oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The North >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Alfheim

      Quê hương của các Thuần Tinh linh. Nam thần Frey cai trị nơi này.

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 22-02-2018 lúc 20:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      First day
      Alfheim


      medash


      "Xin chào Alfheim. À không, đúng hơn là: ta đã trở lại rồi đây, Alfheim!"

      Trong một cái chớp mắt, Freyja đã thấy mình đứng trên mảnh đất của Alfheim. Cô nàng chóng nạnh, đảo mắt quan sát khung cảnh quê hướng mình. Trông cũng hơi bị đẹp nhỉ, đúng là phù hợp với nàng Thỏ trắng đáng y- Okay cô đang ở một mình, let's just drop the act...

      "Mà nghĩ lại thì, có thật là mình tới đây một mình không nhỉ?"

      Freyja đưa mắt nhìn xung quanh mình xem có ai teleport tới chung không.

      @Alfred F. Jones

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Alfheim

      Từ chỗ này rơi xuống: here
      --phân-cách-ảo-lol--

      Okay cô đã nghĩ quá trình dịch chuyển cũng phải ảo diệu lắm như là bị hút vào một lỗ đen băng qua hàng ngàn vì sao tinh tú, hoặc ít nhất là theo luồng ánh sáng cầu vồng bay đi. Nhưng không, là bị lọt vào cái hố, rồi boom. Tới nơi.

      Vậy đấy, đồ nhạt nhẽo 006 :icon mặt lờ:

      Cô chớp mắt nhìn xung quanh, theo như bản đồ thì đây là Alfheim, quê hương cô. Cô nhìn một vòng xung quanh Alfheim, ánh mắt bắt gặp một người trông quen quen, hình như là cô bé (?) hỏi chuyện thuốc thiết gì đó.. Ra là đồng hương cả...

      Bỏ qua chuyện đó đã, về rồi thì bây giờ phải làm cái gì đây??? Hay là party cùng đồng hương???

      @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Alfheim



      Ngay khi các bạn đặt chân xuống mảnh đất Alfheim, khung nhiệm vụ chính liền báo sáng, hiển thị bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhận được lập tức xuất hiện trong túi đồ của bạn, có lẽ vì nhiệm vụ khá đơn giản nên phần thưởng cũng không nhiều lắm, bạn nghĩ. Một ít tiền, phần thưởng thăng cấp, và một cuốn sách kỹ năng. Không có gì nhiều.

      Nơi bạn đáp xuống có vẻ là khu vực ngoại viên, ngay rìa thành Alfheim, ngôi thành tinh linh dưới sự trị vì của nam thần Frey. Nơi bạn đứng không xa lắm so với đường lớn dẫn vào nội thành, bạn có thể thấy không khí trong thành đương khá náo nhiệt. Người đông như nước, xe chở hàng hóa di chuyển qua lại. Những cửa hàng trên phố nối nhau san sát, người ra người vào nối nhau nườm nượp, bên ngoài mỗi cửa hàng đều treo một mảnh cờ xanh mượt. Phía trên cổng thành, một nhóm thợ đang phân chia nhau đục khắc, đẽo gọt, một nhóm lính tinh linh hô hào dẹp đường nơi cổng thành để treo lên những dải băng màu.

      Giống như sắp có sự kiện trọng đại gì xảy ra.

      Đây là lần đầu bạn "trở về" quê mình, bạn muốn làm gì? Đi loanh quanh một chút khám phá, hỏi thăm một chút về nơi này, hay mua gì đó ăn? Quên nói, thực phẩm ở vùng đất tinh linh nổi tiếng ăn một lần liền không thể quên đó.

      Player choice:

      A. Đi dạo xung quanh hỏi thăm tình hình

      B. Đi mua sắm đồ ăn

      C. Khác


      Player hoàn thành nhiệm vụ chính - Trở về quê hương I.

      Nhận thưởng 5,000 gold; +1 level, +basic skill (tùy chọn).

      Basic skill slot: 0/3

      @#NotTendo @.Tiểu Vũ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      First day
      Alfheim


      medash


      <<<

      Ô, hoàn thành nhiệm vụ rồi, và phần thưởng được tự động cho vào túi đồ. Đúng là như chơi trò chơi thật nhỉ? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu đặt tên nhiệm vụ hơi thiếu sáng tạo này cũng đúng là không thể nhầm lẫn gì với mấy trò MMO. "Trở về quê hương I", nhìn cái số một đứng phía sau làm Freyja suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

      Trông thành phố lúc này có vẻ náo nhiệt. Hơi xấu hổ vì cô nàng không biết được quê hương của mình mọi khi trông ra sao, nên không biết náo nhiệt như thế này là chuyện bình thường mỗi ngày hay là cái gì đó đặc biệt. Nhưng dựa theo trực quan thì có lẽ như đúng là có sự kiện gì đó trọng đại thật, vì dù sao muốn người chơi người chơi không chán, thì nhà phát triển cũng phải cung cấp thêm bối cảnh để trải nghiệm chơi hấp dẫn hơn.

      Và hơn nữa, Freyja không phải là người chơi duy nhất ở đây. Thỏ trắng có đồng hương!

      "Chào bạn, ờm... Sky? Mình gọi bạn như vậy được không? Bạn có thể gọi mình là Freyja, hoặc gọi là Thỏ cho thân thiện hơn."

      Vì cao hứng nên cô quyết định một cái id mà tới bản thân mình còn phải rùng mình khi đọc. Giờ cô nàng thấy có chút hối hận, vì việc xưng hô trở nên khó khăn hơn.

      "Có vẻ tụi mình là đồng hương. Nếu có hứng thú thì bạn muốn đi chung với mình không?"

      @.Tiểu Vũ.

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Alfheim

      1 2
      --phân-cách-thực-tế--

      Ngay khi cô cho rằng bản thân sẽ phải tự đi tìm NPC hỏi nhiệm vụ thì ping, có thông báo mới. Có vẻ là thông báo phần thưởng từ nhiệm vụ trước nữa, không nhiều, nhưng ôi giời thế là được rồi có còn bày đặt chê.

      Tạm gác qua chuyện phần thường, cái đó cô sẽ xem sau, Vĩ Thiên nghĩ xem trước mình nên đi đâu, sắm một ít đồ? Đi hỏi đường? Đi ăn hay đi ngủ? Và ngay khi cô chuẩn bị quyết định, một giọng nói vang lên làm cô suýt chút thì theo thói quen đánh đối phương.

      "Chào bạn, ờm... Sky? Mình gọi bạn như vậy được không? Bạn có thể gọi mình là Freyja, hoặc gọi là Thỏ cho thân thiện hơn."

      A? Là cô bé vừa thấy khi nãy! Quả nhiên là nhìn không nhầm mà.. Dù không thể ngờ cô bé ấy - à khoan, chắc bằng tuổi đó - là đồng hương.

      "Có vẻ tụi mình là đồng hương. Nếu có hứng thú thì bạn muốn đi chung với mình không?"


      Hể? Nghe cũng không tồi đâu. Dù sao cô cũng một thân một mình yếu đuối mỏng manh, chi bằng có thêm bạn hữu, cũng an toàn hơn nhiều. Nghĩ vậy, cô không ngần ngại gật đầu, rồi nở nụ cười thảo mai đúng chất.

      _ Ồ tất nhiên rồi, nếu bạn không ngại mang theo một cục tạ! ~ - Cô vui vẻ chìa tay - Gọi mình là Thiên nhé, bạn Thỏ~

      Chà, bạn Thỏ, nghe như mấy cô công chúa trong phim hoạt hình ngày ngày vui đùa cùng cỏ cây muôn thú bạn thỏ bạn chym bạn cỏ bạn cây rồi bị lừa sml. À thì, người ta không có vế cuối, mà thay vì bị lừa sml, thì người ta được các anh hoàng tử ngựa trắng đến rước.

      Ây da, lạc đề rồi.

      _ Thế.. chúng ta đi đâu trước đây? Có nên đi hỏi thăm trước không?


      @#NotTendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      First day
      Alfheim


      medash


      <<<

      "Hân hạnh được làm quen bạn Thiên."

      Unlock Rank Normal cho ssSkyss

      Freyja phải thừa nhận rằng mình khá may mắn, khi tìm được một người để cùng sát cánh ngay từ ngày đầu tiên tham gia chương trình này. Chẳng có gì buồn tẻ hơn việc một thân một mình đi lẩn quẩn trong một cái thế giới lạ hoắc như thế này cả, dù nó có đẹp cách mấy đi nữa.

      "Thế.. chúng ta đi đâu trước đây? Có nên đi hỏi thăm trước không?"

      Hợp lý. Dù cảm tính Freyja hiện đang không ngừng bắt cô đi khám phá những món ăn ngon lạ ở xứ sở Alfheim này, cô cũng nghĩ rằng việc thu nhập thông tin là quan trọng hơn, khi cả hai đều đang trong tình huống không biết gì về quê hương của mình.

      "Cậu nói đúng, hình như hôm nay đang có lễ hội gì đó."

      Freyja hướng mắt nhìn hai hàng cờ xanh phủ dọc hai bên con đường.

      "Vậy giờ mình cùng đi dạo phố ngắm cảnh, tìm hiểm thêm về nơi này. Sau đó thì đi ăn hen?"

      A. Đi dạo xung quanh hỏi thăm tình hình.

      @.Tiểu Vũ.

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Alfheim

      1 2 3 4
      --phân-cách-thực-tế--


      "Hân hạnh được làm quen bạn Thiên."


      Unlock Rank Normal cho thoTrangKute


      "Cậu nói đúng, hình như hôm nay đang có lễ hội gì đó. Vậy giờ mình cùng đi dạo phố ngắm cảnh, tìm hiểm thêm về nơi này. Sau đó thì đi ăn hen?"


      Vĩ Thiên ngẫm nghĩ, hmmm, đúng là vừa tiện một công đôi ba việc nhỉ, thế thì tại không chứ! Hơn nữa, dù sao cô cũng cần mua một vài món đồ khi mà cô sẽ phải ở đây liên tục 30 năm, chuẩn bị một chút cũng chẳng dư thừa chút nào đâu!

      _ Được, kế hoạch rất hay nha. - Nói rồi Vĩ Thiên ngó nghiêng xung quanh một chút, quả nhiên là nơi này đang vô cùng náo nhiệt chuẩn bị cho lễ hội, dù cô chẳng rõ là lễ hội gì, thôi kệ.
      A. Đi dạo xung quanh hỏi thăm tình hình.

      _Thế... đi đâu???
      - Vấn đề quan trọng vẫn còn chưa có trả lời mà Q vQ???


      @#NotTendo @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Alfheim



      Có bốn nơi đông đúc nhất mà các bạn thấy rõ ngay khi rảo bước trên đường lớn của thành.

      Tửu lâu lớn. Tiệm vải. Hàng rèn. Tiệm đá quý.

      Tửu lâu là quán ăn kiêm chỗ nghỉ chân tạm thời cho khách tới. Nơi đây sắp có lễ hội, tửu lâu lớn là chuyện thường tình.

      Khắp phố trang hoàng đầy đèn cùng cờ, tiệm vải đông khách cũng không lạ.

      Ở cửa hàng rèn, đoàn người nối đuôi nhau rồng rắn xếp thành hàng, như đang chờ đợi một thứ gì đó.

      Tiệm đá quý ồn ào, dường như đang có tranh cãi xảy ra, người vây quanh lẫn người qua lại vào mua cũng đông vô cùng.

      Player choice:

      A. Tửu lâu

      B. Tiệm vải

      C. Hàng rèn

      D. Tiệm đá quý

      @#NotTendo @.Tiểu Vũ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      First day
      Alfheim


      medash


      <<<

      "Thế... đi đâu???"

      Hmm, that's a very nice question. Because I can't answer shit....

      "Mình cứ đi đi, rồi cũng sẽ phải tới đâu đó thôi."

      Freyja tự tin trả lời.

      Người ta bảo: thỏ chết ba năm, quay đầu về hang. Mỗi con người ta luôn có một sợi chỉ vô hình, kết nối giữa máu mủ mình với vùng đất quê hương nơi mình sinh ra. Dù cô chẳng biết mợ gì về nơi mình sinh ra hết, nhưng cô tin rằng trong huyết mình cũng phải có một mối kêt với cái vùng đất Alfheim này.

      Đi một hồi thì Freyja thấy tiệm đá quý kia khá nổi bật, không chỉ vì nó có đá quý, mà cũng vì nó đang rất ồn ào.

      "Mình vô thử tiệm đá quý kia không? Có vẻ đông, và vui."

      D. Tiệm đá quý

      @.Tiểu Vũ.

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.