1. @Shiruki -> Sói 1. Ngày thứ 3 bốc vào The Eye
2. @Tím -> Sói 2. Ngày thứ 3 bốc vào The Eye
3. @sayaka chan -> Thỏ. Ngày thứ 3 bốc vào The Book
4. @Winds2cloud -> Thỏ. Ngày thứ 3 bốc vào The Drop
5. @flycat999 -> Thỏ cầm Hoa Bách Hợp. Ngày thứ 3 bốc vào The Book
6. @Mie Ckàn -> Thỏ Biến Dị. Ngày thứ 3 bốc vào The Book
7. @ChansMine -> Thỏ.
8. @Hetallies -> Thỏ.
9. @Silky -> Thỏ. Ngày thứ 3 bốc vào The Book
10. @.Mikưng -> Thỏ.
GIẢI HINT
SÓI 1
HINT 1
Israel 1993
Clue: Competitor
-> Một trong những định nghĩa của competitor là thí sinh tham dự cuộc thi. Năm 1993 Israel tham gia Eurovision Song Contest với bài hát Shiru => Shiruki
Mie là người đầu tiên phát hiện ra điều này nhưng lại tự phủ định ngay sau đó. Wind suy luận rất chính xác nhưng rất tiếc cuộc đời quá lắm trái ngang, tự cậu đã phải bác bỏ chính suy luận của mình
HINT 2
-> Đây là lược đồ hệ thống sông ngòi của DR Congo, con sông được đánh dấu đỏ là sông Tshuapa, hay còn có một tên gọi khác là Ruki => Shiruki
Mie suy luận hoàn toàn chính xác, không sai một chữ nào so với đáp án chuẩn
SÓI 2
HINT 1
393nm
Clue: Borsalino
-> Cái này thì hầu hết các bạn đã đoán ra rồi. Borsalino (hay quen thuộc hơn là Kizaru) trong One Piece ăn trái ác quỷ Ánh sáng. 393nm là bước sóng của ánh sáng tím => Tím
HINT 2
-> Đây là screenshot từ MV Palette (Bảng màu) của IU. Mình có nhắc các bạn xem MV, và quan trọng là phải bật sub. Ba khung hình này xuất hiện trong khoảng 0:38 - 0:44, lúc đó IU hát "I prefer dark purple over hot pink" => Tím
Cơ mà có lẽ Flycat đã nghe bài này rồi nên mình vừa post gợi ý xong thì bạn ấy đã giải ra ngay
LOG GAME
Ngày 1: Không có ai bị treo. Sói cắn .Mikưng
Ngày 2: Thỏ treo Hetallies. Sói cắn ChansMine
- Trong hôm này chúng ta được chứng kiến một màn lái vote ngoạn mục.
Ngày 3: Mini Event. Thỏ không vote và Sói không cắn. Kết quả như đã tổng kết ở trên
Ngày 4: Đêm hôm đó quả là một vở drama lớn nhưng rất tiếc chỉ có mình mình là khán giả
- Từ sớm Wind (cầm The Drop) đã pm cho mình là sẽ xử Shiruki. Mà hôm đó thì các bạn đang dồn Tím sml nên mình cứ nghĩ là sẽ end game luôn trong đêm cơ, ai ngờ đến phút chót lại không đủ vote Tuy hơi bất ngờ nhưng mình nghĩ đằng nào sáng mai lúc công bố Shiruki bị giết mà Wind vẫn sống nhăn thì các bạn sẽ tự động đoán ra thân phận của cả 2 sói thôi, nên mình tiếp tục ngồi chờ bên sói pm.
- Và đây chính là cái hố lớn nhất game Người Sói chọn cắn đêm hôm đó lại chính là Wind )))) Kết quả là danh sách người chết cùng với claim của Wind gây hoang mang diện rộng, Sói Shiruki vô tình được tẩy trắng, kéo theo là mạch suy luận ngày thứ 5 của các bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thú thật là nhìn các bạn giải hint đúng hết mà sau phải tự bác bỏ làm mình thấy tội lỗi ghê gớm
-> Tóm lại trong ngày thứ 4: Không có ai bị treo. Winds2cloud dùng Skill The Drop giết Shiruki. Sói cắn Winds2cloud.
Ngày 5: Tuy sau đó Shiruki tự thú mình là Sói để giải vây cho Tím nhưng rất tiếc hint của Tím quá rõ ràng. Tím bị treo. flycat999 dùng Hoa Bách Hợp cứu Hetallies
Câu "Và nó trật lất" mình post lúc đó là do sáng ra thấy mình cũng chết nên nghĩ là do mình đã chọn sai. Nhưng đến trưa suy nghĩ lại thì "Vậy tối qua Sói đã cắn ai?" Và lúc đó mình mới ngờ ra là mình đã chọn đúng.
Nhưng mà lúc đó đã ko đc edit bài với post thêm nữa rồi. Mình hy vọng mấy bạn sẽ giải ra, nhưng mà đọc bình luận của mấy bạn cứ Làm sao Sói bỏ qua 1 lượt cắn được chứ (( ))))
Mình nghĩ Sói cắn mình do ngày hôm đó mình đã hô hào mọi người vote Tím đó.
Mình nghi Shiruki từ lúc lái vote sang Hetallies rồi, vì ban đầu 3 ng vote Hetallies (trong đó có mình, do lúc đó mình cũng phân vân ko biết nên vote ai) là những người vote hấp tấp.
Về sau những ng vote Tím là những ng có suy nghĩ thấu đáo hơn, mình nghĩ Shiruki sẽ vote Tím luôn, ai ngờ bạn ấy lại vote Hetallies.
Nên từ đó mình nghi ngờ bạn ấy và chợt nhớ lại suy luận bài Shiru của Mie.
Thôi dù sao thì cũng HE cho team Thỏ rồi ))))
Đây chỉ là game nên mọi người vui vẻ với nhau thôi nha, do ko biết gì nên có vote sai ai thì mấy bạn cũng đừng buồn ))))
@^ Thực ra còn 1 trường hợp nữa mà cậu chưa nghĩ đến, Mie cũng nói rồi, đó là Shiruki đúng là Thỏ, đêm hôm đó Sói cắn phải Thỏ Biến Dị hoặc Thỏ có Bất Tử Hộ Thân Với cả đêm đấy Sói suýt nữa bỏ lượt cắn thật, vì Shiruki... ngủ quên Đến tận 6 rưỡi sáng hôm sau bạn ấy mới pm cho mình
Đánh dấu