Xong E3H, ez hơn tôi nghĩ, 3 phase hết 19 run .
Escort fleet đúng kiểu lắp TCI để làm màu, CV mà không nuke ban ngày thì coi như dẹp con boss, khỏi đánh đêm cũng biết không ăn được .
P/s: buồn nhất là drop toàn DE, Shimusu với Kunashiri, xem ra không có duyên với Kishinami rồi, hẹn em event sau .
Đm, cái E-5 thấy con thỏ chết cầm Yura full seaplane fighter để chiếm air, meanwhile mình xài Tama ở E-2, Yura thì vừa xài ở E-3
Mà muốn khỏe thì chờ rule rồi đi, có ai bắt phải đua với đám frontliner đâu
thì có rule rồi mới đi đấy chứ, quan trọng là nhọ như cái đít nồi, mấy map đầu cũng tạm ổn nhưng càng về cuối càng nhọ, cứ như xài hết luck rồi ấy
xong E-4 hard, cái last dance oải vl, từ tối qua đến giờ, reward cũng chỉ là stock của Gotland được ép lên 5* với thêm 1 repair goddess, vậy nên ai ko tự tin hoặc ít res thì khuyên là nên đi med cho nhẹ người
Đang chạy E5H phase 2, mấy con quần què cứ aim Riche với Bis bực quá, vừa vào game aim đỏ lòm rồi làm ăn gì nữa
Tới đêm thì bọn TCI aim con PT, thua . Được thêm cái Friendly Fleet dởm rỉa được boss vài chục HP...
xong E-4 hard, cái last dance oải vl, từ tối qua đến giờ, reward cũng chỉ là stock của Gotland được ép lên 5* với thêm 1 repair goddess, vậy nên ai ko tự tin hoặc ít res thì khuyên là nên đi med cho nhẹ người
E4 hard dc 3 cái nữ thần đấy, cũng vì vậy mới cố try hard chứ ko thì chắc...
coi như event này ko còn gì vương vấn
ừ, tàu nào xuất phát ở 1 thì tag force H, xuất phát ở 2 thì tag tím, chỉ áp dụng hard thì phải, med trở xuống khóa nào chơi cũng dc
mà các map đầu đi hard map cuối med cứ như thành truyền thống của mình rồi ấy, event nào cũng đến map cuối là cũng sắp cạn sanity rồi
Đánh dấu