kẻo bỏng.
Bánh xèo mới làm xong còn kêu xèo xèoBánh xèo truyền thống nhân ba rọi xông khói, tôm, mực, bạch tuộc, trên phủ đậm sốt và mayonaise.
Sau đó sheeper vội vã phi về giúp chủ dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp :yaocry:
Ta đã nhận được bánh của ngươi. Thứ lỗi vì đã không hồi âm sớm hơn, gần đây ta khá bận bịu. Nhưng mà, đây cũng không phải là một cái cớ chấp nhận được nhỉ? Căn bản thì thành viên Hiệp hội chúng ta bận quanh năm suốt tháng thôi.
Ninh Ninh rất thích chỗ bánh ngươi làm, cô ấy vốn rất thích đồ ngọt. Mà nếu Ninh Ninh đã khen, ta chắc chắn rằng nó rất ngon. Đương nhiên, ta cũng có ăn, chỉ là ta vốn không hảo đồ ngọt cho lắm, cho nên nhận xét có thể không đúng, cho nên ta xin mượn tên chuyên gia.
Nhân dịp hôm này là ngày 14/03, ngày gọi là Valentine trắng, chính là ngày gửi tặng quà đáp lễ, ta mạn phép gửi món quà này cho ngươi.
"Từ dạo đó, mỗi khi thấy một loài hoa màu xanh, ta thường nhớ đến ngươi. Hoa này mọc ven một con suối nhỏ gần nhà ta, bèn thuận tay hái về, không rõ ngươi có thích hay không.
Về ý nghĩa đặc biệt... có vẻ nó cũng không có câu chuyện gì quá khác thường, cho nên lần này ta cũng không có câu chuyện gì để kể cho ngươi.
Ta đã nhờ Ninh Ninh truyền một chút Luth vào bông hoa, cho nên nó sẽ tươi được khá lâu. Rồng Hoa ngươi có thể ngắm, hoặc ép khô, hoặc trồng nó nếu muốn."
Tôi chợt nhớ chúng ta luôn hẹn gặp nhau nhưng chưa bao giờ làm. Graben nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta đi picnic một chuyến ở Khu vườn Người Khổng Lồ Xanh? Tôi nghe nói mùa này ở đó đang rất đẹp. Nếu được, hẹn gặp Graben 9h00 sáng ở bìa rừng chỗ có cây trứng cá nhé.
Đánh dấu