Thời gian: Day 1
Địa điểm: Quảng trường lớn, thành phố Asgard
Với những người chọn đi, 006 nhìn họ một lượt như điểm danh, sau đó gõ cây thương xuống sàn quảng trường. Mấy người đó biến mất trong chớp mắt. Nói đúng hơn là rơi thụp xuống và biến mất vào sàn quảng trường.
Còn ai nữa không?
Gã hỏi.
"Anh là gì? Nhân tiện, xin hãy dạy tôi cách dùng thứ này."
006. Mở ra, và đọc.
Nhân loại ngày nay đã quá tiến bộ, tới mức quên cả việc đọc sách như thế nào. Có lẽ có người còn chưa từng nhìn thấy một quyển sách, nói chi đến việc mở nó ra.
"Cám ơn vì các thông tin, thưa điện hạ của Asgard. Vậy, thưa anh 006, liệu có bất cứ lưu ý gì về khu vực tôi sẽ trở về không ạ? Rừng Sigurd, nêu tôi nhớ không lầm. Và một thần dân cũng sẽ hân hạnh nếu được quản lý của Asgard về làng thăm, nếu anh ấy đã rảnh rỗi."
006 cau mày, không phủ nhận cách nói chuyện của Incas, nhưng cũng không khẳng định. Gã ta chờ cậu nói hết câu, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình và trả lời.
Rừng Sigurd còn được gọi là khu rừng bị ếm bùa, thuộc địa phận Alfheim, dưới quyền quản lý của Freyr. Đó là nơi sinh ra chiến thần giết rồng Sigurd, cũng là nơi chôn vùi anh ta. Trong khu rừng có nhiều sinh vật kì lạ, cũng có tinh linh (elf) sinh sống. Thanh kiếm Gram của chiến thần được cất ở trong khu rừng, mức độ nguy hiểm được đánh giá là mức ba. Rừng giáp với dãy hang động Fenrir và vườn táo vàng của Iduna, nên hãy cẩn thận nơi mình đi.
Toàn bộ thông tin cơ bản mà 006 có thể đào ra từ hệ thống cho Incas, gã đều nói ra. Phần còn lại, để cho bọn họ tự khám phá. Gã không nói gì thêm.
Người khác lên tiếng.
"Cảm ơn món quà quan trọng. Không phải cậu là Odin sao? Hay cậu là Heimdall? Nếu vậy thì tạo hình này hẳn là để mang lại sự hứng thú cho người trẻ. À, tại thế giới này có nơi nào lưu trữ lại thông tin tri thức của thế giới thực không? Cậu biết đấy, nếu phải ở đây ba mươi năm, ta sợ mình sẽ quên hết. "
Đây là lần thứ ba trong ngày, 006 bị nghi ngờ về danh tính. Gã cảm thấy không hài lòng, sắc đỏ trên mũi thương của gã ngày càng chói mắt. 006 nhìn thẳng vào thiếu nữ vừa lên tiếng và nhắc lại lần cuối cùng, giọng lạnh lùng.
Ta là 006, là người chịu trách nhiệm tiếp đón các ngươi. Và ngươi sẽ không quên bất cứ thứ gì, nên không cần lo lắng về điều đó.
Tất nhiên, nếu không tin, thiếu nữ vẫn có thể mua vài cuốn sách và ghi lại mọi thứ nếu muốn. Giá mỗi cuốn sách một trăm trang là 10 gold, mỗi cây viết là 5 gold, mực là 5 gold.
"Sách luật này ngoài đọc ra có công năng tìm kiếm không anh 006? Với làm sao liên hệ anh khi bọn tôi cần hỗ trợ? Có thể tìm được anh ở chỗ nào không tại bọn tôi chắc chắn là không có đập được lỗ không gian như anh ban nãy ấy. Các npc khác ngoài kia có thể trò chuyện bình thường như anh chứ?"
Có thể, chỉ cần ngươi đọc hết nó. Trên khung giao diện, phía dưới, ô màu đỏ. Dùng cái đó để liên hệ với ta, chỉ khi thật sự cần thiết.
Gã nhìn ra bên ngoài quảng trường, nơi đông đúc người qua lại. Một cái chĩa thương, và hàng rào bao bọc quảng trường hạ xuống, các bạn đã không còn tách biệt với thế giới bên ngoài nữa. Những người bên ngoài đã có thể thấy bạn, và bạn cũng có thể giao tiếp với họ. Họ chẳng khác gì người thật cả, đều là những người qua đường hàng ngày bạn thấy ở thế giới bên ngoài.
Bạn với họ, gần như chẳng có gì khác biệt. Có khác thì chỉ ở một điểm, rằng bạn biết họ không có thật, vậy thôi.
"Anh 006, nếu tôi về quê thì làm cách nào để quay lại đây?"
Ngươi sẽ trở lại đây khi cần đến, đi bộ trở lại, bay trở lại, hoặc tương tự như cách bọn họ vừa đi vậy, tùy thuộc vào ngươi có thể phát triển tới đâu. Asgard luôn chào đón con dân trên lục địa của mình.
"Làm sao để nhận nhiệm phụ ạ? À, về bản chất của nhiệm vụ, có tồn tại dạng nhiệm vụ hay nghề nghiệp nào không đòi hỏi việc đi lại quá nhiều, mà có thể ở một chỗ để kiếm tiền, ví dụ như những chế tạo sản phẩm như rèn vũ khí hay pha chế thuốc không ạ?"
Có thể, ngươi có thể chọn ở lại Asgard học nghề thợ rèn, hoặc đến một trong các địa điểm trên lục địa thu thập nguyên liệu, chế thuốc, làm đầu bếp, thương nhân, và hơn thế nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, do bản thân ngươi quyết định, nhiệm vụ cũng vậy.
"Có Odin nhưng anh lại là người đứng đầu Asgard, vậy nghĩa là sao?"
Gã nhìn cô gái, lắc đầu, lần đầu tiên chậm rãi giải thích.
Odin là vị thần tối cao, cha của muôn loài, là người cai trị cả chín realm. Ta tại Asgard, ngự trị và điều khiển nơi đây.
Một hồi, dường như gã cảm thấy có gì đó chưa rõ ràng cho lắm, nên gã suy nghĩ một chút rồi sửa lại.
Trong mắt ta, các ngươi là đặc biệt. Trong mắt Odin, tất cả đều ngang hàng.
Đến đây, có lẽ đến chính gã cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, đành dừng lại. Có hiểu được hay không là tùy vào các bạn, gã không đủ khả năng để trả lời câu hỏi này.
Một người khác tiến lên tiếp tục.
"H-hôm nay là... là ngày mấy vậy ạ..."
Tính nó là ngày đầu tiên các ngươi tới đây. Ngày thứ nhất.
Với gã, không, nói đúng hơn là với chương trình này, mọi thứ bắt đầu kể từ khi bọn họ tới, nên thời gian sẽ tính theo bọn họ. Tuổi với hắn là một khái niệm không tồn tại, bởi thời gian luôn đứng im với gã. Chỉ với họ, thời gian mới trôi.
Nếu tính theo lịch của các ngươi, là ngày 11.3.3022.
"Ngoài nhiệm vụ ra chúng tôi có thể làm những công việc gì khác không? Chúng tôi còn có thể gặp ngài nữa chứ, ngài 006?"
Có thể, các ngươi tùy ý làm mọi thứ bản thân muốn. Chính các ngươi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Và chúng ta sẽ gặp lại, luôn luôn có thể.
Thứ duy nhất chương trình giới hạn các bạn, có lẽ là thời gian. Các bạn có ba mươi năm. Một tháng ở ngoài, và ba mươi năm trong chương trình.
Như vậy, có lẽ là đủ rồi chứ?
Player choice:
A. Tiếp tục hỏi
B. Trở về quê [Hoàn thành nhiệm vụ chính 1]
Player đến sau vẫn có thể tương tác và choice.
@
Yuu Hirai @
#NotTendo @
annalinh83 @
InoyamaManaLisa @
Pikipimi @
Peacerod @
Mực Nướng @
furabigeiru @
.Tiểu Vũ. @
Noir @
Anatolia R @
hamano2016 @
Kurama @
Lufika
Đánh dấu